Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ngay` Tháng năm



Seafoam
22-06-2005, 02:29 PM
Đêm đã khuya lắm rồi, căn phòng này ko giống như căn phòng cũ ngày xưa mình ở !Nó không có gần vườn để đêm nào mình cũng được nghe mưa rơi , gió thốc và cây cối thì thầm !Phòng mình giờ gần phòng ăn , tiện cái là đói có thể chạy ngay ra ngoài có sẵn đồ ăn !Đôi khi nghe tiếng mọi người trên gác_đêm đói xuống lục đồ ăn !
Dạo này mình cũng hay thức khuya ghê , chẳng để làm gì , lang thang trên mạng chán , lại trêu người này chọc người kia chút , tha thẩn vào các website khác !Vô bổ quá , thà ngủ còn hơn , bây giờ đang là thời gian bận rộn , bao nhiêu việc phải lo !Sao mình không chịu giữ gìn sức khoẻ chứ ,dại dột quá mà !??
Nghĩ đến tình yêu mình lại thấy mệt mỏi , mình biết các chị muốn giúp mình nhưng mà...mình ko thích , không thích mà cũng ko dám từ chối !Mình căm ghét bọn con trai , nhưng phải phép lịch sự mình đành cươi` trừ , làm ra vẻ cởi mở !
"how gentle is the rain. that fall .......you hold me in your arms and say once again you love me..."
Mình cũng muốn có một người bạn , có thể hiểu thông cảm và chia sẻ cùng mình , nhưng mà hơi khó...bởi vì everyone seem like...don't know
Suy nghĩ lung thung quá , thấy cái gì cũng xấu xí , đáng ghét !Đêm ngày càng về khuya , mình không còn được nghe tiếng mưa rơi như ngày xưa..không nghe gió rì rào và tiếng thở thật nhẹ của đêm....
Một đêm nữa , mình đã thức thật khuya !Ngày mai , có bao giờ làm nên một điều kì diệu....
thôi đi ngủ vậy !

angelhell
22-06-2005, 07:35 PM
có vẻ lover chán nản với cuộc sống quá nhỉ. "Mình căm ghét bọn con trai", sao lại có thể như thế được cơ chứ? Con trai tốt thế này cơ mà, thế giới này mà không có con trai thì làm sao con gái có thể tạo ra 1 thế giới tươi đẹp thế này cơ chứ.
Ngày mai có thể không thể tao ra 1 điều kì diệu nhưng sau khi ngủ dậy nhìn ánh mặt trời tỏa sáng khắp nơi thì đó cũng là 1 điều kì diệu đó. nice to meet u!

Seafoam
24-06-2005, 02:36 PM
Lâu lắm rồi mới có trận mưa kinh khủng như hôm nay , Ông trời như trút cơn bực tức lên trái đất nhỏ bé này !
Mưa thật to , trời tối đen...hic mình giật mình bởi tiếng thunder...Hôm nay mình hơi mồm mép quá , tại nóng quá hay sao ấy , mình nói to liên hồi (chả giống mình chút nào )Ai trêu ghẹo gì , mình đêu` bật lại !Ăn cơm ko ngon ,dạo này mình hơi khó ăn !
Mọi người hay trêu mình , chắc tại thấy mình dễ bắt nạt !Tối qua mình lại mơ thấy người ấy , sáng dậy mình vẫn thấy như vừa dc gặp anh !Nhưng...mình và anh đâu còn gì !Anh khác quá..ko giống anh...nhưng giọng nói , phong thái ấy....đã mấy năm rồi còn gì? sao còn chưa quên !Anh hiểu tất cả , nhưng anh vẫn im lặng....còn mình....mình vẫn....Mỗi lần nói chuyện với ai đó , nhắc về anh là....thể nào đêm ấy lại mơ thấy anh !
Nói chuyện với H , mình chẳng còn cx với H , nhưng anh ta thật quá tự tin và kiêu ngạo , thấy ghét....con trai dạo này sao mình toàn gặp những người khó chịu...hic hic..

to ANGLEHELL: lolz Lover thỉnh thoảng hơi bị chập tí , ko gì đâu muh` thanks anyway!