PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký online 48 - Nheo mắt ,mỉm cười,vẫy tay : Chào Mùa Xinh ;)



Phong Linh
08-01-2007, 10:42 PM
Nhật ký online 48
Nheo mắt ,mỉm cười,vẫy tay : Chào Mùa Xinh ;)




http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/b7e3.jpg


Nghe cái tiêu đề đã thấy rất chi là ...con gái ^^ Bởi vì người lập pic là 1 con bé mờ :P Hôm nọ tớ vớ đc quyển truyện của con pe’ em,đọc thấy có một câu tựa tựa như vậy “Nheo mắt ,mỉm cười,vẫy tay : Chào Mùa Xinh” – Cứ bị ấn tượng mãi ,thế là lấy làm tiêu đề cho cái NK online 48 luôn ^^ Hy vọng là hem có ai phản ứng ^^ Cơ mờ phải nói “Tớ tin là bọn ấy sẽ thích cái câu dễ xương nì ;)”


http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/8969.jpg



“Mùa xinh” – không phải chỉ riêng mùa xuân hạ,thu đông gì đó đâu ^^ Chỉ đơn giản là một mùa xinh xắn,dễ xương trong mỗi người ^^ , một mùa tràn ngập những trong lành,yêu thương,ngọt ngào và cả bình an nữa ^^

Mỗi người chúng ta đều lớn lên với tất cả những điều trong trẻo và tinh khôi nhất ^^ Rồi , những bộn bề cuộc sống, những lo toan trong suy nghĩ dần dần chiếm lấy phần không gian thanh thản ...

Giữ lại những giây phút ngọt ngào...
Gom lại những mảnh ký ức , những điều mơ hồ quên nhớ của một thời ...


http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/85d6.jpg



Và giờ đây là một cái vẫy tay, một nụ cười trong trẻo cho một ngày mới,cho một mùa yêu thương mới ^^ - Có lẽ đó là thông điệp mờ tớ muốn gửi tới cả nhà mình trong topic số 48 này ^^ Đừng để cho những bụi bặm ồn ào của cuộc sống cuốn trôi đi mất bản thân ^^ Hãy sống thành thật với chính mình,với tất cả những yêu thương và hạnh phúc - ở - tại – bản – thân ^^ Biết yêu mình, sẽ biết yêu người và để rồi càng thêm tha thiết yêu đời hơn nữa :smile:


http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/d38b.jpg


Luôn mong những hạnh phúc và bình an đến với bọn ấy – những người bạn mà tớ iu quý nhìu lắm lắm :huglove: Và nếu chăng những điều xảy đến với bọn ấy ko phải là hạnh phúc và bình an, tớ tin rằng bọn ấy cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả mờ ^^ Không một ai là cô độc cả, luôn có những người bạn ở kề bên ,và yêu thương ^^ :hug:

*Rain*
08-01-2007, 11:59 PM
Phong Linh oai , em mở bài hay lắm :om:... Cám ơn em đã giúp cái box Nhật Kí này thêm "mùa vui " :hihi:...

PS : Tớ có 1 mùa hè rất rất vui , một mùa thu dịu dàng hết cỡ và bi giờ là 1 mùa xuân lạnh oai là lạnh :cr:

Lost.
09-01-2007, 12:13 AM
E hèm....vậy là con pé đã lập pic mới...Mùa xinh là mùa dzì dzị nhỉ...
Mờ cứ cho nó là mùa người xinh thì thành sái mùa xinh luôn nhá...o` o` cứ cho là thế đi

http://tn3-2.deviantart.com/fs10/300W/i/2006/112/1/4/weather_by_wingsofsorrow.jpg

Vẫn còn "trẻ ranh lắm " -- sao lại dùng từ mạnh thế nhỉ thay bằng trẻ con nghe nó còn cảm thấy....người lớn hơn cái cụm "trẻ ranh" :rain:....thế thôi mà cũng khó khăn...

Mùa mới --- vẫn lạnh căm --- nheo mắt vì hôm nay HN ngập nắng -- mỉm cười vì vốn vẫn thế dù không rõ nó có gượng không - kệ --- vẫy tay khoản này thì xin đc miễn vì lạng cóng rồi....
http://e.deviantart.com/emoticons/s/snowflake.gifhttp://e.deviantart.com/emoticons/s/snowflake.gifhttp://e.deviantart.com/emoticons/s/snowflake.gifhttp://e.deviantart.com/emoticons/s/snowflake.gif
http://a.deviantart.com/avatars/g/o/gorjuss.gif mùa mới mùa xinh ---- hi vọng và cười....

tea_young
09-01-2007, 12:32 AM
Éh , Yugi of chaos :so_funny:

N_27/12
09-01-2007, 04:09 AM
Topic mới hay lắm PL à
Tự nhiên đọc câu chủ đề mình lại nhớ ra câu : " chào U chào xinh tươi " , ừh, ai cấm chúng ta mỉm cười và xinh tươi nhỉ, a ha, cười nào...
Hôm nay thấy lòng nhẹ bẫng...

.March
09-01-2007, 07:15 AM
Lại chấm dứt một cuốn nhật kí đồng nghĩa với việc bắt đầu một cái mới .....Và tự nhiên ta cũng đã quen dần với việc type những dòng nhật kí CHUNG mà từ trước tới giờ -ko-dám-viết ....à mà ko phải ..mà là ko muốn viết ^^
......Bình yên và hạnh phúc...có người luôn chúc tớ như vậy và tớ sẽ cố gắng để làm đựoc điều đó.....Cười hết mình - sống vui -" sống khoẻ " ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạo này mật độ điên khùng của mình ngày càng tăng......nhưng những điều ấy cũng mang lại nhiều niềm vui ấy chứ ^^ MÌnh hâm hâm kéo theo 3` chị dâu hâm hâm ,kéo theo ông anh hâm hâm và cả thằng em cũng hâm hâm nốt :so_funny: ....Theo như các cụ nói thì " lấy vợ lấy chồng đến nơi rồi còn chơi cái trò ấy " :so_funny:.Chả là hôm ý nhà tớ rảnh ,anh em tự dzưng chả ai thích đi chơi nên hò nhau chơi đánh bài ,ban đầu là chơi tiến lên uống nước ,uống hết 1 ca thì no quá ,ko chơi đựoc <đêm ý ai cũng lạch cạch cả đêm :so_funny: > >>>>>>ko chơi nữa rùi chuyển qua đánh bài quỳ ,rùi chơi búng tai >>>chơi mãi cũng chán rùi Tớ nà tớ nảy ra ý định chơi bôi râu :so_funny:...Ván đề nan giải là làm thế nào có nhọ nồi mà bôi vì bây giờ kiếm đựoc nó hơi khó ." Nếu em kiếm đựoc thì chơi nhá " -Ok >>>Tớ và thằng em chạy xuống cuối ngõ năn nỉ mấy ung thợ xây mượn cái nồi và vác về.....TÌnh hình là chơi đến tận 11h mới thôi ....Mặt ai cũng đen sì :so_funny: ........

Chưa hết.....hò nhau ra đưòng đi 1 vòng :so_funny: .Phải nói mọi người nhìn mí chị em như là nhìn vật thể lạ ấy .AI đi cũng cúi gằm mặt để che đi "vết tích ".Riêng có anh trai tớ....độ "chai" cao nên cứ vênh vênh mà đi :so_funny: Bó tay toàn tập

Một buổi tối ngọt ngào ^^ cho một mùa xinh ^^
Có chị dâu thật là thích ^^...khỏi phải chơi một mình......Nếu mọi khi mình có rủ anh chơi thì cũng khản cổ mà vẫn bị phớt.GIờ rủ chị ,chị đồng ý cái là anh cũng chơi theo ^^ >>>thằng em cũng ham chơi >>> cả nhà chơi ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bữa trưa luôn là bữa ăn đầy đủ mọi người nhất ......quây quần rồi bàn tán ,có khi là pha trò ...đủ chuyện .....
Cũng như mọi khi nhưng hôm nay chẳng hiểu sao mình lại vậy ,chẳng muốn đùa chút nào ...khùng quá mà >.< Ghét bản thân mình quá !Miễn cưỡng một nụ cười ...ko thể !.

-Mẹ :" H có về TB cùng cái V ko nhỉ?Xin chị V mày ít đất ở đấy ,lấy chồng rồi tha hồ mà tắm biển " :so_funny:
Bố :" Con này á....Cho nó về quê làm ruộng "

....

- " Sau này.....Con sẽ về quê......"
....

" ơ hôm nay nó làm sao thế nhỉ ,mọi khi bảo nó về nó giẫy lên ko về cơ mà? Lạ nhờ "

....."Con ghét HN" .....

-" Sao mà phải ghét?"

..." HN...lạnh lắm "

...

HN vẫn lạnh ,HN vẫn ngọt ngào...vậy mà tự nhiên lại thốt ra những điều ấy...-ghét HN ??? Thật sao? Đơn giản chỉ bởi HN lạnh?......
Có thể cũng chỉ là câu nói ,sẽ chẳng gieo vào mọi người một chút vướng bận gì cả ,sẽ quên nhanh thôi ....nhưng sao lúc đó ta lại cảm thấy không khí trùng xuống 1 cách rõ rệt? Cười một tiếng rồi lại chuyển sang chủ đề khác ....gượng gạo...chao ơi...sao mà khó .....????
Biết là mình sẽ chẳng bao giờ ghét đựoc HN mà ,chỉ là trong phút chốc nên nói vậy thôi .....HN vẫn ấm áp lắm ,những con đưòng vẫn quen thuộc lắm.đi quanh hồ...mọi người sẽ cảm thấy lạnh ,nhưng vớ Tớ thì chẳng lạnh chút nào ....Hơn nữa nó còn làm tớ thêm ấm áp hơn ^^..Tớ chắc chắn là vậy .....cứ thử mà xem ^^

CHiều lang thang đi bộ...mọi khi vẫn phải đi 1 đoạn dài thế mà sao hôm nay thấy nhanh quá ,một mình thênh thang trên con đường ,một mình thưởng thức cái gió " ngọt ngào " ^^ ....bàn tay tê cứng.....mặc kệ nhỉ

TUần sau học sáng ,vậy là sẽ chẳng thể thức khuya đựoc nữa ..đồng nghĩa với việc sẽ kết thúc việc chờ đợi một -điều -vu-vơ.Ban đầu hẳn sẽ thấy trống lắm ,nhưng sẽ quen thôi mà ...thời gian sẽ khiến ta bắt nhịp với những cái mới mẻ.Quên đi thôi những điều vẩn vơ ấy .......Vẫn biết cái đó là vu vơ lắm nhưng chẳng sao bởi nó làm mình thấy vui.Có ai đem bỏ đi niềm vui của mình bao giờ đâu ^^......Nốt tuần này ....tuần sau sẽ ko thể như thế nữa ......

Vậy là từ tuần sau mọi người sẽ được ngủ 1 giấc ngon lành mà ko sợ con pé này làm phiền nữa ,chúc mừng mọi ngưòi nhé ^^ Oaaaaa.....sẽ cố gắng thích nghi với những cái mới mẻ nhất .....

-" Sống trê đời cần có một tấm lòng...để làm gì anh biết ko? - để gió cuốn đi " ^^ ......<cái này tớ đọc được của anh viết thư pháp ^^ ,1 bạn bạn ấy nhờ anh nghĩ cho 1 câu để tặng " người ta " của bạn ấy ^^ ......

....."Gió ko có tình yêu " ......có ai cho là vậy ko?

°¤°Radio°¤°
09-01-2007, 09:37 AM
:nhi:Sáng và chiều hôm nay hơi mệt nhưng tối học TA thì khoẻ re! Giờ tối về người như già đi chục tuổi.
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/26.gifkhụ khụ!
:loccoc:Ngẫm lại mình làm nhiều thì hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm mà hưởng thì chỉ có một ngoại lệ:hihi: hí hí
Mai lại dậy! Làm để được hưởng!
:plz:Chúc một người ngủ ngon! Mọi người ngủ ngon:zz:

Phong Linh
09-01-2007, 09:48 AM
Gió cũng có linh hồn,cũng có yêu thương :)
-----------------
Chúc cả nhà ngủ ngon,trong đó có 1 người ^^

\/./\./\/
09-01-2007, 09:56 AM
Gió không có Tình yêu --- Gió chỉ có thể chuyển Tình yêu đến nơi nó cần đến --- còn gió thì không bao giờ đứng lại --- Một lúc nào đó thấy gió đứng lại chỉ là khi gió đã tan ra - hỗn độn và vội vàng.....ai cãi thì cứ trình lên phường.

Mọi người ngủ ngon còn ai là mọi ai là người thì không biết :anhPha:
Mình là mình chẳng chúc riêng "1 người" lào cả :-"

LụcBình
10-01-2007, 01:13 AM
Đã lâu rồi, bước chân nhẹ nhàng vô định ... giọt mồ hôi thấm đẫm đôi vai gầy ... trong tiết trời đông giá lạnh .... có phải vô tình quá chăng?

Cũng đã lâu rồi .... bài hát mang điệu buồn dân ca ấy chưa được cất lên ... dù cho có nhiều lần có hỏi ... vì sao có sự xa vắng đó ?

Ngập ngừng trước những ngả rẽ .... có nên chăng ... nghĩ rồi lại thôi ..... có một người từng nói .... đừng ngủ quên nhé, mùa vui đang đến gần .... vô tâm hay giá lạnh?

Có thể được, có thể không .... điều gì mới là giới hạn .... bỏ qua hay tiếp tục .... mình trở thành người không có lập trường tự bao giờ?

Không thể nói dối với những người mà mình yêu thương .... nhưng đối mặt ..... chỉ sợ chính họ sẽ đau lòng ..... lớn lên trong bảo bọc che trở của người khác sẽ làm cho chính chúng ta yếu mềm ... nhưng một mình bước đi sẽ lại làm tâm hồn ta chai sạn!

Đâu là đúng, đâu là sai .... bước qua rồi có trở lại được không? .... những chai hằn vất vả ... những chua chát đắng cay .... đến rùi đi ... chỉ còn lại một bóng dáng ... nhỏ bé ... giữa mênh mông cuộc đời ... một bàn tay ... cho dù giữa gió mưa lạnh giá ... vẫn có thể sưởi ấm một trái tim khô cằn ...

Đông sẽ tàn, rùi xuân tươi sẽ đến .... hương sắc tình Xuân ... muôn hoa hé nụ ... chẳng phải chúng cũng đã trải qua mùa Đông đó sao? Kiên cường đứng vững .... xuân - hạ - thu - đông ... cũng chỉ là bốn mùa thời gian .... cũng chỉ là một vòng quay trái đất ... chỉ có chúng ta thay đổi .... quyết định ở chính ta .... TA LÀ AI?

Chiếc lá mùa đông ... còn nguyên sắc đỏ .... đã mấy năm rùi không thay đổi .... ta đã hiểu thời gian muốn nói điều gì .... cảm ơn cuộc đời đã gieo nên sự sống .... nhưng sự sống có vĩnh hằng hay không là do bản thân nó có muốn hay không .... vòng tuần hoàn của tạo hóa mãi chỉ là chu kỳ lặp đi lặp lại .... Ước mơ vẫn còn mãi ... bay xa ....

