PDA

Xem đầy đủ chức năng : KhÔng ĐỀ



Quasimodo
29-12-2006, 09:27 AM
Những bông tuyết xoay tròn như vụ

Lẽ vì ai kết đóa hoa tình

Thương cô bé mắt buồn bên ô cửa

Áo len choàng ngồi đợi ánh bình minh

khung_cua_so
30-12-2006, 09:02 PM
Những chong chóng xoe tròn trong cơn gió
Có phải em cũng như vậy không anh?
Để cuộc đời quyết định số mong manh
Cho hai đứa không thể cùng chung bước

Phong Cầm
31-12-2006, 12:43 AM
Giữa bàn tay cánh sao lạc lối
Xuân âm thầm ngõ cửa bên hiên
Cô gái tặng niềm vui quá vội
Cánh đào phai ngỡ sắc mộng phiền

xjjx l0v3 SiCk xjjx
31-12-2006, 01:54 AM
Ai đón nắng mang sắc hồng về với phố
Nụ tầm xuân đang hát khúc giao mùa
Có cô bé thả hồn bên khung cửa nhỏ
Đếm thời gian lặng hỏi ...người về chưa !??

Lost.
31-12-2006, 02:02 AM
Quên nhé em cho một mùa hoa mới
Em sẽ nhớ gì khi nắng lên ?
Nếu lá không vàng thơ có đến
Cho Em biết Nhớ chẳng đành Quên

xjjx l0v3 SiCk xjjx
31-12-2006, 02:19 AM
Sẽ chẳng quên dù là mùa hoa mới
Xuân có về rồi xuân cũng đi qua
Chỉ còn ta với nỗi nhớ vỡ oà
Hương kỷ niệm hay hương xuân vẫn thế

Lost.
31-12-2006, 02:23 AM
Nhớ để biết quên kia còn ngưng lại
Cô nhỏ hờn với ánh xuân ngang
Và sớm mai một mùa hoa mới
Quên...với điều còn đó ngổn ngang

xjjx l0v3 SiCk xjjx
31-12-2006, 02:59 AM
Đâu là nhớ...đâu là quên hỡi cô nhỏ !?
Xuân đã về trên khắp ngõ gần xa
Nhỏ của ta...ơi là nhỏ của ta
Vui lên nhé... dẫu đời bao phiền muộn

Lost.
31-12-2006, 03:31 AM
Em biết ss nà ai rầu nhá :anhPha:......


Tại đêm xuân nên giấc mơ mộng mị
Cô nhỏ thèm câu hát dạ khúc quen
Xin ban phát muộn phiền kia câm nín
Để thanh bình bước đến - dừng xem...

xjjx l0v3 SiCk xjjx
31-12-2006, 05:42 AM
''Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca ''
Cô nhỏ thẩn thờ ngân nga lời nhạc cũ
Nhỏ mãi miết mơ về vùng trời xa lạ
Xuân đến rồi mà Nhỏ cứ mộng một mùa thu

Lost.
31-12-2006, 10:02 AM
Nguyên lạnh giá buổi giao thừa đang đến
Cô nhỏ nhìn phía ấy những lung linh
Thắp ước mơ về đây đừng lỗi hẹn
Xin ai đừng nhìn cô nhỏ đợi bình minh

xjjx l0v3 SiCk xjjx
31-12-2006, 10:40 AM
Cành lộc biết ưởn mình chào nắng mơi
Nhành mai vàng phơi phới đón gió Xuân
Cô nhỏ vẫn ngồi đếm chuỗi bâng khuâng
Rồi chợt hỏi: xuân về sao lặng lẻ ....

Lost.
31-12-2006, 10:47 AM
Cô nhỏ lì xì bằng câu thơ cũ
Mong an lành bằng lộc hé mơn man
Mưa xuân e ấp ngượng ngùng khẽ phủ
Cô nhỏ mỉm cười - niềm viễn vọng lang thang

cobequangtri
31-12-2006, 09:03 PM
ai mới nhìn vào cũng tưởng là tôi vui
nhưng thật ra tôi đang buồn đấy chứ
người ta buồn để lộ trên gương mặt
còn tôi buồn tôi để tận trong



:Baby: chúc những bạn tham gia vào hoa học trò năm mới vui vẽ nha

buồn làm chi khi họ chẳng yêu mình
khóc làm chi cho lệ chứa chan
chán làm chi cho lý tưởng điêu tàn
bình tĩnh lai lạc quan yêu cuộc sống

quá khứ trôi qua quá khứ buồn
nhắc lại quá khứ lệ trào tuôn
ai đã gây nên bao quá khứ
bao nhiêu quá khứ bấy nhiêu buồn

