Xem đầy đủ chức năng : Tết.....
Nhìn qua nhìn lại thấy đến tết rùi ha. Ko bik từ lúc nào mà cảm giác của mình lại trái ngược với mọi người nữa. Những ngày lễ thì phải vui lên chứ.Thế mà đằng này lại có 1 thằng hâm.. ngồi bùn. Vì cứ mỗi khi đến lễ thì lại cảm thấy cô đơn. Cô đơn hơn bao giờ hết.. Và cứ ngồi đếm.xem đã bao nhiu cái noel... bao nhiu cái tết... valentine... mình.. alone rồi.Rồi ngồi đoán xem đến bao giờ chấm dứt cái nỗi bùn vớ vẫn này... đoán xem đến bao giờ thì mình hết cô đơn. Có đôi lúc ko thích nói chuyện với ai cả ... thích ngồi một mình...
Ko phải là ko có gì để nói..có nhìu lắm chứ... nhưng những thứ mình mún chia sẽ thì có lẽ 1 người bạn ko thể nào hĩu đc... vì thế tốt nhất là tự xữ lun. Ngồi trước comp mà lảm nhảm mà type điên cuồng... thế có khi lại đỡ đi phần nào.. :typing:
còn người đọc mấy cái của 1 thằng hâm type thì óc cũng hâm theo . hè hè hâm vj` có vaj` lý do rất tế nhị , vì tền hâm chưa có người iu nên mới thấy mình hâm hâm hè hè . Nhín ngố ngố .
Tình yêu không tự sinh ra và cũng không tự mất đi.
Phải có... tiền mới có được.[Đã chứng minh]>.< ---> thật thảm hại .
Ko có người yêu nên hâm à. Thế thì có nhìu người hâm nhỡ kaka.... cứ tưởng mổi mình mình hâm.
Còn cái mà u kiu thảm hại đó lại là một sự thật hiển nhiên mới bùn chứ ^_^
Một ngày mới bắt đầu ... đi kiếm tiền để có tình yêu thôi... come on.
Lost.
09-01-2007, 04:01 AM
Nói về Tết thực chất không chắc ai cũng vui - cái thời gian cuối năm thì hẳn bao nhiêu tâm sự đều hiện thành cả, cái thời khắc nhìn mọi thứ đi qua thì vui làm sao nổi. Cụm từ "vui như tết" thật ra nó nghiêng về chiều hướng nào đó rất khách quan.Chứ cái lúc ấy thì con người ta đang lâng lâng giữa cái cũ và cái mới.
Hẳn là phố phường nhộn nhịp hơn hoa rực rỡ hơn không khí hân hoan hơn nhưng lại là lúc tâm hồn người ta trầm ngâm và sâu lắng nhất.
Một cảm giác rất chung mà thôi ....
♥ Fee ♥
09-01-2007, 07:21 AM
Em thích anh Mưa.....:huglove: Aniwei đừng buồn anh nhá :huglove: Kiss hug...Xoxxoxo..........lol....
^_^... Năm mới mà có người Kiss ùi.. chắc là năm nay may mắn hơn nhiu nè.... thank nhóc nhìu.
To Miranda : Đúng... cái cảm giác mà bạn nói rất chính xác... nó gần như hiện diện trong mỗi con người khi tết đến ... nhìn cái cũ trôi qua thì làm sao vui nỗi... nhưng cái cũ ko tốt đẹp thì cứ để nó trôi qua.. và khi thấy nó trôi qua sẽ vui chứ...và sẽ hy vọng cái mới đến ko như vậy... tốt đẹp hơn.... nhưng ko bik đã bao lần hy vọng... để rồi đợi đến cuối năm..và tiếp tục hy vọng.
Nếu ko có hy vọng thì có lẽ con người khó có thể tồn tại nhỉ ^_^
Online thì vậy thôi... ở ngoài đời L nhí nhảnh hơn nhìu... online chính là những lúc L sống thật nhất. Sống thật ở thế giới ảo và ngược lại...cứ như vậy đã từ lâu lắm rồi...
Đi ngủ thôi... chúc mọi người ngủ ngon.
Lost.
10-01-2007, 12:20 AM
Phố phường đã nhộn nhịp hoa hoét rồi , năm nay thấy rao bán món hoa mới , mình nhìn mà chẳng biết nó là giống gì mà cứ ngoằn ngoè - nụ tầm xuân thì hẳn không phải rồi năm ngoái bán la liệt, năm nay mất hút - mỗi ngày một giống mới - chẳng biết đâu mờ lần
http://tn3-1.deviantart.com/fs13/300W/i/2006/365/3/4/happy_new_year_by_TantalizedSpirit.jpg
Nhưng truyền thống vẫn là hoa cúc đc trưng nhiều nhất .
Nhắc đến hoa cúc lại nhớ cái câu "giấc mơ hoa cúc" -- quen quen....
Tự nhiên năm nay nóng lòng muốn thấy 1 cành đào đến lạ - nhắc đã rộn lên cái không khí đào quất của 3 ngày tết -- vui mà buồn - lẫn lộn vào nhau.
Khó nghĩ thật
Sắp tết !!!!
Ước gì bây giờ là học sinh nhỉ.... nó bình yên bik bao... cứ mong đến ngày nghỉ tết để mà thỏa sức vui chơi ... ko ngày nào vào lớp mà mình ko bàn tán , ko hội hợp ... nhớ lại mà thấy tiếc ... mà thấy thèm quá ...
Xuân đi hoa vẫn nở
Xuân ở hoa vẫn rơi
Bận lòng chi rơi nở
Tự tại thả thuyền chơi.
Lạc quan quá nhỉ ^_^ Nhà sư làm thơ có khác.. ko chút vướng bận.
♥ Fee ♥
10-01-2007, 08:19 AM
heheh nerver mind bro.....:D Đọc diary của anh cũng chẳng bít anh đang buồn hay đang vui nữa...cũng có lẽ là anh đang trầm ngâm.....lolz....Những cái sâu xa như vậy em kô thể hiểu.....nhưng cũng như những gì em đã nói...dù anh có buồn hay vui...cuộc sống có thế nào đi nữa...thời gian đã qua đi rồi thì đi mãi...mong anh hài lòng với hiện tại và luôn vui vẻ....:timup: :timup:.......Khi nào buồn nói chuyện dzí em :D
Làm sao em bik anh đang bùn hay vui... bởi chính anh cũng ko bik nữa mà. Nó sâu xa lắm sao nhóc.. thật ra con người ở ngoài của anh ko sâu xa đâu ... Ở ngoài anh ko bao giờ bùn cả... lúc nào cũng thấy anh cười ^_^ Cám ơn nhóc nhìu... thời gian thì đi mãi nhưng kỹ niệm vẫn còn ... nó vẫn còn thì anh vẫn nhớ ... và anh vẫn online ... online để chia sẽ với chính mình ... Mà trước đây anh có bik em ko nhỉ ... vì có mem đổi nick... anh bó tay ^_^.
Huhm... ngày mai phải giải quyết một chuyện quan trọng mà mình ko mún làm chút nào. Đánh nhau ...... Ở đời đôi khi mún sống yên bình thật là khó. Mà mình nóng tính...lại đc cái võ công cao ... Đánh thì thật ko hay chút nào ... nhưng ko đánh thì suốt đời phải né nó sao?? Nó lại tưởng là nó ngon rồi tiếp tục đi kiếm chuyện ... Nghĩ thấy có lỗi với mama quá ... Có những chuyện ko thể giải quyết vấn đề bằng lời nói và ko thể làm theo ý mình.. mama hỉu cho con nha.
♥ Fee ♥
11-01-2007, 08:13 AM
lolz.....Cái đó thì em hiểu :D Mỗi người đều có 1 khoảng riêng và những chuyện đôi khi cả chính mình cũng ko hiểu...heheh...
Anh nghe câu...Những người hay cười là thật ra trong lòng muốn khóc....Em kô biết anh thì sao...nhưng em cũng giống anh...cũng cười nhiều nhưng khổ tâm cũng kô ít...Em chỉ mong sao anh kô như em....heheh..Vì dù sao con gái cũng biết cách chịu đựng hơn con trai...
Anh kô biết em đâu..:D Vì thực sự em cũng đâu bít anh.....random...!! Tự dưng ghé nhật kí của anh..tự dưng thấy thích nên em cmmt mấy dòng thôi...Cũng có lẽ vì em thích màu xanh da trời ở cái nick của anh....và cũng có lẽ em iêu cái nick Mưa...mặc dù em chả thích mưa tẹo nào :D....hehehe..Nói chung là nhiều lí do lắm...cũng do vậy nên em quan tâm tới anh....hahaha....j/k....!!
Đừng gọi em là nhóc chứ bro..em 18 tuổi rồi đấy...!!
Em phải đi học đây...Hav a nice dai babe :timup:
Ko thích Mưa à ... anh thì thích Mưa mặc dù thấy Mưa là bùn ^_^. 18 tuổi đối với anh vẫn là nhóc thui.
Mấy ngày ko online rùi... cứ tưởng khi online trở lại thì nhận đc tin vui chứ.... chán quá đi.. ship cả chục cái mà chưa cái nào về... có khi ko về là tết này lên đg lun... chán quá hu hu... PP giờ 8 USD 1 cái... hèn chi anh em nó ko share cho con nào... khiếp anh em giờ đểu quá ^_^
Đôi khi cuộc sống bận rộn mới thật sự là cách quên đi mọi thứ nhanh nhất ... mấy ngày hum nay có suy nghĩ gì đâu... nên thoải mái thật... tự nhiên giờ rãnh rổi... bùn bùn quá.
Ko mún suy nghĩ... chắc phải kiếm thêm job để lắp hết khoảng trống trong mình đi thôi. Có lẽ tốt hơn...
Lost.
13-01-2007, 10:23 AM
Tự nhiên lại có cái cảm giác tết gần thế nhỉ - Xuân thì chưa kịp đến - vẫn còn heo hút gió đông - ấy vậy mà con bé lại cứ lơ mơ.
Lơ mơ là
Xuân về nắng gởi tin hoa
Lưng trời viễn mộng la đà cánh chim
Sắc màu xưa ấy em tìm
Muôn hồng nghìn tía đã nhìn ra chưa?!
Lơ mơ về Xuân chi cho khắc khoải - la thật nhỉ - cái cảm giác lì xì bởi niềm vui ý mà - tự nhiên lại muốn đc thưởng thức - nó vô giá - -
Én vẫn chưa về........
Hix... một thằng ăn hại... chỉ biết làm khổ gia đình.
Thật sự là vậy... mình đúng là một thằng như vậy có khi là hơn nữa cơ. Bất hiếu... du côn...Trời ơi là trời.... mình thật sự hối hận... nhưng nếu hoàn cảnh đó xảy ra một lần nữa.. hay có cho mình quay lại thì.. mình cũng ko bik phải làm thế nào nữa.... mẹ ơi...khi thằng bạn thân nhất của con bị người ta đánh ko còn gì hết.. tức lắm chứ... nhìn nó mà con điên người rồi thử hỏi làm sao mà con đứng yên đc.
Gia đình là trên hết...con bik chứ.. nhưng ra đời còn có những mối qua hệ khác... và đôi lúc nó buộc con phải lựa chọn. Có lẽ con chưa lớn chưa đủ khôn để giải quyết những vấn để này.. để giờ đây phải thế này...
Nó bị bắt rồi thì trước sau cũng sẽ mời con lên thôi. Ko bik con có thể ngồi ở nhà mà type như thế này nữa đc ko ?
Lần đầu tiên.....con mún khóc.. khi con type cái này thì mẹ ngay bên nhưng mẹ đâu bik đâu phải ko mẹ. Con ko quen nói ra những điều íu ớt này.. nhìn con thì vô tâm lắm... lạnh lùng và bất cần lắm... nhưng con chọn cách đó để sống rồi... con ko íu ớt... Nếu có gì đi nữa... thì con vẫn là con mẹ đúng ko? Mẹ thường nói con mà có việc gì thì mẹ ko sống nổi... mẹ đừng thế... con còn như thế này là vì còn mẹ....
Hy vọng mọi chuyện sẽ qua... ko đen tối lắm như mình nghĩ....
Con đã sai.... cái sai của con là phải nghĩ đến mẹ nhìu hơn.. con có thể coi bạn con hơn con... nhưng nó không thể hơn mẹ. Con sai rồi.
hoangtucodon2456590
14-01-2007, 04:07 AM
Em cũng thích mưa các anh ah` mưa thì không phải làm gì chỉ có ngủ thôi !!!!!!!!!!!............hhihihiihih
Có lẽ mọi chuyện đã qua... ^_^...đã qua.....
Sáng nay thấy thanh thản quá... mặc dù vẫn còn nhìu chuyện để mình suy nghĩ nhưng tự nhiện thấy bình yên. 2 cây mai nhà mình... một cậy sắp ra bông mất tiu ùi.... nhưng mà chưa đến tết ^_^ còn cây kia thì cả nhà đang ngăn cản nó bắt chưóc cây kia....hì hì.. có lẽ nó cũng nôn đón tết rồi sao....
Ai cũng nói năm nay mình xui xẻo ráng qua hết năm xem sao.... uhm thì kệ đó là hy vọng của mọi ngưòi cho mình mà... và mình cũng hy vọng.... ko như những năm trước là đc. Phải chi mọi chuyện xảy ra chỉ liên quan đến 1 mình mình thôi... ko dính dáng phiền phức hay liên luỵ đến ai cả... thì cóc cần cái hy vọng đó... ra sao thì ra. Chỉ có điều là con người ko ai sống một mình đc cả.... có phải vậy ko??
Lost.
16-01-2007, 12:41 AM
Vậy là Xui xẻo gặp đc đồng minh - và hy vọng cùng đường cho một năm mới mình may mắn hơn - có thành hiên thực or không - mặc đó - giữ tâm tư thanh thản lâu hơn mọi ngày một chút không đơn giản mà - vì thế bận tâm gì đến xui may và ngay mai chứ - phá loãng mất mọi thứ !!!!
Hôm nay HN nắng to - giòn tan như những nụ cười của điều mới mẻ - của những bất ngờ đang ngấp nghé hiên nắng - mái phố như mở rộng hơn để gió mới phả vào ngực những hơi hướng niềm vui của xa xôi - của xa xôi - dù không cần biết là từ đâu.
Hãy giữ lại lâu hơn cái thanh bình hy hữu trong cuộc sống này -- những điều vô thường nhưng không khó để cảm nhận ....
Đồng minh ư. ^_^ Phải chi chúng là đồng minh trên một mặt trận khác thì tốt nhỉ.
Tối rồi... ko còn cái cảm giác như bình minh đã đem đến nữa. Thay vào đó là cái tâm trạng hàng ngày... Giờ này sao nó chưa fone cho mình. Thường thì giờ này phải fone để cho bik tình hình sao rồi. Chán quá.... mọi việc điều liên quan đến gia đình. Bất cứ việc gì mình làm điều ảnh hưởng tới mọi người sao? Có thể nào khác đi ko ? Mình làm mình chịu thôi.... ko vướng bận ai cả..thế thì tốt bik bao......
Hehe.... mọi chuyện đã qua...bớt đc 1 cái lo. Nhìn mama vui thấy rõ... và mình cũng vui ^_^.
Mấy bữa nay đi chơi... mọi người lại trách mình... nhất là thằng em iu quý của mình nó bảo là: " Ai thương anh Tin thì anh Tin ko thương lại , toàn đi lựa những người ko thương anh Tin mà đâm đầu đi thương... ".Chắc là nó chán nhìn cái cảnh anh nó quen hết người này đến người khác ùi. Hễ thấy mình quen ai mà dễ thương một chút là nó xúi mình quen lun đi : " Quen lun đi anh Tin em thấy con nhỏ này thương anh Tin thiệt nè". Có gì đâu mà lạ nhỉ... nếu như theo lời nó nói thì làm gì trên đời này còn có kẻ thất tình... làm gì có âm nhạc , làm gì có thơ.... và sẽ vô vị bik bao... tuy rằng đôi lúc mình nghĩ tại sao vậy ta... tại sao mình thương chỉ có một người mà người đó lại ko đáp lại.... thay vào đó là những tình cảm của người khác dành cho mình. Kệ..bây giờ mình ko phải mình ngày xưa... tình cảm là chuyện nhỏ. Long năm 2007 mà. Ai thương mình mình đều nhận lấy và sẽ ko thương ai ^_^. Tàn nhẫn nhỉ... hì hì thì cứ cho là tàn nhẫn đi. Lâu rồi..từ cái ngày mà nó làm thơ ,thì tình cảm nó đã ko mún dành cho ai nữa cả.
Một thằng ko bik làm thơ... Nhưng sao nó vẫn có đc 1 bài thơ....:thatall: Bài đầu tiên và cũng là duy nhất.
"Mất em thật rồi thật rồi sao??
Mình ta bơ vơ giữa mưa rào.
Lòng chợt bồi hồi trong kỷ niệm
Nhớ... buổi mưa nào ta có nhau... "
Nhớ làm gì kia chứ.... cứ quên đi thì sống sẽ tốt hơn. Dẫu khó nhưng rồi sẽ đc. Có đúng ko ?
Thắc mắc mãi.... đã từng nói hy vọng ko tốn tiền mua .... thế sao lại tự đóng cửa cái Thiên đường... mà nó đc xây bằng hy vọng. Thiên đường ko có thật đâu..... phải thiên đường vốn hoàn toàn ko có thật. Và mình nghĩ trước khi mở cửa cái thiên đường ấy thì bạn cũng biết điều đó đúng ko? Nhưng Thiên đường vẫn đc sinh ra đó thôi. Vậy thì có gì khác biệt giữa lúc bạn mở cửa và đóng cửa cái thiên đường ấy nhỉ. Phải chăng hy vong.... nó ko còn đủ sức để duy trì nữa chăng??
Bởi thiên đường...Phía ấy...Bình yên.... Đã định mở lại 1 topic như thế.... nhưng nghĩ lại thì... thôi !!!
Con đường hy vọng đã ko còn bạn đồng hành nữa rồi.
Một mình ta đi vậy.......
Hôm nay mọi thứ có vẽ may mắn hơn ^_^.... gần tết nên may mắn đến từ từ chăng ..... hì hì đi chơi về bị bà ngoại chửi quá chời... thế mà vẫn chiên gà cho mình ăn cơm.... Theo phương diện khách quan thì mình thấy ko ai tốt = bà ngoại mình... còn chủ quan thì...khỏi phải nói....Ko bik dùng từ gì bây giờ nhỉ.... có lẽ là "perfect" :)
Mà đi về trể để ngoại mở cửa tội nghiệp ngoại quá..chắc mai mốt đi đến sáng lun quá... chẳng qua là để cho ngoại ngủ ngon giấc thôi.... chứ con ko có hư đốn gì đâu.... ^_^
Lost.
21-01-2007, 06:57 AM
Không phải thế ....hy vọng vẫn còn còn nguyên và đầy như ban đầu mà... chỉ vì.....:chayle:......
Lost.
21-01-2007, 07:28 AM
.......:wavey:.......và cánh cửa thiên đường đã đc mở ra.....và không biết còn chỗ để hy vọng cũ đón lại bạn không nhỉ..... chứ thật sự là xui xẻo đang rất cần có một đồng hành :rain: --- cái gọi là May mắn ấy hình như có người không tin về sự hiện diện của nó - tệ nhỉ :rain:
Nhưng sáng nay thì lại khác - mọi thứ đã tốt đẹp bởi sự cố gắng chứ không có phần trăm của sự may mắn cho lắm :)- vậy là sự tốt đẹp dường như trang trải đều trên một mặt phẳng nhất định có thể :) - ơn trời - chắc thời khắc cuối năm nên ổng có ngó mắt đến những số phận - cần - thiết - chăng - lại thêm một hy vọng miễn phí nữa - tội gì không sài cho thoả đáng :D
Mong sao sự tốt đẹp này còn ở lại lâu thật lâu hơn :plz: với all :plz:
"Số phận -cần -thiết " ^_^ ..... nghe hay nhỉ.... Và nếu cho mọi ngưòi tự định nghĩa lấy thế nào là số phận cần thiết thì... chắc có lẽ là nhìu lắm.
Thiên đưòng mở cửa.....:)...Rất vui vì mình ko còn lẽ loi nữa .... Đi chứ...sẽ tiếp tục đi trên con đường hy vọng để đến Thiên đường Phía ấy. Bởi Phía này có lẽ chưa bình yên. ^_^
Hôm nay bất chợt thấy cuộc thi Viết thư tình nhân dịp lễ valentine.
Định chạy vô hỏi??? Ko có người yêu thì có đc thi ko ?? Có cảm xúc nhưng nó ko thật thì có đc thi ko?....Ko có người yêu xem ra mất nhìu thứ quá nhỉ.... mất lun cơ hội thi viết thư tình... ^_^
Có lẽ nên xem người yêu mình là Diary và viết 1 lá đi dự thi quá.....lâu lắm rồi ko tham gia 1 hoạt động nào. Có nên ko nhỉ??
Lost.