*pInk horizon*
10-01-2007, 01:33 AM
[QUOTE=Phong Linh;2522344]

Mỗi người chúng ta đều lớn lên với tất cả những điều trong trẻo và tinh khôi nhất ^^ Rồi , những bộn bề cuộc sống, những lo toan trong suy nghĩ dần dần chiếm lấy phần không gian thanh thản ...
QUOTE]
Nhiều lúc ta vô tình quên đi một chút của quá khứ. Hiện tại đã cuốn ta vào cơn lốc của những bộn bề. Và một ngày ,kí ức lại ùa về trong ta khi bất chợt thấy đâu đó ,ở một ai đó một chút của mình ngày xưa.
Bài viết của Phong linh hay lắm. :flower:

N_27/12
10-01-2007, 03:42 AM
10/01
Sinh nhật U
B-day vui vẻ nhé, sms được send từ sáng nhưng chưa có hồi âm, có lẽ N send ko đúng lúc , chẳng sao, chỉ là những điều thật lòng muốn gửi đến U.
---
Nói là phải học hành cho cẩn thận, thế mà chiều nay, hic , 3h30 mới mở mắt ra, tặc lưỡi, tối thức, chẳng biết bao giờ thì mình thoát khỏi cái tình trạng lười ko có tổ chức này...
Định viết cái gì đó gửi cho anh và cho em, nhưng lại thôi, viết gì bây giờ thì mình cũng dễ bị coi là ko thật lòng, kệ, ko có mình họ vẫn hạnh phúc, mà mình cũng nhẹ lòng. Thôi nhé , tạm biệt anh, em biết, em hiểu rằng anh chưa dối em điều gì , nhưng đừng cố gắng làm những việc ko tưởng nữa, hãy quý trọng những gì anh có và những ai đang bên cạnh anh, đừng đánh mất 1 lần nữa, thế nhé, tạm biệt, love and miss u nhiều nhiều nhiều. Thôi nhé, tạm biệt em, đừng xin lỗi chị, ở đây chị là người có lỗi, em hãy cố gắng giữ những gì đang thuộc về mình em nhé, và nhớ những lời chị đã từng nói với em, chị cũng iu em nhiều. Có thể 1 ngày cả 2 người sẽ biết đến cái nik này, nhưng cũng chẳng sao, chỉ mong 2 người đừng cười, N cũng ko đến nỗi ngốc nghếch và khờ khạo lắm đâu, chỉ là N nghĩ mình nên thế , vậy thôi. Vẫy tay, mỉm cười và chào nào...

phonglantim
10-01-2007, 07:42 AM
Một ngày tốt lành ^^

Đầu tiên là một tin nhắn chào buổi sáng ....đã khiến mình vui biết bao ^^.Có lẽ vì thế mà cảm giác hôm nay may mắn rất nhiều ....
Đầu tiên phải kể đến chuyến xe bus.....nếu là mọi khi đi giờ đấy thì chỉ có nước chạy thục mạng mới kịp hoặc là đi từ từ ....để chờ chuyến sau :hihi:...Ấy vậy mà hôm nay cứ nhẹ nhàng mà đi ,đến điểm đợi cũng là lúc chuyến xe thân yêu lù lù tới ^^.Vui vì ít ra ko vội vàng như mọi lần ^^.
Lên trên xe rồi mà vẫn kiếm được ghế để ngồi ^^ ,bỏ mấy thứ linh tinh ra xé xé gấp gấp.Nhường xe cho một cụ già...rùi hình như cái anh mặc áo màu xanh ^^ thấy khổ thân con bé mang nhiìu đồ lình kỉnh quá hay sao mờ đứng dậy nhường chỗ :hihi: ....Cảm ơn anh một câu rồi tí tởn ngồi và....xé xé gấp gấp :hihi:
Cô giáo hôm nay dễ tính thật ^^.XIn vào cái là cho vào liền .MỌi khi đi muộn 5p thì cũng phải nghĩ ra đủ lí dzo thì mới có thể vào ....hí hí ...chắc tối hôm qua mình tu nên mọi thứ mới tốt đẹp như vậy ^^.....
Biết điểm môn KTHCSN..oa...lớp điểm cao ghê gớm ^^ ...Và hình như ko nhầm thì cả lớp qua hết kì ,ko ai bị rớt lại < trừ những đứa ko đựoc thi > ...
GIờ giải lao ...tự dzưng con N hét toáng lên " úi mày ơi ,tao mới nghỉ có 3 buổi....ít nhờ chúng mày nhờ " ..làm cả bọn suýt nữa chết sặc vì cười :so_funny:
Nhẩm nhẩm tính tính .......cả mấy đứa có khác dzì nhau đâu ...cũng tại cái tính ham ăn :so_funny: ...tự dzưng hứng chí đòi ăn chè rùi phải đi xa ,rùi quá thời gian nghỉ >>>rùi ko đựoc vào >>>>ko đựoc điểm danh :so_funny:...Tình hình này đứa nào có việc bận hoặc giả sử như đau bụng phải cố mà đi điểm danh ko thì ...."nhìn tụi lớp nó đi thi mà cười nhá "^^

Onl cái nick này ^^ Lâu lâu mới lại mở và chợt thấy vui khi có 1 tin nhắn từ một người xa lạ .....Một người chưa hề quen biết .."Trong bạn tôi tìm thấy tôi " ...đó là những gì mà họ viết về mình .Dù chưa làm gì giúp đựoc bạn ấy ,và cũng chưa một lần nói chuyện cùng...nhưng dzù dzì cũng cảm thấy vui lắm ^^
Đọc bài thơ ,đọc những bài mọi người viết lại...thấy vui vui.....Lâu lắm rùi ko nói chuyện cùng huynh Nghi ,chẳng biết huynh ấy sao nữa ,cũng chẳng nhắn tin gì cả ^^.....mình lơ đãng thật.Nhát định tối nay sẽ nhắn.....sẽ khiến huynh ấy mất ngủ :hihi:

Cảm ơn về tất cả .....cảm ơn về một sự khởi đầu ...cảm ơn về tin nhắn :-)

~*~ Bụi ~*~
10-01-2007, 08:20 AM
Em thik cái tên của NK ol 48 này...cảm thấy ngồ ngộ...nhẹ nhàng..yêu lắm...cảm thấy như mình vẫn là 1 đứa trẻ...mừng rỡ khi thấy xuân về...thấy nắng xuân rực rỡ đến..

Mấy ngày hôm nay đang nhiều việc...rất cần a.D~ ở bên...sau khi chuyện đấy xảy ra thì em thik nói chuyện với anh hơn...thk tâm sự với anh hơn...nhưng hình như anh ngược lại thì phải...
...sáng nay cái hành động điên nhất của em là nhắn tin...biết chắc rằng sẽ ko có hồi âm..em ghét mình thế này lắm í...
...rồi còn trốn tránh 1 người nữa...rồi rồi..
...cứ hi vọng...tìm kiếm...làm...

Phong Linh
10-01-2007, 09:36 AM
1 ngày vui ... con pe' đã cười suốt,từ sáng tới trưa, từ trưa tới chìu và nhất là buổi tối :D

"Tặng con gái ba thương
10/1"

Ba thương con ? Thật không ? Nhiều không ? Nhiều thế nào ? Nhiều lắm không ? Sao lại là "ba thương" mà không phải "ba yêu" ? ... Nghĩ bao nhiêu,cuối cùng con gái quyết định quẳng mớ câu hỏi rắc rối ấy xuống hồ ba nhỉ ^^ Chỉ giữ lại 5 chữ ấy thôi ..."Tặng con gái ba thương" - chuyện,con gái ba mà , ba phải thương nó chứ ^^ Tí ta tí tởn từ lúc về , cho đến tận bây giờ cũng vẫn là tí tởn :D

2 quyển sách giống hệt nhau ... lịch sử lặp lại ba nhờ :hihi: Con gái vẫn còn giữ 2 tờ báo HHT giống hệt nhau mà con vừa mua xong, ba đi về lại cầm theo 1 quyển khác giống hệt :huglove: Có ba nào lại ko thương con gái,có con gái nào lại ko yêu ba mình đâu mờ ^^

Tối nay ,ngoài chuyện nhìn nhầm chữ "bát bảo" thành "bánh bao" , mình có làm chuyện dzì ngớ ngẩn nữa ko nhỉ :-/ mờ ko gây ra chuyện dzì chắc ko phải H rùi :rain: Hì, nghĩ đến ngày mai mình tha hồ ngủ , nghỉ ,ăn,chơi, cả xem hoạt hình nữa mà thấy vui ơi là vui ... viết trước để khoe,mai khoe típ :hihi: Ai đó học chăm chỉ nhá ^^ Đi chơi có dzì vui rùi tớ kể cho mờ nghe :D

Chúc cả nhà ngủ ngon ^^ trong đó có 1 người ^^
em mit ngủ ngoan nhé :om:

°¤°Radio°¤°
11-01-2007, 05:11 AM
Lúc này mình đang mặc cái áo có mầu mình ghét ( vừa mới ghét :D)
:noidea:Sáng ngày hôm qua thật là dở khi để bị người ta va vào tới hai lần!
Hồi tối thì thấy thoải mái hơn nhiều khi nhâm nhi đôi ba mẩu chuyện với "kẻ mà vài người biết là ai" :hihi: hí hí
Sáng vừa đi vừa nhẩm hát:sing:"Lang thang mình tôi giữa phố khuya. Cô đơn, thế nhưng tôi lại vui!..." Không phải là hát trong ngậm ngùi như hồi đầu, vui thật :)
Chốc nữa đi bồi dưỡng văn hoá :) Chắc sẽ mệt lắm đây :byebye: Chúc cả nhà cơm ngon, ai chưa về thì về ăn cơm cùng nhà!

Phong Linh
11-01-2007, 10:50 AM
Mình đúng là leng keng thật ,có lẽ nên tắt máy ...
Nói nốt một lời rồi trôi qua ngày cũ "Chúc Mừng Sinh Nhật AT yêu quý :x" 11.1 :hihi:

pai' pai ngày hôm nay, tớ đi ngủ để lúc dậy còn gặp ngày mai đây ...
Cả nhà ngủ ngon nhé, trong đó chắc chắn có 1 người :smile: Nhớ phải ngủ ngon đấy nhé :P

Phong Linh
11-01-2007, 10:09 PM
1 buổi sáng may mắn ...
Nhóc Việt bóc túi bim bim zon zon ... trong đó có phần thưởng là 10 k, lon ton chạy đi mua thêm 3 gói nữa :D :D :D nà ná na, iu Việt wa' :huglove:

_"Con năm thứ mấy rồi ?"
_Dạ, năm 2 , một nửa quãng đg` rồi bác
_Thôi,khỏi trả lại , để đây bác bơm xe dần cho
Lần nào gặp bác cũng trêu mình ^^ Ánh mắt bác nhìn sao muh hiền thế :x

Sáng nay ,con bé thở ra một câu làm cho mẹ cứ nhìn nó mãi, muh cũng có gì đâu nhờ :-/
_Chiều con đi lấy sách vở kỳ 2 về học luôn,chơi game mãi cũng chả thấy dzì hay :-"

Ăn sáng với Tuấn, uống HT ^^ Cái cốc của mình muôn đời vẫn cứ là "Hãy để chúng ta hái sao trời" ^^ "Hái sao trời - bỏ túi chơi" ^^

Chiều nay đi kiếm sách rùi đi "họp PH" cho nhóc Việt ^^ Thằng nhóc tí tởn về khoe "em đc hs dzỏi" :-/ Học như nó có mờ "dzở" thì có ^^ Con chị dạy thằng em ,học thì chẳng thấy đâu,cứ suốt ngày cắt dán và tô vẽ , rồi lại còn gấp máy bay ,gấp súng nữa chứ ^^ Nhưng kết quả cũng ko đến nỗi nào :-" Chuyện, H muh là cô giáo áh, bọn h.s chỉ có nước rủ nhau làm thiên tài tập thể thôi :-"

Sáng CN tuần này , chợt nhớ ra có 1 cái hẹn ... "Ngày chủ nhật tuần thứ 2 em nhé" - "Em biết rồi" :rain: Cái "biết rồi" của mình có vẻ hay nhờ :khocnhe: Đi chơi cho lắm vào ,đáng đời :gian:

Nào thì nấu cơm ... Lại chợt nhớ và bật cười :"Em đang làm gì đấy" "Em cho rau vào nồi,nhìn bọn nó bơi tự dzo trong đó và trông chừng cho bọn nó khỏi chết đuối" :so_funny:

éc_min
11-01-2007, 10:20 PM
ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
ngó về con nước ngại ngùng xuôi
(Hoài Khanh)

Khi bịn rịn chia tay chúng ta hay lâm vào trạng thái mơ hồ. Mà cũng đứt ruột thật chứ! Phải xa rời một người thân thương, hay một hoàn cảnh yêu quen, ai chẳng có chút ngậm ngùi. Là con người chứ phải là con heo đâu mà không biết nhớ. Và trí nhớ thụ động phải bị ngắt quãng để chuyển qua một nhịp khác, một cái gì chưa biết, còn lạ lẫm.

Trước nhất là phải đối diện với khoảng không vắng lặng hụt hẫng. Tựa như người bị chìm hớp hơi lần nữa trước khi rơi vào màn nước. Đôi tay níu kéo bầu trời xanh lơ. Mười ngón chân không còn bám được vào đất. Rồi nỗi buồn tràn vào mắt mũi miệng chiếm ngự cả tâm hồn. Nghẹn ngào không nói được nên lời. Mũi chợt nóng. Mắt đỡ xót khô hơn. Ráng mở con ngươi thật to như ống kính để thu hết và thu gọn hình ảnh vào trong tâm trí. Máy chụp hình chỉ ghi được cảnh tượng chết. Tâm lòng muốn giữ cả cơn gió, mùi cỏ, mây trời, đôi mắt người, dòng lệ người, nắng vàng, cọng tóc. Thế đấy!

Dĩ vãng nào chẳng có những lần chia tay.
Chỉ cần một mùi hương thoảng trong gió cũng đủ khơi lại cả trời kỷ niệm. Có thể đánh gục một nụ cười trong tích tắc. Dòng máu hâm hấp dâng lên mắt, tràn lên đỉnh trán. Say. Ngây. Bần thần.

Cần nghe một giọng nói, cần nắm một bàn tay, cần ôm vào lòng một hình hài, cần nụ hôn trên môi mềm mại, chạm vào hiện thực. Máu trái tim bị ngăn lại ở làn da cần được truyền hơi ấm có thật, len lỏi vào từ cõi trời khởi đầu cất tiếng khóc. Nụ hoa cần được nâng niu trên bàn tay tha nhân. Bóng mình cần soi trên một giòng cảm nghĩ.
Ngại ngùng. Xuôi.

N_27/12
11-01-2007, 10:26 PM
Học về, 1 buổi sáng bình thường như những buổi sáng khác
Học về, bật máy lên, thấy nik cậu sáng...
Tớ gọi cậu là cậu nhé, vì tớ chán gọi cậu như cũ rồi, tớ gọi thế này để cậu có vào đọc nhật kí của tớ, cũng chẳng hiểu tớ đang viết cho ai...
Cậu à, cậu lại đang AU hả, thực sự tớ chưa dám tin điều cậu nói hôm nọ đâu, tớ hiểu cậu, thật đấy, nên tớ biết, cậu vẫn có thể nói dối cả tớ nữa, có nhất thiết là cậu phải nói thế ko, thà cậu cứ coi tớ chỉ- là - bạn, cậu cứ nói hết với tớ, thì tớ ko giận cậu, thực sự, tớ vẫn rất - giận - cậu
Tớ chưa dám tin, chưa bao giờ tin là cậu sẽ thay đổi cả
Cậu à , nhưng cậu phải thay đổi chứ, tớ làm thế, nói thế, chẳng nhẽ cậu ko hiểu là tớ đang muốn tốt cho cậu?
Mà sao dạo này tớ tốt bụng thế ko biết, hoặc cũng có thể chính cậu đã làm tớ thay đổi
Này cậu, cậu có muốn tớ tin cậu ko, hãy chứng tỏ cho tớ xem đi, cậu ì ạch quá chừng , đừng để tớ thất vọng lần nữa, ko là cậu sẽ mất cả người - cuối - cùng - quan - tâm - đến - cậu đấy.
Chỉ 1 lần này nữa thôi...

