Xem đầy đủ chức năng : Rất có thể....
phonglantim
06-01-2007, 07:26 AM
....Cho ngày xưa....
http://i45.photobucket.com/albums/f100/phonglantimhht/tho24.jpg
Chợt một ngày gom lại những mảnh kí ức ,ghép lại những mảnh vụn của ngày xưa .....Nhìn lại một khoảng thời gian cũ...ta chợt nhận ra mình quá khờ .....
...Một thời...
xjjx l0v3 SiCk xjjx
06-01-2007, 10:07 AM
Rất có thể của vạn điều lấp lững
Sẽ đổi thay những khuấy động tâm hồn
Trong đêm đen em đối diện nỗi buồn
Và có thể em kiếm tìm đôi vần thơ đã cũ
Những câu thơ tuy đã thuộc về quá khứ
Nhưng cũng là bao ấp ủ tương lai
Rất có thể...có thể một ngày mai
Phố vẫn xanh chờ bước ai trở lại
Rất có thể tất cả những đắng cay
Ta nhắngữi vào vần thơ viết vội
Giữ hộ nhé thời vu vơ hờn dỗi
Rồi một ngày có thế sẽ phai phôi
Rất có thể ...chỉ có thể mà thôi
Dù biết thế vẫn mong đừng lập lại ....
lucbinhtimvn
06-01-2007, 11:20 AM
Rất có thể....
Mỗi cuộc tình đi qua...bao giờ cũng thế
Có một niềm vui và vạn những buồn đau
Vui ít ghê, mà sầu cứ chất cao
Để những cuộc tình kế nỗi đau càng thấm thía....
Lòng tự hỏi....
Ta có yêu nhiều đâu, sao buồn đau lia lịa?
kể cả những cái thoáng thầm cũng chết ngất con tim
Đã an phận rồi , và đã cố im lìm
Vậy mà ác,Người vội đến khơi chi ngọn lửa tình,rồi tắt?
Rất có thể...Vì người ta đến nói lời yêu say ngất
Nên Ta hoá khờ nên ngờ nghệch đáng thương
Trách gì đây khi hai đứa hai đường...
Mà buồn đau kia...dĩ nhiên Là có thể...
Nguyen Nghi
08-01-2007, 08:37 AM
rất có thể một ngày anh cũng vậy
cũng chẳng thương, chẳng nhớ cũng chẳng yêu
con gì đâu khi chút nắng buổi chiều
sẽ xa khuất khi hoàng hôn vụt tắt
rất có thể bờ mi hoen nước mắt
khi bóng quen xa khuất góc phố xưa
đường ta về chẳng ai đón ai đưa
mình đơn bước giữa màn đêm che phủ
rất có thể anh cố tình tự nhủ
thôi quên đi chuyện cũ trong lòng
câu thơ tình anh viết tặng chưa song
giờ mãi mãi sẽ trở thành dang dở
rất có thể chuyến đò đầu đã lỡ
để bờ kia cách trở mãi ngàn sau
rất có thể em cũng nhói tim đau
thôi đành vậyn hẹn kiếp sau em nhé !
**qiutian**
08-01-2007, 10:09 PM
Rất có thể giữa mùa đông hoang vắng
Ngơ ngác vàng... một chút nắng lẻ loi
Gửi nỗi buồn theo gió ngàn đời
Rồi vụt tắt chờ một ngày nắng hạ
Rất có thể em - anh thành xa lạ
Giữa cuộc đời đầy rẫy những bon chen
Giữ nhé anh trong trắng những đóa sen
Làm kỉ niệm cho một thời thơ dại
Hạnh phúc phôi pha -cuộc tình khép lại
Nhớ làm chi , kí ức hóa sương mờ
Bao giận hờn nhung nhớ đợi chờ
Đành gói ghém đặt tên vùng hoài niệm
Lost.
09-01-2007, 08:38 AM
Sẽ một ngày --- rất có thể anh qua
Dù em chẳng đợi và
... anh không hẹn trước
Hay cũng có thể là em còn vọng ước
Bởi nắng mấy mùa nên....
tiếc những viển vông....
Rất có thể tìm lại những long đong
Trong câu chữ đã một lần vơi vãi
Và vô ý nếu anh tình cờ quay lại
Biết đâu rằng rất có thể --- anh quen...
Đưa đẩy thế thôi...cửa hi vọng tuột then
Nên đôi lúc có thể là lơ đễnh
Thói quen đưa tay nhặt đời trên khấp khểnh
Và ai ngờ - rất có thể chiêm bao.