22-01-2007, 08:53 AM
............................................... http://tn3-1.deviantart.com/fs12/300W/f/2006/324/3/b/One_in_a_Million_by_EldorGemst.jpg
Uh nhỉ...cũng tự hỏi không hiểu cái số - phận - cần - thiết - nó có hình hài ra sao nữa :rain: nhưng vẫn tin mình thuộc trong ấy :D
Xin vẫn đc tin tưởng là đc chút cữu dỗi soi rọi để có giây phút cuối năm tết nhất không cô quạnh nữa - dù trong tâm tưởng luôn có một niềm vui nho nhỏ nào đó....không rõ ràng - hay tại mình vẫn vẩn vơ nhỉ....mặc đó đã.....
Và thiên đường lại mở - và hình như sự mở lại này không chỉ còn gió với bụi nữa - thiên đường có người qua lại - có hơi hám con người trong ấy rồi !!! ơn trời -( chắc ổng đã chịu để ý đến cái thiên đường bụi bặm ấy rồi chăng - maybe) !!!!
Mà thông báo đến ai muốn viết thư tình là phần lớn những lá thư tham gia dự thi thường không hề có chủ - hay nói cách khác là người viết thư giữ một trái tim hoàn toàn còn độc thân.
Nên có thể viết thư với một hình hài chưa từng bít dung nhan là chuyện bình thường :D:D
Chúc tham gia vui vẻ nhá
Tặng tấm hình cho phấn chấn, kiếm chai rịu mờ vit cho có cảm xúc:hihi: http://tn1-2.deviantart.com/fs8/150/i/2006/163/c/c/The_Last_Letter__by_galifardeu.jpg
Wow.... cái hình.... rầt giống mình..đã có một thời say sưa như thế.... ngồi một mình uống men trong bóng tối... hì hì... con gái thưòng thì đem đến nỗi bùn nhìu hơn niềm vui.... đối với mình.
Lâu lắm rồi ko uống với nỗi bùn...chỉ uống với niềm vui.... vui mới uống vì nhường như rưọu sẽ đem lại gấp đôi cảm xúc ta đang có... vì vậy khuyên những ai bùn thì nên uống trà đi nhé... ^_^
Mà uống vào thì ko bùn ngồi viết đâu.... ngồi ko mà nghĩ ngợi thui hà...lazy ^_^
Và thiên đưòng mở lại.... đã có ngưòi qua lại... ko đâu trưóc đây nó vốn đã có ngưòi qua lại rồi đấy chứ... chỉ có điều lúc đó chưa gặp nhau thôi.... Có những thứ luôn hiện hữu nhưng ta vẫn ko bik cho đến khi thấy nó... ở đây cũng vậy.... vì vậy xung quanh ta ko có ai thì chưa chắc ta đang cô đơn... có phải thế ko nhỉ... :) Lun có một đồng minh mà...
Có lẽ ta nên chấm dứt cái trò chơi bấy lâu nay vẫn chơi... ta đã làm tổn thương quá nhìu ngưòi như ta trước kia. Nhưng ta may mắn hơn vì ta là con trai... ko mong manh , ko dễ vỡ như họ. Ko bik cái cảm giác của ta lúc này là gì.... tội nghiệp , thương hại , hay là hối hận.
Nhưng chắc rằng ko phải ta đang yêu.
Hóa ra nhìn một ngưòi đau khổ vì mình ko vui như ta nghĩ. Bây giờ mới bik... có quá muộn chăng ??
Dừng lại thôi... dừng lại và chờ đợi một người đưa ta ra khỏi cái cảm giác giả dối này. Đôi lúc ta cũng mún những lời nói của mình thật lòng lắm chứ. Ta mún yêu lắm chứ... nhưng.... khó quá.
Một mình ta như thế này là đc rồi.....một mình ta thôi.
Nhóc thấy vui lắm phải ko? Thật sự cũng ko bik a đang làm gì nữa? Chỉ sợ sai càng sữa càng sai.Ko mún làm cho nhóc bùn nữa , nhưng ko bik cái tình cảm của anh nó có thể thay đổi đc ko? Anh sẽ cố.... thay đổi chính mình và thay đổi tình cảm dành cho nhóc. Thật sự ko mún thấy nhóc bùn , nhưng nếu nhóc bik đó chỉ là để bù đắp cho nhóc thì sao đây... thưc sự lúc này anh chưa có tình cảm với nhóc.... đó giờ quen ai a đâu cần tình cảm... nhưng giờ.... thôi thì cứ tới đâu hay tới đó..ko ai bảo anh phải làm như thế nào cả.. anh ko bik thế nào là đúng nữa..chỉ bik anh đã sai.....
Lost.
23-01-2007, 11:11 PM
Đọc về những điều như thế sao mà lặng đi thế nhỉ - trốn quá khư bởi - Những - Trò - Chơi...Những trò chơi tình cảm....
Và đã nhận quả báo - rồi giống với người ta gọi là - rửa tay gác kiếm - quy ẩn (nghe như là phim chưởng KH ý nhỉ ), và rồi dần biết cách sống thật với bản thân với trái tim và với tâm hồn - phân vân giữa sự hối lỗi và sự bắt đầu lại - quyết định đi theo hướng hoàn toàn không thuộc 2 điều ấy - một hướng chẳng có tên gọi...
Mạo hiểm với những điều ấy - tự sống giả với bản thân với người - ta biết mình sai khi đã sai - muộn ư - nhưng hình như lúc ấy lại thấy nó thú vị - thú vị vô cùng - rồi sợ - khúc biến tấu của cảm xúc đầy gay cấn và hấp dẫn khi tham gia vào trò chơi tình cảm ấy....
Một chiếc thẻ rút ra - và cho cuộc chơi kết thúc...http://www.matnauhoctro.com/4rum/images/buttons/infraction.gif
Phải chi có một chiếc thẻ rút ra và ta có thể bước ra khỏi cuộc chơi này. Nhưng ko đc vì cuộc chơi này do chính ta tạo nên , thì phải do chính ta kết thúc nó thôi. Ko ai có thể thay ta làm điều đó . Nhưng cái quan trong là ta ko thể kết thúc hay đúng hơn là ta ko biết cách làm cho nó dừng lại mà ko gây tổn thương cho người khác..
Ngừng lại mà ko làm tổn thương thêm bất cứ người nào nữa... có đc ko? Có tồn tại một cách nào ko? Vẫn đang suy nghĩ.....
\/./\./\/
24-01-2007, 12:36 AM
Khi bắt đầu cuộc chơi hẳn đã phải biết cái kết cục ra sao - ít hay nhiều .....nhưng giờ nói đến cái phòng bị của những phút chẳng còn là bắt đầu nữa cũng bằng thừa....
Ngừng lại để không làm ai phải buồn - nó có giống với một chiếc xe hỏng phanh xuống dốc - chỉ có thể dừng lại khi phía trước là một vật cản - và biết chắc chắn vật cản ấy sẽ không thể nào lành lặn đc - nhưng thay vào đó chiếc xe sẽ dừng lại đc ,và quan trọng hơn phía lối mà chiếc xe đang lao vút đi kia biết đâu là một vực thẳm....
Thực tại là có dám dừng lại hay không thôi - dừng lại mới hi vọng người cầm tay lái TỈNH GIẤC.
