manhmo
09-01-2007, 05:47 AM
Vậy là dc 3 năm rồi đó , Q còn nhớ đến tớ ko. Tớ thì nhớ cậu nhiều lắm. Nhớ lúc 2 đứa đi chơi đêm Noen mà chỉ có 5 ngàn trong túi. Nhớ buổi đi chơi đầu tiên và nhớ ngày cuối cùng của năm lớp 12. Q còn nhớ ko, tớ thì tớ nhớ rất rõ. Hôm đó trời mưa lây phây, lấy hết dũng khí của thàng con trai mới lớn , tớ đã ngỏ lời muốn cậu làm bạn gái vủa tớ. Q biết không , lúc cậu từ chối và bảo rằng " Chúng ta chỉ là bạn thôi M ạ ! " mình đã rất đau buồn. Nhưng ko hiểu sao lúc đó mình lại bình tĩnh lại dc ngay và nói lời ko muốn nói : " Chúng ta mãi là bạn thân của nhau nha " và quay bước chạy trốn. 3 năm , mình nhớ ko nhầm thì chúng ta mới gặp lại nhau có 3 lần. Mỗi lần nhìn thấy Q mình lại thấy xót xa.
15 tháng này là sinh nhật của Q rồi. mình đang phân vân vì không biết có nên đến hay ko.
Nhưng dù thế nào đi nữa mình xin chúc Q gặp mọi điêu may mắn trong cuộc sống và Q mãi mãi có 1 vị trí quan trọng trong trái tim của mình
Tạm biệt , mình nhớ.... rất nhiều
15 tháng này là sinh nhật của Q rồi. mình đang phân vân vì không biết có nên đến hay ko.
Nhưng dù thế nào đi nữa mình xin chúc Q gặp mọi điêu may mắn trong cuộc sống và Q mãi mãi có 1 vị trí quan trọng trong trái tim của mình
Tạm biệt , mình nhớ.... rất nhiều