**qiutian**
09-01-2007, 11:08 PM
Rất có thể bài thơ kia viết vội
Nên bây giờ lỗi nhịp sai vần
Và có thể chuyện này xưa cũng thế
Quá viển vông , thôi quên hết ân cần
Rất có thể một ngày trên phố cũ
Ta gặp lại nhau..... hờ hững... quay lưng
Chiếc lá thu về nguồn tìm giấc ngủ
Chuyện ngày xưa.... theo lá vẫn còn vương
Cũng có thể một ngày xưa vụng dại
Đã theo mây trôi mãi tận chân trời
Và gió cuốn ngàn năm không mệt mỏi
Còn cánh chim nghiêng nắng chơi vơi
Rất có thể anh mãi là kí ức
Không bao giờ em được phép bỏ quên
Đành vậy nhé : một chuyện tình khờ dại
Theo con thuyền... trên sóng lênh đênh
phonglantim
10-01-2007, 07:10 AM
Rất có thể một ngày em quên hết
Dư âm xưa ...thôi nhức nhối trong lòng
Gắng gượng cười ..thoát khỏi những viển vông
Để vun đắp những bình yên.....sẽ có :)
Rất có thể một lần - vô tình em bỏ lỡ
Bến yêu thương - con thuyền chẳng đến bờ
Để bây giờ em cứ mãi bơ vơ
Thơ ai viết - nhói lòng em - đôi lúc.....
Rất có thể phía chân trời hạnh phúc
Sẽ có em - và cả những nụ cười
Kí ức buồn....em vô ý đánh rơi
Sẽ tan biến trong khoảng trời " quên lãng "....
Có thể lắm - mai này em sẽ khác
Sẽ quên đi câu chuyện cổ ngày nào
Mưa sẽ về để gió bớt hanh hao
Em sẽ lớn....sẽ vui nhiều - có thể ....!
Nguyen Nghi
10-01-2007, 10:37 AM
sao lại thế? em ơi nếu có thể
anh sẽ yêu , yêu mãi đến ngàn sau
góc phố xưa ,nếu có gặp lại nhau
anh sẽ nói , đừng chia tay em nhé
dù dòng đời vô tình.. mình mặc kệ
hãy cứ yêu, yêu như thủa ban đầu
đừng bao giờ nói sẽ chia lìa nhau
để mãi cứ sống trong niềm đau khổ
nụ tình yêu bây giờ như đã nở
hoa ngọt hương để cánh bướm vườn quanh
góc phố xưa em giờ lại gặp anh
mình hãy bước chung đường em nhé !!!!!!!
**qiutian**
10-01-2007, 11:11 PM
Rất có thể một mai --- ta gặp lại
Anh với em ta nối tiếp cung đàn
Con đò nào đã lỡ bước sang ngang
Giờ quay lại tìm vui bên bến cũ
Chỉ một lần thôi- ừ cũng đủ
Để cho ta viết lại những sai lầm
Em đã đến đây - góc phố âm thầm
Lòng vương vít một buổi chiều lơ đãng
Em lỡ đánh rơi một thời quên lãng
Góc phố kia những hò hẹn ban đầu
Một thời - khờ dại đã qua mau
Chỉ mong ước gặp anh dù không thể
Mr.Ngọc
11-01-2007, 01:52 AM
Nếu trong đời con người toàn có thể
Sẽ chẳng đắn đo suy tính một chuyện gì
phonglantim
11-01-2007, 06:56 AM
Rất có thể chút tình đầu khờ dại
Ai trót trao - giờ lấy lại dễ dàng
Vùi lấp mình giữa những nối hoang mang
Câu thơ viết muộn màng - sao nhức nhối?
Rất có thể em là người có lỗi
Bởi cố quên một kí ức vẹn màu
Chẳng mong rằng mình sẽ nhận ra nhau
Con đường cũ Ai quay đầu - ai biết?
Rất có thể những nhớ thương da diết
Sẽ chẳng còn đâu - tan biến cuối chân trời
Có thể một ngày khi hai đứa hai nơi
Câu thơ cũ cũng rời theo dĩ vãng....
Có thể một ngày...một ngày em sẽ khác
Sẽ ngân lên khúc nhạc tận đáy lòng
Ánh mắt cười - thoát khỏi những hư không
Em tô vẽ cuộc đời thêm sức sống
Nguyen Nghi
11-01-2007, 09:42 AM
rất có thể trong căn phòng tim trống
bây giờ đây , đầy ắp bóng hình ai
để rồi em, kệ tình ấy nhạt phai
không nuối tiếc , không buồn chút gì vương vấn
có thể lắm , em ơi! có thể lắm
bởi tình yêu chỉ ấm ở phía anh
anh dạo khờ nên đã quá mong manh
trao tình ấy như một người điên dại
nếu có thể ngày đầu tiên trở lại
anh sẽ nhìn đôi mắt ấy nhiều hơn
vẻ kiêu sa làm anh hút mất hồn
để một kiếp anh là người mù quáng
rất có thể ngày mai trời lại sáng
ánh bình minh sẽ đón bước em đi
anh trắng tay giờ chẳng có cái chi
chỉ ngồi ước , em ơi ! nếu có thể...........
**qiutian**
11-01-2007, 11:21 PM
Rất cỏ thể... em vẫn hằng ao ước
Bước chân ai không vội vã qua cầu
Đánh rơi rồi chút kỉ niệm phía sau
Căn phòng trống một người ôm ảo vọng
Thắm đượm tình nhau - có thể là giấc mộng
Để rồi mai thức dậy hóa hư không
Một thoáng buồn một thoáng nhớ long đong
Gửi theo nắng chờ một ngày xuân đến
Thuyền đã ra khơi , con đò rời bến
Níu kéo gì những kí ức xa xôi
Đứng cạnh bên nhau - tim đập bồi hồi
Nghìn hờ hững đã thay từ dạo ấy
Rất có thể chẳng bao giờ anh thấy
Một chiều thu em gái nhỏ chờ trông
Hoa ti gôn đã vỡ trái tim hồng
Như hạnh phúc của chúng mình anh nhỉ
Mr.Ngọc
13-01-2007, 10:09 AM
Tình lỡ đánh rơi nguyên lành là không thể
Lỡ 1 chiều thu hò hẹn buổi ban đầu
Để hờn giận cứ mãi ở trong nhau
Biết đến khi nào tình vẫn rơi không vỡ
QUYNH ANH DE THƯƠNG
21-01-2007, 11:01 PM
Rất có thể....
Mỗi cuộc tình đi qua...bao giờ cũng thế
Có một niềm vui và vạn những buồn đau
Vui ít ghê, mà sầu cứ chất cao
Để những cuộc tình kế nỗi đau càng thấm thía....
Lòng tự hỏi....
Ta có yêu nhiều đâu, sao buồn đau lia lịa?
kể cả những cái thoáng thầm cũng chết ngất con tim
Đã an phận rồi , và đã cố im lìm
Vậy mà ác,Người vội đến khơi chi ngọn lửa tình,rồi tắt?
Rất có thể...Vì người ta đến nói lời yêu say ngất
Nên Ta hoá khờ nên ngờ nghệch đáng thương
Trách gì đây khi hai đứa hai đường...
Mà buồn đau kia...dĩ nhiên Là có thể...
cám ơn bài thơ của Bạn lucbinhtimvn nhé! Quỳnh anh đọc thích quá !...
hà tử nguyệt
21-01-2007, 11:27 PM
Rất có thể.........ngày mai
Trên con đường quạnh vắng
Chỉ mình em dưới nắng
Trốn chạy cơn mưa lòng
Rất có thể.......ngày mai
Trên đường đời vội vả
Một mình em lẽ bước
Lặng đếm thời gian trôi
Rất có thê.....ngày mai
Anh chẳng thể quay về
Như lời đầu đã hứa
Mãi mãi chẳng xa nhau
Rất có thê........thời gian
Trôi dài trong vô vọng
KHi chờ đợi hình bóng
Có thể chẳng quay về
một
phonglantim
07-02-2007, 08:18 AM
rất có thể trong căn phòng tim trống
bây giờ đây , đầy ắp bóng hình ai
để rồi em, kệ tình ấy nhạt phai
không nuối tiếc , không buồn chút gì vương vấn
có thể lắm , em ơi! có thể lắm
bởi tình yêu chỉ ấm ở phía anh
anh dạo khờ nên đã quá mong manh
trao tình ấy như một người điên dại
nếu có thể ngày đầu tiên trở lại
anh sẽ nhìn đôi mắt ấy nhiều hơn
vẻ kiêu sa làm anh hút mất hồn
để một kiếp anh là người mù quáng
rất có thể ngày mai trời lại sáng
ánh bình minh sẽ đón bước em đi
anh trắng tay giờ chẳng có cái chi
chỉ ngồi ước , em ơi ! nếu có thể...........
Có bao giờ nguyên vẹn một câu thơ
Để em viết lên những điều rằng..." có thể "?
Cuộc sống vẫn trôi miệt mài như thế
Biết bao giờ ta " có thể " gặp nhau???
Em chẳng đợi ,chẳng chờ những viển vông đâu
Dẫu có lúc em đắm mình trong phía ấy
Cuộc sống ngổn ngang lắm muộn phiền như vậy
Biết khi nào em có thể vượt qua...??
Cóthể rằng một ngày nào đó - không xa
Em sẽ chẳng phải viết lên những điều rằng " có thể "
Bàn chân đi - con đưòng bình yên thế
Em vẫn mong chờ..." có thể " ..pahỉ ko anh...??
Đêm nằm mơ phố
07-02-2007, 10:18 AM
.............
Và cuối còn đường em nhặt mảnh hư hao
Có cơn mơ cuối mà anh từng bỏ lại
Vâng em vẫn khờ , và còn khờ mãi mãi
Cho một ngày rất có thể ....tan đi
Có một tình yêu ,và có một chia ly
Có đôi mắt nâu , và có bàn chân bước
Chẳng chút luyến lưu , không lời hẹn ước
Từ đấy có người cứ mờ nhạt đi qua
Từ đấy có người sống với phôi pha
Nhặt trái tim vẫn thiếu nhiều mảnh ghép
Từ đấy có người thấy chiều buồn thật đẹp
Hờ hững từng ngày , có thể cả về sau
....
phonglantim
08-02-2007, 08:32 AM
Có thể lắm ...một ngày em sẽ khác
Sẽ chẳng vu vơ mơ về miền cổ tích xa mờ
Có thể rồi em chẳng viết nữa - những vần thơ
Em sống với riêng em - với những gì sẵn có
Có thể một ngày em sẽ thôi - ko nhớ
Sẽ quên đi những dĩ vãng hôm nào
Có còn ko? mộng ước những vì sao
Gom góp suốt đêm - em gửi về kí ức
Những viển vông ơi ! có bao giờ là thực?
Để cho em một chút chẳng nghi ngờ
Để nụ cười chẳng còn chút thờ ơ
Để êm ấm một đôi dòng em viết
soledad_1811
08-02-2007, 09:00 AM
Rất có thể một ngày anh sẽ quên!
Câu thơ cũ viết tặng người thủa trước!
Có bao giờ người con trai biết được!
Nước mắt ai chảy ngược vào tim!
Rất có thể một ngày anh sẽ quên!
Lời yêu ấy chao về em tha thiết!
Có bao giờ em nào có biểt
Nỗi nhớ đong đầy trông tim anh?
Rất có thể một ngày anh sẽ quên!
Quên nụ hôn ấm nồng dịu ngọt!
Em chao anh trên môi tình si!
Để một ngày em mãi bước ra đi!
Rất có thể một ngày anh sẽ quên!
Xóa dấu vết yêu trên phố cũ!
Xóa tên mình trên hàng ghế gỗ!
Để nỗi đau nào vui chôn tháng năm!
Đêm nằm mơ phố
12-02-2007, 10:48 AM
Dừng lại nghi vấn những điều không tồn tại
Hoa cuối mùa cố dịu mượt không gian
Kỷ niệm ngu ngơ một chỗ đứng thênh thang
Đâu bến đậu neo bờ nơi nương dấu
"Có thể" gì hơn những ân tình đã thấu
Vẫn thơm nồng nét chữ chiếc phong thư
Những ngày sau rằng có thể thừa dư
Lăn lóc giữa vội vàng đôi hài lạnh
Mùa nào cho em cho anh mà chóng vành
Có thể nào viết đúng nghĩa con tim
Tình yêu nào có thể lại kiếm tìm
Và nối nhớ có bao giờ nguôi vắng
XxGaUxBeOxX
12-02-2007, 12:15 PM
Rất có thể....
Mỗi cuộc tình đi qua...bao giờ cũng thế
Có một niềm vui và vạn những buồn đau
Vui ít ghê, mà sầu cứ chất cao
Để những cuộc tình kế nỗi đau càng thấm thía....
Lòng tự hỏi....
Ta có yêu nhiều đâu, sao buồn đau lia lịa?
kể cả những cái thoáng thầm cũng chết ngất con tim
Đã an phận rồi , và đã cố im lìm
Vậy mà ác,Người vội đến khơi chi ngọn lửa tình,rồi tắt?
Rất có thể...Vì người ta đến nói lời yêu say ngất
Nên Ta hoá khờ nên ngờ nghệch đáng thương
Trách gì đây khi hai đứa hai đường...
Mà buồn đau kia...dĩ nhiên Là có thể.
soledad_1811
14-02-2007, 12:46 AM
Giọt nước mắt khi nào chảy ngược?
Chảy vào tim chất chứa những cô đơn!
Có khi nào em thấy dời dẹp hơn?
Khi tôi vẫn ôm buồn về em mãi!
Giá những giọt nước mắt không chảy ngược!
Mà chảy xuôi theo dòng xoáy cuộc đời!
Thì mình đâu có lúc chơi vơi?
Ôm dĩ vãng đi bên lề đời thế?
prettyanhthu
14-02-2007, 06:09 PM
Rất có thể khi ngày mai em tỉnh giấc
Không còn nữa sông trong cơn mơ
Mãi mãi chỉ là lời trong vần thơ
Chỉ là một phút lãng mạng của thi sĩ
Rất có thể ngày mai em chẳng có gì
Lời yêu thương ai đã nói hoàng thành không
Hoàng Tử của em chỉ có ơ trong mộng
Sồng thật tế, thật đau khổ thế sao?
Rất co thể tình yêu chỉ là những ước ao
Không bao giờ có thật trên đời
Và duyên tơ là bài co không lời
Thoàng nghe thôi trong mang máng
Nhưng em, sẽ tin những lãng mạng
Dù là dối trá, chỉ là ước mơ
Dù có ai nói em là khờ
Rất có thể, anh ơi, mai nó là sự thật
.March
21-02-2007, 10:38 PM
Có thể nào kí ức chẳng là mơ?
Chẳng khờ khạo như vần thơ em viết?
Những nhớ mong , đợi chờ tha thiết
Có thể nào anh biết - một lần thôi?
Có thể một ngày nỗi nhớ chẳng chơi vơi
Sẽ rất giống với những gì em nghĩ
Chốn thiên đường sẽ chẳng là mộng mị
Em ko một lần lạc bước tới lãng quên...
Rất có thể chẳng còn nữa - giọt mưa đêm
Em cũng thế - ko còn một lần nhớ
Cuối còn đường cô đơn ko còn nữa
để nụ cười thắm lại những ngày qua.....
sad princess
21-02-2007, 10:55 PM
Rất có thể
Một ngày nước mắt ko còn rơi
Một ngày em mỉm cười trong mộng mị
Một ngày em biết.....
Gió đã bay...chẳng bao giờ trở lại..
Gió vô tình..trôi theo ngàn nỗi nhớ
Cơn mộng buồn...cứ mãi gửi về đâu...
pinky_st
23-02-2007, 10:44 AM
Rớt lạnh lùng trong đêm vắng mêng mông
Cơn mơ cũ có bao giờ nhớ lối
Rất có khi.....nụ cười lướt vội
....có 2 người cũng bước ngang nhau
Nắm chặt bàn tay của người - nắm thương đau
Ta ngốc nghếch để tan chìm dĩ vãng
Lối đi riêng lá thấm mềm lãng đãng
Khờ khạo hoài vẫn chẳng thể lớn khôn
Một bài ca gió vô ý lấp trôn
Ai hờ hững hát lại lời xưa cũ
Về một bầu trời với ngàn tinh tú
Có vệt dài giống cay đắng đôi tim
màu kí ức
24-02-2007, 07:24 PM
Rất có thể em trở về lắm chứ
Ở nơi anh còn tình yêu ấp ủ
Ở nơi anh còn tình yêu chưa đủ
Có một thời ta đã hòa quện nhau
Rất có thể những tháng năm sau
Em và anh sẽ trở về nơi cũ
Và nhìn về quá khứ mộng thật xinh
Rất có thể hai ta cùng đi tìm
Chân lý đó hai bóng hình lại khác
..............................................
............................................
Cuộc đời anh cũng có thể đang cần
Đêm nằm mơ phố
26-02-2007, 04:38 AM
Người đi rồi
Rất có thể ta quên
Ta trở lại
Có khi nào phố nhớ
Mùa lạnh băng mùa dừng chân
Nức nở
Mưa chạnh lòng
Rất có thể ngưng tuôn
Và tình yêu thả vạn chiều muôn
Không còn nữa để cạn niềm thương xót
Hứa hẹn gì đâu
Để mắt chiều vàng vọt
Ơn may nào chưa thấm một tan phai
Và ngày mai
Rất có thể
Ngày mai
Vòng oan trái cuộc đời nghe chặng cuối
Mệt nhoài theo để rằng hay Tiếc nuối
Cuối một lời có dấu cách thiên thai
hahoa
26-02-2007, 04:57 AM
Rất có thể...Anh chỉ là cơn gió
Thoáng qua em một chút ngỡ ngàng
Để rồi mai , khi gió trôi đi mất
Bơ vơ một mình , em tìm gió lang thang
Rất có thể... Tim em giờ đã khép
Gió có về gõ cửa trái tim khô???
Đừng vô tinh... Gió đừng trôi nữa nhé !
Gió hãy về, ru lại khúc tình xưa....
hoamytrang
26-02-2007, 09:30 PM
là lòai hoa với màu tím biếc
vẫn đợi chờ trong mắt nhớ người thương
chỉ nở một lần trong chờ đợi
mãi trong tim nhớ nhớ thương thương
là lòai hoa tím biếc mông mơ
người ta gọi hoa mươi giờ em nhỉ
có bao giơ em nhớ người xưa
như bông mười giờ cứ chờ đợi mãi
trắng màu mây bỗng nâu màu mắt
em chờ hòai sao vẫy nhờ thương ai
prettyanhthu
23-03-2007, 07:58 AM
Rất có thể em là hoa hiền
Sống đời vô tâm trong sự thiên nhiên
Không gì sầu đau, không lo âu
Tươi cười với gió hỏi gió đi đâu?
Rất có thể em là gió buồn
Thổi đi hiu hiu trên đồng ruộng
Lang thang trên biêt bao chân trời
Lãng mạng cô đơn nhất cuộc đời
Rất có thể em rất dại khờ
Chạy theo tình yêu đã đứt duyên tơ
Nụ hôn ký ức đã lâu nhạt phai
Nhưng em sẽ giữ và sẽ giữ mãi
Và rất có thể ngày mai trời sáng
Lo âu lệ buồn trôi về dĩ vãng
Chỉ còn lại những nụ cười xinh xinh
Vì ai đã nghe lời nguyện của mình
°¤°Radio°¤°
24-03-2007, 02:12 AM
Ừ thì...
Em cứ thờ ơ, cứ thờ ơ
Anh chẳng bận tâm có bao giờ
Em có nhớ những gì anh nói
Em cứ thờ ơ, cứ ngây thơ.
1 ____ nữa sẽ ____ nhau :D
.March
28-03-2007, 04:34 AM
Rất có thể - đã đôi lần em nhủ lòng như vậy
Để cho lòng chắc chắn 1 niềm vui
Có cơn gió nào vô ý đến chơi vơi
Trôi mải miết - làm đau từng chiếc lá
.....
Ko viết đựoc nữa òy ,
cái PLinh khìn nó vừa thôi ,viết gòy xoá :gian: ,im lặng đi nhá , chả cho mí người vào chỗ này chơi nữa :gian:
ok,xóa xong gòy
:so_funny: mụ nghĩ gì khi làm thế ?
biển trong chai
29-03-2007, 01:46 AM
Rất có thể ta nhầm - nhầm - người ạ!
Như điều gì chiếu cố bởi ánh trăng
Sẽ giật mình - và sẽ lắm hoang mang
Cười nhăn nhúm ép ra điều bất ổn
Rất có thể nỗi buồn kia ngả ngốn
Dấu ân tình chưa một phút dừng chân
Đong đếm đời bằng ly tấc cán cân
Vui chưa thế hỡi ôi từng bất bại
Rất có thể ta còn yêu trở lại
Hứa hẹn hờ để có cái tưởng tin
Biết còn lâu lâu lắm để hằn in
Một tiếng nói đáy hồn tâm thật !!!
Rất có thể
thêm một lần như thế
Em bỏ lại anh trước cổng trường
Lặng lẽ về nơi em lặng lẽ
Mảnh khảnh vai gầy...tay rối tay
Bờ gạch cũ,rỉ han màu rêu cũ
Có giọt mưa xanh rơi vỡ đôi
Vì đâu mắt em miên man vắng
Chiếc lá buồn thiu,nằm buồn thiu
Anh khờ dại,cố tình không muốn hiểu
Mặc kệ trái tim hỏi nỗi buồn
Người ta và em,anh đến muộn
Lặng lẽ nhớ...để rồi lặng lẽ quên
Mua Sao Bang
30-03-2007, 12:25 AM
Rất có thể chẳng còn gì để nói
Nhưng một lần hãy cứ gặp nhau đi
Làm quen nhé, như ngày đầu gặp gở
Để rồi.... xa như một thuở đã từng
honghanhi88
30-03-2007, 10:09 AM
rất có thể ngày mai nắng lại chiếu
đưa ánh sáng muôn màu qua vạn vật
làm bừng sáng bầu trời kia
rất có thể ngày mai em sẽ quay lại
đưa cho tui những ánh sáng ban mai
rất có thể cơn gió sẽ qua thềm
đưa cho tôi vạn nỗi buồn đau
và người ơi còn nhớ
nắng màu vàng hay nắng màu đỏ đây?
