PDA

Xem đầy đủ chức năng : CÁi Bang....!



Narcisus
23-06-2005, 03:06 AM
Xin gửi lời xin lỗi tới các member trong h2t ! Vì một số lí do rắc rối nhỏ mà Cái Bang tạm thời cần sữa chữa ! Vì vậy những thành viên mới được bang chủ phamthithuhien nhận thông cảm ! Thay mặt một số member trong Cái Bang xin đưa ra một số ý kiến sau :
*** Cái Bang được lập ra nhằm đem lại niềm vui qua việc thi thơ không hề có ý khiêu khích châm chọc trong h2t .
*** Các thành viên trong Cái Bang là những người bạn thực sự của h2t làm thơ trong sáng không có dụng ý gì khác !
*** Những topic nào có liên quan đến những cuộc gây loạn mà Cái Bang và "..." đều là những nạn nhân của một người nào đó khiêu khích thì xin các Mod có thể delete dùm ! Để từ bây giờ Cái Bang sẽ là bạn của tất cả mọi người ! :jerry: :jerry: :jerry:
CHÂN THÀNH CÉM ƠN !!!!!!....

Bang_chủ_cái_bang
23-06-2005, 03:40 AM
ừ Hiền ủng hộ !!

xưa kia danh tiếng bang ta
nghèo nàn vác bị ăn mày
ấy ấy nói thế thui nhen
bang mày chỉ là cái tên hội
đừng ai nghĩ thế tội bang em

nhân đây em muốn có đôi lời
Ngũ quậy em có vài lời như sau
chân thành xin lỗi lê thiêm
nặng lời bên đó, bên ta cũng vậy
bắt tay ngũ quậy, cái bang

một lần nữa xin được nói thêm
bang ta chính thức mở hội thi thơ
thành viên học trò rất vui được quen
thơ làm ta tự vui thêm
tuổi trẻ thanh cao, vui vầy
anh em HHT cùng vui thay

Narcisus
23-06-2005, 03:42 AM
wao !!! Loa ..Loa ! bà coan cô bác
vác thơ tới thi tài
Loa.. Loa...1

Bang_chủ_cái_bang
23-06-2005, 03:58 AM
em đặt tình anh trong trang giấy
những lưu bút thời học sinh bỏ ngỏ
lật từng trang màu úa tàn nhung nhớ
anh hay ai đang còn trong trang giấy?

em đặt tình anh trong nỗi nhớ
bởi gió chiều sao thổi tắt trong em
anh sẽ nhớ về ngày mai xa vắng
nụ cười nào để dấu trong hồn em?

ngày em đi nỗi nhớ vô về
da diết mong một con tim đợi chờ
thôi anh nhé hẹn ngày sau
ngày đợi chờ con tim em hẹn

Bang_chủ_cái_bang
23-06-2005, 04:47 PM
dòng lưu bút nói sao cho vừa
tuổi dại khờ vòng tay yêu dấu
ôm ấp bao kỷ niệm mãi trong ta
rồi ngày mai khi ta đã lớn
tuổi dấu yêu ơi ta quên sao

*Mãi Xa*
23-06-2005, 05:32 PM
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Tâm hồn em sao bỗng nhiên mở cửa
Để anh đi vào cửa sổ của lòng em...!!

Mr.Ngọc
23-06-2005, 11:09 PM
Mưa tiễn anh đi trên con đường rải đầy hoa sữa
Hương sữa buồn trong gió ngấm mưa trôi
Phút bối rối chẳng còn nhường chỗ cho nước mắt rơi
Chia tay em ở lại anh về nơi xa lắm
Khi ra đi anh ôm trọn mối tình cay đắng
Cũng chỉ vì trăng không thể đến với mặt trời
Trước lúc chia tay em vẫn mải mê ngắm giọt trăng bơi
Bên con suối nhỏ phút nghẹn lời anh chẳng nói
đưa em về nhà ,anh vẫn lạnh lùng nhưng sao anh bối rối
Giây phút chia xa anh chẳng thốt đặng một lời
Ta phải chia tay thôi ............

