PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ ngày xưa........... !!!!!!!!!



Viet_VIP
06-01-2007, 07:11 AM
Thấy trang web hay , vô thử , kết luôn , bài gửi đầu tiên , mông chia sẽ chút tâm sự với mọi người
Ngẫm nghỉ lại thấy minh mới đây mà đã lớn rồi , học đại học năm 2 , thấy mới bước chấn vô lớp 10 đây thui mà nhanh ghê. Nghĩ lại mà tiếc , hồi cấp 3 thật nhiều kỉ niệm mà suốt cuộc đời này tui không bao giừo quên hết , từ đi học ở trường , đi học thêm , rồi đi chơi , được học lớp rất đoàn kết. Chẳng bù cho lên đại học , xa bạn bè , xa nhà , ngày nào đi học rồi lại về , không chơi với 1 ai hết , lên mạng cả ngày chỉ để giải sầu thui , mong tìm chút gì đó cho đỡ buồn...........
Mong cuộc sống ngày càng nhiều niềm vui , có nhiều bạn bè , bớt cô đơn !!!

Bên cạnh là ảnh của tui và thần tượng !!! Mong mọi người ủng hộ !!!!!

NHớ Ngày Xưa
07-01-2007, 09:56 PM
Nhớ ngày xưa ...cái tên topic làm ta thấy nao nao ...!!!
có phải chăng cái ji` của ngày xưa cũng đẹp ...không đâu có những người muốn quên đi ngày xưa quên đi quá khứ đau buồn ...còn ta còn bạn thì lại nhớ ngày xưa ...nhớ tiếng nói ấm lồng, ..nhớ nụ cười ...nhớ lắm ...uh ...nhớ ngày xưa!
Nhớ tuổi thơ ...nhớ những ngày còn vô tư vui vẻ ...bạn bè chung lớp hồn nhiên ...đâu bon chen lọc lừa ...đâu như bây giờ ...có thể ...có thể một ngày nào đó ta có niềm vui mới ...có sự chờ đợi mới ...có niềm mong mỏi mới có cái nhớ mới ...nhưng ...mãi mãi ...vẫn có một ngày xưa cũ ...cũ lắm làm ta nhớ ta thương ...!!!

Sáng ...lạnh và khô hanh ...lạnh hơn ngày trước ..cảm giác lạnh lắm ...lạnh ..quá lạnh ..lạnh trong lòng hay lạnh ngoài ...không gian ..không gian cũng chỉ là những cơn gió lạnh ...không còn cảm giác cái lạnh trong mưa ...hết rồi cái lạnh ấy ....bây giờ ...đâu còn lất phất những hạt mưa!

email123
08-01-2007, 06:33 AM
hihi ngày xưa á... ngày xưa.. tui là 1 con nhóc vô tư , vô lo đến nỗi có thể cho là vô tâm >.< chỉ biết học @_@ hihi bây giờ tui ( kô biết nói sao nữa ) có lẽ kô còn vô tâm như ngày ấy khi bây giờ tui biết lo cho mọi người xung quanh tui ( dù là nhỏ nhoi ^^ ) và đặc biệt hơn khi tui biết iu 1 ng` và mong ng` ấy luôn đc. hạnh fúc như tui ^^