Phong Linh
12-01-2007, 06:39 AM
xé nhỏ hoa,ngắt đi từng cánh ... xoè bàn tay em đếm tháng năm trôi ... bao nhiêu năm đã đi qua cuộc đời ? Em nhẩm tính xem còn bao nhiêu nữa ...

Nếu ngày mai con pe' biến mất thì sao ?
Lại nghĩ hưm đơ rùi ...

Em muốn là em của một ngày không điện thoại - ko online,ko nhận những dòng tin - Ko xe máy ,ko cả người đưa đón - Hôm qua, ngày mai, nhấn chìm trong miền quên >.<

Lại ngông cuồng và hoang đường ... Ngốc nghếch ... Muốn có một ngày,trọn vẹn một ngày làm những điều mình thích ,kể cả đó là quăng cái li vào góc tường cho nó vỡ tan luôn >.< Lại hão huyền ...

Em thích lắm,nhìn lá vàng rớt rơi trong lặng yên
Rồi mưa nữa,ngoan hiền nằm trên hè vắng
Mưa long lanh ,đen sâu thêm màu mắt
Gió dịu dàng đậu trên vai áo thơ ngây...

Có ai biết yêu thương một tâm hồn >.<
Gió có linh hồn mà ... có cả tình yêu nữa, vì em đã gửi bao nhiêu yêu thương vào trong gió :)

tờ lịch mỏng manh rơi cùng ngày
xoè bàn tay em đếm tháng năm trôi

Mặc kệ những gì trẻ con với chả người lớn, liệng hết ra hồ >:P

---------------

Cả nhà ơi,ngủ ngon nhé ^^ Luôn có một người ở trong đó ^^
mấy con mit cũng ngủ ngon :om: :om:

phonglantim
12-01-2007, 08:03 AM
Vậy là tuần sau vẫn chưa phải đi học sáng ^^ ....và như thế có nghĩa là cái thói quen ấy chưa thể bỏ đựoc......đã thử bỏ đấy ...nhưng rồi vẫn ko nhắm mắt đựoc sớm.....và rồi lại thấy vui khi nhận đựoc những dòng tin ......

Vu vơ quá nhỉ.....thời gian này mình thấy mình như vậy .....và dường như ngày càng rõ rệt hơn cái cô độc của mình....luôn là thế.....là kẻ cô độc .!Vãn luôn bước đi chỉ có một mình ,vẫn tự làm bất kì một việc dzì dù là nhỏ nhất và có lẽ như thế nên có đôi lúc rất thèm sự bao bọc từ phía khác ....?????

Ngày hôm qua......buồn cười thật đấy .....lại nghĩ vẩn vơ......Đã có biết bao nhiêu " niềm vui" mà mình đã tạo...nhưng nào có thấy vui hơn .....biết bao nhiêu " điều ước " đã gây dựng ...sao một điều ước vẫn chẳng thành? ......Muốn quẳnh hết mọi thứ đi ,ko muốn giữ cho riêng mình nữa ....Hay là đem chúng tặng cho người khác nhỉ?....đó là sự chia sẻ - ít ra nó cũng khiến người khác vui.......

Ngày hôm qua.....nhận đựoc những dòng tin.....nhưng cái bản tính hay nói ngược lại những gì mình đang nghĩ đã nhiều lúc khiến mình thật ngốc .Cố cãi ,cố tỏ vẻ kiên cường ,cố mỉm cười...rồi lại ngậm ngùi rớt nước mắt.

Ngày hôm qua .....ko hiểu sao chán tất cả ,chán onl ,chán nt ,chán " ước mơ" và "niềm vui" ,chán tất cả .....Cầm chiếc vé xe bus trên tay và đi....Chẳng biết đii đâu ,loanh quanh rồi lại ra chợ...cũng chỉ mong tìm đựoc niềm vui qua những câu chuyện nhỏ ,những lời " triết lí " ,những nét vẽ thư pháp ^^ ...ko hiểu vì sao mình thích nó đến vậy .....ẤY vậy mà ra đến nơi ko phải cái anh mà mình hay nói chuyện.Vẫn là thư pháp nhưng mà là một người xa lạ :( Dễ đến hơn 1 tuần rồi mới ra đó ....vậy mà ....Lượn lờ một chút rồi lại đi ....leo lên bus và...mặc kệ....Đi hết bến rồi ...lại ngồi chính chuyến xe ấy đi ngược lại ...Rõ hâm...cả ngày đi chưa chán hay sao?

Kể cũng lạ ,buổi tối ngồi trên bus thấy mọi thứ dường như đẹp hơn ,và hình như xe chạy nhanh hơn ban ngày thì phải.....Ko phải chen lấn ,ko phải xô đẩy .....bình yên ngồi ngắm mọi thứ ......bình yên lắm .....
Thử tưởng tượng lại gương mặt của những người bạn ....rùi thử ghép lại với nhau ^^
THử tưởng tượng cái mặt Plinh ghép với người Mi ú thì sẽ thế nào nhỉ ^^
Thử tưởng tượng bỏ đi cái kính ,cả 3 sẽ thế nào :so_funny:
Thử tưởng tượng mặt radio ghép với người Hà và chân 3b .....thêm cặp kính của con pé Plinh và mái tóc của Mi ú :so_funny:
Mình chỉ nghĩ thui mờ ,có cười đâu ,sao anh chị ấy lại nhìn mình thế nhỉ :(

Tự nhiên lúc này thấy cực kì lạc lõng ......

...Một ngày em mơ bao giấc mơ tươi đẹp ...nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ ....

....ước mơ trong đời...có ai đâu ngờ...đôi khi sao quá xa xôi....

*pInk horizon*
12-01-2007, 08:18 AM
Đã chuẩn bị để tối nay đi HN rùi , mai là off thế mà..... chiều nay đi học , lên bản tin thấy phải đi họp sáng mai. Thế là tiêu tan kế hoạch.......buồn........... Làm sao mà kịp đi HN bi giờ , đành đợi dịp khác vậy:timvo: :timvo: . Hôm nay mình đã lôi kéo đc thêm mấy bà bạn thân vào làm mem HHT ,vui quá. Thấy bọn nó hỏi những câu ngố như mình lúc mới vào thấy buồn cười ghê , rùi ko kìm đc , cười. Bọn nó quay sang lườm......sợ ghê :thatall: :thatall:

♥ღ.:*b3'*:.ღ♥
12-01-2007, 09:37 AM
He loves me not, he loves me, he loves me not, he loves me, oh he loves me, loves me , rõ ngớ ngẩn, vớ vẩn :so_funny:

Cuối cùng cũng đã nói ra :) , dù đã biết trước kết quả, quả như mình dự đoán :)

Vẫn nói, cười, vô tư, ngô nghê, nhưng bỗng nhiên sao lại có vị đắng thế này :rain:

Rối bời....

Ngốc ạ, "mày" mà cũng "phải" có tâm trạng sao? , chẳng phải "mày" vô tư lắm à? , chẳng phải "mày" nhí nhảnh, yêu đời lắm à? - cái cách "nguỵ trang" của "mày" đâu rồi? , cái cách "cười" mỗi khi "mày" như thế đâu rồi? , tại sao "mày" không cười?. Gần đây "mày" ít cười lắm đấy, "mày" biết không?. Ko phải "mày" vừa có niềm vui đó sao? , ba bảo là sẽ cho "mày" đi bơi hết 3 tháng hè mà ko học gì à? , vui vẻ lên đi ^_^ , đời đẹp "mày" ạ - chắc chỉ đẹp trong trí tưởng tượng của "mày" mà thôi - 1 màu hồng, 1 màu trắng, 1 màu bạc, hoàn toàn ko có màu đen :).

- Sỏi đá ơi, sỏi đá có biết buồn ko? -


http://i20.photobucket.com/albums/b207/tocdai1032005/Hoahoctro/avatar/did12014.jpg

°¤°Radio°¤°
12-01-2007, 11:22 AM
°¤°Radio°¤° Online
:think:Ờ, mình đã viết những gì nhỉ, nói là viết NK nhưng hầu như chẳng đọc lại. Mình đâu muốn lãng quên nhưng những gì mình viết thực sự chưa bao giờ đầy đủ, những dòng suy nghĩ luôn có nhưng không phải để người ta nhìn và đọc hay thậm chí là cảm nhận thấy. Cuộc sống muôn màu với những điểm khuyết, lúc này đói thì nghĩ nó giống một tảng phomai màu vàng sậm với những cái lỗ chi chít, người thì nghĩ giá như cuộc sống nó bằng phẳng thì đẹp biết bao, có người nói " nếu không có những vấp váp lớn nhỏ thì cuộc sống thật là vô vị". Từng góc cạnh, từng hoàn cảnh mà người ta đưa ra những mơ ước dường như trái ngược nhau nhưng xét cho cùng, vẫn luôn ước một cuộc sống đẹp tươi. Muốn cảm nhận cuộc sống đẹp như thế nào phải nhờ trái tim:tim: Giờ lại thắc mắc là khối óc để làm gì? Có sự phân công rõ ràng: Khối óc để nhớ và quên, còn trái tim là để cảm nhận. Những lúc này đây nhớ hay quên chẳng cần thiết nữa, chỉ cần một mình sự cảm nhận nơi trái tim. :)Chỉ vậy thôi!
:plz:Cầu chúc cho một người ngủ ngon, mọi người ngủ ngon, nếu ai đói thì ăn chút rồi đi ngủ cho ngon:P:

bebadboy87
12-01-2007, 08:05 PM
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.



Bắt đầu từ bây giờ bạn chỉ là quá khứ của tớ thôi, 1 quá khứ tuyệt đẹp, đấy là do tớ tự nghĩ thế và cố nghĩ thế để mình cũng có một cái gì đấy gọi là mối tình đầu. Tớ đã khám phá ra được rằng bạn thật tầm thường, thật sự ko đáng để tớ dành nhiều tình cảm đến như vậy, tớ ko biết tình cảm của bạn dành cho tớ như thế nào. Lúc thì quá đậm đà lúc lại quá thờ ơ nhưng tớ thật sự đã rất yêu bạn và nghĩ rằng mình sẽ vẫn dành tình cảm cho bạn dù thế nào đi nữa. Thế nhưng trong cuộc sống nhiều khi người ta phải biết đến chữ ngờ và khi biết được bạn ko như những gì tớ nghĩ thì tớ đã quyết định ko thể tiếp tục chờ bạn được nữa, tớ coi như là bạn đã đi thật xa, đã rời khỏi cuộc đời tớ, tớ sẽ ko liên lạc với bạn nữa. Bạn hãy là 1 kỷ niệm đẹp của tớ bạn nhé !


Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.

N_27/12
12-01-2007, 08:19 PM
Sáng thức dậy, lấy hết can đảm để bật điện thoại, tớ nhận được sms của cậu
Trước đây, tớ đã quen với việc trước khi đi ngủ,có tin nhắn của cậu, ko dài, ngày nào cũng là những câu đơn giản, thế mà nó lại trở thành thói quen của tớ...
Rồi thời gian trôi đi, tớ lại tập với việc ko có ai nhắn tin trước khi ngủ nữa, và thức dậy cũng ko nhận được câu "have a nice day " của cậu, thế rồi, tớ cũng ngủ được, mỗi buổi sáng, tớ vẫn thức dậy bình thường
Tớ quen thế rồi cậu ạ
Hôm kia cậu dặn tớ, đừng quên nhắn tin cho cậu mỗi lúc đi ngủ
Vậy mà hôm qua, tớ cố tình ko nhắn, ko nhắn để cậu dần quên, ko nhắn để cậu quen với việc tớ và cậu...
Hôm qua tớ ko ngủ
Ngồi đọc cuốn tiểu thuyết " đồi gió hú", liệu có phải tớ giống Cathorin trong truyện, còn cậu là...
Tại sao cậu lại nhắn tin cho tớ chứ, giá mà sáng nay tớ ko bật điện thoại, tại sao cậu ko vô tâm như trước?
Tớ ghét cậu lắm, rất ghét...

nautica
12-01-2007, 08:29 PM
Cái title này thấy sao mà iu đời ghê nơi! ^^ Cho tớ type ké với nhá chủ nhân của nó! ^^ :rang:

Phew! Nhiều chuyện, dồn dập, tới tấp, không kịp thở ... cứ như là bị ai đó đánh lén sau lưng không bằng ... :rain:
Đầu tiên là "hắn" - đặt cho "hắn" cái tên là người khó ưa nhất thế kỷ, ghét không chịu được cơ mờ! -->:meo: nghe lời quân sư đi gặp hắn cơ đấy! --> ngoan ghê nơi! Nhưng chẳng đứa nào chịu đi cùng mình! :mecry:
Người đâu cứ như là ma ý, vừa gọi điện xong, ngay chuông đầu tiên là đã bắt máy, choáng, làm mình giật mình, suýt té ghế! >.< Gọi nói được 3 phút thì tự dưng lại cúp máy, chẳng hiểu gì luôn! >.< thì ra là dùng số của hắn gọi lại cho mình, biết chuyện thế nhỉ! Cái này thì ... đáng khen! ^^ mình công tư phân minh! ^^ Người đâu mà, nói chuyện điện thoại dài dòng, lâu ơi là lâu! Gặp mama mình thì có mà bị cằn nhằn cho biết tay! +_+
Chưa 8h, hắn đến sớm, ngồi chờ, hỏi ra mới biết là mới đến, cứ tưởng là ngồi chờ lâu lắm òi...ờ! nhưng mình là người đúng giờ mờ!
Mình: H cho u 15 phút để nói ý, có gì u nói ra hết đi! Trực tiếp và nhanh, gọn, lẹ! (u có biết là u phiền lắm rồi không hả? --> câu này định nói nhưng không nỡ nói! Run khiếp! hic >.<)
Hắn: ít vậy sợ không đủ nhưng ... chút nữa T có việc phải đi gặp đối tác òi!
M: bao giờ? (cộc lốc! >.< --> nói chuyện với người lớn thế hả?)
H: khoảng 20 phút nữa, hẹn ông đó 8h30 tối nay.
M: Trời! Vậy sao không nói là u không đi được! chỗ nào, xa không hả? --> cứ tưởng chỉ mình mình ngốc! >.<
H: Không xa lắm, Cafe Zenta, Đ. Mạc Đĩnh Chi.
M: thế mà bảo không xa, đi lẹ đi ông ơi! Cà kê chút nữa thì phá sản lại đổ thừa tui! +_+
H: (Tự dưng cái cười, có thế thôi mà cũng cười, là sao? --> khó hiểu, cười trông càng đáng ghét!) Ừhm, nhưng H không chờ àh? Chắc nhanh mà!
M: Ngộ àh nghen, tự dưng bảo là gặp được giờ bắt tui ngồi chờ! (u tưởng mình là ai hử! --> câu này cũng không dám nói! ><)
H: Ừh! Hay đi chung luôn cho vui! H ăn, T ngồi nói chuyện với ổng! Xong rồi chút nữa tụi mình nói chuyện với nhau!
M: (Tụi mình? --> thân nhau ghê hén! Tự dưng cái chung xuồng! Ngồi ăn --> làm như mình ham ăn lắm không bằng, mặc dù sự thật nó vốn thế! +_+ ) Ơ! Thôi thôi! Bữa khác đi!
H: Ngại àh! Thôi đành vậy! Tại T mà phiền H quá!
M: Ừh! Phiền ghê luôn!
H: Lại cười! ( cười gì mà cười, người đâu mà toàn là cười không đúng chỗ, ghét kinh luôn!) >.<

Mình đành lui cui dắt xe đi về chớ còn sao nữa, lại bực mình! Nói trước có phải hơn không! Sao mà cứ thích đày đọa người khác thế! Loay hoay phụ gì chứ, tưởng thế là xong tội àh! Đi lẹ lẹ đi cho rảnh mắt! Ghét toàn tập! >"<

Tóm lại là: chưa xong với ông này đâu, còn dài! Phew! 1 chuyện nhá!

