Xem đầy đủ chức năng : Nhật Kí 47 - Ghép mảnh kí ức...
*Rain*
27-12-2006, 10:58 PM
Happy New Year
http://www.nhacso.net/Images/icon/listen.gif Phút Giao Thừa Lặng Lẽ (http://www.nhacso.net//Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5F162/Default.asp) (Sáng tác: Anh Quân (http://www.nhacso.net//Music/Artist/2005/09/05F5E13F/) - Thể hiện: Mỹ Linh (http://www.nhacso.net//Music/Artist/2005/09/05F5E134/))
Hì , Phút Giao Thừa Lặng Lẽ và lời chúc mừng năm mới đó là những jì mà Rain mún gửi đến các bạn nhân dịp Khai trương Topic Nhật Kí này ^^ ...Cũng xin được nói thêm là với mật độ xì pam khủng khiếp của các bạn , điển hình là Mắm Phong Linh ::so_funny: , chúng ta sẽ có 1 topic với 1 chủ đề mới khai cuộc 2 tuần 1 lần :hihi:. Sắp tới , mỗi lần làm topic mới , Rain sẽ pmm cho các bạn để nhờ các bạn viết Khai Bút cũng như đưa ra các chủ đề và chúng ta cũng chia sẻ :om:. Mong các bạn góp phần làm phong phú Box Nhật Kí này :huglove:
Mùa xuân
Một nhành lá xanh tươi lộc xuân
Một nhành lá non
Một tình yêu chưa biết đến
Mùa xuân để ta hái đem trao tặng nhau
Lòng tin yêu mãi xanh rờn
sống trong ta mãi muôn đời
Kìa mùa xuân về giao thừa đã qua
Đêm đi qua và ngày đang tới
hát câu chuyện tình mùa xuân
Còn vang mãi trong lòng ta
bao năm tháng ngọt ngào
Để nơi tim ta mãi mãi
vẫn là tiếng hát quyến rũ mùa xuân
Từ giọt mưa cuối đông
Và ta lắng nghe...
" Một năm qua đi , với bao kỉ niệm... để ta nhớ mãi ko quên " ... Rain thích nhất câu hát này trong bài :cr: ... Chủ đề lần này cũng là ý tuởng từ câu hát này đó đó ^^ hihi .
Năm cũ đã qua và bản thân ta cũng nên có những phút ngồi lại , ngồi lại ko phải để nhìn nhau hay chuẩn bị đếm tiền lì xì :haha:... mà là để nhìn nhận lại bản thân ta....
Một năm qua đi với bao kỉ niệm , kí ức, có thể có thành công và cũng có thể thất bại ,tất nhiên rồi , nhưng điều quan trọng vẫn là những jì mà ta đã học hỏi , nếm trải được trong 1 năm đó. Những điều đó sẽ theo cũng chúng ta cho 1 năm mới đang đến.
Thay mặt BBT và xin được phép đại diện cho Room Nhật Kí , Rain xin gửi lời cám ơn đến các bạn và những đóng góp quí báu của các bạn cho Room nói riêng cũng như HHT nói chung. Chúc các bạn Năm 2007 Vạn Sự Như Ý :flower:
Từng giọt mưa đêm nay ngập ngừng
Đậu trên áo em rưng rưng
Cầm tay em tay em liễu xanh mềm mại
Lặng nghe sớm xuân đang về
Từng giọt mưa đêm nay thật buồn
Mặt hồ sao bỗng như lung linh
Và một năm đi qua với bao kỷ niệm
Để ta nhớ mãi không quên
Lặng lẽ mùa đông như câu hát cuối cùng
Những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta
Lặng lẽ mùa xuân như câu hát bắt đầu
Từ giây phút giao thừa rì rầm nỗi ước ao ...
Thân
*Rain*
*Camellia*
27-12-2006, 11:55 PM
Tuy rằng chảng đúng như chủ đề bro Rain ghi nhưng cũng là những giây phút vui vẻ để nhớ lại mà, phải ko ạ ^^ okay, here my diary for my weekday and weekly ^^
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tuy biết ít người trong nhà thờ nhưng từ anh chị mà P rất vui được chơi ở nhà thờ và tới nhà 1 người trong nhà thờ để tham dự tiệc Noel của đại gia đình nhà họ ^^ tiếc rằng cái tính nhút nhát của P vẫn như thế nên con cháu họ nhiều lắm mà P ko làm wen được ai cả ngoài Michelle (ko biết P ghi đúng tên ko nữa >__< thôi thì gọi bạn ấy là Thục Đoan, tên tiếng Việt vậy nha)
Thục Đoan là con của gia đình chủ nhà, chủ nhật tuần trước, anh họ P chở 2 chị em lên chơi và phụ dọn dẹp nhà cửa của gia đình họ để tổ chức bữa tiệc này. Hôm đó, P được tặng 1 con gấu bông màu nâu nhỏ khi đi chung với 3 Mẹ con bác ấy đến xem trang trí của ông bà già làm cho các cháu bé tới chơi ^^ ngày đó thiệt vui nhất với P, suốt tháng chỉ ở nhà, lâu lắm mới đi shop với chị họ nhưng shop thì chán vì P chẳng biết mình nên mua gì hay thích gì, aww, con gái mà cứ như con trai, hihi
Trong bữa tiệc, P chỉ đi ra đi vào, ăn vài món ăn, rồi lại đến bàn bida xem mấy anh ở đó chơi ra sao, có mấy nhóc nhỏ tuổi hơn thì chơi game trên tivi. Chờ mãi mới đến màn hát hò, nghe mấy cô bạn trạc tuổi mình đứng hát bài tiếng anh, ko hiểu gì nhưng nghe họ hát cũng hay vì giọng đồng đều mà ^^ . Sau đó họ cắt bánh Noel ra ăn, bánh do họ làm ^^ ngon ngon hơn món bánh Mỹ nhiều vì theo hương vị VN mà ^^ . Mấy anh thì ko thích nhảy mà vẫn chơi cái gì họ đang chơi, Bố Mẹ họ kéo mãi họ mới ra để chụp hình gia đình >__^ cùng với Ông Bà. Mẹ P thì nói chuyện với Ông Bà rất vui, aww, có P và bé Chi là chán quá nên lên lầu xách theo máy ảnh, 2 chị em ra ngoài ban công chơi, bầu trời tối hôm ấy ko mây nên đầy sao trời, thật đẹp nhưng lạnh quá mà 2 chị em lại ko đem theo áo lạnh để bận nên đành chạy vô cho lẹ, hihi. Nói đến chuyện sao trời thì anh Thạch (anh họ) hỏi P sao đầy trời ko, P nói yes, sao đầy ra, đẹp lắm, thì anh vôi đi lên lầu xem, P định lên thì có 1 cô hỏi P : "Có sao nhiều lắm sao cháu" --- "Vâng, thưa cô, mây ko có nên sao đầy trời" --- "Dẫn cô lên xem với, cô khoái xem sao lắm" --- "Dạ, cô lên xem" Cô ấy đang ngồi ăn kế cầu thang nên cô cầm cái dĩa đồ ăn bằng giấy của mình lên cầu thang. Ra ngoài ban công, cô khoái lắm "Wow, đẹp quá, sao nhiều ghê ha cháu" --- "Yeah, cô, cháu nói mà" --- "Nhưng mà lạnh quá" --- "Vâng, con thấy vậy nên ko dám ra lâu, hihi" Sau đó thì P wen được cô ấy và 2 cô cháu ngồi nói chuyện với nhau, thế là cô chỉ cho P biết con gái cô ấy là 2 chị em, cô chị 17 tuổi và cô em 13 tuổi, cô chị cũng ít nói chuyện như P, cô bạn ấy đi vòng vòng chẳng nói chuyện với anh chị em họ gì cả mà cũng chẳng ai bắt chuyện với cô ấy, P cũng ko biết bắt chuyện làm sao. Đang trò chuyện với cô ấy thì Mẹ đến, thế là cuộc trò chuyện được chuyển sang cho Mẹ P. Cũng đã đến màn nhảy đầm, P thích ngồi xem vì chưa học được cách nhảy, các cậu con trai vẫn còn chơi ở phía trong, chỉ có Bố Mẹ họ nhảy ở ngoài này mà thôi. Vài cô bạn gái ra nhảy khá vui, có cả cô bạn hay dạy nhảy và múa trong nhà thờ cho các em thiếu nhi và bạn bè cô ấy. 4 đứa bé gái cầm micro hát 1 bài hát mà chúng biết trên dĩa karaoke đang chiếu. 1 cô bạn mắt kính ngoắc P vào cuộc vui ấy, P vui vẻ vào nhảy chung nhưng vì phòng khách hơi nhỏ nên nhóm thiếu niên ko có chỗ, chỉ đủ cho Bố Mẹ họ bước nhịp nhàng trên sàn mà thôi.
