PDA

Xem đầy đủ chức năng : CÓ NhỮng LỜi HỨa



lucbinhtimvn
05-01-2007, 12:27 PM
Có những lời hứa chẳng thể nào tin là thật
Dù rất thiệt lòng và phát từ tận đáy con tim !
Rồi thì sao?
Giông tố cũng nhận chìm
Và lời hứa giờ se thành vô nghĩa....

Có những tiếng yêu lúc ban đầu thắm thiết !
Nhưng đừng tin, vì chẳng thể mãi đâu
Cũng xuất phát từ tim...
Cũng thật lắm ..nhưng rồi chẳng được lâu
Đời ràng buột, yêu cũng thành không thôi á ...

Nên xin đừng tin những lời vội vã...
Mà thời gian mới phân được thực hư
yêu rồi thôi...
Hứa nhiều hoá thành dư
Nên tất cả dù thật lòng ...cũng thế ...
Và kiếp con người đâu phải dễ
Luồng lách, đua chen ..xuôi ngược đến điên
Thế mới hay ..
Đời sống thật phiền
và yêu cũng ở trong vòng bí lối
May mà có Thơ....Nên đời cũng chưa hẳn tối...