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 01:33 AM
Còn nhớ không em?
Con đường ngày đó.
Còn in kỷ niệm,
Chẳng chút âu lo

Babylove_83
24-06-2005, 01:43 AM
Còn nhớ anh không anh thuở học trò
Học hành bay nhảy chẳng âu lo
Ngày đêm lo ngũ không mộng ước
Bây giờ đã lớn lại ước mơ

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 02:31 AM
nhớ trường xưa áo trắng
phượng nở đỏ trong sân
những hò hẹn e ấp
mang nỗi buồn lâng lâng

Narcisus
24-06-2005, 07:15 AM
Dĩ vãng xa rồi còn đâu đây ??
Khuất nơi nào ngày học dấu yêu
Thân ta cát bụi mờ phủ vây
Đứng giữa đất trời gào thét kêu......!

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 05:02 PM
Quay về kỷ niệm bao chiều
Người đi để lại thật nhiều vấn vương
Biết ai còn nghĩ mà thương
Kẻ đang ở lại chán chường lao đao

Narcisus
24-06-2005, 07:41 PM
Tình tưởng còn hơi nay đã chết rồi
Níu mệt cả người để cười chua chát
Còn gì mà chia khi lòng đã nát
Chia cách cả đời dịu mát người thương...

*Mãi Xa*
25-06-2005, 03:24 AM
Không còn thương, không còn hờn
Không còn yêu, ôi tơ duyên tình đầu!
Thân tôi bơ vơ trôi theo giòng đời
Đi về đâu? Bờ bên kia là đâu?

Narcisus
25-06-2005, 03:29 AM
Mỗi phương trời chỉ một ly biệt
Chia cách tình người với vực sâu
Mòn mõi đợi chờ chẳng đến đâu
Đời người là mãi chờ và đợi

Bang_chủ_cái_bang
25-06-2005, 03:48 AM
Nhớ mong là một chiếc lá
Run vô cớ giữa lặng không
Hờn ghen là một chiếc lá
Ngỡ đã tắt gió trong lòng
Cô đơn là một chiếc lá
Lay lắt mãi giữa cành đông

Narcisus
25-06-2005, 03:51 AM
Thu buồn đau đón tình vào hoang lạnh
Nhẫn tâm nào thu lại nỡ vùi sâu
Thu nhận đau giữ tình trong quên lãng
Để tình mình mãi mãi của nghìn thu...

*Mãi Xa*
25-06-2005, 04:40 AM
Thứ bảy chiều nay thật là buồn
Một mình cất bước lệ sầu tuôn
Ngày xưa anh đa yêu rồi phụ
Để lòng em chua chát,xót xa
Chiều thứ bảy bao dung tha thứ
Người ở đâu hãy về bên em

Narcisus
25-06-2005, 04:45 AM
Dĩ vãng nhạt nhoà, dĩ vãng xa xăm
Trôi qua mau trong thời gian âm thầm
Nhưng tim em dĩ vãng ấy vẫn còn
Một tình yêu của ngày đầu lưu luyến........

*Mãi Xa*
25-06-2005, 07:52 PM
lang thang tìm người tri âm
đối thơ làm bạn cái bang vui vầy

tomato123
25-06-2005, 09:03 PM
Người tri âm giờ ở đâu xa
sao ko về...
để được cùng đối ẩm thơ ca

Narcisus
25-06-2005, 09:05 PM
xa xăm cánh thuyền trôi lơ đễnh
chở một con người sao chua mãi cập neo ...?

Bang_chủ_cái_bang
26-06-2005, 02:15 AM
Khi em khóc là Tình yêu đã chết
Chợt vỡ òa trong tia nắng mong manh
Nụ hồng khép những cánh tàn khờ dại
Vội vàng cuốn theo cơn gió phiêu linh

*Mãi Xa*
26-06-2005, 02:39 AM
Bước nhanh em chẳng dám nhìn
Từng đôi nhịp bước dập dìu bên nhau
Tiếng cười tiếng nói vang vang
Líu lo hạnh phúc tay đan không rời
Riêng em lẻ bóng bước chân
Nghiêng nghiêng vành nón em buồn riêng em
Nhìn mây em thấy mây buồn
Như chia tâm sự cô đơn một mình
Ngẩn ngơ em tự hỏi lòng
Nửa của tôi ơi!nay ở nơi đâu??