Chứ vẫn còn muôn lối - vạn cách đang hữu tồn xung quanh - giải pháp của sự bế tắc.
Hôm nay Hà Nội nắng to vàng rực rỡ và giòn tan - Có lẽ Tết năm nay không lạnh chăng - maybe !!!!
Nhưng liệu cái vật cản này có quá mong manh ko.... Nó sẽ làm cho chiếc xe dừng lại... sẽ làm cho người cầm lái tỉnh giấc... nhưng... nó sẽ vỡ mất. Cái mà đang níu kéo thật ra chỉ là cái vật cản đó thôi... liệu có đủ... tàn nhẫn làm vỡ cái vật cản đó ko? Hay rẽ qua một lối khác... có thể là vực thẩm.... chỉ một mình ta thôi.
Lost.
24-01-2007, 02:56 AM
Trong all mọi thứ đều phải lựa chọn - mà lựa chọn nào cũng có yếu tố Có hay Không.
Có chịu hi sinh điều gì và có dám hi sinh hay không???
Một lần hoặc không bao giờ !!!!!!
Có chắc cái cách rẽ ngoặt sang hướng khác đã thực sự tốt -?-
Có lẽ là sự hoang mang cần kết thúc để tìm câu trả lời rõ ràng nhất !!!
Không khó - chỉ là có dám !!!!!
Trong mọi thứ đều phai lựa chọn. Phải chịu hy sinh và có dám hy sinh hay ko? Nếu như có thể hy sinh một cái gì đó thuộc về mình thì sẳn sàng thôi.Nhưng đằng này người ta ko phải là sỡ hữu của Long. Long ko có quyền hy sinh ai đó, làm đau khổ một ai đó để chấm dứt cái dày vò của mình....chấm dứt cái cảm giác mà mình ko muốn.
Long không chắc cái cách rẽ ngoặc sang hướng khác có tốt hay ko? Nhưng nếu nó xấu thì sao.... cái L muốn là tốt hay xấu gì thì Long chịu hết... không liên quan đến ai cả.... Vì bây giờ Long hiểu làm người khác đau khổ thì mình... khó chịu lắm.
Đúng là không khó chỉ có điều là dám hay ko? Ở trường hợp này Long ko dám.
Long vô dụng trong vấn đề này thật sự L vẫn đang tìm 1 cách tốt nhất.... Nếu hy sinh là một cách tốt nhất đối với Long thì Long xin chọn cách thứ 2... dù ko bik nó như thế nào.
Lost.
25-01-2007, 08:26 AM
Đừng làm cho họ hoang mang dù lời khuyên không hề sai.....
Vâng !! có lẽ thân chủ đã biết mình cần làm gì rồi phải không, càng bàn vào lại càng thấy bế tắc ra - chọn cho mình một cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là phương pháp mà cái mặc cảm tội lỗi đc phóng thích - và hi vọng ---- lại là hi vọng - vâng hi vọng sau cái cách quyết định mình - cần - làm - gì kia thì cái tâm hồn đc trôi tuột đi chút gì áy náy - hi vọng này có xa hoa không nhỉ - mong sao ai đó làm đc.
Mọi điều đều sẽ qua đc vì ngày hôm nay có bao giờ dừng lại đâu.....
Chiếc xe sẽ dừng lại với một cách khác - không điều gì tan đi cả .......
Trong lúc suy nghĩ 1 cách để dừng lại thì chiếc xe đã đi quá xa....
Không có anh làm sao em sống nỗi
Hy vọng đó chỉ là một lời nói bình thưòng ko suy nghĩ chỉ là nói vậy thôi.
Vô dụng quá.... ko có cách nào cho mình cả.... Hy vọng lúc này sao cũng trở nên vô dụng với mình quá. Cứ ngồi hy vong thì mọi thứ càng ko thể kiểm soát đc rồi. Chợt nghĩ..... vật cản chiếc xe kia có thể ko nguyên vẹn nhưng biết đâu sẽ ko vỡ nát. Chỉ là chợt nghĩ trong khi không thể nghĩ ra đc cách nào khác.
Ép tình cảm của mình theo hướng mình mún.... vâng đang làm đây nhưng sao ko thấy có chút kết quả nhỉ... cái mà mình nghĩ mỗi đêm ko phải là người ta , mà là cách nào để xa người ta đây. Lúc này chỉ thấy một cảm giác mà kothể nào xua đi đc... Có lỗi......
Phù.... mệt quá.... mún điên cái đầu....
Hum nay papa bắt đầu mua đồ để tết tiếp khách hehe.... Ăn gần hết cái hủ tôm khô và khô bò của papa.... phải tranh thủ ăn bây giờ chứ tết đâu có ở nhà đâu mà ăn :D.
Hôm qua..lên nhà thằng Ti em mình chơi lô tô hu hu.... chơi thua 30k mà ko ăn đc ván nào.... xui thế nhỉ.. chắc tết này bỏ đánh bài kiếm sống mất thui.
Còn mấy ngày nữa thì tết nhỉ... 17 ngày thì phải....
Cố tìm cho mình một chút bình yên để hưởng tết nữa chứ ........ Hy vọng mọi người đều có một cái tết vui vẽ và mình cũng vậy ^_^
\/./\./\/
30-01-2007, 01:43 AM
http://r3.fodey.com/136d6ed485e474eb783de92f9e4b478c3.1.gif (http://www.fodey.com/generators/animated/wizard.asp)
Lời chúc hơi sớm thì phải hì hì - nhưng thấy ai đó đang hồ hỡi cho không khí tết sớm quá nên :D:D
He he chắc không nhận ra bình mới rượu cũ đâu ta !!!!
Cũng ngờ ngợ ùi ^_^.... ko ngờ mình thông minh thật hehe...
Uhm có vẽ là vui vì ở nhà đang chuẩn bị cho tết đến... cũng thấy rộn ràng...
Rất vui vì nhận đc lời chúc tết của MIRANDA :D
Mai mốt Mưa chúc lại sau nhỉ... ^_^
Nick chuyển màu mới chắc tâm trạng cũng mới rùi ha. Nhân tiện RADIO HHT hay lắm :)
Lost.
30-01-2007, 10:58 PM
Nick chuyển màu hẳn là tâm trạng mới rồi ^^ nhưng mới theo chiều hướng nào thì chưa có xác định - thôi kệ giống ai đó - đón tết cái đã nhể ^^
Đã tự nhủ là nick chuyển màu là không type diary nữa cơ mà.....sợ có một khối gắng gượng nào đó nổ tung mất nên....loăng quăng....chạy vào Thiên Đường rồi lại vội vã chạy ra - chẳng hiểu sao nữa - tự dưng thấy ghét cái chốn đó - như hôm qua đã nói với ai đó - sợ chỗ đó rồi nhưng lại chẳng bit sẽ đi đâu.....
Uh thì biết thiếu gì chỗ để đi - chỉ là không có chỗ nào để đến , để dừng lại mà thôi.
Chẳng vào Thiên đường nữa đâu - dưng sẽ vẫn mở cửa cho những ai cần tìm một bàn tay để kéo về thực tại....
Hôm nay HN nắng đẹp - Sắp tết.
Hum nay đến trường - đúng 23 ông công ông táo thì thi nôt môn củ chuối - hic thui thì thi cho xong rồi ăn tết cho thanh thản :plz:
PS : mình không hợp với cái màu này tí tẹo tèo teo nèo thử type cái màu này coi có "ngửi" đc hoh nhá :cr:
Đúng rồi tạm thời dẹp bỏ tất cả để đón tết ùi hãy tính tiếp....^_^
Nhưng sao lại ko vào Thiên Đường nữa.... vậy thì có khác nào đã đóng lại nó rồi... một thiên đường ko có chủ..... Vào chỉ thêm bùn.... Có đúng ko ? :)
Nick ko còn màu kia nữa nhưng vẫn là Biên tập của RADIO HHT chứ đúng ko?? Long đang chờ số 2 đó ^_^
Bận rộn quá đi ngay cả thời gian lên net cũng ko còn.... ở nhà xíu là bắt chạy lòng vòng mua đồ ùi.. chóng cả mặt.... nhìn thấy mama vui mình cũng vui. Qua đc cái vụ đánh nhau thì mama mừng ko thể tả... ăn chay 1 tháng lun. Vậy mới bik mama thương mình thế nào. Hy vọng sẽ ko còn lần nào mình để mama ăn chay vì mình nữa. Đã lớn rồi sao mà mọi người vẫn còn lo cho mình quá ...........!!
Hôm nay có dư đc một khoảng tiền...hehe chạy ra mua cho papa 1 thùng ken để ổng nói hoài.Con trai trong nhà đi làm trùi ma ko uống đc 1 chai bia nào của nó. Còn mua dưa hấu nữa chứ haha.... cho mọi người bik mình cũng bik sắm sữa cho gia đình nhưng sức người có hạn thui ^_^
Ko thấy ai kia vào viết Diary nhỉ.... busy chăng?? Tự nhiện thấy lạc lõng ........
kegoitenanh_102
04-02-2007, 07:59 AM
mặt dù mình biết là niền vui lafd niềm hạnh phúc của mỗi người
nhưng đối với tôi thấy đấy là giây phút mà nó có thể làm cho tơi buồn hơn thì phải
người ấy đã rời bỏ tôi thật rồi
tôi không biết người ấy nghĩa gì về tôi nữa nhưng tôi rất yêu nguwopwif ấy
:xao: mặt dù mình biết là niền vui lafd niềm hạnh phúc của mỗi người
nhưng đối với tôi thấy đấy là giây phút mà nó có thể làm cho tơi buồn hơn thì phải
người ấy đã rời bỏ tôi thật rồi
tôi không biết người ấy nghĩa gì về tôi nữa nhưng tôi rất yêu nguwopwif ấy:meo:
Lost.
04-02-2007, 11:41 AM
Tại đã tự nhủ khi nào cái màu bị chuyển thì sẽ không type diary nữa....nhưng sự cố gắng cũng ko trọn vẹn nên chỉ là....thưa thớt thôi vậy :D
Trùi -- nghĩ ai kia tất bật lắm cho những ngày cuối năm chứ -- vậy mà vẫn về lại cái góc an bình này ư :smile:.....chợt nhớ lại cái thiên đường của mình - lãng quên nó tận đâu đâu mất rồi ...thôi....tạm quên nó chút xíu...tết rồi mà....Long nhỉ :smile:!!!
Hôm trước cũng đi sắm đồ - toàn mua những thứ sở trường không à -- :cr::cr: kệ chứ công đi nên phải đc ưu tiên chứ nhỉ - mua toàn ô mai và bimbim, với mấy hộp trà bạc hà hè hè :cr:
Radio vol2 đã ra đời cùng Quà Tặng Trái tim vol1 - hãy cùng nghe và nếm trọn vẹn vị xuân đã gần - gần vô cùng nhá.....:lol:
Uhm cho dù thưa thớt thì cũng đã vui lắm rồi... phải nói sao nhỉ.... có lẽ đã wen cái cảm giác có người cùng type Diary rùi thì phải...:)
Tất bật thì tất bật nhưng đôi lúc phải sống cho riêng mình chứ.Và có một thiên đường thì tội gì mà ko đến nè ^_^.... Online L mới sống thật với con người mình hơn... nếu ko online chắc có lúc L sẽ ko còn là L nữa.....
Hôm nay sơn lại cái bếp.... phải nói nguyên cái nhà mình thì bếp và tolet là đẹp nhất.... bao nhiu money có đc papa dồn hết vô 2 thứ này.... chắc tết này dọn thẳng vô bếp ở hehe...Chịu bỏ tiền sữa nhà như thế vậy mà nỡ lòng nào có 2 tháng net ko chịu trả cho mình làm giờ ra tiệm type...đau lòng >.<
Thui chạy qua nghe Radio cái đã... :D
Jack.
05-02-2007, 09:58 AM
Tết ở Tokyo trời vẫn rét như dao cắt . khiến lòng tôi nhớ da diết cái se se lành lành mang chút ấm nồng của nắng Hạ nơi quê nhà quá đỗi ,nhớ luôn cả những chiếc bánh chưng vuông vắn xếp trên mâm cúng giao thừa, cái không khí ấm nồng xôn xao , của buổi sáng mùng 1, những nụ hoa đào e ấp sắc hồng chúm chím trong mỗi căn nhà nhỏ...
Đây là cái tết thứ 5 của tôi trên đất Japan. Cuộc sống đông đúc chen lấn trong tất bật thường ngày hầu như đã làm mờ đi cái không khí náo nhiệt ấm cúng thật đặc trưng mà tôi vẫn thường chứng kiến ở Việt Nam khi mỗi dịp Tết về
Năm đầu tiên khi tôi đặt chân sang mảnh đất này , lần đầu tiên phải ăn tết 1 mình trên đất khách , trong căn phòng phòng lạnh lẽo, không mai, không đào, không bánh, không mứt... không bóng 1 người thân :(
Còn gì buồn hơn bằng đón Tết một mình trên đất khách quê người.
Đọc nhiều , những bài viết của các bạn nơi đây nói về những niềm vui , những mong chờ , những buổi cùng Bố Mẹ hay bạn bè đi mua sắm đồ đoàn để chuẩn bị cho ngày tết , mà lòng khó kìm nổi nước mắt ..
Ao ước được 1 lần trở về Quê Hương cùng Gia Đình đón 1 cái tết nồng ấm như xưa mà nghe sao trắc trở quá ! Quê hương ơi ! Bố Mẹ , anh chị em bạn bè ơi ! bao giờ thân này mới có được 1 cái tết theo đúng nghĩa của nó đây ???
Từ phương trời xa xăm này tôi vẫn ước mong & Cầu chúc cho nhà nhà nơi quê hương Việt Nam nói chung & Gia Đình tôi nói riêng luôn có được những ngày tết yên vui hạnh phúc , Xã Hội ngày càng phồn thịnh và phát triển mạnh , đặc biệt trong năm con ( Heo ) này
Lost.
05-02-2007, 11:25 PM
Uhm sẽ thế - sẽ như thế - rằng đừng bận tâm thiên hạ họ nghĩ gì về mình - mờ nghĩ cho cùng thì sao họ không tự lo cho chính cs của họ đi nhỉ - cảm ơn cái tốt bụng ấy - ặc -.....
