thehill_tn
22-06-2005, 08:46 PM
vũ trụ chuyển mình em biết ko
hoàng hoa ngây ngất má em hồng
tròn căng lòng ngực mùa con gái
năm tháng vơi đầy trong chiếc hôn
nước mắt rưng rưng ngày hội ngộ
chân trời con én lướt qua song
trong vườn hoa trắng tương tư mãi
nay thấy em vể vội trỗ bông
áo tím mừng em đẹp ý thơ
nhà tranh cửa trúc chấn song hờ
bồi hồi nghe gió đùa qua áo
ánh mắt bồ câu hết ngẩn ngơ :uzi: :chayle: :huglove: :jerry: :lol: :madsung:
hoàng hoa ngây ngất má em hồng
tròn căng lòng ngực mùa con gái
năm tháng vơi đầy trong chiếc hôn
nước mắt rưng rưng ngày hội ngộ
chân trời con én lướt qua song
trong vườn hoa trắng tương tư mãi
nay thấy em vể vội trỗ bông
áo tím mừng em đẹp ý thơ
nhà tranh cửa trúc chấn song hờ
bồi hồi nghe gió đùa qua áo
ánh mắt bồ câu hết ngẩn ngơ :uzi: :chayle: :huglove: :jerry: :lol: :madsung: