Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : TẾt TrÊn ĐẤt KhÁch



lucbinhtimvn
03-01-2007, 08:09 PM
Hôm qua đi dự Tết
Buồn lắm, bạn biết không
Người Việt trên đất khách
Sao khác quá, buồn lòng (?)

Xa quê hương cái tuổi
Mộng mơ...mối tình khờ
Ly hương buồn lặng lẽ
Nơi xứ người bơ vơ...

Tết xứ người như thế
Có vui vẽ gì đâu
Tết trên trời đông tuyết
mây trắng giăng ngang đầu ...

Tôi nghẹn ngào bật khóc
Nghe tiếng nhạc đêm xuân
Trong góc phòng một bóng
Mắt lệ nhòa rưng rưng...

Mr.Ngọc
04-01-2007, 03:13 AM
Tết..
Một mình đêm Hà Nội
Nghe Trịnh Công Sơn với mùa xuân đầu tiên

xjjx l0v3 SiCk xjjx
04-01-2007, 04:38 AM
Hôm qua đi dự tết
không sao hết bàng hoàng
cũng đồng là người Việt
nhìn nhau thấy hoang mang

Hỏi ra tôi mới hiểu
vết thù hằn khi xưa
in hình trong ánh mắt
của người Việt hôm nay

Vui gì khi bảo tuyết
rơi ngay vào seattle
hàng ngàn người lâm nạn
chìm trong tuyết màu tang

Một đêm tết lang thang
có gì gọi là vui
chỉ loáng thấy ngặm ngùi
khi mình trên đất khách

.March
04-01-2007, 08:07 AM
Ừ phải rồi đất khách
Tết nào có đựoc vui
Cũng đành chấp nhận thôi
Và mỉm cười chút nhé :(

đừng mãi ôm buồn tẻ
Làm của cải riêng mình
Rồi sẽ có bình minh
đưa những niềm vui đến

Mùa xuân rồi - tết đến
hẳn lòng sẽ buồn hơn?
Còn chút nhớ quê hương
Nghĩa là vui đón tết

Cũng sắp đến tết nguyên đán rùi đó lục bình ^^,măm tết onl đi ^^

lucbinhtimvn
04-01-2007, 09:35 AM
Mỗi năm ba lần Tết
Tết Người,rồi Tết Ta
Trung Thu buồn quạnh quẽ
Đúng là Tết xa nhà....

Bao năm rồi Ta nhỉ?
Được đón Tết quê nhà
Bao năm rồi Ta nhỉ?
Năm mới một món quà....

Nhưng cũng đành chấp nhận
Làm sao khác bây giờ
Tết nầy nơi đất khách
Lại chịu cãnh bơ vơ !

Vịt Ngố
04-01-2007, 03:13 PM
Thương bạn trên đất khách
Giữa cái lạnh mùa đông
Buồn bã và ngóng trông
Mong ngày về với mẹ
Hãy mỉm cười nhè nhẹ
Tuyết lạnh rồi sẽ tan
Nắng ấm tới ngập tràn
Vui tết trên đất Việt

Mua Sao Bang
11-01-2007, 01:34 PM
Nơi xứ người xa lạ
Trời xuân mà lạnh câm
Sao nghe mùa xanh lại
Mắt biết buồn thương ai

Ngày giao mùa lặng lẽ
Tâm hồn kẽ xa quê....
Xót xa trời xứ lạnh
Nhớ những ngày khi xưa

prettyanhthu
12-01-2007, 10:43 AM
Trên đất khách xa lạ
Nhớ quê nhà nồng ấm
Cô đơn một mình ta
Lệ trên mi ước đẫm

Xuân qua không ai đón
Lặng lẽ không ai chờ
Lời chúc cũng không còn
Giao thừa quá ơ thờ

Đón Xuân trên đất lạ
Thâm thả quá người ơi
Tim này còn ở xa
Nhớ bóng ai đang đợi

vuonthochieuhohen
12-01-2007, 09:14 PM
Tết giao thừa vừa đón
Vùng trời rộp pháo hoa
Nhìn cảnh lại nhớ nhà
Xuân này lại xuân qua

Ở phương trời xa lạ
Xây mộng đẹp tương lai
Nghĩ mình khách đường dài
Đêm không sao ngủ được

Con đường dài phía trước
Gắng khắc phục ước mơ
Ở miền quê vẫn chờ
Đợi ta về đón xuân !

lucbinhtimvn
10-02-2008, 11:23 PM
Thêm một mùa xa xứ
Thêm một lần bơ vơ
Tết quê người là thế
Xuân đến là trong mơ...

