Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : LỜi CuỐi



lucbinhtimvn
03-01-2007, 11:58 PM
Em run rẩy xé tan kỉ niệm
Người ta đi thì giữ lại làm gì
Ngày xưa khóc
Và em bật khóc
Còn người ta
vẫn miệt mài đi ....

Mùa thu có sang dù rất muộn
Cũng làm cho lá chợt đổi màu
Người bước ra đi dù rất muộn
Cũng làm cho vỡ nát tình nhau!

Nức nở
Không khóc được thì đành nức nở
Vui chia đôi, buồn giữ lại cho mình
Em hi sinh - hay là em ngu dại
Lòng hỏi lòng
... Rồi lặng thinh!

Câu "xin lỗi" không nhận đâu người ạ
Vì đem ra có đổi được tình nhau ?
Lời sau cuối xin là lời âu yếm
Để mai đây không hận, không sầu.

Lost.
04-01-2007, 07:27 AM
Thôi đây lời cuối gửi người
Nhận cho trọn vẹn những lời đầu tiên
Lạc bầy tội lắm lãng quên
Nên ai nhận nốt màu thiên thanh buồn

Ta lỡ tay đã vùi chôn
Còn vài niềm cũ cuối hồn là đây
Người cầm nốt - đỡ hao gầy
Ta về tay trắng cho ngày nhẹ tênh

Lời cuối hết khắc bồng bềnh
Mong người giữ giữa đời lênh đênh đời