----------------------
Ngày thứ 2 cũng là ngày Noel, P đến nhà thờ vào lúc mọi người đang dự lễ, P xuống dưới basement và cô phụ trách làm bếp nhờ P và bé Chi vào phụ để làm bữa tiệc giáng sinh lớn dưới basement dành cho người Việt. P và bé Chi làm ko nghỉ ngơi, cho đến khi mọi người xuống xếp hàng mua các món ăn và họ ngồi ăn, P và bé Chi vẫn tiếp tục làm cùng với vài cô chú, anh chị khác nữa, tuy mệt nhưng mọi người đều vui. Món Phở bán chạy lắm, hết sạch rồi mà những người làm trong bếp chưa được thử đến, cô phụ trách phát hiện ra còn 3 gói bánh phở, cô vội lấy ra làm tiếp, người Mỹ cũng tham dự bữa tiệc này và họ khoái nhất là món Phở của người Việt chúng ta nên tất cả người trong bếp gấp gút bày tô, chia bún, xếp thịt, rắc hành và tiêu, đổ nước vào và phục vụ nhanh chóng ^^
Hoàn thành 1 ngày làm việc mệt mỏi, đã vậy còn về nhà sớm nữa chứ để lên nhà Bác P chúc mừng Giáng Sinh tới Bác nên P và bé Chi ko thể nào tham dự biểu diễn văn nghệ hay nhảy đầm như mọi năm được, aww, uổng ghê ^^ nhưng bù cho điều đó là những món quà đặc biệt từ các gói quà dễ thương kia ^^
Thôi, tối rồi, P dừng tay thôi ^^ năm nay P cảm thấy vui lắm, cảm ơn God đã cho P niềm vui cho những ngày cuối năm ^^
Chúc anh chị cũng vui vẻ như P bây giờ ^^
Phong Linh
28-12-2006, 04:27 AM
Vừa nghe nhạc ,vừa type những dzòng NK online ... Nghe bài hát mà nhớ về Giao Thừa năm ngoái ^^ Hai "anh chị" nhà mình dắt tay nhau đi chơi, bỏ con bé bơ vơ ở nhà với ...2 con mèo :rain: Mờ 2 con mèo hồi đó vẫn còn nhỏ xíu, nghịch ko chịu được ( bây giờ còn mỗi con miu em >.< ) Con bé đón cái tuổi 20 của mình bằng cách lấy cái dây giày buộc vào cổ 2 con mèo rùi trông bọn nó cào cào, cắn cắn sợi dây ra đến là ngộ nghĩnh :rain: ( ko cho bọn nó nghịch như thế thì cái con gà để cúng sang canh chắc bị gặm luôn cái đầu rùi :rain: )
Tết, hem đc đốt pháo , chị H xinh đẹp và ngoan ngoãn ( ặc, ở nhà bọn nó vẫn phải gọi vậy hem thì bị wanh' cho 1 trận :so_funny: ) đầu têu ra cái trò thổi bóng rùi kết lại thành chùm , đợi đúng giao thừa lấy cái compa chọc cho bóng nổ :rain: Ko có pháp mà thành ra là có ... Lại nghe Happy New Year của ABBA , pha cafe' , coca rùi chơi vui đã đời với mấy nhóc em ^^ Đợi 2 "anh chị" iu quý về, mang theo cành lộc ( và cả xiền lì xì nữa :P ) Con bé hưm đơ toàn gọi mẹ là "bạn gái của ba" và ba là "người iu của mẹ" ^^ Những nụ cười, ấm áp lắm ^^ Tiếng nhạc, tiếng cười nói, ồn ào thì cũng ồn ào nhưng quan trọng là trong lòng mỗi người đều bình an ^^ Yêu thật nhiều cái khoảnh khắc ấy ...
Cơ mờ đã tết đâu, sao mình vu vơ nhớ những điều xa xôi như thế ... Trong con bé ấy, "giao thừa" bao giờ cũng là khái niệm chỉ ngày tết Âm lịch ... Còn tết dương năm ngoái thì sao ? Đi chơi với hội bạn mãi tận sáng mới về >.< ( Chỉ tại tắc đường ở đoạn Thanh Niên ) ... Hồi đó Giang còn có Thanh và mình thì vẫn còn Quỳnh ^^ Cơ mờ lúc về nhà cũng chỉ có mỗi 1 mình ... sợ việc Thanh, Giang đưa mình về nhà sẽ chạm vào ký ức nào đó của con bé Giang kia ... cho nên đã gàn hết mọi sự quan tâm, tự mình mình có thể về đc ... Từ bấy đến giờ vẫn cứ tự đi về như thế ^^
Sao lại nghe "Phút giao thừa lặng lẽ" nhỉ ? Chả lẽ năm nay ... mơ hồ 2 từ "lặng lẽ" ... Giang đi Tây Bắc với gia đình ... cái khoảnh khắc ấy mà ngồi nhà học ôn thi thì ... nhập viện luôn cho rồi ... Cơ mờ mình còn có Tuấn - người duy nhất tin tưởng lúc này sẽ ko bỏ rơi mình >.< Chỉ có ngày cuối tuần 2 đứa mới có thể gặp nhau,vậy mà mình thì hết đi chơi chỗ này đến chơi chỗ khác ... Còn thằng bé, lúc nào cũng lặng lẽ chờ,lặng lẽ đợi ... "Mẹ mắng nó đi ngủ rồi mà cứ đợi bằng được con về đấy" - Tuấn ngốc ,ngốc lắm ... mà có lẽ đứa em nào của mình cũng ngốc ngốc giống chị nó >.< đứa nào cũng yêu chị đến khó có thể lý giải >.< Mẹ lắm lúc bực mình gắt "Tao chả hiểu mày có cái gì mà bọn trẻ con suốt ngày thần tượng,1 điều chị H ,2 điều chị H, nhờ bọn nó cái gì thì mỏi miệng, thế mà con chị thì chỉ ngồi và sai ,đứa nào đứa đấy răm rắp làm theo" :P Mẹ ghen với con hả :huglove: iu thế cơ chứ ^^