Xuân bây giờ...có lẽ
Chẳng đến nữa ,người ơi !
Với một người xa xứ
Nên trên trời tuyết rơi...

Hôm qua đi dự tết
Cũng nhộn nhịp ,người đông
Nhưng sao lòng vẫn thấy
Một nỗi buồn mênh mông....

Gió Xuân mà tuyết phũ
Giá băng về nơi đây
Tết quê người là đấy
Người Việt ở Trời Tây...

Mr.Ngọc
11-02-2008, 06:24 AM
Lục Bình Tím một màu riêng trời khách
Tím quê hương
Tết đương về trên khắp mọi nẻo đường
Và màu tím .... Trong tim ai xa xứ
Hãy tím một màu một màu em bất tử
Hồn Việt mãi còn trong màu tím của trái tim

Gió_ấm
11-02-2008, 11:04 AM
Tết trên đất khách nhớ quê nhà
Nhớ 30 tết thịt gà thắp hương
Nhớ mứt sen ngọt lịm đường
Khói hương nghi ngút hương quê thơm nộng

tinhemlabienrong17
11-02-2008, 01:24 PM
thương thay cánh tím lục bình
đón xuân đất khách chỉ mình đơn côi
hiểu lòng buồn lắm lẻ loi
vầng thơ thắm đượm than ôi sắc buồn

nhớ nào hơn nhớ cọi nguồn
quê hương xứ sở luôn luôn trong đầu
bởi vì đâu tại vì đâu!
xa nhà xa xứ buồn sầu ai chia!

em chua biet yeu
11-02-2008, 01:45 PM
lục bình cánh tím kia ơi
cố vui mà sống để rồi về quê
ở nơi đất khách ê chề
niềm vui thì ít....nên về nhà thôi

tết nhất giờ sắp qua rồi
đừng nên buồn nữa để rồi xót xa
ngày buồn rồi cũng sẽ qua
ngày vui sẽ đến khi mà hồi hương

người thương ấy sẽ chung đường
hoa kia sẽ lại sắc hương đậm đà
ngày về ấy sẽ không xa
ngày lên xe ấy gửi ta thiệp hồng

:bay: :bay: :bay: :bay:

angelfish
11-02-2008, 06:57 PM
Lạnh lẽo làm sao trên đất khách
Nụ cười vắng bóng mỗi độ xuân sang
Có gì vui khi xuân vừa đến?
Giọt lệ buồn lan toả của xuân xưa??

tôi_lang_thang
11-02-2008, 11:03 PM
đất người hồn ta lẵng lẽ ngồi
Xuân qua đông lại hồn mang mác
Một chút gió đưa chẳng rùng mình
Run người chạm khẽ đào mùa đông

THIÊN TỬ
12-02-2008, 11:32 PM
mỗi năm đến tết thì ta lại sầu
nhớ quá tuổi thơ ấu
ngày xưa đâu...
bây giờ ta lang thang trên xứ người...
nhìn xuân về ta đâu thấy hoa mai?
xuân về trên quê hương, của miền đất mới...
ta thẩn thờ nhìn người đón xuân...:haha:

lucbinhtimvn
14-02-2008, 04:48 AM
Ngày về xa lắm người ơi !
Ta đây cũng đã quen rồi ,niềm đau
Tết trên đất khách.. nao nao
Buồn buồn,nhớ nhớ...người xa phương nào ...

Tháng ngày lặng lẽ qua mau
Biết chăng tình có phai màu lời yêu
Bây giờ thì nhớ thương nhiều
Nhưng ngày mai ấy...bao điều đổi thay...

Người xa như cánh chim bay
Còn ta như cánh hoa phai giữa dòng
Chờ mong con nước lớn ròng
Ta tìm bến đổ...thỏa lòng ước mong...

Xuân về ta cùng cầu mong
Cho người phương ấy ,tình hồng đẹp duyên
Còn ta...Tình vẫn chưa yên
Nên xin ai đó ,chớ phiền vì ta....

