Người Điên Yêu Thơ
06-01-2007, 10:23 PM
Có một người con gái tính hay quên
Hay ngồi khóc một mình bên hiên vắng
Ta hay đứng phía bên này, im lặng
Đắm mắt buồn nhìn qua phía bên kia
Có một người con gái thức đến khuya
Không chịu ngủ ngồi hoài bên cửa sổ
Ta cứ bước đi lên rồi xuống phố
Rồi ngẩng đầu nhìn lên phía trên song
Có một người con gái thích mộng mơ
Hay chép những bài thơ lên giấy mỏng
Ta cứ mãi lãng du ngày tháng rộng
Mong một ngày tìm thấy lá diêu bông
Có một người con gái ghét mùa đông
Giấu mình ở trong phòng như chú gấu
Ta, con sói lang thang đi tìm dấu
Rồi lạc đường, hang gấu cứ xa xăm
Có một người con gái thích ra nằm
Trên những bãi cỏ non còn mơn mởn
Ta, chú bướm vờn quanh như đùa giỡn
Rồi rụt rè trong lặng lẽ bay đi
Tất cả những chi tiết trong bài thơ đều là từ trí tưởng tượng của tác giả. Nếu có chi tiết nào giống với những nhân vật hay sự kiện nào thì chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
Thứ Bảy, Ngày 6 Tháng 1 năm 2007 10:24 PM
Hay ngồi khóc một mình bên hiên vắng
Ta hay đứng phía bên này, im lặng
Đắm mắt buồn nhìn qua phía bên kia
Có một người con gái thức đến khuya
Không chịu ngủ ngồi hoài bên cửa sổ
Ta cứ bước đi lên rồi xuống phố
Rồi ngẩng đầu nhìn lên phía trên song
Có một người con gái thích mộng mơ
Hay chép những bài thơ lên giấy mỏng
Ta cứ mãi lãng du ngày tháng rộng
Mong một ngày tìm thấy lá diêu bông
Có một người con gái ghét mùa đông
Giấu mình ở trong phòng như chú gấu
Ta, con sói lang thang đi tìm dấu
Rồi lạc đường, hang gấu cứ xa xăm
Có một người con gái thích ra nằm
Trên những bãi cỏ non còn mơn mởn
Ta, chú bướm vờn quanh như đùa giỡn
Rồi rụt rè trong lặng lẽ bay đi
Tất cả những chi tiết trong bài thơ đều là từ trí tưởng tượng của tác giả. Nếu có chi tiết nào giống với những nhân vật hay sự kiện nào thì chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
Thứ Bảy, Ngày 6 Tháng 1 năm 2007 10:24 PM