**********
Chuyện thứ 2:
Bạn nghĩ sao khi mà lòng tốt của bạn lại bị vứt vào sọt rác! Sọt rác đúng nghĩa sọt rác nhé!! Tiền bạc, công sức và cả lòng thành! Có ai lại không khó chịu chứ, thậm chí muốn hét toáng lên! Cáu thật sự! :ex7: Điên được ấy chứ! Nhận lòng tốt của người khác lại khó đến thế ư! Sau này đừng hòng được ai đối xử tốt như thế nữa!Thất vọng thật sự về 1 người "chẳng ra gì"! Thế mà có lần được mình xem là thần tượng ý! Hết rầu nghen! :meo:

**********

Còn nhiều chuyện nữa, nhiều lắm, gia đình, rồi công việc nữa, chỉ còn lại bạn bè là niềm an ủi, cũng còn may mắn! :cr: Nhưng giờ, type dài quá rồi, không lo làm việc chút nữa lại có bão táp chứ chẳng chơi! >"<
Hôm nay là thứ bảy, tâm trạng vui được chút ít, mai là ngày nghỉ mà lại! ^.^ hì hì thích nhất mỗi ngày thứ bảy trong tuần! Vừa buồn bực như con mực nhưng lại vừa iu đời --> thật khác người! ^^ Nhưng thoy, gác những cái không vui qua một bên để tận hưởng ngày thứ bảy xem nào! Trước tiên là làm việc cái đã!

Chúc mọi người cuối tuần đi chơi vui vẻ nhé! --> trong đó cũng có tớ! hì hì :cr:

Hì hì, không tập trung làm việc được, qua đây chỉnh sửa tiếp! ^^

Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua. --> cái câu này hay ghê ta ơi!

Chưa có time để đi mua cái cuốn sách:"Nếu em không phải một giấc mơ" của Mac nữa! Nghe chị M nói nó hay lắm! Tối nay ... ráng về sớm ... tranh thủ vậy ... nhưng còn... công việc...@_@
hic! Tình hình là sáng giờ không làm được việc gì hết, cứ đi loanh quanh, lan man khiếp, chẳng biết hôm nay sao lại không có hứng để làm kia chứ, công việc thì quá chừng chừng, nên làm cái nào trước đây ta! >_<

Hôm nay phải báo cáo nữa! Chết chắc rồi! Cầu chúa luôn bên con!! +_+

.March
13-01-2007, 01:09 AM
Có sự phân công rõ ràng: Khối óc để nhớ và quên, còn trái tim là để cảm nhận
Đọc câu này ...tự nhiên muốn .....:( ....ko muốn nhớ.....và chỉ muốn quên.....tất cả....

hôm qua nhận đựoc 1 bài thơ hay tuyệt ,khi nào rảnh sẽ post cho mọi người coi ^^

Lost.
13-01-2007, 08:13 AM
Ôi NK chung online này...mấy ngày thôi không vào mà sao......nhiều chuyện xảy ra quá -- giờ đặt chân lại thấy mình như cổ đại vậy.....

Hội nhà mình ơi --- sao nhiều tâm sự --- sao nhiều thay đổi ---- sao..-- sao..

Mới đi off về --- bất ngờ nhiểu hơn là niềm vui ---- vậy cứ đanh đồng nó là một nhá --- Vậy thì cũng Vui ( có là miễn cưỡng không nhể :thatall: --- kệ nhá )

Mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường khi Cái tím đi về và mình ngồi lại quán - cả cái lúc gặp người bạn của Hương --- nhưng cái thời khắc để thay đổi trong ngóc ngách tâm tư lại là khi trên đường đi về --- đi chậm vì không mặc âm và lạnh quá --- rồi vẩn vơ -- H giới thiệu -- hình như mình hiểu H - hai đứa không còn 15 ,16 nữa rồi không còn có thể dựa vào nhau nữa -- và vì thế hai đứa đều muốn con bạn có một chỗ tin cậy khác ngoài mình -- và tự nhiên lại cũng muốn : Dừng chân thôi.

Mệt mỏi ư - chẳng phải
Cô đơn ư - không đúng
vì gì nhỉ --- chẳng rõ...
Bỏ qua .....

Có thực mới vực đc đạo -- để đó măm măm đã...:D:D:D
Nhà mình ơi Mọi người vui lên nhá :tim:

tea_young
13-01-2007, 08:56 AM
Lòng em , dù rộng dài như bể ..
Vắng cánh buồm anh , cũng lẻ loi .

Chán nhỉ , ra đi rồi trở về nhớ ^^ Một fương trời mới chính chắn và nghị lực hơn bất cứ một người đàn ông nào , anh nhỉ :)

Phong Linh
13-01-2007, 10:15 AM
1 ngày dài,pha trộn nhiều cảm xúc ... Thế mờ bảo viết lại thì chịu ,có lẽ tại 2 mắt tìm nhau đòi đi ngủ rồi ...
Chúc cả nhà mình ngủ ngon ^^ trong đó có 1 người ^^

tttk_65
13-01-2007, 10:50 AM
11h23 PM 13/01/07 , h này vẫn còn thức, hôm nay ba mẹ đi ngoại rồi, nhà còn có 3 người, trống vắng wá :mecry:


hY vỌnG -♥- vẪn hY vỌng

http://i20.photobucket.com/albums/b207/tocdai1032005/Hoahoctro/avatar/z25619767.gif

vÔ vỌng -♥- lÀ ThẬt À?

Nếu bây giờ có 1 điều ước, mình chỉ ước rằng mình sẽ ko bao giờ lớn , haha, điên rồ, vớ vẫn :haha: , ai mà ko lớn chứ?. Ôi "mày" mít ướt wá "mày" ạ, có tẹo thôi đã khóc rồi , khùng wá b-( . "Mày" ko sợ ku Jack nó cười cho à, my bear, kink wá :| =))


♥ wIsShInG U wErE hErE nOw ♥

À tháng 7 , started từ tháng 7 :) . A, mở PB, click vào folder HHT , cố gắng ko kéo xuống, tuy nhiên ko làm dc ^^


http://i20.photobucket.com/albums/b207/tocdai1032005/Hoahoctro/chu%20dong/z13072683.jpg
♥ lOOk, I'lL wAiTinG fOr U ♥

Buồn à, KO. Chán à, cũng KO. Thế là gì? , chẳng gì cả :). Oh, I'm alright


http://i20.photobucket.com/albums/b207/tocdai1032005/Hoahoctro/chu%20dong/img200602061026329.jpg
♥ lOOk, I'm sO sTrOnG ♥

Oh, sao thế nhỉ ^^, tự dưng lại ......
K này - đột nhiên tối nay T lại nghĩ đến K nhỉ ^_^ , 2 năm rồi phải ko ^_^ , ngây ngô thật ^_^, nghĩ lại lúc ấy sao mà vui ^_^. Ko biết từ lúc nào T lại luôn "quan tâm" tới K nhỉ ^_^ , K cũng là, sao ánh mắt nhìn T khác thế ^^.

Mai rảnh ko, 2h?
Rảnh, chi thế?
Chat chứ chi, nhóc
Ê, ai cho kêu người ta là nhóc thế?
Chứ sao nữa, tao cao hơn, chạy nhanh hơn thì tao kêu mày bằng nhóc, hehe
Ơ mày ngon nhở, mai biết tay tao
Đấy , cái thời gọi nhau bằng "mày-tao", thế mà sang mấy hôm sau lại toàn kêu nhóc xưng tui ^_^ , làm gì mà thay đổi 180 độ luôn thế ^_^.
K luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thực chất thì ko ^^ , rất dịu dàng và biết quan tâm đến người khác ^_^ , T là người đầu tiên biết pass YM của K nhỉ ^^, mò mà ra đấy ^^ , cũng người đầu tiên mà K cho số đt ^^, nhớ sao là nhớ ^_^. T còn nhớ nhà 2 đứa mình đối diện nhau, mà chả đứa nào dám wa nhà đứa nào cả ^^ , tuy nhiên K dọn nhà rồi ^^ - mất liên lạc, cấp 3 cũng chả học cùng trường. But bây giờ, hì hì ^^, wa rồi, wa cái thời ngô nghê ấy rồi ^^. K vẫn lạnh lùng như thế, kể cả khi gặp T. Tuy nhiên, đấy là tính cách của K ^_^.

Tạm biệt K, T sẽ ko nhớ về K nữa, tạm biệt my first love :)

~*~ Bụi ~*~
13-01-2007, 09:28 PM
Sáng nay đã cảm thấy khá hơn, cái cảm giác khó chịu bực tức đã dịu đi...
Ngày hôm nay hi vọng sẽ thoải mái...nhẹ nhàng...bình yên...
...được nói chuyện với ai đó...được nhìn thấy ai đó..được cười với ai đó...được...được..

.March
14-01-2007, 07:11 AM
AI là mọi....ai là người??? :gian: <<<câu của HÀ :D

Tình hình là chẳng hỉu vì sao mờ măm ở nhà 3` về rùi tui đau hết cả đầu MI ạ :( ...ngủ 1 mạch từ 3h đến 6h dzậy..hok có đêm lại..khối kẻ chết ^^ ....Quên mất tiêu cả việc mang cho 3b cái câu ấy ....tại món nem chua rán ấy :khocnhe:....đã thế lại chẳng gặp đựoc Hương ...hum qua ngồi bày ra kế hoạch mờ đổ vỡ hết ,chả thực hiện đựoc dzì ...Cái hội nhà mình nhát gan nhở ,chả dzám chơi :(
Tình hình là mẹ Mi ú đang có ý định tuyển con dzâu ..tình hình là mình cũng hơi hơi đựoc lọt vào mắt của bác ý....Tiếc mỗi cái hum nay vẫn chưa đựoc gặp mặt " chùng tương lai" :D Mít ơi là Mít ,phen này Mít dzìa tay chị :so_funny: Hum nào xử ní Mi ú cái tội hok cột tóc..dzô chân cầu thang >.<
Tình hình này là mình phải năng đến nhà Mi ú hem coá cái Plinh noá cạnh tranh mất ^^....
Ngủ chưa mở mắt ra thì kon pé Vy nó nt cho mình hỏi cách ướp thịt ^^...Hỏi nhầm người rùi nhóc ới ...:so_funny: ...chị mờ chỉ sai thì cố mà chịu nhá hehe
MÌnh là mình đựoc dzúi đầu 3 nhát ..chơi giỏi mờ ,ko nhầm thì cái Plinh bị dúi đầu nhiều nhất ,đầu tha hồ cứng nhá >Lần sao chả bik nó có dám chơi nữa ko nhở.....

Ah ah ....post cho 3` kon coi bài thơ của enh Tom ,hay cực luôn ^^
Trong tớ hình tượng của enh ý vẫn đẹp ^^

Tựa đề " MỘt nửa " nhé 3` kon ....Chắc chắn Tớ ko phải là người đọc bài thơ ấy đầu tiên nhưng mờ có thể là người đầu tiên enh ý gửi qua tin nhắn bài thơ này nhờ ^^

Em đi về phía một nửa tình yêu
Nơi bình minh chưa bao giờ lé rạng
Chỉ có bóng đêm trải dài theo năm tháng
ANh cô đơn ở nửa kia chờ em...

Em nhận vào mình tất cả bóng đêm
Nhận cả những mùa heo may lành lạnh
Em ôm vào lòng giọt mùa đông kiêu hãnh
Anh cô đơn với một chút nắng hè.

Em bỏ sau lưng một nửa đam mê
Một nửa người con trai có trong em thuở ấy
Anh nhặt nhạnh những gì còn sót lại
Những mảnh linh hồn em vội vã đánh rơi

Em đi về phía một nửa cuộc đời
Bằng những dấu chân nhẹ in trong kỉ niệm
Và dấu chân anh vẫn bao năm mải miết
ĐI về nửa kia....ngược dấu chân người .....

Tớ tin là tớ dịch đúng ^^Thích nhất đoạn cuối ^^...có một điều gì đúng đúng ....." đi về nửa kia...ngược dấu chân người ....



Cho đi yêu thương....sẽ nhận lại đựoc những yêu thương.Trao nhau lời chúc ...sẽ có thêm niềm vui vẻ.....Mai lại bắt đầu một tuần mới.....và mình thực sự muốn có thêm niềm vui ^^.....

^^Gửi một người Bạn::yên ổn nhé ,sẽ chẳng phải nghe lời than phiền nữa đâu ,sẽ ko làm phiền đựoc nữa ...như thế phải vui mới đúng chứ ^^
" Ngày càng xa cách " là sao nhỉ? Vẫn là bạn mà....dù là hơi xa.....cũng ko phải ,vì thời gian trứoc còn xa hơn mà ^^.cảm ơn vì đã coi PL như một đứa em gái ^^
Đừng gửi thơ nữa nhé ,PL ghét thơ rồi ,thật đấy ^^.....đọc nó thấy buồn lắm...mà buồn vì một cái vu vơ thì thật ko nên đúng ko ^^.PL muốn vui vì thế..đừng gửi dòng nào tương tự như thế.
Chắc hẳn Bạn sẽ đọc đựoc những dòng này...và chắc chắn ko hồi âm lại ^^ Bik vậy thôi nhé.
ah gửi lời chúc dzù là hơi sớm,gửi qua cái này thôi nhé :: chúc một tuần mới vui vẻ .....Bình Yên và Hạnh phúc...

Lost.
14-01-2007, 07:24 AM
Ặc nhỏ Xù hỏi một mụ Tím "đảm" như mình cách ướp xịt thì thà hỏi mìn đây may ra còn vớt vát chứ hỏi mụ ta thì còn gì là món ướp nữa thành món tướp òi :anhPha:

Ló en ở nhà mìn xong rầu kêu đau đầu -- hic hic -- nhớ là có dúi đc ló phát nào đâu bị ló dúi cho một cái - a kay bán bánh chay đến tận jờ`:bup: ...

Thấy có pic mới dzề vụ ọp tiếp...vái 3 vái lậy 5 lậy và dập người chào thân ái cộng té thẳng....ọp lẻ nhà mình khi còn hay ho hơn...

Cả nhà mình về rồi là Hương và theo đó là một người bạn - người bạn mà H mún mình quen -- ặc -- chẳng hứng....

thoai đi sipam chỗ khác -- chỗ lài chán quá :bay::bay:

.March
14-01-2007, 07:50 AM
Thế là tui lại trượt hả?? ...hum qua đã trượt rùi mờ ,có phải tên đó đó hem

Tình hình là nhà mình cũng off đi....tuần sau típ nhở.Hum nay off mờ đã kịp nói dzì đâu ...nhớ là mới dzúi đựoc có mấy cái :so_funny:...chưa kịp tán dzì ....
Trước khi ăn mình còn bị uống hết một cốc nước mới ác chứ >.<
Tội enh Thắng ..bị mình bắt quả tứ ,uống cốc đầy ...khen nước nhà 3` mãi Mi ạ :so_funny:
Hum nay con pé Plinh nó từ tốn nhở ,...dzờ mới nhớ măm đựoc có 2 cái nem ở bàn dzới 1 cái trong bếp là 3 :khocnhe: ...

@ Mi ú :: bôi bác bạn nó vừa thôi nhá ,tui bik 3` đảm thía nào rùi :so_funny: ..ngang tui chứ dzì??? ai đời rán phồng tôm mờ nó chả thấy nở tẹo nào ,nhai cái đó có mà kêu tanh tách :so_funny: 3` măm nem thấy ngon ko? ..tui dzán mờ lại ^^

Tớ nhớ Hương :rain:...tớ nhớ cả enh Đ :D ...dzù chưa bik mặt....
Tuần sau off đi nhà mình ơi ^^

Lost.
14-01-2007, 07:55 AM
Tôi đinh ninh là nhà mình cũng cạch roài - đồ rày thấy mọi thứ cứ thênh thếch sao á - hay tại tôi nhạy cảm (nhỏ Pl mà nghe thấy lại " mụ này nhậy cảm quá mà" )....

Nếu mọi người còn hứng với lại còn nhã ý thì lại ọp tiếp tập nữa - chiện phình phường thôi mà - :bay::bay:

Công nhận phồng tôm hôm nay dở thật- nếu là đồ xịn hẳn là vào tay mình nó ngon ngon ngay - tại hàng dỏm nên --- đầy phức tạp :bay::bay:

♥ღ.:*b3'*:.ღ♥
14-01-2007, 08:09 AM
Vừa đọc xong bài của ss Tím, cái đoạn thơ mà ss í bảo hay đúng hay thật :timup: , thik nhứt câu "ĐI về nửa kia....ngược dấu chân người ....." , hay lắm ^_^ << ko thik thơ như mình mà cũng thik câu này ^_^

http://i20.photobucket.com/albums/b207/tocdai1032005/Hoahoctro/avatar/z50861483.gif

Phải chi có 1 vùng đất như thế này nhỉ ^^, vùng đất bình yên :)


http://i20.photobucket.com/albums/b207/tocdai1032005/Hoahoctro/avatar/33100176.gif

Giả dối, toàn lừa đảo :meo: , bây giờ ko tin bất cứ 1 lời gì nữa , ko tin, ko tin nữa , mất niềm tin rồi >"<

Hí hí, hôm nay chat với Xiu , 2 đứa ngồi cải biên lời thoại Rommeo và Juliet lúc J sắp chết , buồn cười khíp :so_funny:. Quảng cáo là toàn nói những lời yêu thương nồng cháy, mà toàn đá đểu nhau ko :so_funny:

Sáng nay do mải ngồi chat với Xiu + ko có mẹ ở nhà nên ko ăn sáng, híc, thế là 1 trận đau bao tử dữ dội nổi lên :| , chịu ko nổi phải chạy vào nhà uống thuốc, phù, may mà mẹ mua thuốc để sẵn, ko chắc tiu >"<.


♥..I cAn hEAr yOUr vOiCE whEn I gO tO slEeP. U nEvEr KnOW hOw mUcH I LiKE U, bOy...yOUr fAcE, yOUr SmIlE AnD yOUr EyEs AlwAyS On mY mInE ♥
>> bài này mình sáng tác đây, hehe ^^

Ôi dào, lắm chuyện quá, chả biết bắt đầu từ đâu ^^.

Hk này chỉ hs K thôi ^^, hẻo wá >"<, chả bik nhiu phết đây >"<. Lớp mình chỉ mỗi nhỏ T kia hs giỏi >"<. Gớm, thi hỏi nó làm bài dc ko, nó toàn lắc đầu, phát ra toàn 7 8 9 :|. Hôm thứ 7 cùng bọn trong tổ đi ăn chè, rủ mãi mới chịu đi, vắng 3 đứa, uổng wá :|, cơ mà cũng vui ^^, tổ mình là cái tổ wỉ wái :hihi: , tau iu tụi bay lắm :-* , cái tổ của tau :-*, iu lun cả bạn Nam, bạn Nhật và bạn Thắng =)) , vì 3 bạn í chơi dc, lại trông khá dc ;)), nhất là bạn Nam ;)), đương nhiên là trừ bạn Huy , tau ko ưa nó tẹo nào >"<. Hí hí, bạn Đông bạn í hỏi tớ là sao tóc thơm thế , hí hí, ngại quá :"> ;)).

Lại đổi TKB mới rồi, mẹ ơi, Lý 4 tiết/tuần, chết kon T_T , có mỗi bạn Thắng bạn í vui Y_Y. Bù lại Hoá 2 tiết/tuần T_T , sao ko giảm Văn 2 tiết/tuần đi T_T , ngán Văn lắm T_T.

Phong Linh
14-01-2007, 08:10 AM
Về nhà quãng 4,5 h chiều gì gì đấy, pò lên giường ngủ thẳng 1 mạch 7 h mới dậy .Và đói :mecry:
Ghét những sự quan tâm ko cần thiết như là bắt mình phải ăn cái này cái nọ ... hôm nay nó lại lặp lại chuyện đó => :gian: Mình tự biết quan tâm và lo cho chính mình >:P

Kì lạ quá ,trong cảm nhận ,tất cả đều lạ lùng sao i' , hoặc là mình trở nên khác thường ...Mình chả hiểu được >.< Mơ hồ lo lắng ,đến tất cả mọi điều ... Lần sau nếu như ko quẳng được cái mớ bề bộn ấy , mình sẽ ko đi chơi đâu cả ,nếu ko nhìu người bị liên luỵ,chết bất thình lình mất :rain:

Mơ màng hồi tưởng cuộc họp sáng nay ... Vấn đề kỷ luật của mấy đứa nhỏ thật là nhức đầu ... Đổi giáo viên liên tục,bao giờ mới thực sự bắt nhịp đc với kỳ II nhỉ ??? Càng ngày bọn nhóc càng trở nên phức tạp,chả như mình ngày xưa ... Có ai để ý thấy ánh mắt cô chủ nhiệm thoáng buồn ,ko hài lòng và cái thở hắt đến là ...
Khi nhìn xung quanh mình ... "Bác ơi,phiền bác tắt thuốc ạh" - con bé cố gắng nói một cách lễ độ nhất ,nhưng hình như câu đó vẫn vụng về quá >.< Tiếng chuông điện thoại của mấy người bên cạnh bây giờ vẫn còn làm cho mình nhức nhức cái đầu ... 7h30 họp,theo thói quen thầy Việt đào tạo, mình đến từ 7h20 để mà gần 8h cuộc họp mới bắt đầu >.< Ko sao ,thói quen vẫn cần phải đc duy trì phải ko thầy ^^

"Đi họp cho em àh,lớn quá rồi ,bác sắp ko nhận ra mày đấy" - "Mua kẹo cho cháu ;)" Anpenlibe dâu,ngọt ngào như 1 ánh mắt, 1 tiếng cười ... Đủ ấm để về nhà ,vẽ một nụ cười trấn an Bống ... Làm bọn trẻ con hoang mang là tội lỗi ... Mình muốn những buổi họp sẽ trôi đi thật nhẹ nhàng để đừng bao giờ là ám ảnh như mình đã từng ...

Thôi, out ,xuống xem bài vở con bé thế nào rồi ... Hôm nay mình phải đi ngủ sớm ... 7h tối mới mò dậy ăn mỳ,vậy ngủ sớm là bao giờ đây :-/ Muốn uống HT nhưng lại chả muốn ra khỏi nhà trong lúc trời lạnh thế này >.< Pha cafe' ? :rain: "Nói ko với cafe' vào buổi tối" ^^ Mình làm đc mà ... Thôi,tạm gói trà sữa vậy :hihi: Uống đi em, rùi ú ra như con heo i' :hihi: AT bảo giáp tết sẽ ra HN , đố nhận ra đc em ^^ Ko gầy như xưa nữa đâu mờ :hihi:

Out thật nì ...

Chúc cả nhà ngủ ngon, trong đó có 1 người ^^
( Nếu ngủ rồi thì cứ típ tục đi :so_funny: )

Phong Linh
14-01-2007, 08:30 AM
Mit ngủ ngoan nhé :om: Mai chị đến đón dzìa :om: Cứ chơi với mi' con mit kia típ đi :D

Nốt ngày mai thôi nhỉ , mình thật là hưm đơ ...và phiền phức nữa :rain:

tea_young
14-01-2007, 08:59 AM
Đếm này , đếm ngày dài chờ chết này =))

Lost.
15-01-2007, 03:10 AM
Cũng chợt nghĩ hôm nay có một con pé đến đón mít về rồi từ bận sau cái thói quen phiền phức kia không còn nữa sẽ thấy thiếu thiếu dù cũng chưa thực sự hình thành mỗi ngày --- sẽ thấy món cuộc sống mỗi ngày ngang ngang như thiếu chút gì mà không rõ -- đấy đấy chưa đến lúc mà đã định hình nó rền rệt thế này rồi -- uhm...uhm.....

Nhưng biết đâu đc đấy khi không lâu lâu sau đó lại là "mụ có ở nhà không thế" hehe.....àh thì cứ nói trc thế trúng thì trúng không trúng thì....trúng....mất gì :-" :-"

Ban sáng chắc trong thái độ mơ ngủ phán một câu với ông anh rai : "H ơi cắt mạng cho tôi nhá , off một thời gian " hic hic không rõ hắn có mơ ngủ hay không mà dứt câu của mình hắn cười như đào nhật tân đc mùa "ờ....rồi lại sùi bọt mép mà vật thiếu thuốc không ai giữ đc đâu - dở người ".....người ta muốn cải tà quy chánh mà ko song -- thì thôi - online tiếp - sao đâu - sống thật với chính mình - dù vẫn lang thang một mình - nghe lonely của Akon - sống qua ngày http://a.deviantart.com/avatars/s/i/sibylle.jpg

nautica
15-01-2007, 04:09 AM
Cái topic này mang tiêu đề là "Nheo mắt, mỉm cười, vẫy tay, chào mùa xinh" cơ mờ sao thấy trong đây mọi người viết toàn những chuyện không mấy vui! :rain:
Ờ! Mà viết ra có lẽ sẽ cảm thấy đỡ hơn hay sao ý! Mình cũng thấy thế mờ lại... :drive:

Nãy giờ gọi trà sữa mãi mà cũng chẳng thấy ai mang lại! Đang thèm mờ, chán không?
Hôm qua, con bé này lại mất ngủ, nó cứ trằn trọc suốt, vậy mà sáng giờ vẫn chăm chỉ ngồi làm việc cơ đấy, chẳng buồn đi ăn cơm trưa, cứ mải miết ngồi loay hoay làm từ 8h sáng cho tới chiều, thấy nó cũng phi thường, nhịn ăn thế mà cũng chẳng có cảm giác đói! Sau này đau bao tử rồi hẳn biết ... mà hình như là đang đau ...>.<

Trong khu phố của nó vừa có đám tang, người ấy còn trẻ lắm, trên hai mấy tuổi, chết đột ngột, và cái lý do ra đi cũng vô cùng lãng xẹt >.< buồn ngủ nên chết :rain:... có lẽ chị ấy cũng không muốn thế... thương cho một người đã khuất ... mặc dù cũng không quen biết chị ấy cho lắm. Có thế mới biết ... sức mạnh của tử thần thật ghê gứm... biết đâu mai nó lại ... OSG! Lại có suy nghĩ lung tung nữa rồi +_+
Có thế nó mới thấy mình may mắn và đời đáng sống, chuyện buồn thì luôn rải đầy trên những chặng đường sắp tới của nó thế kia ... nhưng đó vẫn là những chuỗi ngày đáng sống ... nó sẽ cố vượt qua ... và cầu chúc cho tất cả những người bạn bên cạnh nó cũng thế! :flower:
Giờ chưa có chuyện gì gọi là to tát xảy ra nên nó mới lạc quan thế này ... biết đâu mai lại khóc sướt mướt cho xem! :rang:
Lại một ngày trôi qua trong vội vã! ^^

°¤°Radio°¤°
15-01-2007, 09:06 AM
Vậy là ngày đầu tuần mệt nhoài làm được kha khá việc, đầu tiên là được sức khoẻ, sau là được ăn rồi được chơi, được tặng quà, được tri thức rồi giờ ... giờ chỉ thiếu ngủ,muốn nhắm mắt nằm tĩnh lặng trong khoảng...:think:năm đến sáu tiếng :D. Tuy có người không chịu nhận là ham chơi nhưng xét khi bằng tuổi, mình còn ham chơi gấp mấy lần ý chứ! Mà đêm nay đừng hòng ai đánh thức Radio nhé,:oh:offline hết các máy.:hihi:
Mai lại một ngày mứi bắt đầu.
Chúc mọi người ngủ ngon, một người ngủ ngon! :zz:

Phong Linh
15-01-2007, 09:51 AM
Mỗi lần xử sự một cách hưm đơ rùi ,khi ngồi ngẫm lại mình mới nhận ra là mình sao mờ vô lý và trẻ con dễ sợ . Mẹ hỏi đi đâu về ... mắt chớp chớp : "con đói" :rain: Đố dám đòi ăn mỳ như dự định , ngậm ngùi cơm cơm nước nước, rửa bát rùi chuồn lên trên nhà ... Về muộn đến nỗi khách cũng đi hết trước khi con pe' kịp chào :-" "chẳng biết mày còn trẻ con đến bao giờ nữa" ... Giá mờ con bít đc con sẽ trả lời - cơ mờ thấy mẹ bực đủ rùi,hem định đổ thêm in ít dầu vào nữa kẻo ba chấm :-"
Cái xe đơ đơ :gian: Mai cho mày đi bảo dưỡng nhá , lâu lâu mới chạm vào nó 1 lần thế muh :mecry:
09...000 :-/ ai thế nhỉ ? oài, sao bik nhìu về tớ thế, lại còn bik cả em mit nữa :-/ em mit nhà mình nổi tiếng nhờ :-"

Vừa ôn lại bài,vừa gặm bánh ... Học chăm,ăn cũng ...chăm :rain: Bác Thuý lên lúc nào mờ con pe' có bik đâu ,đến khi bác phải "ý tứ" : "Khiếp quá,bác xin miếng bánh từ nãy giờ mà cô cháu thì cứ ngồi ăn một mình" :rain: Hichic, cháu bác có bik dzì đâu mờ ,hem để ý >.< Lon ton xuống nhà mang bánh lên " dỗ " bác :so_funny: Lúc về nhà mẹ đã hỏi lai lịch 2 em bánh - "P đi chơi về cho ạ" - "Mày vừa gọi là gì thế" - "P" - hơ hơ, con pe' bị mắng :mecry: Oan,ko oan ... có cái bông hoa nào cho mình xé cánh đc ko nhỉ :rain:

Mai là 1 ngày mới ... cố gắng và chăm chỉ hơn ... Đi ngủ để còn dậy sớm nào ^^

Chúc cả nhà ngủ ngon ^^ trong đó có một người ^^

Lost.
15-01-2007, 10:04 AM
Mít nhớn biết về nhân vật 09..000 ý đấy - hối lộ một hồng trà bạc hà đê :-" nếu mún biết - không là sống để dạ chít mang theo :anhPha:

Con pé hưm đổi áo là mình biết mình lại đc một gói zon zon cho coi :cr::cr:

Tội lỗi đầy mình --- nói dối -- để mặc 5 cuộc gọi nhỡ ngồi online - đến cuộc thứ 6 bắt máy " V mới về Đ gọi à có chuyện gì không ?" -- eo cứ như một người vô tội -- thấy tội người ta -- oái oái -- tu tỉnh thương người từ bao giờ thế lài -- :thatall: hình như nghe vẫn điêu điêu nên thôi -- bản chất cũ vẫn còn.

N_27/12
15-01-2007, 10:54 PM
Gì thế này, mình sai à???
Mình bắt đầu cảm thấy hối hận vì những dòng nhật kí đã viết, không phải là quá đáng , nhưng mình sợ sẽ đánh mất 1 người... vĩnh viễn... mình sợ quá khứ sẽ lặp lại
Tuần này , lời hứa bắt đầu được thực hiện, cậu ấy đang ra sao rồi nhỉ, mình thấy nik cậu ấy sáng, nhưng ko đủ dũng cảm để chào.
Chẳng lẽ mình sai thật
Mình sợ, sợ là mình đã bỏ rơi cậu ấy khi cậu ấy cần mình nhất, sợ rằng mình đã tin vào mạng - thứ ảo, mà ko tin vào tình cảm thật của cậu ấy.

