Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nắng***



chifu chubby
04-01-2007, 05:01 AM
Trong cái nắng xưa thuở ban đầu
Ai ngồi dưới nắng mát hàng cau
Để cho giọt nắng vương trên lá
Chẳng chịu bước sang ấm vườn trầu

~*~ Bụi ~*~
04-01-2007, 06:29 AM
Đầu xuân rồi mà sao nắng chưa đến
Lạnh buốt tim thèm hơi ấm cõi lòng
Đôi dập dìu...mình em cô đơn mãi
Nắng đâu rồi....một chút tình mùa xuân

*pInk horizon*
22-04-2007, 10:15 PM
Em là nắng nhé , anh là biển xanh
Sưởi ấm lòng anh
Những ngày đông giá
Những ngày mưa bay
Lúc mình giận nhau
Em là nắng gắt
Đốt cháy biển xanh
Mặc anh năn nỉ
Em hoài làm ngơ
Giây phút xa nhau
Đường thi - nắng em
Tìm về xưa cũ
Kỷ niệm ngọt ngào
Lấp đầy trống vắng
Chờ ngày gặp anh