Xem đầy đủ chức năng : ngàn kiếp yêu em
vianhmuonyeuem2
03-01-2007, 08:55 AM
anh không biết làm thơ
cũng chẳng một cánh thư cho nhóc
sinh nhật nhóc không thiệp hồng như người ta
khi nhóc buồn anh cũng không an ủi
khi nhóc vui anh cũng chẳng ở bên
nhưng nhóc ơi
lời anh nói tự tim anh ngàn tình
không gian dối như thơ tình ai viết
không bâng quơ như cánh thư người ta
sinh nhật nhóc anh không muốn tặng thiệp
chỉ một bông hồng cùng tình yêu ngàn kiếp
khi em buồn anh luôn muốn bên em
không muốn nói chỉ mướn cười vui vẻ
anh không đi khi môi em mỉm cười
anh sẽ nói yêu em ngàn kiếp
như tình hồng như lời hứa thủy chung
vianhmuonyeuem2
07-01-2007, 02:34 AM
NHÓC THƯỜNG BẢO ANH CHẲNG HỀ TIN NHÓC
ANH CHẲNG YÊU CHẲNG MUỐN BÊN NHÓC
NHƯNG NHÓC ƠI SAO NỠ GIẬN HỜN
ANH KHÔNG TIN BỞI ANH YÊU NHÓC
ANH MUỐN LẮM NHƯNG NHÓC GIẬN ANH HOÀI
CHẠY THEO NHÓC NGÀN KIẾP ANH CŨNG CHỊU
BỞI YÊU NHÓC ANH KHÔNG CẦN SUY NGHĨ
NHÓC THƯỜNG BẢO ANH RẤT ĐA TÌNH
KHÔNG CHUNG THUỶ MUỐN KIẾP CÙNG AI
NHƯNG NHÓC ƠI SAO NỠ NÓI THẾ
ANH RẤT YÊU VÀ MUÔN KIẾP VẪN THẾ
CHỈ CÓ NHÓC ANH YÊU NHÓC MUÔN ĐỜI
NHÓC BẢO RẰNG ANH HÃY HỨA YÊU NHÓC
CHO ĐẾN KHI CHẲNG CÒN AI TRÊN ĐỜI
ANH KHÔNG HỨA NHÓC BẢO ANH KHÔNG YÊU
NHƯNG NHÓC ƠI SAO NỠ NGHĨ VẬY
ANH KHÔNG HỨA BỞI CHẲNG MUỐN XA EM
EM KHÔNG CÒN ANH CỦNG CHẲNG MUỐN SỐNG
SẼ TRỌN KIẾP MÌNH LÀ MỘT ĐÔI
ANH YÊU EM KIM ANH À
romeo si tình
07-01-2007, 02:45 AM
thật buồn cho anh ngốc
yêu không bít làm sao
chỉ có nói lao xao
chẳng ra thơ tí nào
vianhmuonyeuem2
12-01-2007, 08:33 PM
thật buồn cho anh ngốc
yêu không bít làm sao
chỉ có nói lao xao
chẳng ra thơ tí nào
thật tình anh là ngốc
bởi con tim là một
chẳng thể yêu 2 người
nên muôn kiếp vẫn vậy
chẳng thể nào làm thơ
nhưng nếu mà ghé đọc
đửng châm chọc...kệ tui
nếu thích thì đối lại
đừng tưởng mình là ai
ok chứ ngốc
changtraigiavien
12-01-2007, 09:28 PM
Ngốc như tôi nhiều kẻ muốn
Đâu phải ai muốn đều được
romeo si tình
13-01-2007, 08:40 PM
thế thời ai được ai thua
thì tui đâu bít chỉ đùa vui thôi
nếu như muốn đấu thì tôi
xin cùng vô để đối thơ thử tài
tieubachlongtctn
14-01-2007, 01:31 AM
nói về yêu tôi chẳng biết chi hết
nhưng vô đề tôi muốn nói vài câu
gửi trao nhau mối tình đầu da diết
làm kỷ niệm muôn kiếp chẳng phôi pha
cánh hồng ấy tôi muốn tặng làm quà
thay lời yêu tôi mến trao tặng nhỏ
buổi sinh nhật thôi cũng đàng bỏ ngỏ
chỉ vu vơ ngắm nhìn nhỏ cười đùa
một phong thư tôi cũng chẳng dám đưa
khi trong ấy còn bài thơ dang dở
là trái tim còn một lần bỡ ngỡ
thủa ban đầu chập chững bước vào yêu
và còn nữa còn có biết bao điều
tôi muốn nói mà nào đâu có được
thôi đành vậy tôi dành một điều ước
là ước mơ dành trọn mối tình đầu
bài thơ này chẳng đến được nhỏ đâu
bởi nó mãi là bài thơ dang dở
như tim tôi vẫn vô vàn bỡ ngỡ
khi trao nhỏ tình yêu tuổi ban đầu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.