Xem đầy đủ chức năng : Có một ngày
[-- H3R0 --]
02-01-2007, 11:53 AM
Forum mới , những con người mới ko biết đây là định mệnh hay mình đang cố trốn tránh em.
Ở xứ lạnh này ,hôm nay trời lại mưa em ạ !
Em có nhớ lần đầu tiên chúng mình nói chuyện trời cũng mưa lần đầu tiên anh và em gặp nhau trời cũng mưa và ngày anh xa em trời cũng mưa ...Không biết bao nhiêu kỷ niêm của em và anh gắn bó với những hạt mưa rơi em nhỉ ?
Có lẽ khi chúng mình gặp nhau ông trời đã sắp đặt bắt anh mãi không được ở bên em .
Ở xứ lạnh này mỗi khi trời mưa anh cảm thấy hình như em đang ở đâu đây ,đang cùng anh đi trên những con đường Hà Nội ...
Em ơi đến khi nào trái tim anh hết đau mỗi khi trời mưa hả em ?
........
Anh nhớ em !!!
Một ngày buồn .........không phải mà là những ngày buồn cứ trôi chảy ! thời gian xua đuổi những kỉ niệm yêu thương của 2 đứa mình !nhắc lại sao thâý đau lòng thế! phải chăng còn rơi rớt 1 chút tình cảm trong tim , ước vọng một điều gì đó để thấy lòng mình thanh thản , vậy mà mãi vẫn thấy điều đó xa quá
Đến bao giờ hả thời gian !..
[-- H3R0 --]
03-01-2007, 09:33 PM
Mưa ... Nhẹ nhàng quá . Tỉnh dậy trong âm thanh tí tách của mưa , trong cái mùi đất ẩm trộn lẫn trong cái không khí se lạnh vừa quen vừa lạ ấy ,thấy lòng mình nhẹ tênh. Những bức bối nóng nực của ngày hôm qua dường như đã tan biến hết . Thức dậy , mở của sổ , gió ùa vào phòng mang theo cả vài hạt bụi mưa . Rồi ngồi bên của sổ , lầm nhẩm thao giai điệu một bản ballad quen thuộc không nhớ tên . Chỉ có ta và mưa ...cứ lặng lẽ bên nhau như vậy . Thỉnh thoảng , một kỉ niệm nào đó thoáng qua khiến ta rung động ...nhẹ nhàng... mưa ...mưa ...nhẹ nhàng quá...
NGA VOI
03-01-2007, 10:08 PM
mưa dường như cũng chứa đầy kỉ niệm của mình_gặp anh,anh nhắc lại chuyện đó làm mình cảm thấy mình thực sự vô tâm.chia tay rồi_mình chẳng mún nghĩ đến cái gì nữa_ty hoàn hảo_vĩnh cửu mà mình muốn có lẽ chỉ là xa hoa,xa xỉ
mình sẽ cố gắng ko nghĩ đến ty,mình ko tủi thân khi bạn bè có người yêu_ko tủi thân khi noen ở nhà một mình
nhưng sao chứ_tình yêu lúc này đâu cần với mình nó chỉ làm mình mất tất cả những gì đang có mà thôi_phải cố gắng_cố gắng nhiều hơn nữa_quên hết thôi_tình cảm chán chết_yêu toàn là bùn_là chán
ko yêu nữa_sẽ ko buồn nữa_thoải mái quá!!!!!!!!!!!!!!