Uhm...sắp đến tết Tây, và cũng chỉ vài tháng là ... tết rùi ^^ Cố gắng học hành chăm chỉ 1 tẹo để ăn tết cho nó vui ^^ Có bao nhiêu yêu thương và quan tâm dịu ngọt như thế, làm sao mà không cố gắng cho đành , muh dù không có ai cả thì cũng vì chính bản thân mình, đáng lắm chứ :D
Một đôi lúc mình bực dọc và nói những điều không hay,những câu hờn dỗi ...Nhưng cảm xúc thường xuyên thì vẫn là yêu đời và yêu người lắm lắm ^^ Tất cả đều đáng yêu,đáng để yêu mờ :huglove: ]
Phong Linh
28-12-2006, 05:32 AM
:hihi:
:D
:so_funny:
KEM
Bravo VN 3-2 ,chít Sing nhá, chít cả kẻ nào cá cược với mình nhá :so_funny: Lâu rùi ko xem đá bóng :D Hay hay hay, nhất là khi VN lại thắng và mình nhìn thấy chữ KEM to uỳnh :so_funny:
Chiều Tím
28-12-2006, 06:57 AM
chán chẳng buồn chết
Phong Linh
28-12-2006, 09:06 AM
Tối nay dại dột nói chuyện với 1 người ... lâu lắm ko gặp mờ ,cũng hơi nhớ nhớ ... sau đó chỉ có buồn ... Đã từng bảo rằng ko bao giờ làm mình buồn,vì với người ta như thế là tội lỗi, thế mờ bây giờ ,quên sạch :D
Gặp Thanh , anh hỏi "Dạo này em đi học bằng xe đạp àh" rùi phán típ "anh hay gặp em trên đg` lắm, vừa đi vừa nghe nhạc" - chả biết còn cái khúc vu vơ hát theo ngớ ngẩn anh có nghe thấy ko nhỉ :rain: Cầu trời là ko :plz:
Vừa gặp 1 người ,thấy vui vui . Cơ mà đi học típ thôi ^^ Ko đc đi chơi thì cũng phải làm cái gì đó cho nó bõ công ngồi nhà chứ :D
11 h là học xong và đi ngủ ^^ H ngoan ngoan, lúc nào cũng ngoan :om: Ko buồn nữa nhé ^^ Mong rằng những điều tốt lành sẽ đến với những người mình iu quý ... Dzĩ nhiên là mình cũng iu chính bản thân mình lắm chứ, cho nên đây cũng là lời chúc cho mình mờ ...
Tớ sẽ thi tốt , cứ tin đi ^^ Tớ mà ... Nhất là lúc này, khi tớ luôn cảm thấy mình có một điểm tựa , 1 điều gì đó nâng đỡ trong tinh thần ^^
Ai đi chơi về có gì vui nhớ kể nhá , mang quà cho tớ :hug: 2 tay dang rộng đón quà :so_funny:
iu nhà mình lắm , em mit thì dĩ nhiên rùi ^^
tiểu thư lang thang
28-12-2006, 10:00 AM
Phong Linh dường như đang dùng nhiều nick
tiểu thư lang thang and Phong Linh chung một máy computer.
Bắt được tại trận!
Buồn cười là cái câu cuối cùng :D Ngộ nghĩnh ^^
Onl nick này cho nó vui nhá ^^ Vì anh quen cô bé TTLT cơ muh :D Còn nhớ 1 lần cãi nhau xem "PhongLinh" là tên con trai hay con gái ^^ Em đc cái nhớ dzai lắm, ai đãng trí như anh, phải check thì mới biết PL là ai :gian:
Em đi mơ ht oánh nhau với aq đây :D Mit nó cũng buồn ngủ rùi áh :D
--------------------
Chúc một người ngủ ngon, người tớ đặc biệt iu quý ạ ^^
Chúc một người nằm mơ thấy công chúa nhá :hihi:
Chúc một người say giấc,đừng bị ám ảnh bởi cái dòng "something not right" ( chả biết nhớ cái dzòng status ý có đúng ko nữa >.< ,mù english muh >.<)
Còn 1 người nữa ... đi coi ht và aq wanh' nhau đây :hihi: Cả nhà đi ngủ :so_funny:
°¤°Radio°¤°
28-12-2006, 10:51 AM
28-12-02
:think:Tình hình là có người trù úm mình, thả nào viêm họng ho húng hắng hàng đêm
Nhưng may mà lại có một lời chúc ngủ ngon nên ho xong là ngủ ngon :hihi: hí hí
Đêm nay ngủ sớm hơn đêm qua, chắc tại mình đang đi đúng lộ trình cắt giảm giờ thức khuya và chuyển sang dậy sớm, tiến tới lại như xưa:...:chayle:4h dậy chạy, phấn đấu một tuần 3 lần là đủ :yes:
Nhất định hết vụ ho hắng viêm họng này phải chạy cho khoẻ, hồi chạy tìm ai ở bến xe bus mà bở cả hơi tai, chứng tỏ sức khoẻ sút kém :D
Thế là cả nhà ngủ ngon nhá, chúc một người cũng ngủ ngon.
