Xem đầy đủ chức năng : Thứ 7 ư???
vantuancnn
05-01-2007, 05:39 AM
Thứ bảy, đêm mùa đông lạnh giá
Lang thang trên phố một mình ta
Đợi chờ ai mãi ai chẳng biết
Khuya nay thời gian bỗng hóa già
Ai đem thương nhớ vào đông lạnh
Gởi vào trong gió những xót xa
Đông đưa em đi ta chẳng biết
Về đâu tình thơ ấu nhạt nhòa.
Game cùng em chiều thứ bẩy
em ngamy chiếu dạ đẹp tựa hằng nga
thiếulâm xích thố anh song hành
hai người hai ngựa đứng hàng hùng anh
Thứ bẩy giờ đây vắng tanh
ngựa anh một bóng chỉ anh một mình
ngửa mặt ngước mắt nhìn trời
dấu xưa đâu vẫn một thời cùng nhau
Chia tay kẻ hẹn người chờ
người mừng thì có em buồn chia tay
tiên thảo lộ em tặng anh
chúc câu li biệt hẹn ngày gặp nhau
Giờ đây nỡ rồi còn đâu
hẹn nhau giờ đã xa nhau mất rồi
xa nhau cũng đã mấy mùa
0nline xin nhớ cùng anh một thời
romeo si tình
05-01-2007, 06:40 AM
yêu nhau chỉ có nửa vời
thì nay thôi nhé nói lời chia tay
online thì nhớ lúc này
offfline quên hết tình đây chẳng còn
trove
05-01-2007, 07:06 AM
gió bên trăng,trăng đùa bên gió
trăng lặn rồi gió biết bên ai
**qiutian**
06-01-2007, 01:28 AM
Chiều thứ bảy phố đông người đến thế
Tay trong tay tìm hơi ấm bình yên
Chỉ mình ta....
Cô đơn trong chiều giá lạnh
Để đi tìm một thoáng bóng hình anh
Vẫn còn đó những chiều thứ bảy
Ta bên nhau hạnh phúc giữa bao người
Vẫn bàn tay ánh mắt nụ cười
Giờ chua xót vắng anh chiều thứ bảy....
vantuancnn
07-01-2007, 05:07 AM
thứ 7 mưa rơi thứ 7 buồn
ngồi nhìn thứ 7 lệ sầu tuôn
trăng buồn làm bạn với sao
tôi buồn tôi có bạn nào trăng ơi
* bim ky *
08-01-2007, 08:12 PM
Thứ 7 cô đơn thứ 7 sầu
Trăm thương nghìn nhớ để vào đâu ?
Thứ 7 lang thang thứ 7 rầu
Nâng li cạn chén để sầu tan
Thứ 7 bơ vơ thứ 7 tàn
em về lẻ bóng giác mơ tan
vantuancnn
10-01-2007, 06:51 AM
chiều thứ 7 tôi ngồi trong câm nặng
trong căn phòng bé nhỏ gắn đời trai
mà không biêt mình buồn hay đang khóc
đang cô đơn hay nuối tiếc tháng ngày
2 năm nữa đời tôi còn xa lắm.................
* bim ky *
11-01-2007, 03:36 AM
Anh hẹn thứ 7 lên
Em đợi hoài chẳng thấy
Mấy hôm ấy ngừng trôi
Bầu trời không chút nắng
Anh hẹn thứ 7 sang
em đợi hoài chẳng thấy
Mưa bụi bay trong lòng..
Thứ 7 này không anh...............
vantuancnn
12-01-2007, 08:58 AM
sáng thứ 7 em đi trời hửng nắng
trưa thứ 7 vắng em mây đã đổi mầy
chiều thứ 7 sao em không trở lại
tối thứ 7 em đã đến nơi nào
ichi ơi em nỡ bỏ anh sao
em ơ đâu phone cho anh gấp gấp
daingoc
15-01-2007, 07:49 AM
hẹn em hôm nay đêm thứ 7
anh đến nhà em lúc 7 giờ
tay anh cầm 7 bông hoa vừa hái
đứng trước nhà em anh gõ 7 lần
rồi chờ em trong vòng 7 phút
em hiện ra với chiếc áo 7 màu
và nói với anh đúng 7 câu
đi được 7 bước em lại nói
thứ 7 tuần trước đi xem bói
bắt quẻ 77 bà ấy nói
số em phải yêu đúng 7 người
và anh là ngươi yêu thứ 7
:clap:
vantuancnn
15-01-2007, 08:09 AM
:D hay hay rồi khi em yêu đến người thư 7
người ta bảo 7 lần rồi sao em
sao em nỡ yêu đến 7 người
sau thứ 7 người ta cười và bảo
7 người là còn ít anh ơi
thày bói bảo 777 độc đăc nha anh
yêu thêm 777 nưa mới thôi yêu anh nhá :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.