Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi cháu iêu của bà !



bupbethuytinh
06-01-2007, 11:53 PM
Cháu yêu wí !
Hôm nay bà thấy rất buồn vì ko có cháu ở bên như mọi khi. Bà biết là bà đã sai, bà ko dám cầu xin sự tha thứ của cháu vì bà biết bà ko có tư cách xin cháu tha thứ. Giả sử có đặt bà vào địa vị của chảu thì bà cũng sẽ rất giận, bà biết cháu cảm thấy bị xúc phạm và coi thường khi bà làm như thế với cháu. Khi đến nhà cháu thực ra là bà muốn xin lỗi cháu ( thật đấy ) nhưng vì hoàn cảnh nên bà ko nói được ! Cả bạn ấy và cháu đều ko thể thiếu đối với bà..... bà ko thể chọn một trong hai người được :thatall: cháu hiểu bà ko? Bà chỉ muốn nói lên sự thật tha thứ hay ko là ở cháu.
Bức thư mà bà hỏi cháu có nhớ nội dung ko ấy là từ hôm trước Noel cháu viết cho bà cái gì mà 3+1=0 ý bà cũng chẳng nhớ vì sao cháu lại viết thế nữa......rồi vô tình hay ông trời xui khiến bạn ấy đọc được......hiểu lầm xảy ra......bạn ấy nói muốn biết sự thật mà bà thì ko nhớ nổi......thế nên đến nhà cháu hỏi.....bà cố tình hỏi bóng gió để cháu ko nhớ ra để cháu ko nói ra điều gì "nhỡ mồm" làm cho mọi việc rắc rối. Bà cũng cố tình nói "mang hương.." để lấp liếm mọi chuyện......Thạt ra thì chẳng có chuyện gì nhưng bà ko muốn mọi chuyện rắc rối hơn nữa. Bản thân bà chưa làm điều gì có lỗi với bạn ấy nhưng bà sợ bạn ấy ko hiểu đc chuyện của bà D và HA. Vì thế nên bà định cứ để mọi chuyện như thế rồi mai sẽ nói chuyện với cháu sau.Bà cũng ko có ý bắt cháu nhớ ra nội dung bức thư mà , đến bà đọc xong còn chẳng hiểu lắm cơ mà.
Cháu ạ ! bà biết cháu rất thất vọng khi bị đối xử như vậy. bà thật sự rất rất xin lỗi cháu :sorry: :sorry: Bà biết bà thật đáng trách , cháu cứ trách bà cũng được cứ giận bà cũng được nhưng đừng nói rằng "chúng ta ko thể đi chung 1 con đường" đừng nói thế được ko cháu.
Bấy lâu qua bà thực sự rất cảm ơn cháu vì tất cả mọi chuyện cháu đã làm cho bà, làm vì bà , bà cũng biết cháu chẳng nhận được gì từ bà cả , bà luôn làm phiền cháu.......bà biết chứ. Vì thế nên bà chẳng bao giờ dám nhận mình là một người bạn thân của cháu , vì bà ko thể làm cho cháu HP như T.H.......bà luôn muốn cháu sẽ mài thân thiết với T.H cháu nhé vì đó mới là người bạn thân thiết đáng quý mến của cháu. Còn bà......có lẽ chỉ là một người bạn bình thường như ban người bạn khác của cháu mà thôi chỉ có điều chúng ta thân nhau một cách có duyên cháu ạ !
Bà xin lỗi cháu vì tất cả mọi chuyện bà đã gây ra cho cháu , nhất là sau chuyện tối hom trước, bà đã sai rồi bà xin lỗi cháu ! :timvo: bà chưa bao giờ ko muốn nhìn mặt cháu dù cho đó là lúc có giận cháu hay ko , bà nói thật đấy !
Yêu cháu nhiều ! :khocnhe: