Xem đầy đủ chức năng : Năm mới chúc nhau !:D
Seafoam
31-12-2006, 04:24 PM
Năm mới đến rồi em chúc anh
Chúc anh mau chóng được thành danh
Sức khoẻ dồi dào ,tiền rủng rỉnh
Đưa em mua sắm nhanh nhanh nhanh
Năm mới đến rồi anh có nghe?
Tiếng gió xuân lạnh luồn qua khe
Khung cửa có hoa Anh Đào nở
Cánh hồng xinh xắn ,anh có nghe..
Tiếng thở của hơi xuân nồng trong gió
Bàn tay em nắm giư chút hương xuân
Vân nghe trong gió lời xưa cu
Lơ yêu rồi ,buồn moi độ xuân sang.........
prettyanhthu
31-12-2006, 07:13 PM
Năm mới em chúc mọi người người ai
Cũng có một rạng sáng tương lai
Tay trong tay một tình yêu nồng
Và nụ cười trên môi người mãi
Năm mới ta chúc cho nhau nhe
Lời hay ý đẹp cho bạn cùng nghe
Chớ để lệ sầu nào mà rơi
Năm mới chúc người làm giàu nhanh lẹ
màu kí ức
31-12-2006, 07:54 PM
Năm mới rùi nghe, bạn của tôi
Chúc sang năm mới nhiều tấn tới
Việc làm không thiếu thỏa sức tiêu
Tình yêu đẹp tựa xuân vừa tới
Năm mới An Khang ,khoẻ mạnh nhiều
Vững vàng tiếp bước ,tương lai sáng
Hơn năm xưa cũ ,hơn năm cũ
Năm mới......Xuân ngời....chúc mùa vui
Tết...Tết...Tết.....đến rùi....Năm Mới Chúc Các bạn một năm mới
AN KHANG _THỊNH VƯỢNG_PHÚ QUÝ _LỘC TÀI
Các bạn hãy gửi những lời chúc tốt đẹp này tới những người bạn của mình ,để họ biết được ở nơi nào đó.Trong trái tim họ luôn có bạn ở bên chúc phúc cho bạn và người thân của bạn luôn gặp niềm vui trong cuộc sống.Trong tình yêu....Và cả những nỗi buồn khi bạn gặp phải...Chúc bạn một năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn sự như ý ..... Happy new year
-‘๑’-♥...¤÷(`¤*(¯`\¨°HéPpI lƯu RiA¨/´¯)-‘๑’-♥...*¤´)÷¤
satnhanvu
01-01-2007, 01:16 AM
Năm mới đã đến rồi kìa
Mà sao tôi cứ bơ vơ giữa đời
Chẳng bạn chẳng tình chẳng ai
Chia vui sẽ ngọt nỗi buồn lính xa
La cà quán net mấy hôm
Rồi ra quảng bình đào hầm tối om
Thích đi giờ phải than phiền
Chúc bạn Thiên Bình mãi mãi vui tươi
SatNhanVu xin rời xa chẳng biết khi nao gặp lại
vuonthochieuhohen
01-01-2007, 02:17 AM
Năm mới đến rồi mình chúc nhau
Đầu xuân phơi phới đủ sắc mầu
Anh chị năm nay vui vẻ tết
An khang thịnh vượng bớt nỗi sầu
Cùng nhau thi đua học hành giỏ
Việc nhà ,việc nước , phải trăm lo
Không nên làm phiền bố mẹ nữa
Giúp ích xã hội được ấm no
Tết nay chúc tới đại gia đình
Gặp nhiều nay mắn với muôn xinh
Thế giới chung vui cùng nhịp thở
Nhà nhà ấm áp với thiên đình
kiep lieu trai
01-01-2007, 06:34 AM
Năm mới nâng ly chúc mọi người
Dồi dào sức khoẻ vạn niềm vui
Công thành, danh toại, tiền chất núi :D
Học vấn luôn lên chẳng trượt lùi
*pInk horizon*
01-01-2007, 08:57 AM
Xuân đã về trên khắp nẻo đường đi
Giao thừa đến người người hái lộc
Cầu mong năm mới vạn niềm vui
Gió ơi chuyển dùm lời nhắn gửi
Năm mới yên vui đến mọi nhà
ChangKhoAnhKiet
01-01-2007, 12:34 PM
Năm mới đến rồi các bạn ơi
Nào ta nâng chén rượu xuân ngời
Cùng chúc cho nhau niềm hạnh phúc
Nhà nhà vui vẻ đón xuân tươi
Năm mới xin chúc các cụ già
Được thêm nhiều tuổi nhìn trẻ ra
Nhớ phải giữ gìn thêm sức khoẻ
Để phúc thêm khang được an hòa
Năm mới xin chúc cha mẹ hiền
Phát tài phát lộc với bình yên
Xuân này mọi sự được như ý
Không phải lo chi những muộn phiền
Năm mới xin chúc các tình nhân
Năm nay chuẩn bị kết tình thân
Sui gia hai bên vui sính lễ
Rước dâu trong lễ nhạc tưng bừng
Năm mới xin chúc các em thơ
Thoả lòng với những niềm ước mơ
Học hành càng ngày càng tấn tới
Để khỏi uổng công cha mẹ chờ
Năm mới Đinh Hợi các bạn ơi
Là năm con heo của muôn người
Cùng chúc cho nhau lời yên ấm
Gia đình tràn ngập tiếng cười vui
Anh Kiệt
romeo si tình
02-01-2007, 12:52 AM
năm mới đến rồi các cụ ơi
ra mà đi tắm chứ không người
nở hoa toe toét ai thèm ngắm
đầu năm sạch xẽ mới cười tươi
thotinh_online
02-01-2007, 03:56 AM
Lẳng lặng mà xem chúng chúc nhau
chúc nhau năm mới khoẻ như trâu
Tiền tiêu như nước không bờ bến
Đầu bạc răng long, hói cả đầu....
Lặng lặng nghe tôi chúc một câu
Năm mới năm me lắm nhiệm mầu
Học tốt , đậu cao, mau thành đạt
Kiến thức vẫn cứ thêm uyên sâu
mây mơ êm
02-01-2007, 01:00 PM
Nhanh quá thời gian , tết sắp về ,
Tết này nhà nhà phải no nê.
Đầu trên xóm dưới , đều sum họp
Đón một mùa xuân vui tràn trề.
wintersun
08-01-2007, 03:31 AM
năm mới chúc em chúc mọi người
một năm sung túc sống an vui
tiền tài ko lo ngày cháy túi
tình cảm đầy khay chỉ 1 người
mùa xuân năm mới em chúc nhanh
chúc anh chúc chị chúc loanh quanh
mọi người quanh em đều hạnh phúc
Đất nước ta nay hết đói nghèo
prettyanhthu
09-01-2007, 01:05 PM
năm mới mọi người hãy chúc nhau
Rồn ràng hạnh phúc chớ thương đau
Tiếng cười người yêu chớ lệ sầu
Không khóc, không buồn, không lo âu
Năm mới người người chúc tất cả
Sức khoẻ dồi dào niềm vui bao la
Chúc thành công đạt được mọi ước mong
Chúc bình an cho mọi người trong đời sống
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.