Trà Bạc Hà
01-01-2007, 12:41 AM
Trời đã đông tàn
Lạc bước xuân sang
Hoa lá vội vàng
Đơm nụ ngổn ngang

Ai vẫn lặng thinh
Đứng đó một mình
Ngày đã bình minh
Nỗi buồn xúng xính

He hé đắng xa
Bầu trời chắp vá
Và biết lòng ta
Hình như trổ lá

Quân Sư
01-01-2007, 11:22 AM
Thế là chết một mối tình non nớt
anh trao em cùng với một ý thơ
em không nhận là tình anh đả chết
tình cho đi không lấy lại bao giờ
xé nát lòng non cùng với ý
mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê

xjjx l0v3 SiCk xjjx
01-01-2007, 08:01 PM
Cô nhỏ lì xì bằng câu thơ cũ
Mong an lành bằng lộc hé mơn man
Mưa xuân e ấp ngượng ngùng khẽ phủ
Cô nhỏ mỉm cười - niềm viễn vọng lang thang
Quà lì xì chỉ là câu thơ cũ
Nhỏ nghe như cả một quá khứ hiện về
Mong mưa xuân xóa dùm nhỏ bớt u mê
Mà ngày ấy nhỏ trót nguyện thề và ảo vọng

tomato123
02-01-2007, 09:08 AM
Không Đề

Dẫu cho đi trọn kiếp người
Mấy ai hiểu được nụ cười khi đau
Dẫu cho non hẹn - biển cầu
Hỏi ai giữ trọn được câu ân tình

\/./\./\/
02-01-2007, 10:49 PM
Quà lì xì chỉ là câu thơ cũ
Nhỏ nghe như cả một quá khứ hiện về
Mong mưa xuân xóa dùm nhỏ bớt u mê
Mà ngày ấy nhỏ trót nguyện thề và ảo vọng


Lại thêm nữa một lần tan ảo vọng
Nhỏ trốn một mình giữa đảo mộng du
Xuân vắng đời buồn không chiếc bóng
Ngóng ngược chiều chỉ đợi một lời ru

xjjx l0v3 SiCk xjjx
03-01-2007, 01:11 AM
Bao xuân rồi nhỏ ngược lòng ngóng đợi
Để được nghe một khúc hát giao mùa
Thôi nhỏ ạ đã đến chiều mệt mõi
Vì xuân này đâu đã khác xuân xưa

\/./\./\/
03-01-2007, 04:46 AM
Xuân trước xuân nay khác lắm rồi
Ngược dòng thơ thẩn - lạnh bờ môi
Muốn quên sao khó điều dàng dễ
Khúc hát chơi vơi lạc giữa trời

xjjx l0v3 SiCk xjjx
03-01-2007, 05:11 AM
Xuân đến xuân đi xuân lại về
Đời trần là khổ bởi u mê
Quanh đi ngoảnh lại trong chớp mắt
Tay hoàn tay trắng giữa bộn bề

\/./\./\/
04-01-2007, 04:42 AM
Chẳng duyên không nợ - 2 người
Tưởng chừng như sẽ xa vời nỗi đau
Nên mơ hồ với nguyện cầu
Tàn xuân mới lẽ - tan câu ân tình

xjjx l0v3 SiCk xjjx
04-01-2007, 05:22 AM
Không duyên không nợ nên buông
Câu thương câu nhớ cũng buồn thả trôi
Người ơi , dĩ vãng xa rồi
Nhắc chi cái ngữ đầu môi ân tình

\/./\./\/
04-01-2007, 07:05 AM
Vun vào góc vắng nỗi đau
Duyên thữa giữa cả bể sầu - thế thôi
Thế thôi và quá đủ rồi
Đau hơn lần trước nụ cười đang mang

xjjx l0v3 SiCk xjjx
04-01-2007, 07:15 AM
Nỗi đau nào giống nhau đâu
Có chăng là cũng bể sầu mà thôi
Vén lên thế sự đã rồi
Cố vun chỉ để cho đời thương đau

Lost.
04-01-2007, 07:18 AM
Cố vui ắt giảm cái sầu
Vài giây giả tạo phủ đầu đắng cay
Cớ đâu ôm giá tháng ngày
Chết chìm biển lạnh đoạ đày thiên thu

xjjx l0v3 SiCk xjjx
04-01-2007, 07:41 AM
Cười cho lệ chảy vào tim
Cười cho đau khổ về miền hoang vu
Rằng nay xuân đã về ư ...!???
Ừ thôi , xin khép buồn từ hôm nay

