Silent*
31-12-2006, 09:11 PM
http://i126.photobucket.com/albums/p110/CloserHunter/Others/fe66.jpg
Nấu ăn là một nghệ thuật, người đầu bếp cũng là một người nghệ sĩ. Thực vậy nâu ăn là một nghệ thuật mà nếu ở đời bình thường ít ai nghĩ đến. Có lẽ ta chỉ cho rằng những đầu bếp trong các khách sạn lớn, các nhà hàng đặc sản mới là nghệ sĩ thì thực tình lại không phải như vậy. Với tất cả mọi người đều là một người nghệ sĩ.
Hôm nay 20/10 nói về chủ đề nội trợ để ca ngợi chị em phụ nữ, người làm nên một nửa thế giới này. Ngày 20/10 là ngày mà mọi người đàn ông nếu có một người phụ nữ bên cạnh đều muốn nấu cho người đó những món ăn ngon nhất. Có lẽ cách thể hiện tình cảm đó còn hơn rất nhiều những bó hoa tươi thắm. Hơn bất cứ những lời nói gió bay nào.
Khi nầu ăn, người đầu bếp không chỉ thể hiện được tài năng của mình vào đó, mà còn truyền tất cả những tình cảm dành cho người mình thương yêu vào món ăn. Mong muốn khi người mình yêu thương thưởng thức món ăn thì cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy sự ấm cúng cũng như niềm quan tâm sâu sắc của người đầu bếp.
Mỗi người một sở thích, một khẩu vị riêng: Ví dụ như có người thích ăn mặn, có người lại ăn vừa, có người thích ăn cay, ăn vừa chín tới, ăn nhừ. Để tất cả gia đình khi ngồi vào mâm cơm mọi người đều hài lòng, thì điều đó chứng tỏ sự tinh tế của người đầu bếp, đã quan tâm đến những sở thích, khẩu vị của mọi người điều mà nhiều khi ta thường bỏ qua, tưởng chừng là nhỏ nhặt nhất. Một món ăn ngon không chỉ là hình thức mà còn ẩn cả niềm hạnh phúc của người nấu cũng như người thưởng thức các món ăn. Ăn ngon còn phụ thuộc cả vào tâm trạng của người ăn nữa. Cho nên để có một món ăn ngon, người nấu không chỉ thể hiện tài năng của mình vào trong đó. Mà còn truyền cả niềm hạnh phúc, sự quan tâm chia sẻ với mọi người.
Thật hạnh phúc biết bao khi được nấu cho người mình yêu thương. Được quan tâm chăm sóc cho người mình yêu quý. Và nấu ăn cũng chính là sự thể hiện không lời nói, sự thể hiện yêu thương đối với người mình yêu quý.
Tôi nghĩ mình thích nấu ăn, nấu ăn là chuyện thường tình. Nhưng biết nấu ăn cũng không phải là điều lạ kỳ, biết nấu ăn đầu tiên là sự quan tâm chính bản thân mình, khi mẹ vắng nhà, khi người yêu chưa có. Sau đó là thể hiện sự quan tâm đến những người xung quang, đến cha mẹ, nói sâu hơn đến người yêu... .
Xin cảm ơn những người mẹ, người chị, người em. Những người đã tạo nên nửa thế giới này. Tình yêu không chỉ thể hiện của riêng ai. Đàn ông cũng cần biết thế nào là hạnh phúc khi được nấu cho người mình yêu !.
Nấu ăn là một nghệ thuật, người đầu bếp cũng là một người nghệ sĩ. Thực vậy nâu ăn là một nghệ thuật mà nếu ở đời bình thường ít ai nghĩ đến. Có lẽ ta chỉ cho rằng những đầu bếp trong các khách sạn lớn, các nhà hàng đặc sản mới là nghệ sĩ thì thực tình lại không phải như vậy. Với tất cả mọi người đều là một người nghệ sĩ.
Hôm nay 20/10 nói về chủ đề nội trợ để ca ngợi chị em phụ nữ, người làm nên một nửa thế giới này. Ngày 20/10 là ngày mà mọi người đàn ông nếu có một người phụ nữ bên cạnh đều muốn nấu cho người đó những món ăn ngon nhất. Có lẽ cách thể hiện tình cảm đó còn hơn rất nhiều những bó hoa tươi thắm. Hơn bất cứ những lời nói gió bay nào.
Khi nầu ăn, người đầu bếp không chỉ thể hiện được tài năng của mình vào đó, mà còn truyền tất cả những tình cảm dành cho người mình thương yêu vào món ăn. Mong muốn khi người mình yêu thương thưởng thức món ăn thì cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy sự ấm cúng cũng như niềm quan tâm sâu sắc của người đầu bếp.
Mỗi người một sở thích, một khẩu vị riêng: Ví dụ như có người thích ăn mặn, có người lại ăn vừa, có người thích ăn cay, ăn vừa chín tới, ăn nhừ. Để tất cả gia đình khi ngồi vào mâm cơm mọi người đều hài lòng, thì điều đó chứng tỏ sự tinh tế của người đầu bếp, đã quan tâm đến những sở thích, khẩu vị của mọi người điều mà nhiều khi ta thường bỏ qua, tưởng chừng là nhỏ nhặt nhất. Một món ăn ngon không chỉ là hình thức mà còn ẩn cả niềm hạnh phúc của người nấu cũng như người thưởng thức các món ăn. Ăn ngon còn phụ thuộc cả vào tâm trạng của người ăn nữa. Cho nên để có một món ăn ngon, người nấu không chỉ thể hiện tài năng của mình vào trong đó. Mà còn truyền cả niềm hạnh phúc, sự quan tâm chia sẻ với mọi người.
Thật hạnh phúc biết bao khi được nấu cho người mình yêu thương. Được quan tâm chăm sóc cho người mình yêu quý. Và nấu ăn cũng chính là sự thể hiện không lời nói, sự thể hiện yêu thương đối với người mình yêu quý.
Tôi nghĩ mình thích nấu ăn, nấu ăn là chuyện thường tình. Nhưng biết nấu ăn cũng không phải là điều lạ kỳ, biết nấu ăn đầu tiên là sự quan tâm chính bản thân mình, khi mẹ vắng nhà, khi người yêu chưa có. Sau đó là thể hiện sự quan tâm đến những người xung quang, đến cha mẹ, nói sâu hơn đến người yêu... .
Xin cảm ơn những người mẹ, người chị, người em. Những người đã tạo nên nửa thế giới này. Tình yêu không chỉ thể hiện của riêng ai. Đàn ông cũng cần biết thế nào là hạnh phúc khi được nấu cho người mình yêu !.