PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giờ bé phải làm sao???



beyeuchu
29-12-2006, 05:56 AM
Trước khi quen anh, bé vẫn là con nhỏ crazy-girl bướng bỉnh, tinh nghịch và quậy phá, lúc nào cũng chỉ muốn làm mọi điều theo ý kiến riêng của mình, hông biết lắng nghe, hông biết quan tâm đến mọi người. Thật xấu phải hông anh?...^.^

Thế rồi anh đến, bé cứ nghĩ mình đã rất vô tư, nhưng khi gặp anh mới bít có 1 người thật trẻ con, thật vô tư, với nụ cười hông 1 chút tính toán... là anh đó! Với bé, ấn tượng đầu tiên về anh thật tuyệt vời.

Thời gian dần trôi, anh và bé bên nhau, những cuộc điện thoại, những lời nói yêu thương, những hành động quan tâm chăm sóc của anh... bé cứ mong mãi được như vậy, thật hạnh phúc. Anh đã dạy cho bé bít quan tâm, bít yêu thương, bít lắng nghe ý kiến của người khác và bít dịu dàng... (điều mà lũ bạn bé hông thể tưởng tượng nổi) ^.^

Anh và bé trở thành anh em kết nghĩa, tháng ngày hạnh phúc cứ tiếp tục... cho đến khi...
anh và bé dần có những khoảng cách càng ngày càng lớn... đơn giản vì anh chỉ xem bé là em gái, còn bé lại thương anh. Giờ 2 anh em mình đi qua nhau, sao như vô hình vậy anh? Nước mắt bé rơi lặng lẽ, bé muốn trở lại là con bé crazy-girl ngày nào nhưng hông thể, giờ anh hông còn thương bé nữa... hông còn nhớ những lời anh đã hứa với bé nữa... Anh hứa ở bên và bảo vệ cho bé mà phải hông anh??? Lỗi lầm bé ở đâu, vì thương anh sao?