PDA

Xem đầy đủ chức năng : ĐÁnh RƠi TÌnh YÊu



lucbinhtimvn
04-01-2007, 10:35 AM
Người còn có trái tim đem thế chấp
Trái tim của tôi đánh rớt lâu rồi
Giờ bồi hồi nhìn lại bóng đơn côi
Của ai đó đi tìm Tim đã mất?

Tôi hất bỏ đi tình yêu thứ nhất
Một lần đau để xoá bỏ niềm đau
Rồi lại một lần cho kẻ đến sau
Ra đi không từ ly.. không một lời giải thích....

Tôi thế đấy hai lần trong cô tịch
Đánh rơi tim không kẻ nhặt đem về
Sân khấu tình yêu tôi đóng vai hề
Để mai mĩa những mối tình giã tạo...

vo_tri
04-01-2007, 01:50 PM
anh không tài tìm tim em đã mất
bởi vì anh cũng là người tàn tật
mắt đã mù chẳng thể kiếm tim đâu
em có thể lấy tim anh bù đấp
những tháng ngày cô quạnh giữa đêm thâu
em đừng trông một ai đó đem về
một con tim từ lâu em làm mất
bởi có còn nguyên vẹn nữa hay không
khi tim em đã đông thành băng đá
suốt cuộc đời trái khóa giữa hư vô
anh rất vui khi là kẻ mù lòa
chẳng thể nào nhìn tim em rỉ máu
vì anh biết mình cũng sẽ rất đau..........................

romeo si tình
05-01-2007, 01:50 AM
thật buồn cho kẻ mất tim
tôi đây thì chẳng cần tìm tim đâu
trái tim dẫu nát muôn phần
nhưng tôi vẫn giữ vá dần dần thoai

traugiatimconon
05-01-2007, 02:38 AM
tiếc thay trái tim ai cô quạnh
đánh mất 1lần rồi lại lần thứ 2
để giờ đây nếu người nào nhặt đc
liệu có còn đem lại trả cho em?

giá như anh là người thứ nhất
sẽ ko nỡ đánh cắp trái tim em
bởi vì anh biết nếu mình là con gái
sẽ đau khổ thế nào nếu mất tim

lucbinhtimvn
05-01-2007, 09:24 AM
Ta mất những suy tư
qua tháng ngày yêu vội
vùi lấp những niềm đau
để đón mùa xuân mới

rồi xuân cũng chóng đi
đến ngày đông khắc nghiệt
định luật của thời gian
có bao giờ ngừng nghĩ?

ta chẳng còn bình yên
của cõi lòng đơn độc
trái tim lâu cằn cỗi
đã ko còn biết khóc

ta đánh mất Tình yêu
bởi lòng, trí phôi pha
dòng thời gian trôi mãi
cảm xúc sẽ phai nhoà.

stupid_guy
05-01-2007, 09:37 AM
Ta vô tình đánh mất: tình yêu
Giữa buổi chiều thu, lá rơi nhiều
Vội vàng... ta tìm trong... vội vã
Nhưng rơi mất rồi bóng người yêu...!

Lost.
06-01-2007, 12:03 AM
Người còn có trái tim đem thế chấp
Trái tim của tôi đánh rớt lâu rồi
Giờ bồi hồi nhìn lại bóng đơn côi
Của ai đó đi tìm Tim đã mất?

Tôi hất bỏ đi tình yêu thứ nhất
Một lần đau để xoá bỏ niềm đau
Rồi lại một lần cho kẻ đến sau
Ra đi không từ ly.. không một lời giải thích....

Tôi thế đấy hai lần trong cô tịch
Đánh rơi tim không kẻ nhặt đem về
Sân khấu tình yêu tôi đóng vai hề
Để mai mĩa những mối tình giã tạo...

Bài thơ này.........
Cho Miranda hỏi một câu - phải chăng Lucbình là Ke_that_hua.....????
Vì không nhầm đc câu "sân khấu tình yêu tôi đóng vai hề"-
một bài thơ hay

traugiatimconon
06-01-2007, 08:24 AM
Ta mất những suy tư
qua tháng ngày yêu vội
vùi lấp những niềm đau
để đón mùa xuân mới

rồi xuân cũng chóng đi
đến ngày đông khắc nghiệt
định luật của thời gian
có bao giờ ngừng nghĩ?

ta chẳng còn bình yên
của cõi lòng đơn độc
trái tim lâu cằn cỗi
đã ko còn biết khóc

ta đánh mất Tình yêu
bởi lòng, trí phôi pha
dòng thời gian trôi mãi
cảm xúc sẽ phai nhoà.

có thật thời gian sẽ xóa nhòa
khi con tim đã ko còn biết khóc
dù vẫn biết tình là như vậy
nhưng cảm xúc sẽ luôn còn mãi mãi

dẫu tình yêu ko bao giờ trở lại
anh mong em hãy vững vàng hơn
bởi mùa xuân đang chờ đang đợi
một tình yêu chân thật của con người

lucbinhtimvn
06-01-2007, 09:45 AM
Bài thơ này.........
Cho Miranda hỏi một câu - phải chăng Lucbình là Ke_that_hua.....????
Vì không nhầm đc câu "sân khấu tình yêu tôi đóng vai hề"-
một bài thơ hay

Nói vậy là Miranda có quen với Ke_that_hua phai ko?