Gửi cậu : quả thật cậu đã làm tớ bị tổn thương rất nhiều, nhưng tớ vẫn luôn mong những điều tốt nhất đến với cậu, chẳng hiểu sao mà tớ lại tốt, lại bao dung với cậu thế. Khi tớ viết những dòng nhật kí như chỉ để ném vào cậu, khi ấy, tớ thực sự rất mất bình tĩnh. Tớ không xin lỗi cậu đâu, lời nói thì tớ cũng nói ra rồi, chắc cậu đang giận, hoặc đang thất vọng về tớ, mà cũng có khi cậu chẳng có cảm giác gì, còn tớ, tớ đang thấy rất - khổ - tâm...

Buzz
16-01-2007, 06:03 AM
Em đã từng bước đi qua những ngày bình yên nhất .......!!!

Chưa bao giờ cảm thấy ghét chúng như lúc này ....Tại sao lại cứ phải như vậy? ...Cái gì " quá" cũng ko tốt ....và bây giờ điều đó hiện ra rõ nét nhất.....
Đã có một khoảng thời gian khao khát có được nó .....nhưng bây giờ thì nó đã đến nhưng mang một sắc thái hoàn toàn khác ....


Em vô tâm ........


Xin Bình Yên.... về ngang đời em....

.....ghét tất cả.....:(

Phong Linh
16-01-2007, 10:15 AM
Có người tưởng bở kìa ... tớ đổi áo cho con mit để cho bọn nó đỡ nhớ nhau thôi :-"
Bình yên ? Tớ hơi hơi biết, cảm giác như sắp chạm vào đc rồi ... Ai đó cũng sớm tìm ra đi nhé :smile:

Chúc cả nhà ngủ ngon, trong đó có 1 người ^^

tiểu thư lang thang
16-01-2007, 10:03 PM
Sáng 17.1 ...

Thế giới xanh xao thực sự gày gò
Niềm tin lớn giữa cuộc đời vô lý ...
(LQV)

Tại sao mình thích đọc "Si c'éait vrai" ??? Câu chuyện đẹp lắm, đẹp ko phải bởi sự lãng mạn bay bổng ,cũng có hài hước,cũng có sâu lắng,cũng có hoang đường ... Nhưng với mình "Nếu em ko phải giấc mơ" đẹp là vì 2 chữ "niềm tin" ở trong đó ^^

"Những gì em sắp nói với anh thật khó tin,khó chấp nhận, nhưng nếu anh chịu lắng nghe câu chuyện của em, nếu anh có thiện ý cho rằng em nói thật thì cuối cùng anh sẽ tin đấy, và anh có tin hay không là một việc rất quan trọng vì anh là người duy nhất mà em có thể chia sẻ điều bí mật này, mặc dù anh không hề hay biết."

"Những gì anh sắp nói với em thật khó tin,khó chấp nhận, nhưng nếu em chịu lắng nghe câu chuyện cuả anh, nếu em có thiện ý cho rằng anh nói thật thì cuối cùng em sẽ tin đấy, và em có tin hay không là một việc rất quan trọng vì em là người duy nhất mà anh có thể chia sẻ điều bí mật này, mặc dù em không hề hay biết."

2 điểm đầu cuối đã hạnh ngộ nhau rùi, thực sự thú vị quá đi ^^ 1 câu chuyện đẹp :timup: , muốn đọc tiếp "Gặp lại em" quá :D

Phải đi măm măm bi h :mecry: Trong khi mình thì thích đọc truyện và chơi :mecry: Oài,dzù sao thì vẫn phải làm việc nên làm ^^ Sáng mai đến chơi với em mit áo xanh ... Con mít loắt choắt ham chơi :gian: Cho nó đi ngủ rùi mình cũng đi ăn lẹ ko thì mẹ lại mắng cho bi h :mecry:

tiểu thư lang thang
17-01-2007, 10:15 PM
Sáng 18.1
HN hôm nay vẫn lạnh lẽo quá ...Em đi trên con phố thưa người ^^ Áo hồng , mũ hồng, giày hồng, thậm chí cái cặp cũng màu hồng ^^ Con pe' ngốc, mày lấy tư cách gì để nói là thích "màu xanh" khi mà cuộc sống của mày bao phủ toàn những sắc hồng như thế :gian: Ờh thôi,trả lại những hoang đường về trong sắc xanh xao của nó :)

Nhà Trang nằm trong cái ngõ đối diện với BT B52 thì phải ^^ Con bé ra đón mình từ đầu ngõ ( sợ chị đi lạc àh :-" ) 2 chị em học bài với nhau ,cũng hòm hòm ^^ Cùng chăm chỉ Trang nhỉ :smile:

Con chó màu trắng trắng , mặc cái áo đến ngộ ,ko biết cắn,và cả ...ko biết sủa nữa :hihi: Nó tên là "ốc" , khoảng 7 tuổi gòy - Lần đầu tiên mình gặp 1 con cún hem bik sủa :rain: Cứ im lặng thế ốc nhờ ,cho nó dễ sống ^^

Về, lại mở QD ra nghe ^^ Ngay cả khi đem cái đĩa ấy xa khỏi mình ,mình vẫn cứ là nghe QD >.<

Ghé qua ruz CNCS , có 1 topic về "Gió và lá cỏ" ,hình như thế ... Định viết 1 điều gì cơ mà lại thôi ^^ Em đã viết chán về nó rồi anh nhỉ ,liệng hết cả ra s.Hồng còn có nghĩa hơn ^^

Chiều nay có lẽ học hành rùi qua chỗ Chùa Bộc thăm Bé ^^ Hiền là Hiền ngoan lắm cơ :hihi: Ko đòi nhìu quà đâu ^^ Nghĩ đến buổi chiều,lại thấy vui vui trong lòng ^^ H xinh,H ngoan :om: Chìu nay H mang kẹo cho Bé nhé ,dzù H thấy bé chả ngoan bằng H đc đâu :huglove:

°¤°Radio°¤°
18-01-2007, 12:04 AM
:1_question:Sao mình cũng cảm thấy lạnh nhỉ, chắc là do đồng cảm đây mà :hihi: hí hí
Sáng nay thật rã rời cả người, chắc cái bệnh lười nó mở đợt tấn công mới đối với cái thân thể ốm o còm cõi này! :tim:Thương thân lắm chứ, nhưng thời gian không đợi ai hết:(, :thatall:ngồi mà tiếc nuối cũng chẳng ích gì! :byebye:Nghỉ trưa để dành sức cho buồi chiều nào!

:(Một bài hát ...dở hay dở tệ-->
Em hỏi anh: "Có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôi?"
Anh trả lời em rằng: "Một ngày nắng hạn sông sẽ cạn khô"
Em hỏi anh: "Có khi nào đám mây kia thôi ngừng bay?"
Anh trả lời em rằng: "Mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt"
Em hỏi anh: "Có bao giờ anh thôi không còn yêu em?"
Anh trả lời em rằng: "Cuộc tình chúng mình không bao giờ phai"
Em hỏi anh: "Đến khi nào anh đi chung đường người ta?"
Anh cười với em rằng: "Tình yêu đôi ta mãi chung một đường" (http://files.myopera.com/lucie/blog/Hay%20Tra%20Loi%20Em%20-%20Le%20Quyen.wma)

PlanetVN
18-01-2007, 05:07 AM
Muốn viết 1 cái gì đó, muốn làm một cái gì đó... Nhưng không biết phải làm gì...

Cái cảm giác hạnh phúc là được ngồi trước máy tính bật hết bài này đến bài khác để nghe nhạc... Nhạc trẻ, nhạc xuân, nhạc cách mạng rồi nhạc sến... Thả hồn mình theo những lời ca... U sầu trước những cảnh chia ly và rộn ràng với niềm tin yêu cuộc sống... Chỉ trong một thoáng giây mà phải vật lộn với bao nhiêu hỉ nộ ái ố ----> chết sớm quá!!! :banghead:

Rõ ràng là mình sinh ra không để chơi game... Hix... Đua xe có vài vòng mà choáng váng mặt mũi... buồn nôn và nhức đầu... Lần nào cũng như lần nào... Chịu không nổi... :sick:

Ăn trưa có 1 mình... :haha: Tự nấu ăn: cơm khô, canh nhạt và nước mắm không có vẻ gì là có vị của mắm... Thế mà vẫn ngồi ăn ngon lành... Hạnh phúc khi ở nhà một mình... ^.^ Ăn cơm và nghe nhạc... Mình yêu âm nhạc... Âm nhạc nâng đỡ tâm hồn con người trong những ngày đen tối nhất, đúng không nhỉ???

Online... Lại online... Những khi cô độc nhất, mình muốn trở về với thế giới này... Thế giới ảo... Mình đang sống ảo giữa cuộc đời... :bay:

Đêm nay... sẽ có những ánh sao đêm không nhỉ??? :think:

.March
18-01-2007, 07:54 AM
Mấy ngày mà xảy ra nhiều chuyện quá ,nhiều cảm xúc pha trộn với nhau đến nỗi chỉ muốn vứt bỏ chúng đi ,lẩn tránh hết cả ....
Sao em sợ cái lạnh lẽo,cái im ắng của bệnh viện thế nhỉ?Cả cái mùi đặc trưng của nó nữa ....nó làm em cảm thấy ớn vô cùng ,người run lên nhưng ko phải vì lạnh ....- Một đêm ko dám nhắm mắt - với em ......

Ta đã thua khi ko kìm được mình ....Mưa lạnh...lạnh thật ...ko kiềm được ..lại mở...lại nhắn...Ra sức cười với cái vẻ mặt tươi tỉnh nhất -nhắn - cho tất cả.....

Những khi vui - onl ,buồn onl.....ngay cả khi cảm thấy mình lạc lõng nhất ,cô độc nhất vẫn chỉ có thế giới ảo này làm bạn với mình ,cảm thông và dang rộng vòng tay chứa đựng .....Vậy mà đã đôi lần lại ghét nó ??? Lỗi do ai?

Muốn trở về với cái Tôi của ngày trước,ko muốn vướng bận với bất kì cái gì cả .

@ Nhớ nhé , đừng có gửi bất kì một cái gì tương tự thế ....
Giữ gìn sức khoẻ và thi tốt ....
Kết thúc mọi thói quen tự tạo ,refresh lại mình ,bình yên với những thứ quanh mình ,bè bạn và những ước mơ ^^

*Rain*
18-01-2007, 08:36 AM
/Hì , tạm biệt mọi người nhá , xin giao box này lại cho bé PhongLinh...

iu mọi người lắm lắm :hun:

.March
18-01-2007, 09:01 AM
Tớ ứ cho bạn Rên đi :(:(
Tớ méc bạn Lúm :(:(
Nớ níu quầng bạng Rên lại :so_funny:

tiểu thư lang thang
18-01-2007, 10:08 AM
Enh Rên vik cái dzì muh giống viết di chúc nhờ Tím nhờ :hihi: Tớ vinh dzự có tên trong dzanh sách thừa kế tài sản thì phải :so_funny:

---------------
H ngoan muh,có hư đâu mờ hư :om:
con người mờ có 7 phần là ngoan còn 3 phần còn lại thì hư gấp đôi lần người khác :rain: Chắc thế wa'

Mít ngủ ngoan nhá :om:

Thấy mình hiền wa' nên bắt nạt đây mờ :mecry:

Mẹ đi chơi về
đem cho con bé
cái dây buộc tóc
có hình bông hoa

Con gái hỏi ba
"dây đẹp ba nhỉ"
Ba thì chẳng nói
Nhưng ánh mắt cười

Con bé iu đời
Iu ba iu mẹ
Hiền ngoan như thế
Có hư đâu mờ

đã 11 h
Em ôm mit ngủ
Quên, oánh răng đã
Tạm biệt câu thơ

-------------------

Lâu rùi hem vik , nhìn cái dzây buộc tóc tự dzưng lại ... leng keng "tức cảnh sinh tình" :rain:

Thơ H hay nhờ
Đọc mờ chuyếnh choáng
Câu chữ khù khờ
iu quá thể đáng

:so_funny:

Đây là cái trò tự mình khen mình ,đểu ko chịu đc =))

-------------

Cả nhà ngủ ngon ^^ Trong đó có 1 người rất là hư >:P

VODKA
18-01-2007, 10:22 AM
mai phải lên thớt tiếp rùi, mà tình hình là mới thuộc có 20%, sặc kiểu này chắc phải thắp nén hương để mai trúng tủ và nhớ mang theo chìa khóa chứ quên chìa khóa ở nhà thì cũng bằng thừa
1 con 10 hay là 1 con 1 đây, hix hix, chuyến này đi về chắc dễ bị cạo đầu wa :(
amen, hãy phù hộ cho con

anny N
18-01-2007, 02:21 PM
Lâu rồi hok có ghé chân ở trốn NK chung này , tại cứ mân mê hí hoáy bên NN mãi...Con bé phá cả cái topic bên đó tan tành khói lửa luôn :rain: Mặc xác người ngoài ngó dzô nghĩ gì ,mặc xác bên ngoài xóm đang " chim bướm bay lượn"....Giờ onl mà cũng chỉ bik có vào đó để lảm nhảm mấy dòng ,chấm hết !

Đêm nay... sẽ có những ánh sao đêm không nhỉ???
Ko có thì cũng phải tưởng tượng thì sẽ có hết P ah :D A toàn thế mà , bên này lấy quái ra sao để ngắm , như cái hồi P & A mới quen nhau qua mấy vụ Pm dài lưa thưa thì A cũng đã nói rồi đó.....:fi:

*Camellia*
18-01-2007, 02:59 PM
:nooo: anh Rain hư lắm, đi là hư lắm, không ngoan tí nào, bro không được đi :cry:

plezzzz :huglove: ở lại :)

*Rain*
19-01-2007, 07:01 AM
Hì , mai là thứ 7 rầu :hihi:... vì thế hum nay là ngày cuối cùng Rain dzô HHT tạm biệt bạn bè ... Nick Rain này từ mai sẽ ko còn nữa nên tớ mún kết thúc "văn nghiệp" :so_funny: của mình tại đây - box Nhật Kí - Topic Nhặt Nhạnh này :mecry:...

Thân tặng các bạn :

You and I

Love and Life

Tears and Laughters

Have shared together

..

Though time may stop

Though love may leave

Our friendship stills

Forever more.

..

For you and I

Two hearts

One soul.

Ps : có những thứ sẽ là mãi mãi :om: :om:

Phong Linh
19-01-2007, 08:42 AM
Rên đi dzui dzẻ :om:

----------------------

Nhóc Việt học xong, bảo nó đi ngủ muh ko nghe "Mai T7 em có phải đi học đâu, được xem phim muộn chứ" ,chả lẽ lại winh' cho trận ... Mình bảo nó thì nó nói "chị cãi em" rùi thì "chị hư thế" :rain: em với chả em, may mờ chị nó hiền ko thì wanh' cho 1 trận :gian:

Mình ko thích ngoái nhìn lại quá khứ lắm, chỉ một đôi khi thôi ... Và cái "đôi khi" ấy nhiều lúc lại hay ho và gợi cho mình nhiều suy ngẫm ^^ BT - có lẽ đó là một không gian riêng trong lòng phố, nhắc con người ta nhớ đến ngày xưa ,nhìn về quá khứ để mà ngẫm hiện tại và ý thức hơn với tương lai ^^ Thích mấy cái BT lắm - 1 cái ý thích thật là chả giống ai : ( Hôm nay bị đụng hàng : ( cơ mờ sau đó nhận ra đi nhiều mình thì dzui hơn đi một mình :smile:

Ngày hôm nay cũng làm đc vài việc tốt ,đi học về, tí tởn tự thưởng cho mình mấy quyển truyện :hihi: Bây giờ thì đọc thôi nào ^^

1 con 10 - mơ hão nhỉ , thôi hem nói nữa kẻo mang tiếng trù ẻo người khác :cr:

Cả nhà ngủ ngon ^^ trong đó có 1 người ^^

VODKA
19-01-2007, 09:34 AM
phù cuối cùng thì trời cũng ko phụ "người tài" :so_funny:
ngồi bịa từ đầu đến cuối mà cũng được 9 điểm :haha:
ái chà chà có 1 người đang trù ẻo mình :gian:

PlanetVN
20-01-2007, 01:28 AM
Chậc chậc... Đêm hôm không ngủ được thế mà mới sáng sớm ra có người đến lôi đi ăn đám cưới... Rõ khổ, nhưng mà dzui... :mpl: Cứ tưởng thằng Còi nói đùa chớ ai dè bắt mình đi bê hoa quả thiệt... Hix... Đến là khổ... Chiều nay là cưới anh T nữa... Lại khổ nữa... Hờ... Mà sao chờ hoài không thấy Trg về nhỉ??? Không gặp được Trg thì chán chết...

