truongthon
02-01-2007, 08:53 AM
trăng lên mười sáu trăng tròn
em lên mười sáu em còn ngây thơ
mông đẹp còn nằm trong mơ
mà sao vẫn giữ vẫn chờ tháng năm
***********##########*****************
đã bao chiều anh song bước bên em
lòng vẫn nôn nao buổi đầu ước
vẫn giữ bên em mối tình trọn vẹn
với dốc mòn cỏ rối khói sương bay
*****************khi iu**********
hoàng hôn lãng đãng khói màu mây
có thung lũng tình yêu sau con hồ than thở
dẫu có 1 mình trở lai ngôi nhà nhỏ
vẫn thấy con đường in đậm bóng hình em
*******************iu iu*************
anh muốn cùng em khắp nẻo song hành
anh dệt sợi vàng em xây màu trắng
anh nhóm lửa cho tim em lồng thắm
gọi hoàng hôn về ủ ấm khúc tình ca
****bạn hãy liên lạc vào mail này nhé
***timkiem1nucuoi_tangem*****cãm ơn nhìu !!!!hì hĩ!!
em lên mười sáu em còn ngây thơ
mông đẹp còn nằm trong mơ
mà sao vẫn giữ vẫn chờ tháng năm
***********##########*****************
đã bao chiều anh song bước bên em
lòng vẫn nôn nao buổi đầu ước
vẫn giữ bên em mối tình trọn vẹn
với dốc mòn cỏ rối khói sương bay
*****************khi iu**********
hoàng hôn lãng đãng khói màu mây
có thung lũng tình yêu sau con hồ than thở
dẫu có 1 mình trở lai ngôi nhà nhỏ
vẫn thấy con đường in đậm bóng hình em
*******************iu iu*************
anh muốn cùng em khắp nẻo song hành
anh dệt sợi vàng em xây màu trắng
anh nhóm lửa cho tim em lồng thắm
gọi hoàng hôn về ủ ấm khúc tình ca
****bạn hãy liên lạc vào mail này nhé
***timkiem1nucuoi_tangem*****cãm ơn nhìu !!!!hì hĩ!!