Lost.
28-12-2006, 11:00 AM
Ơ hơ mình đã nhủ sẽ không bước dzô đây nữa mờ :thatall: kem miếng khó chịu :cr:khi thấy con nhỏ xì pam đến khủng :dapcom:
Thức nốt cho trọn vẹn và không hổ thẹn với cái đồng hồ và sang ngày mới luôn cho nó đẹp số.....eh em thoai đúng số đẹp roài đi ngủ..........
Chúc mọi người gặp ác mộng hết lượt - ai không bị bóp cổ thì ráng mà chịu bị bóp cổ ai chưa từng thì sẽ tập làm quen - mình là mình cứ an giấc mà ngáy Zzzz.........Zzzz
*Camellia*
28-12-2006, 11:32 AM
ngồi ngó ss PL nhà mình viết bài thôi, em cũng đủ phê chuẩn ngồi đọc rồi :D em ước em có thời gian ngồi viết nhật kí mỗi ngày như chị mà ko được đó :hihi:
Tối hôm qua, ngồi viết nhật kí cho tới 1 giờ mới đi ngủ, thiệt mệt quá xá mà lâu rồi ko viết nên ráng viết cho thật hay và bỏ hết cảm xúc ra viết, :huglove: Diary thân yêu, nhờ bạn mà mình có cái cảm giác được sẻ chia những gì mà mình cảm thấy vui nhất và khi buồn nhất mình cũng có thể tô trắng những dòng cảm xúc, tiếc rằng những cô bạn thân nhất của mình giờ chỉ còn bên forum kia thôi, họ luôn chia sẻ những lúc mình buồn khi lần đầu vô HHT, thương họ lắm, mến họ nhiều, ko biết ss trùm 3 que bây giờ là nick gì nhỉ, nhớ ss ấy ghê ^^ nói đến cũng có Milos nữa, cậu bạn (đúng ra theo tuổi thì là anh trai nhưng Milos ko ngại gì khi mình gọi là bạn) HA đáng mến ơi, khi nào mới gặp lại được đây, bây giờ Came có vẻ yêu đời hơn rồi, nếu ko có bạn chắc Came sẽ bị stress lắm đấy, dịu lại nào cái thân bị các Bác ăn hiếp, dày vò, thiệt khổ, họ tuy tốt về mặt chị em nhưng giọng nói thì có vẻ nặng nề theo kiểu người già cau có, thiệt khổ nhưng riết rồi quen :) ráng lên, A lê hấp, đầu ta quay mòng mòng mỗi ngày 1 nhiều, nhưng những ngày nghỉ là những ngày có thể thoải mái vào buổi tối, sắp hết 1 tuần rồi, nhanh ghê nhỉ, nhiều sự kiện lắm cơ, vui nhất là cái tuần này đây ^^ ngồi đây, nghe nhạc trên paltalk, relax tí thế mà anh Thắng (vừa bên Cali trở về đây) mua cái loa âm thanh nổi, oái, âm thanh nổi gì mà đánh ầm ầm, tim mình đập thình thịch theo, mình nói nghe muốn rớt tim ra" anh cãi lại "nhưng mai mốt P cũng phải nghe vậy khi đi xem ca nhạc hay nhảy trong bữa tiệc, thôi nghe quen đi nhỏ" """hay nhỉ, ý kiến quá hay :rain: đành vậy thôi, ảnh nói đúng mà""" nhưng khi tới tối, ảnh xuống tầng hầm ngủ thì ảnh vội chạy lên vì tiếng nhạc nổi đánh ầm ầm hơn khi nghe ở dưới nhà :so_funny: """đó thấy chưa""" vậy là ảnh đành rút dây loa ra :so_funny: rồi nói "vậy chắc buổi tối thì nên rút dây loa ra" """ :so_funny: okie đố kie """
nghe câu chúc của ss Miranda mà thấy nguy hiểm quá, cũng hên mình ngủ xong rồi
*Rain*
28-12-2006, 11:05 PM
Chúc mọi người gặp ác mộng hết lượt - ai không bị bóp cổ thì ráng mà chịu bị bóp cổ ai chưa từng thì sẽ tập làm quen - mình là mình cứ an giấc mà ngáy Zzzz.........Zzzz
xi pan đi , rầu bạn "duyệt" cho 1 lượt :so_funny:
@Mắm PL : fan bự của mình :blushing: ... có thích làm mod bozz nhật kí ko em? :hihi:
PlanetVN
29-12-2006, 03:48 AM
Thấy một người online... Một người đã từng rất quan trọng trong cuộc sống của mình... :rain: Mà phân vân mãi... không biết có nên nói chuyện hay không??? Có nên hay không??? :banghead: Biết bao điều muốn nói, muốn hỏi mà sợ người ta im lặng... Mình rất sợ sự im lặng của con gái... :sick: Làm sao đây, làm sao đây??? Làm sao??? :cry:
Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi không nói chuyện, không gặp, không hỏi han, không gì cả... Chẳng biết người có nhớ hay không??? Không biết giờ người thế nào??? Người chắc không biết ta ở đây đâu... Không biết bao năm qua rồi người có còn là một cô bé vui tươi, nhí nhảnh ngày nào hay không??? Hạnh phúc có đến với người kẻ từ ngày ta cất bước ra đi khỏi cuộc sống của người hay không??? Biết bao câu hỏi vẫn cứ xoay trong đầu... :(
Thôi... Người cũng out rồi... Tạm quên đi để rồi lại cuốn vào dòng chảy cuộc đời...