chẳng còn gì để nói có thể
chỉ biết rằng mình phải sống vì bây giờ
quá khứ sẽ trôn vào lá thu ấy
để lòng tôi lai rướm màu hồng
để cho tui những ngày vui vẻ
sống bên cha mẹ và những đứa trẻ thơ ngây
ngày mới sẽ lại bắt đầu
voi nang vang va trai tim nong hoi
Lost.
06-04-2007, 02:21 AM
Rất có thể.
Ta thôi yêu người nữa
Lãng mạn giờ cạn hết một mùa hoa
Những vòng quay hờ hững cũng đi qua
Những nhức nhối cũng chẳng nhiều.Sẽ hết !
Câu thơ cũng có thể là đoạn kết
Nhạt ngôn từ.
Đặt dấu chấm vô duyên.
Biết sao hơn khi sóng chẳng vỗ thuyền
Làm gì nữa khi gió nay ngại bước.
Thanh bình hơn thôi những lời cá cược
Mưa trái mùa năng ngược nẻo bình yên
Chạy trốn ta.Ta chạy trốn tư phiền
Yêu thương cũng có thể thành tro nguội
Cánh Thiên Di chân trời còn rong ruổi
Tội nghiệp đời !!Cứ nháo nhác chông chênh
Tơ trời không buộc được những gập ghềnh
Muôn tội lỗi !!
Có thể là dấu diếm......
Có thể là ân tình còn phù phiếm
Nhưng thực đời ta đã chẳng bận tâm !!!
mauxanh_aolinh
06-04-2007, 06:01 AM
Đã rất nhiều lần ta tư nhủ
Trái tim này sẽ hết nhớ Nhung
Rất nhiều lần đã nhièu lần như thế
Nhưng kìa lạ lòng a cứ vấn vương
Bởi trái tim này ngày xưa đã trót thương
Đã chót trao về một người con gái
Đẻ bây giờ ngoi buồn ta nghĩ lại
Bỗng thấy lòng minh trống vắng cô đơn
Trong bóng vắng đêm thâu trong nỗi nhó chập chờn
Bóng hình nàng bỗng hiện len vây lấy
Một trái tim buồn trái tim thowngaay
Tâm hồn ta tràn ngập sầu và nhớ
.......
Ôi người lính buồn người linh cô đơn...
Đêm nằm mơ phố
15-04-2009, 02:35 AM
Rất có thể
nếu mình gặp lại nhau
Anh sẽ biết yêu em nhiều hơn thế
Rất có thể
Nếu giấc mơ không lẻ
Giọt tuyết tháng tư anh sẽ đến và cười
Rất có thể , nếu năm tháng không phôi
Anh sẽ không quên em mãi mãi
Rất có thể nếu em ở lại
Màu nơ xinh trắng muốt em cài
Rất có thể
anh sẽ chẳng là ai
và em nữa không ước về giọt tuyết
Tháng tư đang qua ,và tháng tư đang hết
Những ảo ảnh này , rất có thể tan trôi !
Nhưng nếu quay về dù 1 lần thôi
Rất có thể em sẽ chờ anh đến !
Đêm nằm mơ phố
20-05-2009, 11:33 PM
Rất có thể rồi người ta lại yêu
Nhưng ko là yêu nhau mà là yêu người khác
Vẫn khóc cười cũ vẫn câu thơ lời hát
Vẫn 1 vòng ôm nhưng
biết có vơi đầy ?
Rất có thể
Tháng năm lại về đây
Mở con đướng khác cho lắt lay ngon sáng
Hứng những mùa mưa và cười nụ cười khác
Rất có thể phiêu du !
Thước phim xước mờ về một mùa thu
Vội vã mấy cũng muộn tình nhau hết
Rất có thể khi trái tim mỏi mệt
Rất có thể là - chắc chắn lãng quên !
Rất có thể ta sẽ yêu người khác
Nhưng sâu thẳm trong lòng - tim vẫn hướng về nhau
Có lẽ rằng đã vượt qua nỗi đau
Nên có những nỗi đau không làm đau ai nữa
Rất có thể
vì đời trôi quá nửa
Nên tìm nhau bên những thoáng môi mềm
Dạo khúc tình nồng trong câu hát xa êm
Rất có thể
Ừ rất có thể ta lại yêu nhau
Đoạn đường dài, ta tìm những mưa mau
Nhói lòng ai - kẻ đi tìm ngày cũ
Rồi có những câu thơ đêm - ngày - mất ngủ
Rất có thể là - ta phải lãng quên thôi
...
heocon_kc
21-05-2009, 04:43 AM
Có thể mình gặp nhau là số mệnh
Và xa nhau do số mệnh an bài
Có thể em sai vì tin ai quá đỗi
Sự thật đây rồi cay đắng... mình em thôi
.March
21-05-2009, 06:54 AM
http://www.uploadanh.com/upload/0/199/0.489985001242913696.jpg"Rất có thể chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau - mà là yêu người khác"
Những câu thơ chắc muôn đời vẫn nhạt
Bởi lời hứa ngủ quên -
có nhắc lại bao giờ...(?)
Rất có thể...
em sẽ lại đắm mình trong những vần thơ
Nhưng không phải cho anh!
mà là cho người khác....
Ấm êm môi - giọng hát trầm cũng lạc
Sũng ướt cỏ mềm - bật khóc trái tim đau.
Có thể một ngày
ta chẳng còn là của nhau.
Bởi dĩ vãng hơn một lần đã hết
Kết thúc câu thơ trong nắng chiều - thấm mệt
Người xa người -
liệu phố có cô đơn...(?)
Phong Cầm
05-07-2009, 09:03 PM
Rất có thể sẽ nhắc lại thơ xưa
Ngày yêu thương khi mới vừa ngọng nghiụ
Ngày trái tim chưa một lần vá víu
Ngày mà cuộc tình neo bến nơi nhau
Rất có thể nhắc lại những vết đau
Bằng thanh âm và cung trầm bổng khác
Vun xới tháng năm khi sắc màu đã nhạt
Vì lớn hơn rồi , nước mắt rớt vào trong
Rất có thể tìm lại những hoài mong
Khi trái tim khô cằn và trống trải
Khi mùa mưa cứ miệt mài qua mãi
Khi những lạnh lùng bất giác gọi tên
Rất có thể , cơn gió lại len đêm !
kỳ quân*zen
06-07-2009, 08:24 PM
rất có thể cơn mưa mùa hạ cũ
sẽ làm phai những kỷ niệm dấu yêu
sẽ làm tan mộng ước những buổi chiều
và có thể ào ào mưa nước mắt
lukhachmuathu
06-07-2009, 09:11 PM
Rất có thể, mà cũng chỉ là có thể thôi
Khúc hát ngày xưa, cung trầm đã lạc
Sóng cứ miên man, cuốn vào bờ cát
Lặng lẽ bên nhau - và lặng lẽ xa nhau
Rất có thể chẳng còn những ngày sau
Sóng cứ đi xa , biển chẳng thể nào níu lại
Gió cứ miên man nơi hư vô xa ngái
Mang câu hát chiều về lại khoảng trời xanh
Có ký ức tựa làn khói mỏng manh
Đặt vào tay nhau một lần sau cuối
Những nụ cười và những cái nắm tay lần rầu - bối rối
Giờ có còn chăng , rất có thể chẳng còn
Rất có thể , có thể rồi sẽ chẳng còn
...
tinhkhucchieumua
27-07-2009, 04:09 AM
Mối tình đầu đẹp tựa ngàn ánh sao
Ai quay bước đễ lòng ai ngẩn ngơ
Eros_Destiny
28-07-2009, 06:11 PM
Rất có thể một mai tôi trở giấc
Không thấy anh cùng dệt vẽ trang thơ
Để bên tôi chỉ còn nỗi ơ thờ
Và quên lãng những chuyện xưa vừa đến
Rất có thể Chỉ là cảm là mến
Nhưng sao tim vẫn gõ nhịp tương tư
Còn lòng anh thì vang tiếng ư hừ
Mênh mang quá ôi thời gian trầm lắng
Rất có thể sẽ trôi vào chiều vắng
Để lòng em kéo mãi bến chờ mong
Còn mong mai hạnh phúc đến bên lòng
Cho đôi lứa nên duyên câu hạnh phúc
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.