Bang_chủ_cái_bang
26-06-2005, 02:48 AM
Nếu sau này em thao thức đêm đêm
Khi trong mắt người kia có điều gì thay đổi
Em hãy vị tha, đừng nghe lời xin lỗi
Bởi lẽ tim người vốn dĩ có nhiều ngăn

*Mãi Xa*
26-06-2005, 02:57 AM
Anh ói còn nhớ hay chăng
Đêm nào cùng ngắm chị Hằng trên cao
Anh ơi còn nhớ hôm nào
Bên nhau ta cùng đón chào xuân sang
Sao nay anh đã vội quên
Thay hình bóng khác bỏ quên tình này

Narcisus
26-06-2005, 07:46 AM
hãy biết khóc khi tiếng lòng thổn thức
hãy biết cười khi ở dưới niềm đau
đã biết sầu khi tình chia 2 lối
đã nhức nhối khi trăn trối câu thề !

*Mãi Xa*
26-06-2005, 11:23 PM
cái bang 1 thời là thế đóa
sa cơ lơ vận đã làm sao
ngày nay mọi chuyện đã qua roài
cái bang hùng mạnh chẳng kém ai

Narcisus
27-06-2005, 03:29 AM
cái bang gồm toàn hảo hán anh tài
chẳng mấy ai cứ lải nhải như ngài QS á !

*Mãi Xa*
27-06-2005, 03:32 AM
lải nhải cứ ca 1 hoài
ca xong quăng dép đời mình lên hương

Opa
27-06-2005, 03:32 AM
cái bang
lang thang
nghĩ miên man
hoa tàn
...
...
vẫn lang thang
gảy đàn
tính tang
....
...
vẫn lang thang
làm thơ
lang thang chính là cái bang

Narcisus
27-06-2005, 03:34 AM
lang thang
sang đàng
chẳng màng
hoa tàn
....
...
vẫn lang thang
vẫn chẳng màng
hoa tàn
chính cái bang !

*Mãi Xa*
27-06-2005, 03:35 AM
cái bang
...
cái bang ...
hoa tàn roài nở
nở roài tàn
số phận chialy cũng thế thoai

Narcisus
27-06-2005, 03:38 AM
cái bang
sang đàng
hông màng
chia ly
mấy kí dzụ
hoa tàn
cũng hổng màng !

Bang_chủ_cái_bang
27-06-2005, 03:49 AM
trùi Hiền chưa thấy thơ nào như thế này đó máy đứa à!!làm đàng hoàng chút đi !!

Một thoáng sầu nghĩ về quá khứ
Thời học sinh bao chuyện vui buồn
Áo nhẹ vương sân trường vàng nắng
Trắng trinh nguyên xao xuyến hồn thơ.

Narcisus
27-06-2005, 10:05 PM
cái bang vốn thực lắm tài
nhưng mấy cái tài bác nài có hiểu đâu !
lại còn lâu lâu ra vào nói
mấy lời không hả dạ mà đâu !

*Mãi Xa*
27-06-2005, 11:22 PM
cái bang thì thực đa tài
văn ôn võ luyện kẻ nào sánh ngang
lòng mang bao nỗi hận thù
q` sang quyết trả bằng cách này đây

Opa
28-06-2005, 02:39 AM
cộc cộc cộc
cộc cộc cộc
xe ngựa lộc cộc chạy phố xa
đi du lịch nào cái bang ta
lộc cộc
...
...
vẫn lộc cộc
....

Narcisus
28-06-2005, 02:42 AM
trưỡng lão ơi trưỡng lão à
bên này là chiều tím đó nha
lão có hay làm thơ lá cải
nên nhớ phải giữ đúng qui điều !

Opa
28-06-2005, 02:45 AM
cái bang phải có cái là lạ
làm như thế này biết là cái bang

Narcisus
28-06-2005, 02:59 AM
cái bang đúng là phải lạ
nhưng mà phải lạ kiểi nèo kia !