Chẳng hiểu nổi tâm trạng của mình những ngày này nữa... Muốn điên lên dù rằng đã bật nhạc xuân nghe ầm ầm suốt những ngày này... :cr: Mệt mỏi... Ừhm,... Cười lên... cười lên nào... Cố gắng lên... Không thể ngã được... :bay:
Có ảo tưởng quá không nhỉ??? Nhưng sao, mình vẫn có niềm tin, dù không lớn... :think:
Phong Linh
29-12-2006, 04:36 AM
@Mắm PL : fan bự của mình :blushing: ... có thích làm mod bozz nhật kí ko em? :hihi:
"fan bự" :rain: Có mờ ngược lại áh :hihi:
Nếu ko phải con mit nhà em nó quý anh thì...:gian:
---------------
Lại thêm 1 lần ngủ quên trên bus >.< Mệt mờ... người ta ngồi mờ gật gù đã đành , đây đứng luôn mới xịn >.<
Đi xe bus...
Quen với cảnh bon chen >.<
Giờ cao điểm,chật chội ,nhìn đâu cũng chỉ thấy người ,nhìu khi ngán ngẩm... Uh, cuộc sống đâu phải màu hồng ,chỉ có giấc mơ thôi...
Đi xe bus...
Quen với cảnh chờ đợi
Tuyến xe đi qua thì không cần, Tuyến xe cần thì nó không đi qua...
Theo quy định thì cứ khoảng 5', 10',15' hoặc 20' thì có 1 chuyến xe... cơ mờ chả bao giờ là 5 và 10 cả >.< Chỉ có chờ, chờ và chờ !
Đi xe bus
Quen với cảnh...bị bỏ rơi >.<
Chả dễ chịu chút nào... Nhưng lúc xe quá đông người , bỏ bến là chuyện thường tình...lại chờ 1 chuyến xe khác...
Đi xe bus
Để quen với chuyện lạc đường...
Lên nhầm xe, bắt nhầm tuyến,nhìn nhầm số => Chuyện quá phình phường... Nhìn xung quanh,con người xa lạ,con đường cũng xa lạ... ko dựa vào ai được cả, tự tìm một bến xe khác, một tuyến xe khác và lại đi lên...
Lắm lúc cần phải lên xe 45, xe 45 chạy qua rồi mới ngớ người ra mình vẫn còn ở lại , tự thấy cái đầu mình sao mà nhiều đãng trí >.< Và cũng đôi lúc trong cuộc đời để cơ hội vụt bay như vậy...
Đi xe bus
Để tập giữa thăng bằng...
Những lần phanh gấp,những khúc cua vòng... Con đường nhiều gập ghềnh,những cảm xúc thì bấp bênh...uh, tập giữ thăng bằng ^^
Đi xe bus
Để cố gắng thêm chút nữa...
Rõ ràng mình đã mệt phờ sau phút tan học... Lên xe lúc vắng thì còn có chỗ mà ngồi ,nhưng càng ngày càng đông hơn... Những bác cao tuổi bước lên xe, nhìn ánh mắt thờ ơ của mấy tên ngồi cạnh => Bất bình,khó chịu... Lúc nào cũng đứng lên nhường chỗ... Ban đầu chỉ nghĩ : Nếu ko làm thế lương tâm mọc răng cắn rứt... Sau đó ko thể ko làm thế như 1 nguyên tắc của cuộc sống. Mệt,nhưng khi nghe tiếng "cám ơn cháu nhé" - nhìu khi đc tặng thêm 1 nụ cười,lại thấy lòng mình nhẹ nhõm ^^
Đi xe bus...
Còn ti tỉ chuyện thú vị khác nữa :D
Cám ơn cái xe bus nhá, đưa tớ đi ,đón tớ về... Ko chỉ có thế, còn dạy tớ bao nhiu là điều thú vị như thế nữa...
