Xem đầy đủ chức năng : Noel buồn.............
* bim ky *
01-01-2007, 07:50 PM
Noel ! Một mình tôi ngồi lặng lẽ
Tôi không sợ nước mắt rơi
Chỉ sợ nước mắt làm lạnh tâm hồn...
Noel ! Thèm một que diêm sưởi ấm
Thèm một bàn tay của người không quen
Noel năm nay vẫn lạnh như năm trước
Tôi ngồi bên bếp lửa
Đọc truyện Andecxen..........
fallen_angel8x
01-01-2007, 08:52 PM
Noel lạnh nhưng lòng tôi ấm lạ
Những bàn tay bè bạn cùng nụ cười
Đêm giá buốt nhưng chuyện vui nóng hổi
Giọt lệ buồn không có chỗ đêm nay
Tôi muốn được rang rộng vòng tay
Ôm tất cả bạn bè vào một lượt
Để một ngày kia tôi một mình đơn độc
Vẫn nhớ rằng đã từng có hôm nay ( noel này zui ghê ta ơi )
* bim ky *
03-01-2007, 03:49 AM
A ha !fallen lại là người mở đầu cho những dòng thơ lẩn thẩn của Bim....Vui quá ta
fallen_angel8x
04-01-2007, 01:59 AM
Vui quá nhỉ, lâu ko thấy bimky
Nay gặp lại như tìm ra bạn cũ
Cười 1 nụ cho cuộc sống bớt sầu
Lại bắt đầu một màn đấu khẩu
Sao lâu ko thấy bạn vậy, thi cử j` hả, muốn chọi thơ típ ko :D
* bim ky *
04-01-2007, 06:55 PM
Mấy hôm rày nghèo quá hổng tiền tiêu
Ta cứ thế gặm mì tôm qua bữa
Biết bạn hiền đang chờ ta " trả đủa "
Ấy thế mà....nghèo quá....hổng thể lên........
Thứ lỗi....thứ lỗi
fallen_angel8x
04-01-2007, 07:01 PM
Ui chao ui em bé bim nghèo khổ
Vẫn ngày ngày cặm cụi chén mì tôm
Tui ko bít, thực sự là ko bít
Trách lầm bạn rùi, xin lỗi nhé bimky
No star where :D lỗi phải j` đâu :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.