Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Trọn Kiếp Không Yêu



Triệu Văn Trác
01-01-2007, 02:18 AM
Đóng cửa trái tim thề cô độc
Đào mồ chôn chặt giấc mơ yêu
Khắc bia ba chữ:Đừng Ai Đến
Trọn kiếp xin thề chẳng yêu ai
:clap: :clap:

Quân Sư
01-01-2007, 11:47 AM
Trái tim anh một lần mở cửa
đón em vào rồi khép lại ngàn thu

romeo si tình
02-01-2007, 12:53 AM
ọc toàn thơ copy hix hix

Mr.Ngọc
02-01-2007, 01:49 AM
Đôi lúc nghĩ mình yêu làm gì nhỉ
Một phút yêu rồi lại một phút phải chia ly
Sâu sắc rồi lại kẻ ở người đi
Một người khóc nhìn người đang quay gót