I LOVE BUS :timup:
( cơ mờ nếu tớ bảo tớ còn iu...xe đạp hơn ,ấy đừng ghen nhá bus :hihi: )
Phong Linh
29-12-2006, 04:46 AM
Came : ss viết NK thành thói quen rùi :hihi: Có cái tốt của nó và cái dzở cũng có luôn :D
°¤°Radio°¤°
29-12-2006, 10:39 AM
Một vòng, một ốc, một tàu, :think:à à còn nữa hậu đậu một lần, bị đãng trí hai lần, đó là tối hôm nay! :hihi: hí hí , càng ngày mình càng khó hỉu :D
Tối nay chắc chắn sẽ ngủ ngon mà! Mọi người ngủ ngon, một người ngủ ngon nhá :wavey:
Phong Linh
29-12-2006, 10:39 AM
1 buổi tối vui vẻ ^^
Phòng mình phảng phất hương thơm của ...kem trứng ,hôm nay chắc ôm mit ngủ ,mấy em kiến ko cắn mình thì gặm tai mit mất :rain:
Có ai cho tóc ăn kem giống mình ko nhỉ :rain: Cơ mờ có người còn hâm hơn 1 chút :hihi:
Cả nhà ngủ ngon nhé, tớ đi ngủ bây giờ đây ...
Ai đau chân cứ việc than thở đi,cho chit, ai bảo a dua theo con bé hâm đơ như tớ cơ :hihi: Đi vậy dễ đến 2 cây là ít i' nhờ, 1 vòng hồ và ngược xuôi 1 con phố :rain: Nghĩ lại vẫn còn thấy leng ka leng keng :rain: Cơ mờ vui ,thế là ổn rùi :D
1 buổi tối đẹp trời ... trăng muốn ăn kem,tóc muốn ăn kem, tớ muốn ăn kem ... sau đó kem rơi xuống đất cho con kiến ăn >.<
Nhớ hạt dẻ, đêm nay chắc mơ mình đang ăn hạt dẻ :so_funny:
Cả nhà ngủ ngon !!! Cơ mờ chúc hoài , i ngủ ây ,iu nhà mình lắm :x
anny N
29-12-2006, 02:45 PM
Nhật ký 47....uhm...ahm....Đáng lẽ ra định đăng ký mở topic này từ lâu lắm rồi , chờ...chờ mãi thì hôm nay có người khác mở rồi....Uh, thế thôi , cũng được !!!
Con số 47 - mãi là một con số bí ẩn....Chẳng hiểu sao bỗng nhiên em yêu nó tha thiết...!!!
*Rain*
29-12-2006, 07:55 PM
vậy lần sau sẽ nhờ Anny đăng nhá :huglove:.... Tớ nói thật là chỉ thích xì pan dzới del thâu :chayle: , còn làm topic mới thì ko có hứng ko viết nổi :hihi:
mà nè , 47 là số ji` thế Anny? bật mí cho cả nhà đi :rang:
@Fan bự PL : Mit nhà em kết anh nổ đĩa :haha: , Mit vào tay anh bừng sáng cả lên hehehe :cr:... tốt nhất để anh đón nó về nhà ba nó :cr: , chứ ở nhà má nó thì lãng phí 1 ngôi sao bự :meo:
Phong Linh
30-12-2006, 08:55 PM
Sáng nay mở xem mấy cái offfline messages muh thấy vui quá :D Hôm wa mơ gì em cũng ko nhớ nữa nhưng trong cái đầu lúc nào cũng là hình ảnh "aq oánh nhau với ht" :D Yahoo ở chỗ em bị khìn khìn,có online đc đâu :P Sáng nay mới trèo vô đc nà ^^
Anh chị mình lại đi chơi bỏ lại con bé ở nhà với mi' đứa trẻ con >.< 5 gói mỳ up' cho nó khoẻ người ^^ Thôi,chị nhân đạo , ngày cuối năm cho mấy đứa đc ăn cơm vậy, cơ muh là "cơm nguội" :so_funny: Rang lên nhá, ăn thì ăn không ăn thì nhìn chị ăn :cr:
@ enh Rên : Hem phải dzụ khị con mit nhà em nữa :gian: Ở với em thôi cũng đã đủ làm nó trở thành ngôi sao chói lọi rùi ,đừng có phá hoại tình chị em giữa "PL and Mit"
Mit : :om: :huglove:
:so_funny:
.March
30-12-2006, 09:41 PM
Uầy ...mấy hôm ko onl ,ko rõ tình hình thế nào ,kiểu này mà một tuần ko lên chắc chắn là mình như Rôbinsơn mất :khocnhe:
Đọc đến cái đoạn kon pe' Plinh tả về xe bus mà thấy buồn cười thật ,lại cũng thấy hay nữa .....Dzù là hơi chật chội ,dzù là phải chen chúc ,dzù là phải chạy bở hơi tai ,dzù có lần tới khúc cua người tớ dzống như đangbay ấy :hihi:...Tớ vãn cứ thích đi xe bus ......Có ai tin tớ đã bị nhỡ 10 chuyến xe ko :( ...nếu ai muốn thử cảm giác ấy cứ đến điểm đỗ xe ở trường ĐH sư phạm tầm 5h nhá ,bắt đựoc xe ngay là thiên tài ,nó chứng tỏ ấy bon chen nhanh và...chạy giỏi :so_funny: >>>>thi thể dục có mà giành giải quán quân :so_funny:
