Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngày thứ 8



sisi_hitory
02-01-2007, 05:24 AM
"Và có một điều anh dối gian và chợt có một nụ hôn ánh mắt nồng nàn và chợt có..."Nó vừa gõ cành cạch vô bàn phím vừa hạt Quán net vắng tanh không một bóng người (mọi người cũng hiểu vì sao roài đóa :cr:), chỉ có cái máy chủ vẫn còn bât. Hôm nay là sáng thứ 8 (^_^), không có việc gì nó trốn ra quán net từ rất sớm, vả lại thằng bạn cũng hẹn nó ra đây có việc muốn nhờ (Chài! Mình tốt bụng thật).Oh! nick nó sáng roài!
-Hôm nay cơn gió nào đưa anh đến đây vẩy B...Í...T...H...Ư!!!
-Sax! Thôi cái kiểu nói của mài đệ Tao bị tống cổ khỏi cái chức ấy lâu roại.Với lại tao là người vốn không thích danh lợi! Mệt mỏi lắm!
-Lằng nhằng! Có việc gì hẹn tao ra đây? SAY!!!
-Vào việc chính luôn nha! Mài đừng có trêu tao đấy!:ohno: Cấm kể cho đứa nào khác đấy, rõ chưa! Xong việc mày sẽ nhận được một phần quà của nhà tài trợ! (chuyện nhỏ mà )
-Chài! Quan trọng lắm ha? Cứ yên tâm, tao sinh ra để làm chuyện lớn cơ mà!!!
-Mài có bít con 2 lớp bên cạnh hok? Chả là tao muốn...
-Sax! không cần nói nữa! Chuyện này đủ lớn để tao và mài thức trắng đêm đấy! Mài muốn thì cứ tự nhiên, tao rút.
-Hix! Anh TLT giúp em lần này đi! Em xin anh! Chả nhẽ anh nhìn em lao đầu vào đống...tự tử àh?
-Thôi! Bố lậy thầy, tao 1 mảnh tình vắt vai còn chẳng có ! Tao không ham cái phần quà của nhà tài trợ.
-Á à ! Thằng ăn cháo đá bát,qua cầu rút ván! Chả nhẽ tao lại bảo với bx cũ của mày chuyện mày...
-Ậy! Có gì ta bàn bạc sau mà!
-Không bàn bạc gì cả.Kí vào hợp đồng này (...)
-TLT(<<<chữ kí đó