Seafoam
23-06-2005, 02:08 PM
Mưa hôm nay lại rơi trong hồn ta đẫm lệ
Khúc nhạc buồn cho đau tiếng mưa tan
Đời có vui khi lòng ta hoang lạnh \/
Khóc chi đây , phải chăng vẫn vì tình !
Suối sông ơi bao giờ không còn chảy
Cho tim buồn không bỡ ngỡ , mưa rơi
Đến bao giờ lòng người hết đổi thay
Ta bỗng hóa đóa Hồng Nhung câm lặng!
Ai biết ta kẻ si tình đáng thương
Thân cô lẻ giữa dòng đời xuôi ngược
Tìm nơi đâu bóng dáng ấy trong tim
Ta bỗng khóc , hạt mưa rơi tím sẫm !
Khúc nhạc buồn cho đau tiếng mưa tan
Đời có vui khi lòng ta hoang lạnh \/
Khóc chi đây , phải chăng vẫn vì tình !
Suối sông ơi bao giờ không còn chảy
Cho tim buồn không bỡ ngỡ , mưa rơi
Đến bao giờ lòng người hết đổi thay
Ta bỗng hóa đóa Hồng Nhung câm lặng!
Ai biết ta kẻ si tình đáng thương
Thân cô lẻ giữa dòng đời xuôi ngược
Tìm nơi đâu bóng dáng ấy trong tim
Ta bỗng khóc , hạt mưa rơi tím sẫm !