Xem đầy đủ chức năng : Tình Đơn Phương
vantuancnn
05-01-2007, 05:46 AM
Tình đơn phương là tình không hò hẹn
Yêu một mình và yêu thật say mê
Nhớ người ta vằn vặt suốt đêm dài
Nhưng không dám ngỏ lời khi đối diện
Yêu đơn phương là yêu thầm lặng lẽ
Yêu một mình và chỉ một mình thôi
Dõi theo anh muôn dặm vạn nẻo đường
Mong anh sẽ trăm ngàn lần hạnh phúc
romeo si tình
05-01-2007, 06:38 AM
yêu đơn phương là sầu là muộn
là suy tư là những lúc tư tình
thật buồn cho con tim bé nhỏ
phải đơn côi chọn một " bóng tình"
để cuộc đời như thêm lời đau khổ
thôi quên đi đơn phương để làm gì
**qiutian**
06-01-2007, 02:17 AM
Tình đơn phương là tình không nói trước
Ta giật mình " ừ, mình đã biết yêu"
Biết yêu anh là sẽ khổ đau nhiều
Nhưng tại sao không thể nào quên được
Vẫn biết đấy tình đơn phương khờ dại
Nói yêu anh ta không đủ tự tin
Cũng đành vậy chôn chặt tình yêu đó
Đợi một ngày ta có đủ niềm tin
vantuancnn
07-01-2007, 05:09 AM
yêu đơn phương tinh không hẹn trước
nhớ một người la nhớ mãi người ơi
yêu đơn phương là nhớ là hận
tình đơn phương đau khổ ngàn năm
chitchit
07-01-2007, 09:03 AM
yêu đơn phương là cưộc tình đau khổ
vậy tại sao ta lại yêu thật nhiều
không nói được thì lòng thêm cay đắng
khi tỉnh lại cũng chỉ là giấc mơ.
**qiutian**
07-01-2007, 08:18 PM
Tình đơn phương là tình trong mộng
Chẳng bao giờ ta hạnh phúc được đâu
Suốt một đời không đến được với nhau
Thì đành vậy cuộc đời ta một bóng
wintersun
08-01-2007, 03:42 AM
yêu đơn phương chủ đề này muôn kiếp
sao người ta phải để lại tình yêu
vì tình yêu bao người đau khổ
sống như ko có mặt trên đời
* bim ky *
08-01-2007, 08:16 PM
tình đơn phương là tình không hò hẹn
Không nắm tay..không đêm trắng đợi chờ...
Không cả những lần giận hờn biết khóc
Không có anh bên cạnh những chiều mưa.......
¯|¯ïN
10-01-2007, 06:54 AM
Mấy bài thơ về tình đơn phương này hay ác chiến :clap:
vantuancnn
10-01-2007, 11:08 PM
Có ai biết tình yêu có từ đâu
Mối tình khởi đầu và mối tình kết thúc
Và ở đâu người ta được hạnh phúc
Được say mê với hương vị ái tình
Cũng không biết nữa, hình như trước lúc Chúa sinh
Tình yêu đã bắt đầu rồi đó
Được khởi nguồn bằng mối tình của mây và gió
Cháy bừng lên giữa vũ trụ tối đen
Mây gió quyện nhau, thắm thiết bên nhau
Trộn cát bụi kết tinh thành trái đất
Như minh chứng cho tình yêu bất diệt
Đẹp muôn đời, đẹp mãi đến nghìn sau
Trái đất tròn dần và trái đất xanh màu
Đêm tìm đến ở rồi ngày cũng xin trú ngụ
Chúng gặp nhau và chợt phải lòng nhau
Để rồi yêu nhau và cùng xin đính ước
Nhưng tạo hoá! Than ôi ! Đầy ngang ngược
Cho chúng lấy nhau mà không thể luôn ở bên nhau
Chỉ có hai khoảnh khắc mỗi ngày gặp mặt
(Ngắn ngủi lắm, có ai hiểu được không)