Lost.
06-01-2007, 10:27 PM
Vậy Miranda sẽ chuyển bài thơ sang bên Sưu Tầm cho đến khi biết đc điều thắc mắc.
Thân ái !

tomato123
07-01-2007, 08:03 AM
Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa.Câu thơ xưa ướt sũng mất rồi.Bạn còn nhớ hay là đã quên tôi.Vẫn thường một mình lang thang trên phố.Phải rồi tôi chỉ là một tên ngố.Mang trái tim của một kẻ qua đường.Bạn đi rồi để lại những nhớ thương.Để hằng đêm tôi một mình thao thức.Thế là hết chẳng còn gì để ước .Như ngày đó tôi vẫn mong được kề bên.Bạn thừa biết rằng tôi rất hiền.Hiền đến độ chạy trốn một lần duyên.Thế là hết chẳng còn gì để nhớ.Nhớ ngày xưa,nhớ bạn,nhớ tôi.Nỗi nhớ đâu có như ngọn lửa.Một phút bập bùng rồi sẽ tắt thôi.Thế là hết hai đứa hai nơi.Để nỗi buồn đọng trên ánh mắt.Còn đâu nữa ngày xưa những câu hát.Cho riêng bạn chỉ riêng bạn mà thôi .Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa .Thế là hết đêk...yêu nhau được nữa................

Bài này được đăng nhiều nơi nhưng đều ko có tên tác giả , nếu lucbinhtimvn là tác giả thì thật thú vị :D

khung_cua_so
08-01-2007, 08:23 AM
[Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa.Câu thơ xưa ướt sũng mất rồi.Bạn còn nhớ hay là đã quên tôi.Vẫn thường một mình lang thang trên phố.Phải rồi tôi chỉ là một tên ngố.Mang trái tim của một kẻ qua đường.Bạn đi rồi để lại những nhớ thương.Để hằng đêm tôi một mình thao thức.Thế là hết chẳng còn gì để ước .Như ngày đó tôi vẫn mong được kề bên.Bạn thừa biết rằng tôi rất hiền.Hiền đến độ chạy trốn một lần duyên.Thế là hết chẳng còn gì để nhớ.Nhớ ngày xưa,nhớ bạn,nhớ tôi.Nỗi nhớ đâu có như ngọn lửa.Một phút bập bùng rồi sẽ tắt thôi.Thế là hết hai đứa hai nơi.Để nỗi buồn đọng trên ánh mắt.Còn đâu nữa ngày xưa những câu hát.Cho riêng bạn chỉ riêng bạn mà thôi .Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa .Thế là hết đêk...yêu nhau được nữa..............

Chúng ta vào Vườn Thơ là để thưởng thức những vần Thơ,Tác giả là ai ko quan trọng,quan trọng là có thể vui vẽ với nhau..

tuanton
01-02-2007, 02:35 AM
( ¯`·.º-:¦:-*THIÊN BÌNH LÃNG TỬ *-:¦:-º.·´¯)
^_^!đã yêu xin yêu vô hạn
đã là bạn xin kết bạn vô bờ
con người sống phải có ước mơ
tìm hạnh phúc chứ không cầu xin hạnh phúc
^_^!
tặng thúy đó !

Banglang_tim
04-02-2007, 08:50 PM
Tâm cảm

Anh đừng đến khi em đang quá vui
Bởi phút ấy em là người hào phóng
Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất
Để rồi ôm hận một đời…

Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi!
Mọi cửa ngõ tâm tư khép mình trong câm lặng
Thì cứ mặc, anh đừng nhìn lo lắng
Phiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi đi.

Như bóng mây đổi sắc bất kỳ
Anh đừng đến đợi ngày em yên tĩnh
Dập dồn bước chân, hút tầm ánh mắt
Em vẫn em, xa lắc một khoảng trời.

Nhưng sẽ đến ngày....có thể chẳng vì ai
Em hóa mình trong bão mưa dữ dội
Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
Trắng tay rồi...Anh có tới cùng em?