Lost.
04-01-2007, 08:44 AM
[color=Rằng nay xuân đã về ư ...!???
Ừ thôi , xin khép buồn từ hôm nay [/color]


Xuân về thiên hạ họ cười vui
Vì ai - ai cứ phải ngậm ngùi
Nghĩ cho cùng cũng là vô nghĩa
Nên cứ hoan mừng giữa hên xui

xjjx l0v3 SiCk xjjx
06-01-2007, 01:30 AM
Chẳng biết về đâu phải về đâu !??
Dòng đời trôi nôĩ những bể dâu
Xuân về mong rằng xuân thấu hiểu
Mang đến dùm ta chút nhiệm mầu

Lost.
06-01-2007, 01:47 AM
Về đâu cho hết bể dâu
Về đâu cho hết đoạn cầu đau thương
Lang thang như gió lạc đường
Vô đề câu hát vô thường thênh thang

xjjx l0v3 SiCk xjjx
06-01-2007, 01:53 AM
Giơ tay hứng lấy hạt sương
Soi ta tỉnh giấc miên trường khổ đau
Nhân sinh trong cảnh cơ cầu
Đành thôi lặng bước cúi đầu mà đi

Lost.
06-01-2007, 02:02 AM
Mông lung bới gió tìm sao
Chơi vơi dạ lại cồn cảo ngổn ngang
Còn thương mộng cũ lỡ làng
Đời thì khấp khểnh đa đoan - mệt nhoài

xjjx l0v3 SiCk xjjx
06-01-2007, 02:15 AM
Vén mây tìm ánh thái dương
Cho ta tiếp bước trên đường thênh thang
Dẩu rằng bao nỗi ngổn ngang
Trót sinh ra kiếp đa mang....phải đành

**qiutian**
06-01-2007, 02:27 AM
Tìm gì giữa cõi hoang liêu
Tìm một chút nắng? đã chiều còn đâu
Đưa tay hứng giọt mưa ngâu
Mưa bao nhiêu hạt dạ sầu bấy nhiêu

xjjx l0v3 SiCk xjjx
06-01-2007, 02:37 AM
Bao năm vẫn mãi kiếm tìm
Tìm vài sợi nắng sưởi tim héo gầy
Tìm đêm giữa chốn ban ngày
Thử xem ngày có được dài hơn đem

Lost.
06-01-2007, 02:52 AM
4 mùa dày những bon chen
Thiên đàng hay cõi tối đen trong đời
Đi tìm cho đc nụ cười
Không hoang liêu giữa chặng đời niềm tin

xjjx l0v3 SiCk xjjx
06-01-2007, 06:54 AM
Tìm sao cho được chính mình ...!!!
Đừng như cây cỏ mặc tình gió mưa
Tìm sao cho được ngày xưa...!!!
Trở về nguyên thủy tuổi vừa lớn khôn

Tìm sao cho đủ nỗi buồn...!!!
Kết thành chuổi hạt thả nguồn cô liêu
Tìm sao trong ánh ban chiều...!!!
Mượn mây và gió thả điều hư vô

Lost.
06-01-2007, 10:25 PM
Tuổi nào là tuổi biết cười
Nghe bài ca cũ cho đời thẳng chân
Tuổi nào hong tóc phân vân
Sợi nào còn rối tơ trần môi thơm
Tuổi nào thắt nắng hoa đơm
Khâu vòng lệ hạt chuỗi cườm tri âm

Sao buồn hiu tuổi âm thầm
Mắt nâu khép khúc thăng trầm thiên gian

Buồn em tôi lại hoang mang
Vụng về câu chữ ướt hàng mi khô

Người Điên Yêu Thơ
06-01-2007, 10:44 PM
Làm người ta biết buồn
Nên ta muốn làm sỏi đá
Nhưng khi ta là sỏi đá
Thì ta lại chẳng biết yêu
Nhưng khi ta biết yêu
Tình yêu khiến ta đau khổ
Nhưng khi ta đau khổ
Trong ta lại thấy yêu thương

Lại sắp lên cơn roài...đi uống thuốc...

