PDA

Xem đầy đủ chức năng : hoài niệm



comotvisao
22-06-2005, 10:45 AM
phượng xưa vẫn nở đã bao hè
người đi còn nhớ những tiếng ve
đã quên hạt nắng vương trên lá ?
có tiếc nuối chăng ngày đã qua?

ta bước đi tìm lại chốn xưa
tất cả còn đây với nắng mưa
chỉ có người xưa giờ xa vắng
ngậm ngùi ta đếm hoa bằng lăng.

ngày tuổi tinh khôi người nhớ chăng ?
chẳng chút dối gian chẳng giá băng !
giờ sao chen chúc đời ngột ngạt
ta đi tìm lại ngày đã tan.

comotvisao
24-06-2005, 01:25 AM
đơn tình độc kiếm đời vô vị
trúc tiêu thổi mãi khúc biệt li

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 03:18 AM
Mưa lất phất buồn mưa cứ rơi
Anh nhớ hạ xưa nhớ tơi bời
Giờ đã không còn mùa hạ nửa
Hạ với phượng hồng dấu ái ơi

comotvisao
25-06-2005, 12:41 AM
em có nghe nắng hạ vấn vương
chẳng muốn rời xa những con đường
phượng còn vương vấn chưa tàn lụi
hạ sắp đi rồi người có vui ?

Narcisus
25-06-2005, 12:51 AM
Gửi chút hồn thơ theo gió thu
Quyện trong mây xám khói sương mù
Hồn dâng một cỏi trời phiêu lãng
Ngoảnh mặt xa rời chốn vong ưu

Ta gửi hồn ta với mây ngàn
Gửi hồn phiêu lãng giữa trời hoang
Gửi theo con nước trôi hờ hững
Tìm tháng ngày qua với mộng tàn...

Bang_chủ_cái_bang
25-06-2005, 02:28 AM
Em gọi buồn vui vào một xó riêng tư
Để mùa thi học hành là trên hết
Hạnh phúc thực ra giản dị lắm
Là điểm 10 đỏ thắm mồ hôi

comotvisao
25-06-2005, 02:46 AM
ha buồn hạ nhớ người xưa
tóc ai vướng hạt nước mưa tóc buồn

saudoi
25-06-2005, 02:52 AM
Hạ buồn lòng hạ buâng khuâng
Nhớ ngày xưa ấy phượng hồng rực say
Lòng người hứa chẳng đổi thay
Nào đâu nợ hết người quên tình nồng
Áo người thoáng nhuộm bụi hồng
Tóc mây vương nắng tim hoài hạ xựa

comotvisao
25-06-2005, 03:04 AM
tìm hoài tìm những cơn mưa
đưa về kỷ niệm hạ vừa mang đi
sao giờ mắt ướt bờ mi
phai chăng nhung nhớ những gì đã qua
bây giờ nắng đã đi xa
chỉ còn tóc cũ mượt mà trong tim

saudoi
25-06-2005, 03:25 AM
Anh muốn bắt làn nắng mai buổi sớm
Cài tóc em vụt mái tóc hoá mây
Để anh mãi ép vào trời phượng vĩ
Chẳng bao giờ bay khỏi nơi đây.
Anh ước gì nắng không bao giờ tắt
Và mặt trời cũng đừng lặng làm chi
Để anh mãi nhìn em trong nắng
Miệng mỉm cười đôi mắt hoá bài thơ.

Bang_chủ_cái_bang
25-06-2005, 03:28 AM
Chiều hôm nay bụi bay trắng mái đầu
Gọi nhớ lại tình yêu đầy kỷ niệm
Ôi chiếc lá nhớ thương trong hoàng hôn tím 1biếc
Câu hát buồn nào ngơ ngác... mênh mông....

tình là nhớ
25-06-2005, 07:35 AM
Còn nhớ không em một đêm hè
Ngõ nhỏ con đường rộn tiếng ve
Lối hẹn mặt hồ trăng soi bóng
Lấp lánh trời sao dải lê thê...

Còn nhớ không em một trưa hè
Sân trường rực rỡ nắng vàng hoe
Bâng khuâng anh đợi giờ tan lớp
Dạo bước cùng em trên lối về.