Bang_chủ_cái_bang
28-06-2005, 03:15 AM
bang chủ ta có lời nè
đừng ai chê trách thơ ai hơn dở
chỉ mong một điều làm thơ
nên nghĩa nên tình đừng có bon chen
kểu người ta thấy cười chê bang mình

Narcisus
28-06-2005, 03:18 AM
bang chủ có lời thì em xin nghe
nhưng mè ý kiến thì bàn lại nha !

*Mãi Xa*
28-06-2005, 11:17 PM
cái tài cái hay người bít ko
ko bít ngậm miếng chớ kêu to

Narcisus
29-06-2005, 01:59 AM
í mấy người chớ có lo
tụi này cũng biết lo cho phận mình !

Bang_chủ_cái_bang
29-06-2005, 02:28 AM
cái bang danh tiếng chưa đành
làm thơ cốt là mang tình nghĩa vui
dù ai nói ngả nói nghiêng
lòng ta vãn vững như kiềng ba chân

nhatle20vn
29-06-2005, 02:37 AM
Ai cũng có một thời phải qua
Ai cũng có dĩ vãng thiết tha đượm buồn
Ai cũng có một thời lệ tuôn
Ai cũng có sự thăng hoa THiên Đường

Narcisus
29-06-2005, 02:38 AM
tất nhiên cái bang cũng có một thời
như lời của bác nói roài đó nha !

*Mãi Xa*
29-06-2005, 02:44 AM
cái bang thiệt hay quá chời
thơ hai ba chữ cũng nhào làm vô

*Mãi Xa*
29-06-2005, 02:58 AM
Còn đâu ngày tháng thảnh thơi
Xa rồi giây phút mặn mồi bên nhau
Thôi thì gói trọn tình đau
Làm hành trang nhỏ cho nhau suốt đời ...

Narcisus
29-06-2005, 03:10 AM
lại thơ tình bà chị ơi
cái bang đang dzui bà chị ời !

Bang_chủ_cái_bang
29-06-2005, 03:26 AM
môt đời một kiếp thân tôi
ai làm ta khổ cho người ta xui
một đời lam lũ nhọc nhằn
chỉ vì hai chữ "tình yêu" vô bờ

thơ tình cũng hổng soa !

Narcisus
29-06-2005, 03:39 AM
hic đệ tử cũng đành !

Nhưng em ơi hãy nhớ
Anh vẫn rất tin em
Sẽ vượt qua nỗi niềm
Và vươn lên tỏa sáng

*Mãi Xa*
30-06-2005, 12:31 AM
ngày đóa sẽ mãi xa
bởi em đâu coàn nưa
khúc dạ sầu đã héo
người ơi nhắc làm chi

Bang_chủ_cái_bang
30-06-2005, 02:13 AM
nếu không yêu cuộc đời ta chẳng gì vui
nhưng đã yêu tôi phải quyết thành công
dù người ta quay bước vội vàng
không từ bỏ mới ta đây anh hùng

Narcisus
30-06-2005, 03:04 AM
Giờ chỉ mình ta ôm nỗi nhớ !
Người mãi xa rồi đành xót xa
Nơi ấy bình yên anh có nhớ
Đâu rồi chiều ấy bước trong mưa

Bang_chủ_cái_bang
30-06-2005, 03:12 AM
người đâu rồi còn ta đó
đã một lần ta ngỏ lời yêu thương
đi về nỗi nhớ của một thời
xa khuât ta chẳng biết tìm đâu

Narcisus
30-06-2005, 03:15 AM
ANH là hải âu đa tình đa cảm
NÀO có biết đánh vần chữ tương tư
CÓ em mãi mãi vẫn si tình
BIẾT khi nào anh mới học tình si ?

