PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh CÒn CÓ ThỂ YÊu Em KhÔng?



lucbinhtimvn
03-01-2007, 08:11 PM
anh còn có thể yêu em không ?
khi một lần trách móc
thư nhận rồi im lặng chẳng hồi âm
anh nghĩ gì ? hay chỉ âm thầm
ôm thương nhớ vùi vào trong ký ức ?

đâu ảo ảnh, đâu là sự thực
em loay quay nên chạm mãi phiền ưu
nắng bên đời nhưng trong dạ tối u
em chờ đợi những điều trong hư tưởng

anh còn có thể yêu em không ?
khi một lần ngang bướng
giận cuộc đời và cay đắng luôn anh
ừ đành thôi, mơ ước mong manh
xin gác lại , vì còn đâu thương nhớ

CHỜ NHAU ĐẾN BAO GIỜ

Mùa thu không thấy em về nữa
con phố dài thêm những bước chân
ngọn gió cuối chiều buồn hiu hắt
thổi ngược đời em biết bao lần?

Em ở bên trời nơi xa lắm...
ngày đã chìm theo những ước mơ
ngàn dặm đường bay dài nỗi nhớ
còn mãi chờ nhau đến bao giờ?

Kỷ niệm vùi chôn trang cổ tích
tình cũng tàn phai như tháng năm
và chút nỗi niềm nào ai biết
im lặng cùng ta chiếc lá vàng.

Mùa thu không thấy em về nữa
tiếng đàn ai dạo khúc chờ mong
chỉ có mình anh trên lối cũ
Chiều nay chợt thấy nhói trong lòng...