Nước mắt đêm đã chảy thành sông
Ướt đẫm sương trên bờ mi buổi sớm
Ngày chỉ còn biết an ủi với nụ hôn của nắng
Thấm vị mặn của muối ở đầu môi
Và khi đêm đã khóc quá nhiều rồi
Nước mắt tràn đầy đã sinh ra biển cả
Biển rộng dài và lồng lộng gió
Mây vây quanh, bao bọc bốn bề
Ngày và đêm dạy dỗ chở che
Biển lớn dần và biển đã biết yêu
Nhưng biết tìm đâu người xứng đáng để biển yêu
Khi biển lớn và rộng dài là thế
( Ôi biển buồn và tuyệt vọng làm sao)
Đúng lúc đó xuất hiện trên trời cao
Trăng dịu dàng từ đâu tìm đến
Ôm hôn biển trong vòng tay vàng huyền ảo
Xoa dịu biển cho biển thoả khát khao
Thuỷ triều biển từng đợt sóng dâng trào
Cao ngút nghìn , một tình yêu mãnh liệt
Yêu hết mình, biển không hề hối tiếc
Kết quả là sự sống đã sinh ra
Và loài người xuất hiện trên Trái Đất
Họ cũng biết yêu và biết sống để yêu
Dẫu không dám mong những gì quá cao siêu
Cũng không ước ao những điều sống mãi
Chỉ đơn giản là khu vườn đầy hoa trái
Nở suốt bốn mùa, không bao giờ hết
Tràn ngập sắc màu, hương vị..TÌNH YÊU:thatall: :thatall:
nhoccon_118
11-01-2007, 01:19 AM
Có ai biết yêu là đau là khổ?
Có ai biết em yêu mà không dám thổ lộ
Có ai hay em yêu mà chạy chốn tình yêu?
Để ôm buồn và khổ
Khi nhìn thấy người ta vui bên người khác !
:D
email123
11-01-2007, 02:22 AM
tui chẳng biết viết j` vì chính tui còn chưa trải qua cảm giác đó , kô có cảm nhận j` cả. Nhưng tui biết rằng nó rất đau khổ khi yêu mà không dám thổ lộ... có lẽ...
* bim ky *
11-01-2007, 03:50 AM
Yêu đơn phương tình yêu thầm lặng
Yêu dại khờ yêu chẳng tính toán chi
Chỉ âm thầm lặng lẽ khóc thầm khi
Trông thấy anh đi cạnh bên người ấy
vantuancnn
12-01-2007, 08:49 AM
tình đơn phương nỗi buồn vô vọng
yêu 1 người mà chẳng dám nói ra
tình đơn phương là tình câm lặng
yêu 1 người sao lai phải nói ra....................... hihiih
changtraigiavien
12-01-2007, 09:34 PM
Yêu thầm khổ lắm ai ơi
Yêu không dám nói thật lòng mình ra
Rồi khi người ấy đi qua
Trái tim thắt lại người ta đi rồi
vantuancnn
13-01-2007, 04:06 AM
hay ghe :D
yêu một lần mà sao anh chẳng nói
em đợi hoài con gái phải thế thôi
em yêu tôi sao em chẳng nói
tôi nhủ lòng " sẽ chẳng phải tôi đâu "
romeo si tình
13-01-2007, 08:22 PM
đơn phương trờ mối tình mơ
còn người bên đó thờ ơ một mình
yêu em cứ phải rập rình
một trờ hai ngóng cho tình nên thơ
* bim ky *
14-01-2007, 05:26 AM
Khép lại rồi một mối tình thơ
Yêu lặng lẽ ,âm thầm không giám ngỏ
Tạm biệt nhé người em yêu nhất
Hạnh phúc còn xin dành cả cho anh
vantuancnn
16-01-2007, 02:31 AM
tạm biệt tình yêu tạm biệt đời
khi yêu thầm thì đừn lên hi vọng
đừng lên mang mộng tưởng quá nhiều
để mai đây dẫu chẳng được yêu
lòng không mang thêm thật nhiều.............