Chiều Tím
07-01-2007, 01:44 AM
Tuổi nào là tuổi biết yêu
cớ sao chẳng định để đời hoang mang
biết em từ thuở mười ba
đến năm mười sáu em đà ba con
tuổi đời nào có bao nhiêu
thời gian xa cách chỉ tròn ba năm
còn đâu một mối tình thơ
bao năm ấp ủ vấn vương tình đầu

_bon chen nghịch chút chơi :D

Trà Bạc Hà
07-01-2007, 03:14 AM
Tuổi nào thơ thẩn bên song
Lén mang câu hát trong lòng đem cho
Tuổi nào hương nhạt môi chờ
Xuân chưa ghé đậu mà mờ thiệp hồng
Tóc dài xoả dưới bờ sông
Chờ người đỗ bến hoài mong chiều tàn

Tuổi nào còn đó ngỡ ngàng
Bến yêu thương vắng thuyền sang ngang thuyền

\/./\./\/
07-01-2007, 03:23 AM
Em gom tuổi lại cho người
Này là tuổi biết vui cười vô tư
Này là đôi chân bước từ từ
Này đôi tay nắn nót thư vội vàng
Tuổi yêu người - tuổi lang thang
Lang thang trong những thành hoàng mộng mơ

Xin bớt cho tuổi đợi chờ
Để mai không phải làm thơ - cho người

**qiutian**
07-01-2007, 08:16 PM
Suốt đời vẫn mãi đi tìm
Tìm một khoảng khắc êm đềm tuổi thơ
Tìm anh giữa chốn mộng mơ
Vẫn còn hôm đó bài thơ trao người
Tìm lại ta _ tìm nụ cười
Bao năm lạc lối đánh rơi thưở nào
Giữa đêm tìm một ánh sao
Kết thành ánh sáng ta trao về người

Lost.
08-01-2007, 12:37 AM
Chưa một lần cận gần trong đôi khắc
Để biệt tình phút huyễn hoặc ngày mai
Run cánh gió nấp sau giờ buốt đắng
Vẫn lâng lâng hoang dã tiếng thở dài

xjjx l0v3 SiCk xjjx
08-01-2007, 01:35 AM
Lòng dặn lòng dù một lần cố gắng
Để chặn dừng những khoảng lặng tâm hồn
Xin réo gọi ...xin con tim réo gọi !!!
Nơi xa mù còn vọng lại chút bâng khuâng

Lost.
08-01-2007, 01:48 AM
Xin lắp ghép lại từng câu chữ
Để thiện hoàn lại cái thứ là thơ
Dấu diếm nốt đôi vần than thở
Rồi vững vàng tạm gọi tiếng vu vơ

xjjx l0v3 SiCk xjjx
08-01-2007, 02:31 AM
Cũng xin xếp lại vần đơn
Đi chung vần kép cho từ có đôi
Ghép vào một chút bồi hồi
Cho ra câu đối thơ rơi với người

Lost.
11-01-2007, 05:50 AM
Cô nhỏ hát vu vơ giai điệu cũ
Lai vãng nụ cười nhạt thếc dưới hàng mi
Nhẹ bẫng những đá đời lăn rất vội
Suối lạnh lùng tư hữu mãi chảy đi....

xjjx l0v3 SiCk xjjx
11-01-2007, 08:47 PM
Bao năm rồi vẫn lời giai điệu cũ
Nhỏ âm thầm như nhắn nhủ với chính mình
Nhếch làng môi thoảng cười cùng cơn gió
Đời dặt dìu đi vào chốn phiêu linh ....

Lost.
20-01-2008, 07:51 AM
Nhắc từ xuân trước, cũng lâu
Xuân này cánh én vắng nhau mất rồi
Câu thơ không tựa một lời
Cứ như cánh gió xin trời lập xuân.

Tihon_Tihon
20-01-2008, 11:29 AM
Cái Xuân - mày đi đâu vậy ?
Hãy ghé vào khung cửa sổ nhà ta
Mang nắng xuân của ngày mới
Sưỡi ấm cái lạnh buốt - một mùa đông

Cái Xuân - mày đến mang hạnh phúc
Cho muôn người ở khắp nhân gian
Cho riêng tôi một niềm hi vọng
Cho riêng anh khát vọng ngày xanh

Cái Xuân - xin mày hãy đến
Đến với tôi và đến với anh
Hãy đến với cuộc sống gian trần
Mang tin yêu lấp đầy cuộc sống

tranquyen
15-02-2008, 10:43 PM
Nỗi nhớ chỉ là nỗi nhớ
nhớ một người mà chẳng nhớ ta
nỗi nhớ phải chăng là giấc mộng
cứ mộng cho nhiều để khổ đau

Gió Bụi
30-03-2008, 10:52 PM
Không đề... không nhớ không quên
Không duyên không phận không bền tình ta
Vần thơ xuân trước nhạt nhòa
Xuân nay dòng mới vẫn là người xưa