PDA

Xem đầy đủ chức năng : MỘt ChÚt Vu VƠ....



lucbinhtimvn
01-01-2007, 01:56 PM
Ta - Người...rồi sẽ ra sao?
Khi hai mơ ước không cùng chung hướng
Hay tất cả rồi chìm sâu trong trí tưởng
Để lại quanh mình với nổi nhớ hôm nay....

Có những ước mơ biết sẽ không chạm được tầm tay
Mà ta cứ như con khờ ngồi đếm lá...
Cuộc đời chia trăm ngàn hướng lạ
Không biết rẻ hướng nào để bước đến ngày mai

Ngày trôi qua, ta xoè ngắm bàn tay
Tuổi quá nửa mà bàn tay vẫn trắng !
Nhìn quanh mình vẫn là vắng lặng
Chỉ cây cỏ im lìm cùng với mây trôi...

Hội ngộ rồi vẫn phải xa thôi...
Câu từ biệt định tặng nhau phút cuối
Ta - Người hai cuộc đời lầm lũi
Có gặp nhau không mà hò hẹn ngày sau?

Chúc một lời vui...ta vội bước mau
Sợ lưu luyến sẽ chạnh lòng thương cảm
Trời của đông trông mây sầu u ám..
Gió quất vào lòng một vết cắt thật đau....

.March
03-01-2007, 07:47 AM
Lời tạ từ còn nhớ đến hôm nay
Còn thức thao dẫu gượng lòng chẳng nhớ
Những buồn thương nào phải đâu vô cớ
Mà những đêm dài gõ cửa trái tim đau

Dẫu biết rằng tình ấy chẳng đậm sâu
Lời chia tay - vội vàng.....đâu dám nghĩ
Ta mất nhau...mất thật rồi anh nhỉ?
Lời tạ từ ..đâu ai nói ...mà sao ....

Hết thật rồi chẳng còn nữa những ước ao
Màu hoa tím của ngày xưa tàn lụi
Còn gì đâu những ngọt ngào sau cuối?
Để lại thấy mình lạc lõng chơi vơi...

Hãy về thôi...hãy về thôi
Những tâm tư xin đừng đi hoang nhé
Ta lắng nghe tiếng gió mùa rất nhẹ
để vụng về...khe khẽ tiếng ai mong.......


Hey Lục Bình ^^ Lâu lắm mới thấy xuất hiện nha ,dường như những bài thơ ngày càng buồn hơn .....có chuyện gì chăng? Nhắn tin qua cho tớ nhá ,Plan nè ^^

lucbinhtimvn
03-01-2007, 06:10 PM
Có những chiều vàng, mưa phủ lối
Dòng người hối hả, vội chân đi
Lá cây xơ xác theo chiều gió
Tan rã thôi rồi, những tình si

Ngày xưa Ta đó...vẫn khắc ghi
Nay hỏi người ơi, nhớ những gì?
Còn nhớ ngày mưa đường chung lối
Rộn rã môi cười khắp lối đi,,,

Giờ về, dạo bước nơi xưa cũ
Rồi cũng rời bước, cũng sẽ qua
Thời gian như đọng trông đông giá
Xin chỉ một lần, gặp người ta

Quê hương đường cũ, cũng sắp xa
Chút thơ thôi nay gửi làm quà
Chúc người xưa hãy vui duyên mới
Xin đừng buồn nhớ, nhớ chi ta !!!

.March
04-01-2007, 07:33 AM
CHuyện cũng đã rồi nhắc đựoc chi?
Thế gian buồn lắm phút chia li
Ai vui duyên mới quên tình cũ
Tiếc nhớ ngày xưa ....có được gì?

Em biết rồi ...hẳn sẽ có chia li
Nhưng ko nghĩ sẽ vội vàng đến thế
Một chút thời gian chẳng bao giờ đủ để
Vết thương lòng thôi rạn nứt ...hư hao

Đông đã về rồi...hẳn nỗi nhớ chênh chao
Ai kia hỡi ...ngày mai trời lại sáng
Quên đi thôi ,đừng mãi hoài trông ngóng
Một chuyện tình như bọt nước - vỡ tan

Những nối buồn đau và cả những hoang mang
Xin khép nhé ,lời tạ từ dĩ vãng
Một lần thôi ghé về thăm khoảng lặng
Để tặng đời ồn ã tiếng cười vui ^^....

hix ...thơ của Plan ngày càng tồi rùi ,Lục bình thông cảm nhá ^^

Phong Cầm
05-01-2007, 01:40 AM
Quán nhỏ đường quen khác bóng người
Từng vòng khói thả dỗ mình vui
Làm sao cho khác dòng nghiêng ngả
Biết khác làm sao giữa chặng đời

Gấp giấy thả dòng nước vu vơ
Đã vắng bàn tay dẫu hững hờ
Lời yêu tưởng sẽ còn khắc tạm
Ai vô tình rót nốt thờ ơ

Nặn nụ cười hờn nét vánh môi
Bởi dẫu thắt đau cũng đã rồi
Vu vơ hờ hững yêu đương cũ
Viết lại điều gì với đời vôi

lucbinhtimvn
05-01-2007, 09:31 AM
Sao người chẳng nhìn ta bằng đôi mắt xa lạ?
Như ngày đầu, như cái lúc chửa quen
Mà tia mắt hình như nhiều tâm sự
Có chút sầu, có chút nhớ lỏi len....

Đâu còn nhỏ để mà hẹn hò người hở
Đâu còn thơ để lén lén nhìn nhau
Cuộc đời thì có lắm những khổ đau
Gần thêm xíu chắc ta - người mang tội ...

Nhưng mấy lúc nào ai hiểu nổi?
Bảo trái tim mà nó chẳng chịu nghe
Nên cắn răng ta cố giấu che
Tạo giả dối để tâm tư trong sáng !

Chẳng thể tin ở chuyện tình lãng mạn...
Vì cuộc đời ...ta khá hiểu ....nên thôi
Mây trên trời, mây vẫn cứ thế trôi
Ai nhung nhớ , mặc cho ai nhung nhớ ...

Mai nếu vô tình, ta - người gặp gỡ
Xin đừng nhìn bằng đôi mắt thiết tha
Ta có thể đôi phút giây nông nổi
Mà cuộc đời...Mấy chốc cũng sẽ qua ....

lãng_tử_bụi_đời
06-01-2007, 06:54 AM
Nếu mai này một lần ta gặp gỡ
Xin người đừng ngoảnh mặt làm ngơ
Bởi yêu thơ nên ta thầm nhớ
Thầm vấn vương vương vấn nhà thơ ^^!