Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đêm hè nhớ ai....



Kẻ_bên_lề_đợi_em
22-06-2005, 04:38 PM
đêm hè êm ả tiếng ve
cùng ngọn gió mát nhành me trước nhà
đầu đình dưới bóng cây đa
vài cập trai trẻ ngân nga nói cười

nghẹn lòng trước cảnh tươi vui
hồn thấy đau nhói ngậm ngùi nhớ ai
nhớ sao cái mái tóc dài
làm tôi mê mệt miệt mài đêm thâu

đêm hè sóng vỗ về đâu
ve kêu văng vẳng một màu ước ao
giờ người lạc lối phương nào
ta tin mình sẽ đc mau xum vầy
NTN

xCi
23-06-2005, 07:59 AM
:tim: biển hôm nay vắng bóng 1 người
tưởng đâu xa lạ , chàng có hay
chàng nỡ nói câu , lời chia cách
để hoa tàn , hoa bay mãi về đâu
tình cách , tình xa , tình gian dỡ
bỡ ngỡ chi vài ba câu nói
biết được gì , trách được gì
xin chàng hãy thứ tha :tim:
SW
sorrow ơi :) ko biết đối lại bài này rồi...hay hay :D

Kẻ_bên_lề_đợi_em
23-06-2005, 08:45 AM
ko sao đâu...lời nói chân thật...anh thích mà

người hỡi lo gì chữ thứ tha
chỉ tại khoàng cách quá xa mà
ngưu lang trúc nữ muốn xum hợp
buồn thay Ô thước bắt chưa qua

đêm hè thao thức nhớ bóng nàng
ngày đầu gặp ngỡ đã lỡ lang
kẻ đi một ngã , người muôn hướng
người hỡi về chưa..thu đã tàn
NTN