PDA

Xem đầy đủ chức năng : 7 kỳ quan thiên nhiên trên thế giới!



butbi*
02-01-2007, 08:11 PM
Đỉnh Everest.

http://www.vnn.vn/dataimages/original/images52444_himalayas230903.jpg

Nằm trên dãy núi Himalaya, được mệnh danh là nóc nhà của thế giới, giữa biên giới Nepan và khu tự trị Tây Tạng, ngọn Everest cao nhất trên trái đất với 8.848 m, quanh năm phủ đầy tuyết. Tên của đỉnh núi theo tiếng Tây Tạng là Chomolungma. Người bản địa tôn sùng đỉnh núi là nơi thích hợp để chứng tỏ lòng dũng cảm và sự bền bỉ của sức chịu đựng trước sự khắc nghiệt của không gian bao la lạnh giá với những cơn bão tuyết cuồng nộ. Bù lại, họ cũng được trải qua những cảm giác kỳ lạ không thể nào quên trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nơi đây.
Thác Victoria.

http://www.quangduc.com/photo/australia/qd-melbourne-Waterfall.jpg

Nằm giữa Zimbabuê và Zambia (Châu Phi, hệ thống thác nước Victoria lớn đến mức muốn chiêm ngưỡng toàn cảnh thì chỉ có cách từ trên máy bay nhìn xuống. Phải đứng dưới thác mới cảm nhận được vẻ đẹp hoành tráng và dữ dội của những cột nước đổ từ trên cao xuống với những tiếng động ầm ầm như sấm. Thác Victoria càng thêm hoang dã và bí ẩn với những cư dân là loài hà mã và cá sấu sinh sống xung quanh. Tuy nhiên, điều đó vẫn không ngăn cản lòng ham muốn khám phá và chinh phục thiên nhiên của các du khách với các tour du lịch đi bộ, cưỡi ngựa hoặc đi bằng xe bò đến ngắm thác, chèo thuyền vượt ghềnh và câu cá.
Rặng san hô vĩ đại.

Trải dài hơn 2000 km dọc theo bờ biển đông bắc nước Australia là rặng san hô kỳ vĩ, quê hương của hàng nghìn loài động thực vật. Chính phủ đất nước Châu Đại dương đã quy hoạch khu vực làm Công viên biển. Do đặc trưng sinh lý kéo dài nên rặng san hô này có hệ sinh thái rất đa dạng, từ rừng mưa nhiệt đới cho đến các rặng núi và đảo san hô. Nơi đây có tiềm năng du lịch vô cùng to lớn, mỗi năm thu hút hàng vạn du khách đến ngắm các loài chim, lặn, bơi và chơi thể thao dưới nước.
Hẻm núi Grand Canyon.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=110991

Hẻm núi Grand Canyon thuộc bình nguyên Colorado, Bắc Arizona của nước Mỹ là một thung lũng lớn nhất thế giới, dài 464 km, nơi rộng nhất là 28.8 km, trung bình rộng 16km, sâu 1,6 km. Trong lòng hẻm núi khổng lồ là những quả núi đá xám xịt, phong hoá qua hàng triệu năm. Điểm nhấn của phong cảnh hùng vĩ này là dòng sông Colorado đổ ào ạt xuống thung lũng từ độ cao 671 m, tạo thành hơn 200 ngọn thác bọt tung trắng xoá trước khi đổ vào Vịnh California.
Cảng Rio de Janeiro.

http://www.elitebrasil.com.br/riodejaneiro/cristo.jpg

Ngày mồng 1 tháng Giêng năm 1502, các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha khi đi dọc bờ biển Brazil đã lọt vào một vùng biển có các rặng núi bao quanh với 1 nhánh ăn sâu vào đất liền 31 km. Cho rằng đây là một cửa sông khổng lồ nên học đặt tên khu vực mới phát hiện là Dòng sông Mồng một tháng Giêng. Tuy nhiên, họ đã nhầm. Đó không phải là cửa sông mà là một vịnh kín mà người bản địa đã đặt tên trước đó là Guanabara, nghĩa là “cánh tay của biển”. Sau gần năm thế kỷ, 2 tên gọi cùng song song tồn tại, ngày nay tên chính thức của vịnh này là Rio de Janeiro – Dòng sông tháng Giêng. Từ biển đi vào vịnh cho du khách có cảm giác bước sang một thế giới hoàn toàn khác, với phong cảnh núi non tuyệt đẹp. Điểm nhấn dễ nhận thấy là bức tượng thánh trên đỉnh núi Colorado – “lưng gù”, vì quả núi trông giống chiếc lưng của người bị gù.
Núi lửa Paricutin ở Mêxicô

http://www.unb.br/ig/fig/paricutin.jpg

Trên thế giới núi lửa phun trào là hiện tượng bình thường, nhưng việc được chứng kiến một núi lửa hình thành từ một địa hình bằng fẳng, fun trào và “chết” là điều vô cùng hiếm. Núi lửa Paricutin thuộc trường hợp hiếm hoi này. Ngày 20/2/1943 mặt đất trên một cánh đồng ngô ở Mêxicô đột nhiên nứt ra và kéo theo một dòng mắc ma rừng rực cháy. Chỉ trong vòng một ngày một núi lửa hình chóp hình phễu đã được hình thành với độ cao 305 m. Paricutin là tên một làng đã bị ngọn núi lửa này hủy diệt. Hiện ngọn núi lửa đã hiền hoà, dân làng xung quanh đã trở về sinh sống.
Cực quang.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/5/52/AuroraAustralisDisplay.jpg/300px-AuroraAustralisDisplay.jpg

Những ánh sáng diệu kỳ và huyền ảo chỉ thấy được vào ban đêm ở gần cực bắc và nam của địa cầu, gắn với tuyền thuyết về các vị thần Ánh sáng của người La mã và Hy lạp cổ đại. Trong thiên văn học, cực quang là hiện tượng được sinh ra do tương tác của các hạt mang địên tích từ gió mặt trời với lớp trên của bầu khí quyển trái đất. Các dải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi làm cho chúng trông giống như những dải lụa màu trên bầu trời. Cực quang diễn ra ở bắc bán cầu được gọi là bắc cực quang, ở nam bán cầu là nam cực quang

Cát
03-01-2007, 09:42 AM
đẹp lắm ...thanks sis nhìu ....:D!

kem dâu mút
04-01-2007, 08:21 AM
So với 7 kì quan của thế giới cổ đại cũ thì 7 kì quan thiên nhiên trên quả thật rất đẹp, đẹp theo một khía cạnh khác. Nhưng nếu con người không biết gìn giữ thiên nhiên thì chẳng còn để mà sắp hạng cho thế giới được nữa.

Tuy nhiên, cái kỳ quan "Núi lửa Paricutin ở Mêxicô" - chụp lại thì rất đẹp nhưng nếu nó cứ phun trào kiểu ấy thì :plz:

†º°¨ђm_q§¨°º†
06-01-2007, 12:22 AM
đúng là kỳ quan.........đẹp quá trời