ChangKhoAnhKiet
16-01-2007, 11:29 AM
Đơn phương cô lẻ một mối tình
Ôm sầu gối chiếc bởi vì ai
Người xưa ơi hỡi, người xưa cũ
Có thương tình ta lắm đọa đày?
Bao người chung bước tay trong tay
Đôi ta gần nhau bấy nhiêu ngày
Vậy mà sao vẫn còn ngần ngại
Nói mãi không thành, lệ chua cay
Anh thương tình ta, lắm miệt mài
Không biết khi nào mới chung đôi
Văng vẳng bên tai, lời em nói
Mà sao xa xăm tận phương trời
Giá như mình chưa quen bao giờ
Có lẽ ngàn đời không nhớ thương
Canh vắng đêm thâu nằm mơ tưởng
Mở mắt ra rồi thấy buồn hơn...
Anh Kiệt
vantuancnn
17-01-2007, 08:59 AM
yêu một lần mang đến anh hi vọng
một lần yêu em đã đến với anh
tình yêu đầu mỏng manh như chiếc lá
em đi rồi anh lại chỉ mình anh
conanthamtu
10-02-2007, 06:32 PM
yêu đơn phương khổ lắm ai ơi
Nào ai biết trái đắng đời đơn phương
anh yêu em em cảm thấy thương
để đây anh phải nằm giường khóc thương
tieubachlongtctn
10-02-2007, 11:04 PM
yêu đơn phương là lệ khóc bờ môi
là lạnh lùng trong những chiều hoang vắng
yêu đơn phương là yêu thầm yêu lặng
để lệ buồn ướt mắt cả năm canh
yêu dơn phương có lẽ tại duyên tình
để đợi chờ cho lòng thêm hy vọng
yêu đơn phương là tình yêu mơ mộng
khẽ khóc òa theo cả bước thời gian
yêu đơn phương sẽ là mãi mênh mang
không kết cục duyên tình thành dang dở
yêu đơn phương là không hề bỡ ngỡ
không ngại ngùng vì ai biết mà coi
hailuadinhau
11-02-2007, 12:15 AM
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Sao nỡ lòng em phụ tình tôi!
tieubachlongtctn
11-02-2007, 01:02 AM
tôi yêu em yêu chân thành trung thực
một tình yêu đằm thắm chẳng hề phai
ngọn lửa tình nhen nhóm nỗi u hoài
bóng hình ấy lặng thầm trong hy vọng
tôi yêu em cho dù đời biến động
lại rụt rè hậm hực một lòng ghen
tôi yêu em yêu nhiều hơn vạn vật
cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em
(bịa từ thơ của puskin)
tôi yêu em yêu chân thành trung thực
một tình yêu dằm thắm chẳng hề phai
ngọn lửa tình nhen nhóm nỗi u hoài
bóng hình ấy lặng thầm trong hy vọng
tôi yêu em cho dù đời biến động
lại rụt rè hậm hực một lòng ghen
tôi yêu em yêu nhiều hơn vạn vật
cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em
(bịa từ thơ của puskin)
nhóc nhỏ
13-03-2007, 11:19 AM
iu dể iu đâu còn gọi là iu..
iu đơn phương dẩu sao l2 có tội
tội lổi là iu mà ko nhận được
chỉ được cho.chứ hông hề nhân..
iu đơn phương 10 người chỉ có 1
tình thất bại nhiều hơn kẻ thành công
dẩu khi iu em là toi có tội
và củng biết...tôi ko lời oán than
chỉ mong em hạnh phúc với người iu
va` trách số phận tình tôi là thế
iu ai tôi chỉ mong trao ra ko lời hối tiêc.....
*pInk horizon*
13-03-2007, 11:48 AM
Mang trong lòng tất cả những tơ vương
Những niềm yêu không bao giờ em ngỏ
Anh quá hoang đường nên em thành mộng mị
Chỉ thầm yêu và chỉ thế thôi
Em đã từng mong đc có anh
Ước mơ giản đơn mà xa xôi quá
Anh ở mãi tận chân trời tít tắp
Em lại một mình ở chốn tàn hoang
Vịt Ngố
13-03-2007, 12:53 PM
Có phải đang vật vã
Với mối tình đơn phương
Đừng có chọn con đường
Đầy chông gai như vậy
:wavey::wavey: :wavey:
congtu_nhagiau
30-03-2007, 03:54 AM
Sống để yêu mình nàng
Dù câm nín không lời
Có bao giờ nàng hiểu
Nên vân mãi vô tình.
congtu_nhagiau
30-03-2007, 03:55 AM
Sống để yêu mình nàng
Dù câm nín không lời
Có bao giờ nàng hiểu
Nên vân mãi vô tình.
tinhlagi1202
30-03-2007, 07:11 AM
Anh yêu em 1 tinh yêu thầm kín
1 tình yêu cao thượng và sáng trong
Em thì sao? Hờ hững và lạnh lùng
Để cuốn theo những cuộc tình hư ảo
Để anh chờ anh đợi trong thất vọng
Rồi ra đi lặng lẽ và cô đơn
anh thẫn thờ bước đi trong giá buốt
Biết nói gì khi tất cả đã muộn
Chỉ mong em lắng nghe anh 1 điều
Hãy tha thứ, đừng giận anh , em nhé!
tieubachlongtctn
30-03-2007, 11:17 PM
Có ai biết tình yêu có từ đâu
Mối tình khởi đầu và mối tình kết thúc
Và ở đâu người ta được hạnh phúc
Được say mê với hương vị ái tình
Cũng không biết nữa, hình như trước lúc Chúa sinh
Tình yêu đã bắt đầu rồi đó
Được khởi nguồn bằng mối tình của mây và gió
Cháy bừng lên giữa vũ trụ tối đen
Mây gió quyện nhau, thắm thiết bên nhau
Trộn cát bụi kết tinh thành trái đất
Như minh chứng cho tình yêu bất diệt
Đẹp muôn đời, đẹp mãi đến nghìn sau
Trái đất tròn dần và trái đất xanh màu
Đêm tìm đến ở rồi ngày cũng xin trú ngụ
Chúng gặp nhau và chợt phải lòng nhau
Để rồi yêu nhau và cùng xin đính ước
Nhưng tạo hoá! Than ôi ! Đầy ngang ngược
Cho chúng lấy nhau mà không thể luôn ở bên nhau
Chỉ có hai khoảnh khắc mỗi ngày gặp mặt
(Ngắn ngủi lắm, có ai hiểu được không)
Nước mắt đêm đã chảy thành sông
Ướt đẫm sương trên bờ mi buổi sớm
Ngày chỉ còn biết an ủi với nụ hôn của nắng
Thấm vị mặn của muối ở đầu môi
Và khi đêm đã khóc quá nhiều rồi
Nước mắt tràn đầy đã sinh ra biển cả
Biển rộng dài và lồng lộng gió
Mây vây quanh, bao bọc bốn bề
Ngày và đêm dạy dỗ chở che
Biển lớn dần và biển đã biết yêu
Nhưng biết tìm đâu người xứng đáng để biển yêu
Khi biển lớn và rộng dài là thế
( Ôi biển buồn và tuyệt vọng làm sao)
Đúng lúc đó xuất hiện trên trời cao
Trăng dịu dàng từ đâu tìm đến
Ôm hôn biển trong vòng tay vàng huyền ảo
Xoa dịu biển cho biển thoả khát khao
Thuỷ triều biển từng đợt sóng dâng trào
Cao ngút nghìn , một tình yêu mãnh liệt
Yêu hết mình, biển không hề hối tiếc
Kết quả là sự sống đã sinh ra
Và loài người xuất hiện trên Trái Đất
Họ cũng biết yêu và biết sống để yêu
Dẫu không dám mong những gì quá cao siêu
Cũng không ước ao những điều sống mãi
Chỉ đơn giản là khu vườn đầy hoa trái
Nở suốt bốn mùa, không bao giờ hết
Tràn ngập sắc màu, hương vị..TÌNH YÊU:thatall: :thatall:
bài thơ này đã từng gửi rồi vậy tại sao vẫn còn đăng tải ;lại nhỉ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.