PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khách tới nhà hông trà thì nước :D



MuaPhuongVi_2005
27-03-2005, 07:10 AM
MPV dzô mấy ngày rồi mà wên chèo các mod trong rum thơ. xin kính cẫn nghiên mình chèo các bác các chú các anh chị em trong rum. :blinking:

Em là con gái nhà nghèo.
Gia tài chỉ mỗi thơ treo trải dài...
Phận hèn nào được như ai.
Chỉ xin núp bóng trang đài...vườn thơ :wave:

Nguyen Nghi
27-03-2005, 07:20 AM
anh đang trong cảnh bơ vơ
gặp em cô gái vườn thơ... nhà nghèo
nhìn kìa cô ấy thơ treo
anh muốn hái xuống mà leo không rành
em ơi! hãy chỉ giúp anh
để ta cùng dạo trời xanh vườn tình

MuaPhuongVi_2005
27-03-2005, 07:33 AM
anh đang trong cảnh bơ vơ
gặp em cô gái vườn thơ... nhà nghèo
nhìn kìa cô ấy thơ treo
anh muốn hái xuống mà leo không rành
em ơi! hãy chỉ giúp anh
để ta cùng dạo trời xanh vườn tình

Phận em con gái nhà nghèo.
Anh theo đùa cợt tình mèo vờn banh.
Em khờ, em dại nên đành.
Tương tư ôm bóng hình anh... mơ màng.
Mong sau ngày đẹp anh sang.
Mang trầu , mang rượu , cùng nàng giao bôi :flower:

Nguyen Nghi
27-03-2005, 07:37 AM
thực lòng anh muốn em ơi
nào dám đùa cợt vào đời của em
hãy cho anh được làm quen
nếu là duyên phận ta nên tình nồng
anh xin tặng đoá hoa hồng
là tình anh đó nhận không em à

MuaPhuongVi_2005
27-03-2005, 07:42 AM
Tặng hoa??? thiệt mới nói nha.
Chứ đừng nói xạo chẳng tha đâu à :D
Tuy em là phận đàn bà ( có chồng rùi á )
Nhưng còn son sắc mặn mà như ai :D

Nguyen Nghi
27-03-2005, 07:47 AM
hoa anh muôn kiếp chẳng phai
là hoa anh hái sớm mai em à
anh đâu phải bướm la đà
đã yêu anh hứa chỉ là em thôi

MuaPhuongVi_2005
27-03-2005, 07:53 AM
Hoa kia mới hái hay chôm.
mau mau khai thiệt.. miệng mồm lanh ghê.
Nếu là con gái khỏi chê.
Con trai... ái dzạ .... hê hê... chuyện nhiều ( nhiều chuyện á :D)

Nguyen Nghi
27-03-2005, 07:56 AM
bởi yêu anh mới dám liều
qua nhà hàng xóm làm điều tối đen
tất cả cũng chỉ vì em
vì anh muốn được làm quen thôi mà

MuaPhuongVi_2005
27-03-2005, 08:08 AM
Nói rằng anh muốn làm wen.
Cho nên anh mới " Tối đen"...hè...hè :D
Kế bên có chị bán chè.
đêm nào anh cũng en chè...hay sao? :D
Dzị mà anh nói lời nào.
Yêu em anh mới làm wen bên này :D (Ngộ thiệt )

Nguyen Nghi
27-03-2005, 08:11 AM
trước kia anh phải ăn chay
giờ mới phá tục từ nay em nè
nào đâu có chị bán chè
chỉ có cô bé hái me thôi mà
kiếm cớ là anh tìm gà
qua nhà hàng xóm hái hoa đây là
chứ có làm điều xấu xa
em đừng nghĩ vậy tội là em ơi

MuaPhuongVi_2005
27-03-2005, 08:19 AM
Em nào nghĩ quấy cho anh.
chỉ tại em thấy mong manh chút tình.
Đêm wa làng xóm họ rình.
Có kẻ lạ mặt đến rinh con gà.
Thì ra anh của nhà ta.
Kg tiền mua 1 bó hoa.. làm liều. :D

Nguyen Nghi
27-03-2005, 08:38 AM
anh muốn thử cái tuyệt chiêu
sư phụ mới dạy vào chiều hôm qua
chuyện nhỏ là ở bó hoa
chuyện lớn là ở con gà phải không
rõ ràng tôi rốt trong lồng
sao sáng chỉ thấy chút lông thế này
đúng rối.... mấy thằng lại say
mới đem làm thịt để quay đấy mà

MuaPhuongVi_2005
27-03-2005, 08:45 AM
Số mình sao khổ dzậy nà
Wen nhầm tên trộm con gà hôm wa.
Từ nay khi hắn đến nhà.
Ta phải canh riết... rời nhà mới thôi.:D

Nguyen Nghi
27-03-2005, 08:50 AM
có trời mà mới canh tôi
bởi tôi đã lấy thì thôi khỏi tìm
tôi chỉ đánh cắp trái tim
còn như điều khiển, hộp diêm chẳng cần
hỏi rằng có muốn kết thân
không thì chuẩn bị gọi dân gọi làng

MuaPhuongVi_2005
27-03-2005, 08:53 AM
Tưởng gì... muốn cắp trái tim.
Làm gì mà có khỏi tìm mất công .
Tim gà , tim vịt chịu hông.
Mai em ra chợ ,mua xong đem dzìa :D

Nguyen Nghi
27-03-2005, 08:58 AM
này này ơ cái cô kia
đang rưng sao lại tía lia vậy à
tôi đâu có muốn tìm gà
tôi chỉ muốn hái được hoa phượng buồn
cô đừng có tính bài chuồn
đừng làm như thế anh buồn vì em
hãy cho anh được biết tên
để anh còn khắc em lên vách tường

MuaPhuongVi_2005
27-03-2005, 09:03 AM
Tên em??? Phượng Vĩ thật buồn.
Hè sang nhớ bạn lệ tuôn thành dòng.
Nói rồi anh có nhớ kg?
Hay muốn nhắc lại.... này ông...." chôm gà:D"

Nguyen Nghi
27-03-2005, 09:09 AM
được rồi anh nhớ em à
cái tên hoa phượng thật là đáng yêu
hồi nhỏ vào mỗi buổi chiều
chèo lên cây phượng chôm diều của ai
thì em nói thật chẳng sai
anh mà ăn trộm chẳng ai sánh bằng