Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tập viết thơ



toiyeuban
31-12-2006, 03:31 AM
Mình mới tập viết thơ mọi người vào đọc rồi chỉ bảo thêm nhé... Buồn quá nên nghĩ ra mấy câu :clap: :clap:




Tôi hiểu rồi em chẳng thể yêu tôi ,
Đành vậy thôi chúng ta là ban nhé.
Tình ta ấy , như là hai đường kẻ
Chỉ song song chứ chẳng thể đơm chồi...

lil_cat125
31-12-2006, 05:40 AM
TÔi đọc thấy có hứng nên lam thêm mấy câu kết(đưng chê cười nha gà lắm)
~~~~~~~~******~~~~~~~
Rồi mỗi tối tôi lại ngồi trông ngóng
Biết là em sẽ không về bên tôi
Ôi cuộc tình chỉ có thế thôi sao?
Để mình tôi ôm mãi nỗi sầu này

ConanVN
01-01-2007, 08:02 PM
Ôi cuộc đời đầy bon chen tấm hình hài
Ôi tôi không thể quên được em người con gái
Ôi anh yêu em nhiều quá không thể nói
Ôi để bây giờ anh nhớ em

ConanVN