Bang_chủ_cái_bang
30-06-2005, 03:26 AM
cuộc sống trần gian lắm hiểm nguy
đời ai chẳng có lần đau khổ
thật gì đi nữa số mạng hoàn lương
sầu chi kiếp phận ương vương tơ lòng

*Mãi Xa*
30-06-2005, 03:26 AM
trái tim tình yêu đã ngã rụng
tim ta tan nát từ dạo mùa ấy
đau khổ lệ ướt trong cuộc tình
nhói đau hận mình lỡ trao duyên

Narcisus
30-06-2005, 03:29 AM
cuộc đời trần gian lắm gian nan
sống mãi một nơi mới cơ hàn
chông găm mủi nhọn đường đầy đá
gai đâm buốt giá nát đôi chân !

Bang_chủ_cái_bang
30-06-2005, 03:32 AM
tình yêu đến thiệt muộn màng
anh ra đi làm tui buồn vô tận
là cơn gió chỉ vậy thôi sao?
thế thôi đơn giản chỉ vậy thôi

Narcisus
30-06-2005, 03:37 AM
tình nào say đắm không phai,
mộng nào còn mãi không ngày biệt ly.
đành thôi kẻ ở người đi,
tan lòng không dứt nhưng làm gì đây?

Bang_chủ_cái_bang
30-06-2005, 05:06 PM
biết nói chi những lúc sầu
những lúc cô đơn lòng thấp thỏm
chờ mong tin ai mỗi sớm ngày
vẫn biệt vô âm lòng buồn đau

Narcisus
30-06-2005, 08:42 PM
chờ ai trong sầu bi quê lãng
mong mỏi từng trong sáng từng đêm
đau lòng se duyên bên tình mới
khổ trọn đời bên kiếp mộng tình duyên !

Bang_chủ_cái_bang
01-07-2005, 02:45 AM
tình duyên lỡ hẹn người ơi?
ta chỉ một lòng trọn kiếp sầu
giờ đây duyên tình đã vỡ mộng
hồn ta bay lửng khắp chổn nào?

*Mãi Xa*
01-07-2005, 02:50 AM
mong người đừng đến hôm nay
để em ôm trọn nỗi sầu đêm nay

Bang_chủ_cái_bang
01-07-2005, 03:10 AM
tình yêu chẳng nói thành lời
định nghĩa ra sao hả người ơi?

Mgaci
01-07-2005, 03:13 AM
Tình yêu là gì vậy em
Mà sao anh không hiểu nổi
Hai người đi về hai lối
Sao lại chung đường với nhau

Narcisus
01-07-2005, 03:36 AM
thơ nhiều ý mà người nào có hiểu
phải chăng vì người lỡ thiếu trái tim
những dòng thơ trôi tựa nước êm đềm
mà người ví như tiếng đêm trách móc

Bang_chủ_cái_bang
01-07-2005, 03:39 AM
những lời yêu thương nào ai hay
tình yêu dại khờ của cô bé
dạo chơi trong buổi chiều cuối mùa
chợt nhận ra tình yêu tan vỡ

Narcisus
01-07-2005, 03:47 AM
thương yêu đếm được bao lần
sao nghe thoang thoáng ngút ngàn nhớ thương
ngậm ngùi nghe dạ sầu vương
hương thu ngào ngạt bên vườn nhà ai

hanquoc00
01-07-2005, 05:59 PM
Ai tin được những lời con gái nói
Chàng trai chân tình chết vì yêu
Con gái nói yêu anh nhiều nhiều lắm
Miệng nói môi cười giết người yêu

dung tin nhung gi` con gai noi

Đã biết yêu em là đau khổ
Nhưng lỡ yêu rùi biết nói sao

dug tin nhung gi` con gai noi

Thân chinh độc mà buồn vô vọng
Chết đi sống lại cũng vì yêu

Bang_chủ_cái_bang
02-07-2005, 01:55 AM
chièu mùa đông ta đi trong gió
rét mướt một nụ hồng bỏ ngỏ
nhớ một người hổng dám nói cùng ai
chia tay người lòng thỏn thức nhớ mong

*Mãi Xa*
03-07-2005, 01:54 AM
tụi em họp lại nói về iu
nếu quá đau khổ xin cho lui

Bang_chủ_cái_bang
03-07-2005, 02:59 AM
quyền sang thiệt là kỳ hay?
thơ tình ta đã học lâu
giờ đây mới có cơ may trổ tài
đừng nói nhau nặng lời chú sang ơi!