:slider: :slider: :slider:

Gió_ấm
14-02-2008, 05:59 AM
Xưa nay vá áo bằng kim
Xưa nay vẫn chỉ vá tim bằng tình
Phương xa lạnh lẽo một mình
Chân tình sưởi ấm cho mình mình ơi
Một thời con nước chơi vơi
Sẽ qua cập bến bến đời mộng mơ
Tình này chỉ những vần thơ
Tình này chỉ những giấc mơ an lành
Tình này sáng tỏ trời xanh
Qua bao năm tháng vẫn giành cho em

em chua biet yeu
14-02-2008, 10:09 AM
cảm ơn lời chúc đến ta
nhưng tình ta đó chỉ là tình thôi
thời gian rồi sẽ chóng trôi
tình ta như thể...thuyền trôi không về

bến ta cũng đã ê chề
thuyền kia theo sóng không về bến đâu
ta đây cũng có tình đầu
tình ta cũng vậy chữ sầu luôn mang

tình ta vì quá xa chàng
nên đà như thế tình nàng cũng phai
chia tay đâu thể trách ai
bởi vì duyên số tại ai bây giờ ?

tôi_lang_thang
15-02-2008, 05:33 AM
Thời gian chôi , tết đến lòng se sắt
hai năm chẳng tết chẳng xuân
Chẳng bánh trưng xanh chẳng hoa đào
Buồn lòng rên khẽ giọng quê hương
Ước mong nhỏ bé tầm thường
Xuân sau chỉ biết nói lời Việt Nam
Thân Việt hồn Việt đón tết tây
Mẹ Cha có thấu , em yêu có tường?

Kaiz_Master
15-02-2008, 01:46 PM
Cõi lòng tôi thốt tiếng thương
Thương sao thương lắm Tết trên xứ người
Dù sao bạn hãy cứ cười
Cùng vui đón Tết, đón người chơi xuân
Cùng vui câu chúc ân cần
Chúc lời nồng thắm, ta gần nhau thêm
Cùng nhau cầu chúc tình duyên
Dù ta cách trở nhưng tim vẫn nồng
Cùng nhau đón những ngày hồng
Xuân trên đất khách dệt lòng ước mơ.

lucbinhtimvn
16-02-2008, 07:10 AM
Tết kia giờ đã qua rồi
Dư âm còn lại ,làm lòng nao nao...
Tiếc thay ngày Tết năm nào
Bánh chưng,dưa hấu ,đẹp sao xuân về...

Tết trên đất khách,não nề
Tuyết giăng trắng xóa vùng trời giá băng
Người nơi xa biết cho chăng
Ta mong về lại quê nhà đón xuân...

Một lần thôi... trọn ngày xuân
Vui trong tiếng pháo giao thừa nổ vang
Nắng hồng trêm khóm mai vàng
Ta vui câu chúc rộn ràng tết quê..

Gió_ấm
16-02-2008, 09:13 PM
Người ơi có nhớ quê nhà
Sống vui sống khoẻ cho ta yên lòng
Quê nhà con nước đục trong
Đời trai ta giữ tấm lòng sắc son
Dù cho biển cạn non mòn
Tình trong như đã vẫn còn đậm sâu

dungnhinanh_em
17-02-2008, 02:53 PM
Giữa trời một giọt mưa xuân
Sao lòng buốt giá, chuyên truân lạnh lùng
Quê hương xa đến muôn trùng
Người đây, rượu đắng vui cùng gió mây
Lẻ loi lê bước xuân này
Còn ai lạnh lẽo trong ngày nắng mai?
Chim côi sải cánh miệt mài
Người cô đơn, với nhành mai một trời
Nhủ lòng đừng khóc ta ơi!
Nhủ người nhắn gửi về nơi quê nhà
Cho người, hay nhắn cho ta
Một lời thành một khúc ca cô sầu

Gió_ấm
18-02-2008, 10:54 PM
Ta ơi đừng khóc ta ơi
Mà sao lệ cứ lệ rơi rơi hoài
Buồn lòng chẳng biết nhớ ai
Cô đơn chỉ biết ngắm mai một mình
Mai xinh cánh nhỏ xinh xinh
Còn ta cô lẻ một mình ai xem
Mập mờ đêm tối nhá nhem
Bên hình bên bóng hỏi em bên nào

lucbinhtimvn
19-02-2008, 02:37 PM
Thế là qua một mùa xuân
Ta thêm một tuổi,thêm đôi nỗi buồn...
Bao năm xa cách quê hương
Là bao nhiêu nỗi muộn phiền trong tim...

Dặn lòng '' thôi nhé lặng im''
Tháng ngày chẳng thể tìm về được đâu
Tình xa...người cũng quên lâu
Tro tàn quá khứ...vùi sâu bên trời...

Xuân về buồn lắm người ơi !
Cho ta nhớ lại một thời mộng mơ
Xuân xưa...tình quá ngây thơ
Xuân nầy ta đếm lệ mờ trong tim...

Người xa.. muôn vạn cánh chim
Biến sâu ngăn lối,đường đâu em về?
Chờ anh suốt cả một đời
Tìm anh vạn nẻo cuối trời...cũng đi...