Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : NỖi NhỚ NgƯỜi Sinh ViÊn



vuonthochieuhohen
23-06-2005, 08:10 AM
hè về sinh viên đã xa
nhớ ngày tình bạn thiết tha mặn nồng
tặng em áo lụa HÀ ĐÔNG
tặng anh một cái khăn hồng thêu hương
*****************************
hè về phượng đỏ sân trường
ve kêu tiếng nhạc vẫn vương tơ lòng
xa rồi sáng nhớ chiều mong
sinh viên quán trọ nặng lòng nhớ thương
*****************************
dù đi khắp mọi nẻo đường
trong ta thắm mãi tình thương dạt dào
người đi nhớ lại hôm nào
tình ta vẫn đẹp ngày nào mộng mơ
*************************
tương lai phía trước đang chờ
xôn xao sóng vỗ hai bờ đại dương
dù đi khắp nước tứ phương
sinh viên tiếng gọi quê hương mặn mà .
____________________________________
bài thơ này mình tặng tất cả các bạn trong dịp nghỉ hè nha . minh chúc các bạn có một mùa hè vui vẻ và hạnh phúc :cooll: :3nhay:

vuonthochieuhohen
25-06-2005, 07:29 AM
mình gửi tới các bạn hiện giờ đang là sinh viên của các trường đại học nha .
mình chúc các bạn có kỳ nghỉ hè đi chơi vui vẻ - và gặp nhiều may mắn trong kỳ thi này nha .
và đỗ đạt những gì mà mình từng mơ ước nha . chúc các bạn thàng công .

vuonthochieuhohen
30-06-2005, 03:00 AM
mùa hè đã đến bạn ơi
sao mà buồn vậy chẳng ai chơi à
mùa hè nóng bức buổi trưa
nhưng mà được nghĩ ta vui đi nào
_________________________________
Bõ dấu dùm bạn rồi

vuonthochieuhohen
08-07-2005, 08:56 AM
mùa hè nay đã đến rồi
thảnh thơi trong sóm vui chơi cả ngày
nhung lo khi đến mùa thi
không biết có đậu tú tài hay không

nhatle20vn
27-07-2005, 03:47 AM
Hè đã về đỏ rực hàng phượng vĩ
Ve rân ran tấu mãi khúc biệt ly
Bao lưu luyến ân tình xin giữ mãi
Gạt lệ buồn tìm bước tiến tương lai.