Bang_chủ_cái_bang
05-07-2005, 02:36 AM
tạm biệt những lời không muốn nói
chia tay nhau trong lúc chưa kịp lời

saudoi
05-07-2005, 02:48 AM
Tạm biệt bỗng nói giữa chừng
Quyền sang bỏ ngỏ muôn chừng cuộc chơi
Thơ hay bỗng hóa chơi vơi
Rượu ngon bỗng thiếu hương say hương nồng
Thiệt lòng ai đứng mà trông
Báo hoa bỗng héo một cây hoa già
Phải chăng người đã hết ga
Cho nên mới bỏ giữa chừng cuộc chơi
Biết rằng có lúc chơi nhau
Nhưng mà nên biết nhịn nhau đôi phần.
Để cho chiều tím thêm thân
Thắm tình bằng hữu thơ văn lên đời.

Bang_chủ_cái_bang
05-07-2005, 02:59 AM
đôi lúc lòng ta không biết được
vì nghĩa tự trọng ta không nói

saudoi
05-07-2005, 03:05 AM
lòng không nói hay vì không dám nói
thử hỏi lòng tự trọng là chi
thân nữ nhi thật là tay hào kiệt
chốn giang hồ lời nói tạo hiểm nguy

Bang_chủ_cái_bang
06-07-2005, 12:40 AM
thân nữ nhi nói một chẳng hai lời
chốn hiểm nguy giang hồ đâu dễ

saudoi
06-07-2005, 02:32 AM
thân nữ nhi lại bang chủ một bang
lời thốt ra tựa ngàn vàng ngọc đá
Nhưng giang hồ đầy những gian trá
Lắm hiềm nghèo bang chủ làm sao?

*Mãi Xa*
06-07-2005, 02:42 AM
thân nữ nhi làm nên giang san
hào kiệt nể phục âm thâm ngợi khen
người đời xảo trá đã quen
luật lê tự nhiên nào ai bít đc đây

Bang_chủ_cái_bang
07-07-2005, 02:40 AM
gác kiếm giang hồ ta làm chủ
một mình hai chữ phong lưu
làm nên giang sơn một thời bình
nữ nhi anh hùng thật tai ba

*Mãi Xa*
07-07-2005, 03:22 AM
nữ nhi thời nay thiệt chẳng vừa
làm nên giang san muôn hòa bình
cái bang tập họp bao phái nữ
thông lĩnh giang hồ chiếm vườn thơ <heeeeee>

Bang_chủ_cái_bang
07-07-2005, 03:29 AM
chiếm lĩnh giang hồ cái bang ta
giang sơn chói lọi một tay hùng
viết lên trang sử anh hùng ca

*Mãi Xa*
07-07-2005, 04:16 AM
haaaaa
cái bang xưng hùng 1 cõi đây
đối thủ mà thấy là bỏ ngay<sợ quá mờ>
anh hùng hào kiệt sao chẳng thấy
hay là quá sợ rồi trốn đâu

hanquoc00
07-07-2005, 07:27 PM
Công danh sử sách còn đang bânn.
Sự nghiệp xong rầu sẽ chơi sau
====================
Các hạ tyu còn thấp kém , nhưng rất thích thơ của "anmai"
Hôm nay các hạ bận thi DH nên hẹn hôm khác
HANTHU===>>>gian hồ 10 nam trả chưa muộn

*Mãi Xa*
07-07-2005, 07:57 PM
hồ hồ HQ xin cứ đi
cái bang tiễn người về cõi âm
chúc người mạnh phẻ nới chốn ấy
nguyện cầu cái bang phát đạt làm giàu

hanquoc00
07-07-2005, 08:37 PM
Quốc chết đi để lại linh hồn
Mong sao suốt kiếp la hồn trung trinh
Nhưng vì phó tướng cứ khinh
Quốc đây có chết cũng Binh anmai`

Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 10:09 PM
đừng lo ta chính Kiều Phong
mai danh ẩn tích mà ko đc nà
cái bang ta lắm quỉ ma
hôm nay ta phải chạy ra dẹp liền

hanquoc00
07-07-2005, 11:07 PM
Giang hồ hiểm ác đày vũ trụ
Tụ tập quây quần nấp bóng cai bang
Ta đây với đệ cùng nhau diệt
Thà cùng chiệu chét chứ chẳng thua

*Mãi Xa*
07-07-2005, 11:24 PM
mọi người mời vô tự nhiên xem
tự nhiên hai kẻ lăng xăng ra quậy tơi bời
ta đây thân mang trọng trách nước nhà
quyết chí dẹp loan bọn tép này ngay

Bang_chủ_cái_bang
08-07-2005, 01:52 AM
cái bang cai quản nước nhà
hai kẻ đánh phá quyết không tha
bao giờ dân nước giải oan
cho hai kẻ loạn đi đầu tiên phong

hanquoc00
08-07-2005, 02:01 AM
Quốc đay chỉ muốn trừ gian ác
Kế sao hai người lai xen ngang
Thôi thì lỡ tay đành chiệu vậy
Đánh chít một bà diệt trừ gian
-----------------------------------
Thu Hiien` ơi? Thu Hiền ơi
Ta đây nằm ngủ mà cứ nhớ Hiền
Trong mơ thì thấy nàng thật dễ
Ở ngoài mới biết dữ lắm thay

*Mãi Xa*
08-07-2005, 02:11 AM
trừ gian diệt bạo cứu dân lành
ta giở sổ sách ai sở khanh
thấy người đứng đầu bảng danh sách
là hanquoc đóa ôi thảm thay

hanquoc00
08-07-2005, 02:40 AM
Tung hành đất khách chẳng sợ chi
Than ôi con gái chẳng hiểu gì
Đóa là cô bé phận nữ nhi
Thôi thì thấy bé ta đành bỏ
Chứ chẳng chiệu gì phận sở khanh
-------------------------------------
Ta đây không muốn gây thù hận
Cớ sự sao nàng chọc giận đời ta
Ta đây cũng muốn nàng cười lắm
Nhưng phận anmai` giết không tha

Bang_chủ_cái_bang
08-07-2005, 02:50 AM
nằm trên đất khách mà ngông cuồng
coi chừng ta bắn phát ngươi tiêu
giang hồ đôi lúc phải hiểu nhau
chớ sao hờ hững chẳng hiểu chi?

*Mãi Xa*
08-07-2005, 02:52 AM
phận em ăn mày nhưng cao quý
tấm lòng trong sách thật hiền lương
giúp đõ dân lành bao điều tốt
bao người ngợ khen công đuc ta
*************
thân phận nu_nhi chẳng mơ cao
chỉ mong người đời hiểu tấm lòng
ko thù ko oán ko gây hận
chỉ mong dẹp đc kẻ sở khanh

Bang_chủ_cái_bang
08-07-2005, 02:56 AM
nữ nhi hào kiệt bao phong lưu
anh hùng gác kiếm vì sợ ta
hỏi thế gian ai dám mà cuồng si
vì yêu ta khối kẻ tu di
hehe

*Mãi Xa*
08-07-2005, 03:00 AM
bao kẻ khốn cùng vì chị hiền
kẻ thì điên đảo vì tình iu
kẻ thì tương tư ôm nỗi sầu
thôi thì bọn ngươi cứ đi chầu <diêm vương đóa mò>

Narcisus
08-07-2005, 07:04 AM
cóa chuyện chi rứa hỏi bà coan
chào li tạm biệt chạy lon ton
mà sao lệ ấy hàng mi ướt
hem hiểu chi đây kẻ lạ thường !

hanquoc00
09-07-2005, 03:20 AM
Mấy bữa nay Quốc cóa việc nhà
Không ngời chúng bạn vẫn không tha
Tranh thủ người ta vắng ở nhà
Ra lời hiếp đáp chửi người ta

Than ôi cớ sự ăn mài dóa
Đau lòng nhức nhối chẳng chiệu tha
Lời lẽ toàn kẻ bóng ma
Ta đay thấy tức không tha chút nào

Bang_chủ_cái_bang
09-07-2005, 03:26 AM
cái bang thơ chẳng hơn người
Sang anh đã có lời rồi
cái bang xin sửa cho đôi đường
khỏi phụ lòng anh buồn cái bang

hanquoc00
09-07-2005, 03:34 AM
Thu Hiền ơi nàng ở chốn nao`
Sao lòng ta gọi mà nàng hổng thưa
Thôi thì ta bỏ cơm trua
Cho Hiền chừa tật cứ ưa chọc chàng

Bang_chủ_cái_bang
09-07-2005, 04:50 PM
Quốc gọi ai Quốc Quốc ơi!!
Hiền đây thấy Quốc thiệt lòng
nhưng sao khó nói những lời ỉ ơi!!
thôi thì đợi ngày Hiền vu (quy)
Hiền đây sẽ mời Quốc thiệt lòng

Narcisus
10-07-2005, 03:34 AM
ặc trốn tình vô cùng thẳng thừng
cái anh tên Q ngồi kia ngậm nhùi !

*Mãi Xa*
10-07-2005, 04:38 PM
Không có em anh quen người khác.....
luật giang hồ đâu có chữ cô đơn....
<lời khuyên cho những kẻ thất tình>

Narcisus
10-07-2005, 05:45 PM
thất tình mùi chi em chưa nếm
nhưng bao chuyện phiếm nói chua cay
trong nhân gian những ai đã từng vậy
xin nhớ rằng thất bằng 7 nha !
thất tình = 7 tình = nhiều tình cóa chi mà bìn !

*Mãi Xa*
10-07-2005, 11:35 PM
Cũng ngày ấy...chợt mình hoài mong ngóng
Để từng trang giấy trắng vẽ ngu ngơ
Đã yêu thương ai chẳng có đợi chờ
Tim e ấp nụ tình đan hé mở

hanquoc00
10-07-2005, 11:42 PM
Thật lòng Quốc chẳng cầu mong
Lòng sao nói vậy chứ đâu ngông cuồng
Cớ sao Hiền nói Quốc buồn
Để đêm thức giấc mà thương nhớ Hiền

Canhchimbatgio
10-07-2005, 11:45 PM
chẳng phải giấc mơ nên em chỉ một mình
hoang dại chiều biển cả
có con sông nào mà không chườm mình lên đá
đá sắc lắm mà sao môi sóng không đau ?

biển một mình nên em nghĩ về nhau
hoa biển tím nhuộm chiều loang lổ
cái sắc biếc cứ dài lên bão tố
thuyền xa bờ nên cát hóa đơn côi .

năm tháng qua rồi
biển bờ êm trôi
tiếc nuối cái giấc mơ thời 18
cái lắng buốn cát không có bạn
anh xa rồi nên em hóa bơ vơ .

bởi cát quá yêu nên mòn mỏi đơị chờ
em hóa đá khóc cùng hoàng hôn biển
giọt mờ khơi khắc khoải chiều nuối tiếc
giọt máu hồng sáng lặng trái tim em
chẳng phải giấc mơ sao em cứ đi tìm ?

hanquoc00
11-07-2005, 12:31 AM
Thật lòng Quốc chẳng cầu mong
Lòng sao nói vậy chứ đâu ngông cuồng
Cớ sao Hiền nói Quốc buồn
Để đêm thức giấc mà thương nhớ Hiền
==================================
Ngồi buồn chợt nhớ người yêu
Thương cho số kiếp quanh hiu nhớ nàng

Bang_chủ_cái_bang
11-07-2005, 01:12 AM
lòng ai bồn chồn xa xứ mẹ
con về hai cảnh ngủ bờ tre
kìa con cóc vàng đang nhảy nhót
hỏi lòng chàng có yêu thiếp thiệt chăng?

*Mãi Xa*
11-07-2005, 02:45 AM
Tình “ tựa mây ! Khói trời bạc trắng.
Sống bồng bềnh phiêu lãng muôn phương.
Chẳng dừng chân hay chút vấn vương.
Khi kiếp số ! Còn nuôi hy vọng…