Đám cưới đơn sơ mà giản dị... Anh H và chị ấy cũng xứng đôi chứ bộ!!! Mắt tròn mắt dẹt nhìn người ta làm lễ mà thấy có chút gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng... :( Bia với chả rượu... Mình không thích uống mà cứ ép... Hix... Chưa say... Uống chút xíu đó sao mà say được chớ??? :haha: Từ thuở tám hoánh nào rồi không đụng vô mấy món này... Chiều nay Trg mà về thể nào mình cũng chết... Chậc... Muốn uống say cho quên đời... quên đi tất cả... Có cách nào để tất cả mọi thứ xoá hết ra khỏi đầu mình được không nhỉ??? Có cách nào để không ai còn biết đến mình được không nhỉ??? :banghead:

"Alo... 444 gọi 000 nghe rõ trả lời" :cr: Đôi khi nhận được những món quà bất ngờ cũng thật thú vị... Luôn luôn iu quí những người bạn như vậy... ^.^ Bạn khiến cho đôi lúc một con người lạnh lùng như mình cũng có thể khi mỉm cười... Một nụ cười hiếm hoi...

Đám cưới... đám cưới... Ám ảnh... :ranting:

Tự hỏi có lúc nào đó đêm tối sẽ không đến nữa được không nhỉ??? Sợ đêm tối lắm... Đêm làm cho con người trở nên có thật nhiều xúc cảm... Mình ghét mình như vậy... Yếu đuối quá!!! Mình muốn là một người mãi lạnh lùng trong mắt tất cả mọi người cơ... -_-'' Không được sao???

Ông trời sao lại gieo cho con nhiều nhân cách trong một con người thế này??? Lúc chan chứa yêu thương - lúc lạnh lùng tàn nhẫn... Sao không thể là 1 thôi??? :cry:

Nhảm quá... điên quá... :ham:

PlanetVN
20-01-2007, 02:35 AM
Tớ giận bạn M vì cái kiểu cười này........................................ Bạn đang đùa với tớ đấy hả????????????????? ---------------> thôi, hồi chiều giận bạn này chút thôi chớ giờ hết giận rùi... Bạn này đừng buồn nữa hén... :om: Tớ hông có biết giận ai đâu mà... Tặng bạn này bông hoa xinh xinh nè... :flower: Đừng buồn nữa há... ^.^

Hôm nay, đã hiểu được tại sao dân tình khoái đua xe đến vậy... Cái cảm giác chạy ào ào ngoài đường mới thú vị làm sao... Thích...

Mất gần 1 tiếng đồng hồ mới mua được mấy con cá chép cho mẹ nấu ăn... Thiệt tình, bó tay cho mình luôn... Cũng tại phố phường dạo này không được ngắm... Lâu lâu đi chợ muốn dạo dòng dòng cho dzui ấy mà... Mẹ làm sao mà hiểu được... ^.^ Chiều gió lạnh, thích làm sao... Cái thú đi xe dạo quanh thị trấn hơi bị tốn xăng nhưng thú vị... :drive: Gió mát làm mình thấy iu đời hơn... Hết điên như hồi chiều rùi...

Muốn hát quá, đang iu đời mà!!! ^.^

"...Cô bé đâu là hoa mắc cỡ, mà sao rụt rè nhút nhát bé ơi...
Cô bé là nụ hoa mới nở, để đêm buồn day dứt những vần thơ...
...Cô bé ơi! Cô bé ơi! Lỡ gặp làm chi rồi vấn vương
Ôi nhớ thương, ôi nhớ thương! Tháng ngày ngỡ như chuyện hoang đường..." :huglove:

Không hiểu sao thấy hồn ngập tràn hạnh phúc, trong lúc đáng ra chả có gì là hạnh phúc cả... >.< Khó hiểu thiệt... Muốn hát... Thật dzui vì có âm nhạc bên cạnh mình... Âm nhạc là liều thuốc bổ cho những tâm hồn u uất, có phải thế không nhỉ??? :clap:

"...Mùa xuân lại đến với những tiếng hát bát ngát, với những con người.
Cuộc đời mang con tim say trong tương lai... mùa xuân vẫn còn đang ở lại...
Mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát.
Còn em lặng yên để nghe lời tỏ tình của mùa xuân..." :3nhay:

Xuân đến rùi... Xuân đến rùi... Yêu đời ghê!!! ^.^ Nhạc hay thật...

"...Nụ cười em trên môi, đôi mắt long lanh như sao trời..." Yêu lắm những nụ cười!!! :hun: Đêm nay ta lại nằm mơ...

Dạo này mình bị lây bệnh dở hơi của nhỏ Phong Linh mất rùi... Hix... :chayle:

Meodzo
20-01-2007, 09:16 AM
Chẳng muốn nghe dzì
Chẳng muốn tìm khác ...

Có kẻ cứ muốn cho HHT sập nhanh nhanh chóng chóng :so_funny:
Dửng dưng trước những sự xô bồ khác :haha: Lãng nhách !


Túm lại là tuần sau bà về , mừng ơi là mừng :huglove:

Đặt dấu chấm cho một câu chuyện dzài lê thê lòng thòng :haha:

Bắt đầu một kết thúc :hihi:

Xí Xọn Pà Pà
20-01-2007, 09:20 AM
Xin lỗi Nhựt Ký cho tớ xoá hết tất cả những dzì gắn bó với tớ ở HHT này nhá :om:

Tự nhiên tớ ít nói hẳn đi , chả thick giữ lại bất cứ điều dzì nữa cả ...

Trường Hận
20-01-2007, 09:37 AM
mãi mãi ghét ,mãi mãi...ghét tất cả...mãi mãi...ghét cả cái nơi này ,đáng ghét...tất cả...

No Name
20-01-2007, 09:46 AM
Khổ thưn , lại phải mượn tạm cái nick này xài dzậy :| ( "ấy" ơi , đừng giận Mèo nghen :hun: )

Tui thì lại ghét mấy người ưa trốn tránh áh , có dzì cứ nhè cái mặt tui màh nói , mắc dzì nói rùi thấy tui dzọt mất dzị chài :rang:

Túm lại là tui thấy mấy người fiền fức quá , kệ xác tui .
Ghét ghét đi , ai cần mấy người quan tâm tui làm dzì :rang:

Mốt quên tui luôn đi nha , đừng ai nhắc tên tui ở đây nữa nha , cảm ơn ! :rang:

Pi ét : Trả nick lại nè :rang: Mốt hông nghịch nữa đâu , kẻo lại hỏng cái nick đẹp này :mpl: ( Chỉ dùng trong trường hợp đặc biệt thôi , nhờ :cr: )

Miu lười
20-01-2007, 10:15 AM
Mèo méo meo ... Có lẽ tớ là kẻ thứ 2 sau ấy :rain: Đi mạnh giỏi, và đừng khi nào trở chứng mà quay dzề nhá :rain:

Trường Hận :rain: Nick nghe kinh quá anh ạ :rain:

Lost.
20-01-2007, 10:18 AM
Chẳng hiểu chiện rì đến với nàng mèo nhà mình nhỉ :rain:.....trc kia còn kêu mình "không xót à V" giờ thì .......hiểu đc chắc già vài tuổi ......

Mờ ra đi hay quay lại cũng là chuyện quá đỗi bình thưởng với ngôi nhà này rồi còn gì - nên có lẽ cũng không đáng để lo lắm phải không !!!
Rồi sẽ quay lại.....rồi cũng sẽ lại quay về thôi mà không sớm thì muộn mà cũng có lẽ là rất lâu ...........nhưng sẽ có ngày ấy.

Cái lúc là cần mọi người nhất .....là thế.....

VODKA
20-01-2007, 10:25 AM
chúc em mọi điều tốt lành nhé (lần này ko nói ngược nữa :D)
có điều ko nhất thiết phải del tất cả em à, rồi sẽ có lúc em thấy lúc đó hơi nóng vội :D
Good luck!

Miu lười
20-01-2007, 10:30 AM
Quả ko hổ danh là opla :rain: Cung cách tiễn đưa ko lẫn vào đâu đc :rain:
Sẵn nói lun :rain: Bạn opla có thói quen viết Nk khi nào chế :rain:

VODKA
20-01-2007, 10:32 AM
vốn là người ít lời mà :hihi:
mấy hum nai thức khuya để.....onl.....ôn thi cho nên rảnh rỗi ghé qua viết vài dòng cho dzui thôi :D
thứ 2 lại thi tiếp rùi, cố lên nào opla (thi lại thì khốn khổ lắm :D)

Miu lười
21-01-2007, 02:41 AM
It's time for me to go..ya ...This place's not match for me to stay and play any more ! I've been kind of fool to think i'm still young...still have time !Its time for me to go out there to see sky...see everything are moving...see life...Time doesn't wait anyone..

:rain: :rain: :rain:

Ss V...
You and me have never talked with together for real, but at that time, you - the person I never thought of - shared me :rain: I'm very moved and fired :rain: I'll never forget that. I wish you every success, ss V...

Uhm huh...
It's time for me to go... :rain: This place's not match for me to stay and play any more... :rain:

.::Milos::.
23-01-2007, 08:26 PM
TT ơi là TT :-P !.............................

Phong Linh
24-01-2007, 12:42 AM
Hà Nội,chiều phớt nắng và ấm ấm
Ko có mưa
Ko có gió
Em âm thầm khoác hững hờ chiếc áo khoác màu xanh
như một thói quen
lặp đi lặp lại
khung cửa sổ he hé mở
màu trời len lén xanh
tấm lưới đã bỏ xuống rồi
em lại tha hồ trông lên bầu trời dù bé nhỏ
em viết đôi câu hiền lành như lá cỏ
không phải thơ mà dịu dàng như thơ
Những dòng viết chẳng có vần điệu bao giờ
Nhưng vẫn đẹp bởi em gửi tâm hồn em vào trong đó

Cất hết những vẩn vơ
Em đi học.

:so_funny:
Chả biết gọi là gì nữa :mecry:

Phong Linh
24-01-2007, 10:41 AM
Tự dzưng ngồi thắc mắc
Con kiến ...có răng không ???
Nếu như mà trêu nó
Nó có cắn cho không >.<

Tự dzưng ngồi thắc mắc
Con cá ... có ngủ không ???
Nếu như nó có ngủ
Mắt có nhắm lại không :-/


Cả nhà ngủ ngon, trong đó có 1 người ...
2 con mit hôm nay ngủ ngoan lắm ... Tình hình là sắp đến những ngày bận rộn ,mình phải hoàn thành xong 1 loạt bài tập trước hội chợ nếu ko mẹ chưa chắc đã thông qua ...
Tớ sẽ bận đến nỗi ko đến nhà con mít nhớn chơi đc đâu, 2 em mit cứ in tâm,tớ sẽ trông nom cẩn thận :cr:

Chả bít làm gì cho giấc ngủ chóng đến,chả lẽ lại lôi máy ra bấm ... 444 gọi 000 nghe rõ trả lời :cr: Có mỗi bạn i' hưởng ứng cái trò quái gở của mình :D 24h24'24s ngày 24 :hihi: Cơ muh tớ chả đợi được đâu, chúc ấy ngủ ngon trước vậy :huglove:

Lost.
24-01-2007, 10:47 AM
Tình hình là tớ cũng muốn một tin nhắn của bạn hưm đơ về cái 24h 24' 24s ngày 24 :sungrang::sungrang:

ơ thế còn ngày mai làm gì có 25h để tớ nhắn lại cho bọn ấy :|:|:|

hic không kịp chộp thời cơ là thế đấy :cry::cry:

Cho 2 con mít dở hơi hưm đơ lun đi :-"

°¤°Radio°¤°
24-01-2007, 10:21 PM
Hừ hừ, hôm nay con ma nào bóp mũi làm mình bị nghẹt! Khổ thế ko biết, vừa sinh đã phải hít vào thở ra, thế mà lại bị nghẹt. Khịt khịt, :think:âm thanh này mình thường nghe ở đâu nhỉ :D
Thẫn thờ ngơ gẩn là thời đáng lẽ đã phải qua lâu rồi, lưu luyến quá nhiều, vấn vương lắm vào giờ sực tỉnh chạy thì sợ vấp ngã, đi thì e là không kịp. :cafe:Mình cần giúp đỡ!
Một sáng trời đông u ám, việc chỉ là ngồi pha trà-rót-uống. Thế là lên gác ngồi đọc sách, mấy quyển sách một tháng nữa trả mà giờ đã ngót hết gần hai tuần rồi còn gì nữa:cr:
Ngồi đây mới nhớ bằng giờ hôm qua, chập :rang: Tại vì mình chập nên mới có cơ hội cợt nhả. Buồn! Nói thế rồi mà vẫn chưa chịu thôi, sợ thì đã không nói. :timvo:
Nhất định sẽ hạn chế những thói quen chưa tốt để rèn luyện một tính cách, một bản lĩnh của người mong mỏi sự thành đạt. :sick:Sợ mất đi chính mình lắm chứ, bởi vì mình là người thực tế nên phải vượt qua nỗi sợ đấy và hành động.
Quên, mình hay quên đó cũng là một khiếm khuyết không phải do bẩm sinh, bẩm sinh mình nhớ dai lắm mà, chuyện hồi bé không cần nhắc thì vẫn có thể nhớ ra. Vậy mà cái gì đã viêt là "Thương thân mình là chính", chà khó nhớ, đại ý nó trái ngược với câu "Thương người như thể thương thân"
Lan man mất rồi!
Chúc mọi người ăn trưa ngon miệng, một người ngon miệng! Chiều chăm chỉ! Vui vẻ :4u:

PlanetVN
25-01-2007, 02:31 AM
Ừh,... Vậy đi...

Hớn hở online với bao dự định thế mà đọc được cái pm chán chẳng muốn viết gì nữa... :(

Dẫu sao... Hôm qua vẫn là một ngày dzui... dù có ít nhất 2 người phải thắc mắc tại sao cả tối hôm qua sao mình chỉ biết ngồi cười mà chẳng nói gì...

Quyết định vậy đi... 1 lần nữa là thôi... :( :( :( Chẳng muốn, nhưng không còn cách nào khác...

Chào nhé... Mảnh đất thật và ảo... Dù vẫn rất yêu tất cả...

.................................................. ..........

.March
25-01-2007, 06:05 AM
Úi dzà ...quên mất cái nơi này rùi :(:(

Một ngày thảnh thơi ...nhỉ :)

...Chiều đựoc nghỉ học - buổi nghỉ hiếm hoi từ trước tới giờ ....

Tự nhiên thèm đựoc ăn kem ,tự nhiên thèm cái cảm giác mát lạnh trong cổ họng...vậy là đi ,đi thẳng lên Tràng Tiền .....chỉ để măm kem ^^.....

