PDA

Xem đầy đủ chức năng : sóng & cát



vantuancnn
05-01-2007, 05:50 AM
Em chỉ mong làm sóng
Tưới đẫm cát tình anh
Dẫu không còn biển xanh
Cát không còn bên sóng

Có khi nào nóng bỏng
Thiêu đốt sóng tình em
Và khi nào hoang lạnh
Còn mình em với đêm

Gió vẫn cứ lướt êm
Mây vẫn vàng mấy độ
Con thuyền nào say gió
Theo sóng vịn vào bờ

Vắng nhau liền thấy nhớ
Xa cách muốn gọi tên
Cánh chim chiều rệu mỏi
Sóng cũng muốn bay lên

Cát nhìn sóng lặng thinh
Cát ngàn đời với đất
Em muốn nhiều - vô tận
Đi mãi chẳng thấy bờ

Nhưng em đâu có ngờ...

Anh chỉ mong làm cát
Dẫu sóng có xa xôi
Biển xưa dẫu cạn rồi
Quên lời hứa đầu môi...

zeo_jrjn
15-01-2007, 09:14 PM
sóng cứ xô xô mãi
cứ cuốn trôi cát đi
cát thả mình cho sóng
để sóng cứ cuốn trôi

rồi một ngày cát biết
sóng sẽ hok vào bờ
cát vẫn đứng đợi sóng
để sóng cuốn cát trôi

nhưng anh ơi , nào hay
biển cả là mênh mông
nhiều thứ hay ở đó
sóng sẽ hok về đâu

cát vẫn đứng đợi sóng
nhưng chẳng thấy sóng đâu
cát nhờ gió đưa mình
ra biển khơi tìm sóng

cát cứ đi đi mãi
vẫn hok tìm thấy sóng
cát mời hay nhận ra
sóng đã quên mình rồi

vantuancnn
16-01-2007, 02:25 AM
sóng mãi trôi cuốn cát ra biển rộng
tình tôi đây cũng giống như làn sóng
cát là em mãi mãi vẫn là em
tôi sẽ không quên một bờ biển rộng
bờ cát em mãi đợi sóng tình tôi

chieuanhlong
17-01-2007, 08:59 AM
Nếu em là ngọn sóng
Dạt dào cuốn tình xanh
Anh nguyện xin thượng đế
Đóng thuyền thả hồn Anh

Em : biển sóng mong manh
Anh : thuyền tình trên sóng
Sóng dạt dào cháy bỏng
Thuyền theo sóng lao nhanh

Không gì đà so sánh
Chuyện tình em và anh

vantuancnn
17-01-2007, 09:02 AM
anh không xứng là biển xanh
nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
bờ cát dài phăng lặng
trải đến xuốt muôn đời
BIỂN _ XUÂN DIỆU

đã hôn rồi hôn lại
cho đến tận muôn đời
đến tan cả đất trời
anh vẫn chưa thôi dào dạt
BIỂN _ XUÂN DIỆU

Seafoam
17-01-2007, 03:07 PM
Em xin làm bọt sóng
Trôi dạt khắp bến bờ
Nằm trên cát mộng mơ
Tan trong từng đợt sóng !

vantuancnn
29-01-2007, 10:16 PM
ngây thơ em hỏi anh
sao mặt hồ có sóng
anh trả lời lơ lửng
"tại gió cứ hông bờ"
em nũng nịu ví vờ
khác cơ không fai thế
" anh nâng nhẹ mái đầu
kiss môi em nồng cháy
em ơi em có thấy
sóng cuộn ở trong tim "
st : buy mine vantuancnn