Dạo này mình cũng tự thấy mình gàn dở làm sao - cứ vô cảm hững hờ - cười gió thoáng qua mà thôi - đôi khi tưởng như thanh thản an bình lắm - nhưng thực tế là nhầm - nhầm to.
Cứ lang thang như kẻ dụ mục - kẻ du mục đi đầu cũng có thể sống đc - đi đâu cũng tìm cho mình đc một nơi cư ngụ - nhưng chẳng bao giờ là cố định cả ....
Thế đấy !!
http://tn3-2.deviantart.com/fs4/300W/i/2005/142/6/f/funny_by_gobadinyo.jpg=============Nương dựa vào nhau mà sống ,dựa vào cái tâm hồn nhau ý....người nhỉ.......
Hình 2 cây nấm cute nhỡ ^_^
Cuộc sống thì ít ai dám sống theo ý mình... ít ai vượt qua đc người đời nói gì ,nghĩ gì nhỉ.... Nếu mình thích 1 thứ..chỉ đơn thuần là thích...và cái sở thích đó ko liên quan , ko làm hại ai cả... nếu có thì chỉ là chướng mắt người khác thôi.....mà mọi người...cuộc sống..xã hội... cho nó là ko tốt thì mình ko đc làm....??
Mình hỏi thằng bạn thân của mình.... mày đang thích mặt quần jean... nếu như xã hội này , dư luận , mọi người cho rằng quần Jean là xấu.. mặc quần Jean là bụi đời là du côn mày có mặt nữa ko ?? - Nó trả lời là ko ? ^_^
Thực tế là mình thích xăm mình... đơn giản là mình thấy nó đẹp thôi... thấy thích thích... ko phải xăm cho người ta thấy mình giang hồ mà là do thấy đẹp thế nhưng mình vẫn ko xăm.... mình ko sợ người ta nghĩ xấu về mình , ai nghĩ gì cũng đc nói gì cũng đc... mình làm mình chịu mà... mắc mớ gì... nhưng mình ngại gia đình...đúng chính cái gia đình của mình mà mình ko thể sống theo sở thích mình đc...
Cuộc sống là vậy đó.... luôn luôn bị rằng buộc.....ko bởi thứ này thì là thứ khác..... Ta nên làm wen với nó.....dù bik là khó.... người có nghĩ vậy ko? :)
Mình ghen tị quá đi... tết này papa toàn sắm sữa cho mẹ ko à.
Nào là máy giặt mới... lò nướng.... tủ kệ bếp....mà mình xin tiền đóng net thì bảo là hết tiền oài... bik thế ko mua bia >.<
Hiện giờ chắc mình ko nhận ra đc là cái tết ở VN quý giá thế nào..... nhưng mình có thể hiểu nỗi bùn khi đón tết một mình mà ko có người thân.... Cô đơn... mình sợ nhất là cô đơn. Hy vọng là Jack sẽ sớm có một cái tết vui vẻ bên người thân :)
Lost.
06-02-2007, 03:28 AM
TĐ của mình bị hăm doạ sập tiệm Ặc - :rain: có thể loại pạo tàn đến thế hử :rain:
Đúng theo kiểu lời hăm doạ của dân sáo đen hic hic..cơ mờ không nản bên đó bị dẹp thì bên nỳ cũng dẹp lun ,
Chắc mở lại cái khác type chung wa' - trả thù qua lại là có hiện tượng đó á :D:D:D
Sắp tết rồi - phải vui nhỉ - phải cừi nhìu nhìu - phái rạng rỡ và hân hoan
Uhm sẽ bắt chiếc ai đó đi dọn lại nhà - kê lạ đồ đạc để có một năm nhìu may mắn hơn nam vừa rồi
Hãy nhìn mọi thứ đều màu hồng vậy http://tn3-1.deviantart.com/fs6/300W/i/2005/041/8/d/Pink_Wall_by_Pr0poganda.jpg
Lost.
06-02-2007, 10:37 AM
Những cuôc sống, tha hương , có đc an vui trong một cái tết đang đến gần ngoài kia không nhỉ?
Những bước chân lang thang của những kiếp đời tha lạc có được một mái ấm gia đình như bao nhiêu cuộc sống khác ??
Mỗi cuộc sống mỗi nẻo đời khác nhau, cũng sinh ra thế ấy vậy mà....
Đôi khi muốn dấu đi cái trắc ẩn mà không nổi.
Bởi có giúp đc gì đâu,chẳng phải là ông bụt bà tiên để cô bé bán diêm có trọn vẹn một đêm cuối năm hạnh phúc.....
Vẫn còn nhiều , nhiều lắm những hình ảnh của cô bé bán diêm như thế.....
Những linh hồn ấy có được một cái tết an lành ,một đêm cuối năm ấm áp hạnh phúc hay không nhỉ !!!!!
Những trái tim xa nhà ,ta chẳng có cái cảm giác đau đáu ấy ,chỉ mong sao mọi thứ đều tốt lành với họ.
Cuộc sống vốn không trọn vẹn
Ta vẫn còn giữ chút gì may mắn hơn những cuộc sông bên ngoài kia , xa lắc ấy....
Tết rồi còn gì !!!!!!
Chia tay rồi.... tối qua đã nói những điều mà ko dám nói rồi. Chỉ muốn nói rồi bước đi ngay... Không khóc.... chỉ im lặng.... ko một câu hỏi.... Sao thế nhỉ???
Thật sự ko còn cách nào khác...đã suy nghĩ nhìu... hỏi ý kiến cũng nhìu... và....
Im lặng..... đó có phải là cách ứng xử hay nhất.
Mong em tha lỗi cho anh.........
Lost.
08-02-2007, 01:23 AM
ÔI..............
1 cuộc giã từ nữa ư..... ,một cuộc chia tay nữa....
Cả hai phía đều sẽ giữ một trái tim thương tổn dù ai là là người quyết định đi chăng nữa....
Tự nhiên nhớ lại điều gì đó không xa....không gần.....nhưng rõ hình hài....
Câu chuyện khác - bởi chẳng ai lên tiếng - không dũng cảm thế kia đâu....
Buồn.
Ghét mọi sự đổi thay ,ghét mọi sự quên lãng.....
Có những lý do chính đáng ư....sao vẫn khó để chấp nhận rằng mọi sự biệt ly đều có một chỗ đứng.....
...xót xa lắm...người nhỉ.............
Chia tay rồi.... tối qua đã nói những điều mà ko dám nói rồi. Chỉ muốn nói rồi bước đi ngay... Không khóc.... chỉ im lặng.... ko một câu hỏi.... Sao thế nhỉ???
Thật sự ko còn cách nào khác...đã suy nghĩ nhìu... hỏi ý kiến cũng nhìu... và....
Im lặng..... đó có phải là cách ứng xử hay nhất.
Mong em tha lỗi cho anh.........
anh dang that tinh ha anh Mua ?????
Lost.