ĐI quanh hồ một vòng ,gió lùa hơi lạnh nhưng dường như chẳng còn để ý nữa ,cái đầu lúc này cứ nghĩ đâu đâu ấy >.< tức thật .....nhưng hình như cũng thoải mái hơn một chút...

Loanh quanh với một mớ mâu thuẫn ,ngồi cả tiếng đồng hồ mà cũng chẳng thể nào lí giải đựoc ....ừ...thì thay đổi !

Dọn dẹp nhà cửa....ừ thì dọn dẹp...Cũng may mình hok phải là con một ,cũng may mình còn có 2 bà chị :hihi: và cũng may là nhà bé tí tẹo nên mấy chị em làm một lèo là xong hết ...."Kể mà có 3,4 cái nhà nữa chị em mình cũng ok nhở " :so_funny:

......

Vẫn ko có một dòng tin .....

Miu lười
25-01-2007, 06:50 AM
Có 1 kẻ làm mình cảm thấy mình là ng` có lỗi... :rain:

Có lẽ đúng thế thật... Cái câu mình thấy hợp với mình nhất "Tôi thường hối tiếc vì mình đã mở mồm chứ ko bao h vì mình đã im lặng"

Càng nói lại càng sai nhiều hơn...

Keep silent ! :rain:

...

Ấy ko làm tớ buồn, nhưng quả tình, tớ đang buồn... vì ấy... :rain:

kiep lieu trai
25-01-2007, 09:37 AM
Ngày mai rồi mọi việc sẽ khác đi , giờ là cuối tháng & tới sẽ là đầu năm , mọi việc cứ thế đổi thay liên hồi cho nhau , hôm kia vui , nhưng hôm nay chạnh buồn , ngày nay & những ngày tháng trước chốn đây ( nơi này ) nhưng ngày mai rồi cũng sẽ phải khác đi , hôm nay là bạn , ngày kia biết đâu sẽ là thù ...?
Có người vẫn chấp nhận ở lại dù biết trước sự ở lại của mình là không thực sự cần thiết cho người mà mình muốn ở lại với họ , nhưng có người sẽ lựa chọn sự ra đi , không là trốn tránh chỉ đơn thuần là biết chấp nhận sự thực ..

Đã 1 lần bước qua dù là trên thảm cỏ , thì dấu chân đã & sẽ mãi được in hằn , dù mai này thảm cỏ mình bước qua bị thiêu rụi đi chăng nữa thì trong tiềm thức ,mình cũng đã bước qua , có những kỹ niệm sẽ mãi không bao giờ phai , nhưng sẽ luôn có nhiều nổi đau được xoa dịu & muôn đời quên lãng , đơn giản bởi đời là phù du , một hạt bụi mong manh liệu sẽ thấm vào đâu ! khi cánh gió đã vô tình cuốn trôi về sa mạc.

Có những cuộc chia ly đầy nước mắt , bịn rịn với những cánh tay vẫy chào cùng ngàn lời cầu chúc mong sớm ngày gặp lại , nhưng cũng không thiếu những bước chân âm thầm lặng lẽ....



Ngàn lời cầu chúc cho những nơi bước chân nơi tôi ngang qua , được vạn điều hạnh phúc , một năm mới với vô vàn thắng lợi mới , chồi non sẽ mãi luôn đâm chồi nở lộc. Hoa báo kỷ niệm này sẽ luôn rộn tiếng cười vang

Korea /26/01/2007

Phong Linh
25-01-2007, 11:50 PM
...26/1

Sáng nay ,vừa ngủ dậy ,mơ hồ nhớ lại giấc mơ hôm qua và một đôi điều . Rờ đến cái điện thoại , cười cợt cái sự lười biếng của mình : Đặt chuông báo thức lúc 6h - 6h15 - 6h30 ,cuối cùng thì 7h vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời...cái giường, 2 con mit cũng lười chả kém,vẫn chui trong chăn :rain: Mắt nhắm mắt mở định nhắn cái tin tựa tựa như là "em ngủ quên ( cố tình ),hôm khác nhé " ,nhưng mờ đang ngái ngủ ,viết chữ cũng nhầm loạn hết cả lên >.< Thôi thì đành bò dậy :rain:

Người 1 nơi ,đt 1 nẻo, lúc nhìn thấy máy báo 2 cuộc gọi nhỡ mới cuống cuồng cuồng chạy xuống nhà . Hôm nay cái cầu thang ngoan ơi là ngoan, ko ngáng chân mình, cái áo khoác cũng biết nghe lời,vì nó nằm đúng chỗ :hihi: Giầy hư hơn, trốn đâu đó sau góc cửa nhưng rốt cuộc vẫn bị mình tìm thấy :gian:

Giễu mình vừa mới ngủ dậy mới sợ chứ :-" Còn lâu áh, dậy cách chục phút roài,cơ mà em ngái ngủ nên ...mới như thế :-"

Đường vắng vắng,trời mát mát ,những nơi đi qua cũng thú vị thật : có nhiều cây ,chỉ cần nhìn thấy những màu xanh ấy là mình thấy nhẹ nhõm lắm lắm ^^ Giả như đằng trước mình ko phải là người ấy thì mình dám ngủ khò 1 giấc ko biết chừng :rain:

Nghe kể mới biết mình ăn uống dzuyên tệ nhỉ :rain: Hết bôi kem ra áo rồi đến lượt kẹo :so_funny:

Về nhà, pha cốc cafe ( sữa ) rồi lôi bài tập ra làm ,nếu ko kiếm cái gì làm thì chắc là mình sẽ ngồi mà áy náy mất , đúng là hâm mờ >.<

Khi người ta bảo là đã xong việc ,mình cũng thấy đỡ bứt rứt hơn ^^ Thế mờ khoe típ uống nước chè rùi trưa ăn cơm 1 thể cho ngon => :-/ ,cũng định cà khịa vài câu nhưng khi nghĩ đến cốc cafe đang uống dở của mình,chắc cũng họ hàng với nhau cả, tư cách dzì mà mắng nhau đc :so_funny:

uây,hết giờ, tắt máy , đi thôi nào ^^ Mình sẽ có 1 buổi chiều chăm chỉ , ai đó cơm ngon xong thì nghỉ ngơi khoẻ nhé . Có lẽ ko chúc ngủ ngon nữa đâu vì em đúng là 1 cơn ác mộng mà !

.March
26-01-2007, 08:18 AM
Tụ tập ^^ ..lại tụ tập :hihi: <<<đúng là cía tụi học chả lo học suốt ngày chỉ khoái tụ tập thôi >.<...làm mình..hưởng ứng theo :D < tội lỗi :( >
Lại lòng vòng quanh chợ ....dễ đến mấy tháng rồi mình ko bước chân đến chợ ấy nhỉ :so_funny:.....Nhìn lũ bạn chọn mua len đan khăn mờ thèm :( ..khổ nỗi chả bik đan :(
..Hâm hâm thế nào rồi cũng mua len.....đan khăn cho mẹ :) ...mùa đông đã đi qua một nưa rồi mà ....dzờ mới học đan ,sao kịp :( ......
Bik ngay mà ....đụng vào cái gì là hỏng cái đó ,cuộc len đẹp như thế mà vào tay mình tháo đi tháo lại nó thành 1 mớ bòng bong :( ...lại phải nhờ đến con bạn đan cho >.< ...mình .....Nhất định sẽ có 1 ngày mình sẽ đan đựoc ...nhất định thế .....>.<
^^ Hok bik cái khăn ấy đã xong chưa nhỉ? Cái này là bạn mình đan tặng mẹ mình chứ hok phải là của mình >.< ...Cơ mà có nên giả vờ " mẹ ơi con đan này ,đẹp ko? " ko nhỉ :hihi:

Trà Bạc Hà
26-01-2007, 10:54 AM
Cuối ngày 26/1/07
Ui !!! sắp hết tháng rồi cơ đấy
Ui !!! lại lạnh rồi mới hôm qua còn nghĩ là ấm hơn , thế mà....
Ui !!!.....
Lại thêm 1 người không chịu cầm lái cảm xúc.....

Vẫn wait nhá nhá nhá......

.March
26-01-2007, 11:47 PM
Hôm qua có Mưa .....

Hn có mưa .....

...

...

Phong Linh
27-01-2007, 01:53 AM
HN sáng hôm nay mưa lây phây :rain:
Mình bị ướt ...vài sợi tóc :so_funny:

Thằng em : Ngồi sau xe con gái ngại lắm
Chị nó : Chị mày chứ ai mà ngại >.<
:gian:

Con gái : Cho con đèo ba
Ba : Đã biết đi đâu mà đòi đèo
̣Con gái ( Có mà ba ko dám thì có >.< )

>.< :meo:

Con gái : Con lấy xe này đi nhé
Mẹ : Lấy xe kia mà đi , xe này ko yên tâm cho mày đi 1 mình
Con gái : Thế con đèo mẹ nhé
Mẹ : Thôi,cần đi đâu mẹ đưa đi

:meo:

Ngậm ngùi ,ờh ,con trai thì ko thích ngồi sau xe con gái :gian: Đi xe đạp cho nó rảnh :meo:

Đợi đến 4h chìu để đến văn phòng ,chả bít sẽ ra sao nhỉ ? Chưa chi đã bị doạ sếp Q nghiêm khắc lắm >.< Mình thì chỉ hay chơi với con bé Kem ,con chú ấy, con bé ngộ nghĩnh ^^ Mẹ bảo ko có gì phải lo hết ... Ba bảo cũng phải cho con này thử đi làm xem :)

Đi cái siêu thị máy tính ở đoạn GV, nhìn mấy cái máy hay wa' cơ :x Ba suýt nữa thì vác về ... Đúng là ba ,con nó chỉ vờ thích nhẹ một cái, cứ chiều thế thì ;)) Càng ngày mình càng ngoan ^^

H là một con bé ngoan :om:

.March
27-01-2007, 08:14 AM
Vừa hắt xì xong....3 phát liền ,hok bik có ai đang nói xấu gì mình nhỉ :gian:
Hok bít cái tờ bói toán hắt xì của mình quẳng đâu rùi nhỉ :( coi có chuyện gì xảy ra vậy :(

...........

Mới thấy cái quà tặng âm nhạc ...có nên....???

Hay là.....????



AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA................................ ....

Tại sao lại cứ làm khó nhau như vậy???? Tại sao chứ?????
Ko phải là một lần ......

H sẽ cố gắng đi tiếp con đường của mình mà - không -có -bạn

H sẽ cố gắng .....H sẽ cố gắng ....H sẽ cố gắng .....Sẽ cố gắng ....cố gắng ....cố gắng.....


:mecry::mecry: :mecry::mecry::mecry: :mecry:

anny N
28-01-2007, 12:01 PM
Bỗng nhiên linh cảm có chuyện chẳng lành ,mặc dù...chả bik chính xác đó là chuyện gì...!

HHT - Người người đến....rồi lại người người đi....

Một dấu chấm hỏi......

noilongtamsu
28-01-2007, 11:03 PM
Dĩ vãng đã qua rồi... qua rồi... :bay:

Miu lười
28-01-2007, 11:52 PM
Tạm biệt... :) (nội dung bài viết quá ngắn -.-)

Phong Linh
28-01-2007, 11:57 PM
Hôm nay chợt thấy em
Đi về ngang qua phố
Em lạc giữa chốn quen
bao lần rồi cô bé ?

Em ngược chiều con dốc
Phố lãng đãng xô nghiêng
Hai hàng cây cổ tích
xanh xao đứng ngoan hiền

Trong lòng em chợt nhớ
những vu vơ rồi quên
Có cô em gái nhỏ
Cho đời còn...dễ thương

Tự dưng thích nghe lại bài hát (http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/1423.wma) Hà Trần hát , ko khoáng đạt như QD . Ko biết con mít nhớn thích nghe HT hay QD hơn nhỉ :-/


Chiều ... Mình thực sự ko thích buổi chiều ngày hôm nay >.< Có thể tan học mình sẽ đến một nơi mà mẹ ko thích >.<

Lost.
29-01-2007, 12:57 AM
Mit nhớn thích nghe QD hơn con pé hưm ạ !!!! Nghe sâu lắng hơn Hà Trần hát, Hà Trần hát với một gam cảm xúc rất tươi - nhưng QD thể hiện đc đủ hơn những điều tận đáy....như bài hát này này (http://www.hvd.name/Nhac/O lai ta oi_QuangDung.wma)... Mit nhớn nghe mãi...có lẽ cũng hợp cái tâm trạng đang mang...

Ở lại nhé em để ta đi về nơi ấy
Ở lại nhé em, cho ta quên hết cuộc tình gầy
.........
Ở lại xót xa, đừng quên tay còn hơi ấm

Ở lại nhớ cho, trong ta tình còn cơn nắng

Có nhiều thứ ở lại quá khi chỉ một sải chân nhích lên thôi - nhiều thứ lắm - rồi cũng bỏ hết bỏ hết......

Ở lại biết không, dòng sông muôn đời vẫn thế
Tình vừa sớm mai, môi em cho ấm một đời dài
Hẹn lại giấc mơ cho ta trở về, vỗ về yêu dấu
Ở lại ta đi yêu thương thay tiếng khóc chia lìa.

May sao - vẫn còn "hẹn lại giấc mơ".....hẹn một giấc mơ....đủ rồi để sắp xếp lại trật tự của tuyệt vọng.....

Ôi mình chẳng hợp với cái gam màu này chút nào :cry::cry:.....

Lúm Đồng Tiền
29-01-2007, 03:32 AM
ss cho em viết phần mở đầu topic mới đi ss :huglove: ... bao giờ cần thì cứ nhắn tin cho em nhá , qua nick và qua YM ha :om:

_7:30_PM_
29-01-2007, 06:08 AM
Nhanh thật, 10 pages rồi :D.
Chuẩn bị sáng trang mới thôi nào :huglove:.


Lúm: Mèo PM cho Lúm trong Y!M rồi đó, làm tốt hah Lúm :huglove:.

tiểu thư lang thang
17-03-2007, 08:26 AM
Chả hỉu chuyện gì xảy ra với cái topic này nhỉ ^^ Nghịch ngợm tí nào :D
Đời vừa xinh, mùa vừa xinh, ngày cũng vừa xinh ^^ ( cố mờ xinh :so_funny: )

Sáng nay mình nhận đc thư và ảnh của Az , bảo là đang ở L'etang la ville ^^ Chưa quên mình :D , gửi kèm theo cái ảnh có con bé mặc cái áo màu xanh cười nhăn nhở ở chùa Trấn Quốc :D

Bon chen đc 1 bài,lạ lùng :-/

Nheo mắt,mỉm cười ... chào mùa xinh, ngày xinh ^^

Lost.
17-03-2007, 08:37 AM
MÙA XINH ƠI - ĐANG LẠNH KHỦNG KHIẾP LUÔN ÒY - TAY CỨ SỌC TRONG TÚI ÁO THÌ BIẾT ĐẾN CÁI VẪY TAY CÓ HÌNH THÙ THẾ NÀO ĐƯỢC

MÀ CHIỆN GÌ SẢY RA VỚI CÁI PIC NÀY THẾ NHỜ SAO CON PÉ CON NÓ TÁY MÁY KIỂU GÌ MỜ LẠI LÔI ĐC CÁI NÀY LÊN THẾ NHỜ

ĐÓNG KHẨN KHÔNG LÀ MẤY BÀ 88 VÀO LÀ ĐI TONG (NHẤT LÀ CÁI TÍM NÓ MÀ MÒ VÀO LÀ NÓ LẠI......LẠI KHIẾN MÌNH KHÔNG KIỀM CHẾ CÁI CHIỆN SIPAM ĐC :so_funny: )

GIỜ MỚI ĐỂ Ý SAO MÌNH LẠI ẤN CAPS LOCK NHỈ :rain: