kimminhee_16
08-01-2007, 09:57 AM
-----VIETNAMESE VERSION -------
Chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Các anh có 1 người bạn nào ở đây ko ?
Yunho: Ko (cười) Nếu chúng tui có bạn ở đây thì chắc chúng tôi sẽ nói tiếng nhật tốt hơn
Junsu: Đúng thế, với chúng tôi, khắc phục tiếng nhật là việc làm hàng đầu. Ít nhất cũng phải hỉu được mí cái trò chơi trên truyền hình, và hỉu được tin tức. Trong năm 2007 ở Nhật, sau đó chúng tôi trở về hàn. Và 2008 sẽ học tiếng trung
Hình như việc khắc phục tiếng nhật là việc làm wan trọng nhất hiện nay của các anh. Để nghe được những lời này từ các anh, giống như là các anh đã làm việc rất chăm chỉ cho những hoạt động ở Nhật. Rất vui khi nghe điều đó
Yunho: 2007 là tất cả...(có nghĩa là họ sẽ gắng hết sức)
Jae: chúng ta nhất định làm được, bước từng bước
bài hát “Proud” cũng là một bài hát hay. Đó là 1 bài hát dài với lời bài hát đầy ý nghĩa
Jaejoong: Anh thích đoạn nào?
Tôi thích đoạn cuối “ở bất cứ nơi nào, chúng ta cũng sẽ đi cùng nhau”
Jaejoong: trong lời bài hát này, tâm trạng của anh cảm thấy thế nào?
Nó có 1 chút giống như bài hát đám cưới, đó là những gì tôi nghĩ, Nó tràn đầy hạnh phúc
Junsu: Ooh…Tôi cũng cảm thấy thế, cả hạnh phúc và cô đơn có thể cảm nhận đc trong lời bài hát. Nếu khi nào cảm thấy cô đơn, bạn nghe bài hát này, bạn sẽ cảm thấy rất đơn độc. Nhưng nếu bạn nghe nó khi bạn thấy vui mừng hay sung sướng, bạn có cảm thấy hạnh phúc ko? Đó là những gì tôi nghĩ
Jaejoong: có một vài sức lôi cuốn trong lời bài hát. Giống như những gì Junsu nói, cảm nhận về bài hát sẽ thay đổi theo tâm trạng của người nghe.
Khi hát bài này, các bạn hát với tâm trạng nào?
Junsu: Tôi, tôi hát bằng cả cảm xúc buồn và ấm áp để hát bài hát này
Jaejoong: tôi hát bằng sự cô đơn
Yunho: Tôi cũng vậy. Vì tôi hát phần đầu bài hát
Changmin: Đoạn của tôi là cuộc gặp gỡ (với người iu), có lẽ nó mang một chút hạnh phúc.
Yoochun: Tôi thì trọng tâm nhìu vào sexyness (tôi ko hiểu anh ấy nói gì)
Sexy cũng là 1 phần của cảm xúc ư? (cười) Đoạn của Yoochun là “Nếu em ở bên cạnh anh , ý chí của tâm hồn anh sẽ trở thành nhẹ dạ và mềm lòng…” ah, đó là đoạn nhẹ nhàng (cười)
Yoochun: tôi là 1 điển hình cho dự Sexyness (cười) [óe….ông Mic này lúc nào cũng sexy thế nhẩy]
Hahaha (cười). Bài hát này bao gồm tất cả những cảm nhận khác nhau của các bạn. thực sự hy vọng rằng nó có thể biểu diễn ở 1 nghi lễ đám cưới. Mặc dù có nhiều thứ đang xảy ra, nhưng vì các bạn ở đây, nên đó là tại sao mọi thứ trở nên không wan trọng. Nội dung của lời bài hát rất là hay! (cái này hơi khó hiểu là cái ông MC nói gì, tự nhiên đang nói cái gì gì đó lại nhảy wa khen bài hát)
Yunho: Mặc dù nội dung của lời bài hát thì khác, nó như nói lên không khí hoàn toàn khác nhau, có 1 chút cảm nhận về “begin” trong lời bài hát này.
Yoochun: sau khi trải nghiệm với “begin”, sau đó là “proud”
Viewers: ooo!
Yoochun: sau đó sẽ có 1 đoạn piano rất là lãng mạn
Changmin: Tôi không nghĩ vậy. Trong bài hát này, nó có thể nghe được xướng âm của mọi người nhiều hơn là sự mạnh mẽ và sự bền vững của giọng hát. Mọi người chắc sẽ cảm nhận đc sự đặc biệt về giọng hát của chúng tôi
Yunho: cuối cùng là có sự hòa hợp trong giọng hát của chúng tôi (<<< đoạn này tôi ko chắc lắm)
Yunho: ngoài CD thì cũng có một phiên bản acapella. Tựa bài hát là “step by step” sẽ cho thấy kỹ năng nhảy của DBSG, sau đó, “Proud” là 1 showcase của sự hòa giọng tuyệt vời, sẽ trở thành 1 album thú vị với cả các khía cạnh của DBSG, dbsk’s single.
UM, đúng. Single này là single đầu tiên của năm 07. Tôi nghe rằng buổi biểu diễn sẽ diễn ra sớm thì phải?
Yunho: Vâng, Vẫn còn các hoạt động khác, đó là tại sao hãy chờ đến năm 2007!
Chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Các anh có 1 người bạn nào ở đây ko ?
Yunho: Ko (cười) Nếu chúng tui có bạn ở đây thì chắc chúng tôi sẽ nói tiếng nhật tốt hơn
Junsu: Đúng thế, với chúng tôi, khắc phục tiếng nhật là việc làm hàng đầu. Ít nhất cũng phải hỉu được mí cái trò chơi trên truyền hình, và hỉu được tin tức. Trong năm 2007 ở Nhật, sau đó chúng tôi trở về hàn. Và 2008 sẽ học tiếng trung
Hình như việc khắc phục tiếng nhật là việc làm wan trọng nhất hiện nay của các anh. Để nghe được những lời này từ các anh, giống như là các anh đã làm việc rất chăm chỉ cho những hoạt động ở Nhật. Rất vui khi nghe điều đó
Yunho: 2007 là tất cả...(có nghĩa là họ sẽ gắng hết sức)
Jae: chúng ta nhất định làm được, bước từng bước
bài hát “Proud” cũng là một bài hát hay. Đó là 1 bài hát dài với lời bài hát đầy ý nghĩa
Jaejoong: Anh thích đoạn nào?
Tôi thích đoạn cuối “ở bất cứ nơi nào, chúng ta cũng sẽ đi cùng nhau”
Jaejoong: trong lời bài hát này, tâm trạng của anh cảm thấy thế nào?
Nó có 1 chút giống như bài hát đám cưới, đó là những gì tôi nghĩ, Nó tràn đầy hạnh phúc
Junsu: Ooh…Tôi cũng cảm thấy thế, cả hạnh phúc và cô đơn có thể cảm nhận đc trong lời bài hát. Nếu khi nào cảm thấy cô đơn, bạn nghe bài hát này, bạn sẽ cảm thấy rất đơn độc. Nhưng nếu bạn nghe nó khi bạn thấy vui mừng hay sung sướng, bạn có cảm thấy hạnh phúc ko? Đó là những gì tôi nghĩ
Jaejoong: có một vài sức lôi cuốn trong lời bài hát. Giống như những gì Junsu nói, cảm nhận về bài hát sẽ thay đổi theo tâm trạng của người nghe.
Khi hát bài này, các bạn hát với tâm trạng nào?
Junsu: Tôi, tôi hát bằng cả cảm xúc buồn và ấm áp để hát bài hát này
Jaejoong: tôi hát bằng sự cô đơn
Yunho: Tôi cũng vậy. Vì tôi hát phần đầu bài hát
Changmin: Đoạn của tôi là cuộc gặp gỡ (với người iu), có lẽ nó mang một chút hạnh phúc.
Yoochun: Tôi thì trọng tâm nhìu vào sexyness (tôi ko hiểu anh ấy nói gì)
Sexy cũng là 1 phần của cảm xúc ư? (cười) Đoạn của Yoochun là “Nếu em ở bên cạnh anh , ý chí của tâm hồn anh sẽ trở thành nhẹ dạ và mềm lòng…” ah, đó là đoạn nhẹ nhàng (cười)
Yoochun: tôi là 1 điển hình cho dự Sexyness (cười) [óe….ông Mic này lúc nào cũng sexy thế nhẩy]
Hahaha (cười). Bài hát này bao gồm tất cả những cảm nhận khác nhau của các bạn. thực sự hy vọng rằng nó có thể biểu diễn ở 1 nghi lễ đám cưới. Mặc dù có nhiều thứ đang xảy ra, nhưng vì các bạn ở đây, nên đó là tại sao mọi thứ trở nên không wan trọng. Nội dung của lời bài hát rất là hay! (cái này hơi khó hiểu là cái ông MC nói gì, tự nhiên đang nói cái gì gì đó lại nhảy wa khen bài hát)
Yunho: Mặc dù nội dung của lời bài hát thì khác, nó như nói lên không khí hoàn toàn khác nhau, có 1 chút cảm nhận về “begin” trong lời bài hát này.
Yoochun: sau khi trải nghiệm với “begin”, sau đó là “proud”
Viewers: ooo!
Yoochun: sau đó sẽ có 1 đoạn piano rất là lãng mạn
Changmin: Tôi không nghĩ vậy. Trong bài hát này, nó có thể nghe được xướng âm của mọi người nhiều hơn là sự mạnh mẽ và sự bền vững của giọng hát. Mọi người chắc sẽ cảm nhận đc sự đặc biệt về giọng hát của chúng tôi
Yunho: cuối cùng là có sự hòa hợp trong giọng hát của chúng tôi (<<< đoạn này tôi ko chắc lắm)
Yunho: ngoài CD thì cũng có một phiên bản acapella. Tựa bài hát là “step by step” sẽ cho thấy kỹ năng nhảy của DBSG, sau đó, “Proud” là 1 showcase của sự hòa giọng tuyệt vời, sẽ trở thành 1 album thú vị với cả các khía cạnh của DBSG, dbsk’s single.
UM, đúng. Single này là single đầu tiên của năm 07. Tôi nghe rằng buổi biểu diễn sẽ diễn ra sớm thì phải?
Yunho: Vâng, Vẫn còn các hoạt động khác, đó là tại sao hãy chờ đến năm 2007!