mình vẫn thích mưa dù nó buồn nhưng giờ đi trong mưa mình rất vui vì mình ko vướng mắc vào chuyện tình cảm_mình đã được giải thoát_mưa đã thanh lọc tâm hồn mình_đã cuốn trôi tất cả
[-- H3R0 --]
04-01-2007, 06:50 AM
Từng ngày từng ngày, trong những hơi men say mèn,bước chân anh nghiêng ngã trên con đường vắng mưa rơi.mà vẫn không quên được hình bóng em yêu .Hỡi em yêu bây giờ em ở đâu ? mưa vẫn rơi trong cơn men say mà anh vẫn nhớ đến ngày nào chúng ta còn bên nhau.Đôi tay nắm đôi tay trong biển tiên đồng suối tiên như một đôi uyên ương,giữa dòng nước trong xanh ta là một đôi song ngư quay cuồng bên nhau.Còn em em có nhớ đến giây phút này không ? Không.... anh thì không thể nào quên được những ngày qua nhưng ngày hạnh phúc và ngây thơ ấy.Nhớ nhiều nói hết bao nhiêu .Trong những đêm trời mưa bụi bay bay vào ngày lễ Noen anh chở em trên chiếc xe ước mơ em ôm chặt vào mình anh trong đêm lạnh giá chúa sinh ra đời này.Xe anh dừng vào một quán ven đường vắng trú mưa dù trời lạnh nhưng anh vẫn không thấy lạnh vì lúc này chúng ta đã môi kề môi trao cho nhau hơi ấm tình yêu .Chúng ta say trong những nụ hôn nồng ấm.Và bây giờ thì tưởng cơn men say anh vẫn không thể quên nhưng kỷ niệm , những ngày mình còn bên nhau ôi đó là nhũng ngày đẹp nhất trong đời .Anh không thể nào quên được .còn em bây giờ bên ai ? say trong mối tình mới với ai? không anh khồng trách em đâu , chỉ còn tình yêu và nỗi nhớ mãi mãi trao em , dù cho sông cạn đá mòn .tình yêu anh vẫn mãi dành cho em bây giơ anh đành ôm nỗi thương nhớ và kỹ niệm những ngày qua mang theo bên anh suốt cuộc đời.
NGA VOI
06-01-2007, 04:13 AM
tình yêu thì còn tồn tại mãi_nó vĩnh cửu_nhưng quá khứ vẫn là quá khứ_hãy sống ở thì hiện tại để hope một ty còn đẹp hơn nữa và nó sẽ tồn tại mãi mãi_gắng nha
[-- H3R0 --]
10-01-2007, 07:17 AM
Em biết tình cảm của tôi đúng không? linh cảm người con gái sẽ hiểu những gì tôi trao về em mà.Tôi biết tôi có làm nhiều hơn vậy bao nhiêu nữa thì cũng không thay đổi được gì trong em, tôi không phải là một nửa của em , bây giờ và mãi mãi...
Ngày sinh nhật em bất chợt tôi nhìn thấy trong mắt em ánh lên hạnh phúc khi nhìn người ấy, có nghĩa là chấm hết của tôi mọi hy vọng mà tôi đã cố nhen nhúm lên trong lòng, lúc ấy em có nhận thấy không vậy, giọng tôi sôi nổi môt cách khác thường, tôi thấy như đấy đâu phải là tôi nữa. Và tôi muốn tôi sẽ đi đến môt nơi thật xa, lúc đó liệu có bao giờ em nhớ đến tôi không vậy?
Tôi sẽ phải quên em thôi , bằng cách nào đó tôi cũng chưa biết nhưng sẽ được phải không em? tôi biết em cũng mong muốn tôi như thế và tôi phải như thế, chẳng còn con đường nào để tôi chọn cả.......
Ừ bây giờ tôi đã rời xa em , ko hiểu là do trốn tránh hay định mệnh sắp đặt như thế , online chẳng ai nói với nhau lời nào , ko dám hay ko muốn chính tôi cũngko biết nữa , tôi biết rằng tôi chỉ có em trong giấc chiêm bao....!
[-- H3R0 --]
12-01-2007, 09:24 AM
Nhìn lại hôm qua với bao kỷ niệm vui buồn. Những kỷ niệm vui trôi qua làm ta tiếc nuối, những nỗi buồn làm ta xót xa.
Dòng đời vẫn cứ trôi và khi bước tiếp trên dòng đời mà ta cứ quay lại nhìn ngày hôm qua thì ta sẽ phải bước chậm lại hay xấu hơn là sẽ bị vấp ngã. Hãy nhìn về phía trước, hôm qua đã qua rồi....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.