PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ Anh !



chanh_189
03-01-2007, 09:42 PM
Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu iem đâu
mối tình đầu của 1 thời thơ dại
iem nhớ mãi những lời xưa anh nói
nói yêu iem và chỉ 1 mình iem
nay còn đây là gì anh hỡi
lời yêu xưa theo gió cuốn đi rồi
iem bàng hoàng kiếm tìm trong giấc mộng
bỗng giật mình , mình iem khóc trong mơ :timvo:

lãng_tử_bụi_đời
04-01-2007, 06:44 AM
Tỉnh lại đi đừng mơ hoài em hỡi
Dậy mà tìm hạnh phúc em ơi
Tình yêu ở khắp muôn nơi
Chốn nào vui vẻ em ơi hãy tìm
Xin em đừng có đắm chìm
Tháng ngày buồn bã lặng im một mình

Sao không tìm mà mãi hoài trờ đợi
Đến báo giờ mới gặp gỡ yêu thương
Hạnh phúc ở trốn luân thường
Đợi chi bạn hỡi tìm đường mà đi

chanh_189
04-01-2007, 11:56 PM
Giấc mơ ấy iem giật mình tỉnh dậy
anh chúc iem muôn lần hạnh phúc
nhưng hạnh phúc của iem mong manh nhỏ bé
hạnh phúc là anh đó anh biết chăng
mất anh rồi biết tìm hạnh phúc nơi nao
giờ còn lại đây 1 mình em đơn côi giá lạnh
mong anh về sưởi ấm con tim gầy
iem biết lắm , trăm nghìn lần iem biết
anh đã mãi xa iem
vậy xin anh cho iem chìm trong giấc mộng
sống mình em với nhưng kỉ niệm xưa
đối với iem thế là quá đủ
1 giấc mơ iem giữ mãi muôn đời
:flyingangel3:

**qiutian**
06-01-2007, 12:56 AM
Đừng hoang tưởng giữa những giấc mơ ấy
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi
Thời gian , là phương thuốc diệu kì
Chữa lành cả con tim đang đau nhói
Dù tình yêu trăm lần không có lỗi
Nhưng đã xa rồi níu kéo cũng bằng không
Xin hãy quên những chất chứa trong lòng
Đừng tìm đến giấc mơ không có thật

Cát
06-01-2007, 02:17 AM
em nhớ anh...nhớ quá anh ơi!
giờ anh đang ở nơi nào
tự hỏi rằng anh có còn nhớ em
nhớ những ngày ta còn bên nhau
thật lòng em chỉ mong một điều
mong cho anh luôn hạnh phúc anh ơi!

fallen_angel8x
06-01-2007, 09:01 PM
em nhớ anh...nhớ quá anh ơi!
giờ anh đang ở nơi nào
tự hỏi rằng anh có còn nhớ em
nhớ những ngày ta còn bên nhau
thật lòng em chỉ mong một điều
mong cho anh luôn hạnh phúc anh ơi!

Cám ơn cưng mong cho anh hạnh phúc
Và cũng mong em luôn giữ được nụ cười
Em đừng khóc để tim anh ko hối hận
Vì đã bỏ em để theo một giấc mơ

lanhlung_047
28-01-2007, 08:02 AM
Cám ơn cưng mong cho anh hạnh phúc
Và cũng mong em luôn giữ được nụ cười
Em đừng khóc để tim anh ko hối hận
Vì đã bỏ em để theo một giấc mơ

Anh cám ơn tôi làm gì thế kia
Anh đã bỏ tôi theo giấc mơ ảo
Anh biết tình tôi trao anh thật lòng
Anh nỡ đành lòng đập tan nó đi.

Cát
28-01-2007, 08:12 AM
Cám ơn cưng mong cho anh hạnh phúc
Và cũng mong em luôn giữ được nụ cười
Em đừng khóc để tim anh ko hối hận
Vì đã bỏ em để theo một giấc mơ

Anh đã đi...đi bên người ấy
Nhưng em đâu có giận anh đâu
Tình đã hết...ta đành ly biệt
Chứ trách gì...giận gì ai đây
>>>
Anh đã đi mang theo tình em đó
Mong 1 điều...anh hạnh phúc người ơi !

trái_tim_băng_giá
29-01-2007, 12:48 AM
Yêu nhau để lại được gì
Người đi kẻ ở nhâm nhi nỗi buồn

trái_tim_băng_giá
29-01-2007, 12:49 AM
Yêu nhau để lại được gì
Người đi kẻ ở nhâm nhi nỗi buồn

butbi*
29-01-2007, 02:05 AM
Từng thêm thao thức, mộng chẳng thành
Bởi vì ai? ôm nỗi nhớ chơi vơi
Giờ đây mỗi hướng mỗi nơi
Chỉ còn em nhớ thương anh da diết

sUp3r Sh0cK
29-01-2007, 02:25 AM
Hôm qua thao thức nhớ thương Bi
Nên hôm nay phải ngủ li bì
Chắc là mai mốt không thức nữa
Thức hoài hết đẹp thì lại nguy :hihi:

butbi*
29-01-2007, 04:31 AM
Nhớ làm gì khi người quay bước
bỏ ra đi hoh 1 câu khước từ
ta đứng đó, ngó mông lung ra cửa
người đi vấp đá, ngã lăn đùng ^.^

sUp3r Sh0cK
29-01-2007, 04:48 AM
Đường ta đi phẳng lơ thẳng tắp
Đá ở đâu để ta vấp hở người
Chỉ lo cho người đang đứng
Ngó mênh ngó mong té cái đùng :hihi:

the_poison_apple
29-01-2007, 09:18 AM
Thức đêm mới bít đêm dài
Có iu mới bít tình đời đéng cay ^^

butbi*
29-01-2007, 10:24 PM
Đường ta đi phẳng lơ thẳng tắp
Đá ở đâu để ta vấp hở người
Chỉ lo cho người đang đứng
Ngó mênh ngó mong té cái đùng :hihi:

ổ gà ổ vịt, chưa ai biết
đường xá dở hơi, trách ai đây
thương cho shock, ngó nghiêng tìm mình
ai ngờ sụp hố, kiu ai bi chừ ^.^

sUp3r Sh0cK
29-01-2007, 11:04 PM
ổ dzoi Sh0ck đây còn chẳng sợ
ổ gà ổ dzịt xá mà lo
chỉ lo là lo chi cô nhỏ
mắt nhắm mắt mờ xụp hố to :haha:

butbi*
29-01-2007, 11:15 PM
hoh sợ vì ổ chẳng vừa
nên ngồi ngó nó để vừa lòng ai
tính tình nói ít hỉu dài (<== nhìu í)
Shock ta chỉ sợ đi đai (die) nhà nào...

*pInk horizon*
30-01-2007, 12:20 AM
Nhớ làm gì khi người quay bước
bỏ ra đi hoh 1 câu khước từ
ta đứng đó, ngó mông lung ra cửa
người đi vấp đá, ngã lăn đùng ^.^
Đi không nói để người thương nhớ
Trông làm gì ta chẳng về đâu
Ngó mông lung sao có người phải ngã
Butbi này cũng ghê quá đi thôi