Còn nhớ không em một sớm hè
Phượng hồng đầy ắp chiếc giỏ xe
Rưng rưng cánh phượng buồn man mác
Giây phút biệt ly nghe não nề.

Từ đó đã qua mấy mùa hè
Xa rồi kỷ niệm dưới hàng me
Một bước em đi về phương ấy
Để lại cuộc tình trong cơn mê ./.

--------------------------------------------------
Ôi...! thơ con cóc - tinh_la_nho_97 - HXT

comotvisao
26-06-2005, 08:39 AM
còn nhớ không quên một sáng hè
nắng sớm trên sông vương cành me
cùng người chậm bước bờ sông vắng
mỉm cười ngắm nắng đón ngày sang.

còn nhớ không quên một trưa hè
hàng cây phượng vĩ nắng vàng hoe
nhưng sao cánh phượng rơi tan tác ?
có phải tình ta giờ cũng xa ?

còn nhớ không quên một đêm hè
đơn côi ngõ vắng, mỗi tiếng ve
tình mình đi mãi cùng với nắng
hè xưa phượng cũ em nhớ chăng ?

còn nhớ không quên hè đã qua
nắng không còn nữa người đã xa
đêm nay sông vắng ai vớt nắng ?
có biết hay không là ánh trăng ?

gửi tình_là_nhớ : thơ của bạn hay lắm, đọc rất sảng khoái

motconnguoi128
26-06-2005, 09:04 AM
Anh nhớ khôn nguôi một sớm hè
Nắng đổ sân trường lạc tiếng ve
Dáng ai nón trắng bên gốc phượng
Cho ai như tỉnh ai như mê.

Lại nhớ khôn nguôi một sớm hè
Áo hường ai đó gió vuốt ve
Đuôi sam tinh nghịch in màu nắng
Ai đứng xa xa cố trông về.

Anh có thể quên một sớm hè
Có nàng thiếu nữ mắt đỏ hoe
Chẳng giống những giờ ngồi cạnh nhóc...
Lưu bút xinh, bướm phượng lập loè.

Anh ngẩn ngơ nhìn_một sớm hè
Vẫn đê mê gáy những tiếng ve
Mùa hè xưa ấy ai quên nhớ
Góc sân trường phượng thắp lửa về.

tình là nhớ
26-06-2005, 11:07 AM
gửi tình_là_nhớ : thơ của bạn hay lắm, đọc rất sảng khoái
To comotvisao: Cảm ơn bạn đã động viên tln. TLN đã đọc rất nhiều thơ của bạn, thơ của bạn thực sự rất hay và giàu cảm xúc không khô khan như tln. Mong được học hỏi thêm từ bạn.

------------BÂNG KHUÂNG-------------

Một thoáng buồn rơi rơi bên sông vắng
Cơn gió chiều nhè nhẹ nỗi bâng khuâng
Bước chân ai nhạt nhòa đi trong nắng
Mang trong lòng khắc khoải nỗi nhớ mong

Kỷ niệm xưa người còn nhớ hay không?
Bờ sông vắng ai cùng ai chung bước
Thả ước mơ cuộn trôi theo dòng nước
Ước tình mình sẽ mãi mãi bền lâu...

Tình là nhớ nên mang những u sầu
Người đã quên phút giây đầu gặp gỡ
Lời tình nào thiết tha trong cơn gió
Để giờ này bên sông vắng mình ai./.

-----------------------------------------------------------
[email protected] - Hoàng Xuân Thanh

comotvisao
27-06-2005, 01:19 AM
mặt sông yên lặng sóng li ti
hai bờ cát trắng chẳng vết tì
nhat nhòa vệt nắng buồn sông vắng
dấu chân trên cát bay vãi văng

đêm nay sông vắng chỉ còn trăng
rượu đắng muộn sầu với chị hằng
dấu chân trên cát còn đâu nữa
lệ chát bờ môi trời đã mưa


cám ơn tln, vậy từ nay chúng mình kết bạn làm thơ nhé. hân hạnh làm quen.