10-02-2007, 05:12 AM
Sao giống con nít quá đi. Nghĩ tết là vui à...... vậy là lazy đó hehe... ^_^
Hôm nay vẫn đợi tin của một người.... nhưng vẫn ko thấy.... sao thế nhỉ.. liệu có chuyện gì xảy ra ko?? Mình lúc nào cũng làm cho người khác bùn thế.... một mình mình bùn ko đủ sao?? ...
Ui - hum trc nói òy cứ tưởng đã nguôi ngoai chút xíu gì rồi vậy mà vẫn khắc khoải ư - hãy nhìn mọi thứ tích cực hơn chút đi - không liên lạc chỉ vị sợ dao động mà thôi - làm gì có chuyên gì đâu - giống L lần đầu tiên đã kể đấy - giờ lại còn cứ thắc mắc...bởi ít ra cuộc sống cũng có nhiều ràng buộc để ai kia cần phải vững vàng chứ....binh tâm đi !!!
Câu chuyện kết thúc trong thời khắc cuối năm để hi vọng sang năm mới mọi thứ sẽ mới - sẽ tốt lành - và sẽ bình yên :)
Cần hy vọng chưa đủ - cần tin tưởng nữa !!! Tin vào ngày mai ý !! và những điều tích cực
anh dang that tinh ha anh Mua ?????
Ko hẵn là thế nhóc à !!! đc lên net thường xuyên chưa huh~??
không liên lạc chỉ vị sợ dao động mà thôi
Hy vọng là như vậy nhỉ.... mong người ta cùng đón tết vui vẽ như mình....
mà tâm trạng bên đó sao rùi.... mới vui buổi sáng.... tới chiều là sad rồi sao??? Để status thấy ghê quá hem dám quậy nữa lun ^_^
Hôm nay valentine.........
Có một người chơi game...... ^_^
Lost.
16-02-2007, 01:12 PM
Thế là cũng đã qua thời khắc giao thừa rồi --- may sao vẫn kịp vào HHT để giãi bày đôi chút cảm xúc về giao thừa nhờ Planet đã cho tớ mấy cái proxy nhé !!!
Nếu không chắc tớ chẳng vào đc HHt nữa !!!
Mà không hiểu sao lại xảy đến với mình cơ chứ - tệ mạt thật !!!
Không biết có những điều ước nào đc ấm ủ trong đêm nay nhỉ - nghe nói khi đọc lên những điều ước trong thời khắc chuyển giao ấy sẽ thành hiện thực !!!
Mong sao mọi ước mơ trong đêm nay sẽ hiện thành trong mỗi cuộc sống ngoài kia !!!
Tết đang sống trọn vẹn hết ý nghĩa của nó rồi đây - ta cũng đang sống trọn vẹn hết ý nghĩaíc đây...
Ai cũng sẽ bận rộn trong 3 ngày tết nhỉ !
Mùng 1 tết rồi đây !!
Một năm mới an lành hạnh phúc nhé - all!!!!!
Lost.
17-02-2007, 12:10 AM
Na na na - hôm nay là mùng 1 tết - mình thích thú khi đừng nhìn con phố buổi sáng vắng hoe người (nói là buổi sáng cho nó sớm sủa thế chứ - thật ra khi binh minh cũng đã gần đầu giờ chiều rồi :cr: )...con phố vẫn còn ngai ngái say sưa với khắc giao thừa đêm qua - vẫn phản phất những lời chúc tụng nhau quện trong hương thơm của ly rượu tết.....con phố dài....trắng muốt được tô vẽ bởi những dải giấy xanh đỏ , gió xạc qua chút là bay cuộn tung lên những xác pháo phụt từ đêm qua....nhìn lại cái hè nhà mình ôi....xanh đỏ tím vàng long lánh....con bé chẳng muốn quét....vì cứ giữ hình ảnh này qua 3 ngày tết hiếm hoi nhá !!!:tsk:
Vui thật là vui !!!http://a.deviantart.com/avatars/s/p/sparklydest.gif
Giữa cái không khi từng bừng xuân khí thế này mà nghe vang vang đâu đó những tiếng lòng than thở thì cũng thật thấy....làm sao á !!!
Sao không dẹp lại những điều ngán ngẩm gàn dở kia đi nhỉ - vì nó được bắt đầu từ trong năm cũ rôi - nên chẳng lý gì mà cứ vướng mắc lưu luyến chúng sang năm mới - thành kẻ gàn đời mất thôi người ơi !!! Vui lên đi chứ !!!http://a.deviantart.com/avatars/s/p/sparklydest.gif
Lì xì đi nào mọi người ơi !!! pô ni me ý nhé tờ nào xanh xanh á :sr::sr: kiểu thế lài lài http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2006/07/3B9EC620/tienthat.jpg :cr::cr:
Mọi người đi chùa cầu may đi nhá !! Một năm mới an khang hạnh phúc http://fc01.deviantart.com/fs10/i/2006/118/6/0/Funny_Smiley_Face_Icon_by_Chexed.gif
Ko hẵn là thế nhóc à !!! đc lên net thường xuyên chưa huh?
em va con bi cam len mang ma . ko len mang dc ,
anh noi ko hang la the vay la the nao ????? co hay ko tai sao lai co the va ko the chu ????
Hix hix.... ngày cuối cùng của tết và gần hết ngày thì mới có thể vào HHT..... còn gì là topic tết của mình nữa :((
Ko kịp chúc tết ai hết.... tức quá chời lun.... nhưng mà hôm nay chúc chắc là kịp nhỉ ^_^
Uhm.... năm mới phát tài...vạn sự như ý.... sức khoẻ dồi dào...còn gì ko ta... mấy bữa nghe mấy thằng nhóc chúc nhìu lắm mà... thui vậy thui ha. Vậy là đủ ùi.... L cần phân nữa nhiu đó là đc roài đó.
Vui thật là vui !!!
Giữa cái không khi từng bừng xuân khí thế này mà nghe vang vang đâu đó những tiếng lòng than thở thì cũng thật thấy....làm sao á !!!
Sao không dẹp lại những điều ngán ngẩm gàn dở kia đi nhỉ - vì nó được bắt đầu từ trong năm cũ rôi - nên chẳng lý gì mà cứ vướng mắc lưu luyến chúng sang năm mới - thành kẻ gàn đời mất thôi người ơi !!! Vui lên đi chứ !!!
Nghe những dòng này sao mà vui lây nhỉ.... Vui lên người ơi !!!! Mặc dù mới đánh bài thua... bùn chiều giờ lun... thật là xui xẻo... thế mà vào net đọc những dòng này....Thấy iu đời làm sao đó... còn đc lì xì nữa.... chắc phải đi gỡ vốn lại thui ^_^
Cám ơn Mir chăm sóc cái topic này hen.... ko thui nó die trước tết ùi á... ^_^
anh noi ko hang la the vay la the nao ????? co hay ko tai sao lai co the va ko the chu ????
Tại vì cảm giác của anh hiện tại ko phải là cảm giác thất tình... nhưng nó bùn vì.... tình...em hiểu ko? Nhưng ko quan trọng lắm đâu nhóc à. Khi nào chat anh sẽ kể cho nghe.
Anh xem hình em ùi ^_^.... lớn thêm một tuổi.... xinh hơn nhìu ha... nhớ nhóc nhìu.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.