Seafoam
08-01-2007, 03:12 PM
Gọi điện về nhà xong ,nó cười lắm cười thật giòn...thật rõ ho mẹ nghe thấy , cho mẹ yên tâm là nó đang sống rất vui vẻ , rất hạnh phúc !Xong rồi...nó ngồi, nó buồn nó nghĩ !
Mẹ muốn nó lấy chồng !
Mẹ bảo con gái đi làm rồi thì 24 là tuổi lấy chồng ,không thì thời gian còn lại sẽ không đủ ,và mẹ sợ con gái giống một người _Một người đang ở một mình không hạnh phúc...
Bây giờ vô tình nó xem được Album của một người ,kỉ niệm mối tình đầu tiên _Mối tình qua mạng !Cái người ấy ngày xưa là cái người hàng đêm gọi nó ,nói chuyện với nó....mong chờ từng phút từng giây được nói chuyện với nhau giờ đây đang tay trong tay một cô bé xinh đẹp khác !Tệ hại hơn có một tấm họ đang má ấp môi kề !Biết là quá khứ đà qua thì hãy để cho nó qua đi , nhưng sao nó thấy đau lòng quá !Bao nhiêu bước lo9~ lầm nó đã đánh mất tất cả !Để bắt đầu lại từ đầu ,đối vói nó lúc này đã là quá muộn...chẳng có giòng sông nào hảy ngược đâu !
Nếu có thì nó sẽ đáng đổi tất cả để làm lại từ đầu , vũng chắch hơn và lúc đó hành phúc hoàn toàn là có thể tìm thấy !
Mẹ nó hiểu tất cả , mẹ nó hiểu nên mới giục nó lấy chồng , lấy anh ta....Không yêu thì làm sao mà lấy cho được đây !Không một chút rung cảm !Mỗi khi đối diện với anh ta , nó thấy tức anh ách và nó cảm nhận rõ sự vun vào của mọi người xung quanh ,và nó càng ấm ức...nó cảm thấy thù ghét tất cả!Nó không cần...Nếu có cưới nhau làm cho mẹ vui lòng thì nó cũng sẽ khổ sở suốt đời ,sống vói một người nó không yêu !Ai cũng khen anh ta tốt tính !Tốt thì sao...thì sẽ chu đáo , biết vun vén cho gia đình vợ con !Đối vói mình tốt thì chưa đủ !Phải có tình yêu ,Theo mình thì anh ta không biết yêu ,yeu6 nhau như thế thì không thể gọi là yêu được !Mình thấy xấu hổ !Anh ta chân thành đến tội nghiệp !
Nói cho đúng thì mình không xứng với anh ta !Tình cảm của anh ta là đơn thuần ,còn mình thì quá là kĩ lưỡng...không hợp đâu !Nếu có chịu cưới thì mình là kẻ lừa dối ,không yêu mà lại đồng ý nhận lời !
Mẹ ơi , con chưa sẵn sàng...on hiểu mẹ muốn điều tốt cho con gái !Nhưng tât cả thật không dễ đàng gì !Con sẽ cố gắng để ba mẹ không buồn lòng !
Thời gian ơi...giá như ngươi là một dòng sông có thể thay đổi dòng chảy....!
Mẹ muốn nó lấy chồng !
Mẹ bảo con gái đi làm rồi thì 24 là tuổi lấy chồng ,không thì thời gian còn lại sẽ không đủ ,và mẹ sợ con gái giống một người _Một người đang ở một mình không hạnh phúc...
Bây giờ vô tình nó xem được Album của một người ,kỉ niệm mối tình đầu tiên _Mối tình qua mạng !Cái người ấy ngày xưa là cái người hàng đêm gọi nó ,nói chuyện với nó....mong chờ từng phút từng giây được nói chuyện với nhau giờ đây đang tay trong tay một cô bé xinh đẹp khác !Tệ hại hơn có một tấm họ đang má ấp môi kề !Biết là quá khứ đà qua thì hãy để cho nó qua đi , nhưng sao nó thấy đau lòng quá !Bao nhiêu bước lo9~ lầm nó đã đánh mất tất cả !Để bắt đầu lại từ đầu ,đối vói nó lúc này đã là quá muộn...chẳng có giòng sông nào hảy ngược đâu !
Nếu có thì nó sẽ đáng đổi tất cả để làm lại từ đầu , vũng chắch hơn và lúc đó hành phúc hoàn toàn là có thể tìm thấy !
Mẹ nó hiểu tất cả , mẹ nó hiểu nên mới giục nó lấy chồng , lấy anh ta....Không yêu thì làm sao mà lấy cho được đây !Không một chút rung cảm !Mỗi khi đối diện với anh ta , nó thấy tức anh ách và nó cảm nhận rõ sự vun vào của mọi người xung quanh ,và nó càng ấm ức...nó cảm thấy thù ghét tất cả!Nó không cần...Nếu có cưới nhau làm cho mẹ vui lòng thì nó cũng sẽ khổ sở suốt đời ,sống vói một người nó không yêu !Ai cũng khen anh ta tốt tính !Tốt thì sao...thì sẽ chu đáo , biết vun vén cho gia đình vợ con !Đối vói mình tốt thì chưa đủ !Phải có tình yêu ,Theo mình thì anh ta không biết yêu ,yeu6 nhau như thế thì không thể gọi là yêu được !Mình thấy xấu hổ !Anh ta chân thành đến tội nghiệp !
Nói cho đúng thì mình không xứng với anh ta !Tình cảm của anh ta là đơn thuần ,còn mình thì quá là kĩ lưỡng...không hợp đâu !Nếu có chịu cưới thì mình là kẻ lừa dối ,không yêu mà lại đồng ý nhận lời !
Mẹ ơi , con chưa sẵn sàng...on hiểu mẹ muốn điều tốt cho con gái !Nhưng tât cả thật không dễ đàng gì !Con sẽ cố gắng để ba mẹ không buồn lòng !
Thời gian ơi...giá như ngươi là một dòng sông có thể thay đổi dòng chảy....!