Tớ đi bus thì chỉ thích ngồi ở hàngcuối cùng thôi ,vừa thoáng ,vừa được ngắm mọi người...xô đẩy nhau :hihi: và tất nhiên là ko phải nhường ghế vì mấy đối tượng cần nhường đâu có chen tận xuống đó làm gì ^^
Nói đến nó tớ có rất nhiều kỉ niệm đấy ,vừa mới hôm trước tớ đi thi ,đang ngồi gấp hạc thì thấy một cụ già bứoc lên xe ,đinh ninh mình sẽ chẳng phải nhường vì ở trên có mí ứa con zai mờ ,rút cuộc tụi ấy mở to mắt nhìn cụ mờ chẳng ai chịu nhấc người lên >.< >>> tớ khó chịu >>> tớ đứng lên nhường ,ko ngờ cụ lại chắp tay cảm ơn tớ....Lúc đó tớ thấy ngại ngại nhưng mờ cũng thật mát lòng ,vui vì mình lại làm được một điều có ích ^^.Vậy là ngày hôm đó tớ thi tốt cực ^^ .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại có người thức khuya với mình ,như ngày trước có lẽ mình sẽ hét toáng lên vì sung sướng ,vì ít ra còn có người giốngmình ,có thể vu vơ với mình ....Nhưng bây giờ thì khác ,thấy họ thức khuya mình lại thấy hình như mình là người có lỗi ,mà lỗi đâu phải do mình????Giá có điều ước nhỉ ,mình sẽ thu lại điều cầu nguyện trước ,mình sẽ chẳng cần ai thức khuya trò chuyện cùng mình nữa ,chỉ cần một mình mình là đủ.
Họ đang rất buồn ,cảm giác như đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng.....Quả thực chẳng biết giúp gì ngoài những lời khuyên - hơi vô nghĩa .....Mình vẫn mơ hồ về mọi chuyên ,vẫn ko thể hiểu đựoc cái sự đơn độc mà ai đó đã đang phải gánh chịu.Mai là một ngày mới ,mai là một sự khởi đầu mới....mà dường như mình chẳng thể nào đủ ý chí ,đủ " khôn ngoan" để cho họ dễ dàng nhận ra họ phải làm gì......
2 hôm mệt mỏi ,ngủ từ lúc nào ko biết ,cũng muốn thức để lắng nghe tâm sự ,bởi khi đối diện với lòng mình ,con người mới có thể dễ dàng nói ra những điều mình trăn trở......Áy vậy mà lại ngủ từ lúc nào ko hay.Sáng dậy.....đã nhìn thấy tin tự lúc nào.....là những gì chán trường nhất ,là những gì khó có thể vượt qua....là những điều mình ko hiểu nổi ...xin lỗi nhé........
Cho tới tận bây giờ mình vẫn còn một chút gì đó...rất khó nói ,cũng chẳng thể dễ dàng hành động theo ý mình.đã tự hứa sẽ bỏ qua mọi thứ để làm lại từ đầu......Cuộc sống luôn có 2 mặt....PL nghĩ vậy .Khi ta buồn thì hẳn sẽ có người đang rất vui vẻ ,còn khi ta đã nhận ra niềm vui ko ở đâu xa mà ở ngay bên cạnh mình cũng là lúc có người buồn khôn nguôi ....
Mai là một ngày mới
Mai là một sự khởi đầu mới
Mai sẽ khác...!!!
Giữa Nhóc và Anh là một cơn Mưa
Rơi tầm tã ướt buổi chiều cớm nắng
Một phía dửng dưng - một phía là lẳng lặng
Để vô tình cho thương nhớ đi qua .....
Vẫn lải nhải mấy dzòng thơ này mỗi khi lơ đãng ,muốn cho mọi người biết đến nó ,em đã nhắn ,đả gửi ,nhờ gió chuyển đi .......em ko ngốc !
Lost.
30-12-2006, 10:33 PM
Ơ chế nà con nhỏ kia không sài phông màu xam xám tai tái nữa à....mọi chuyện rồi cũng ổn cả ý mờ...năm cũ còn nốt ngày hôm nay bám víu lại thôi , năm con cún đầy xui xẻo với chiếc xương mộc sẽ bị nhốt lại để con ủn chình ình trên cuộn lịch.....hic hic..nghĩ mà thấy oải :rain:......
Không biết có khá khẩm hơn không , năm vừa rồi tệ mạt như cái lạt....
ơ mình bảo nà không chen vào đây sipam nữa mà...:banghead:....:chayle:
.March
30-12-2006, 11:04 PM
^^
Ừ thì có gì than vãn thì cố mà than vãn nốt ngày hôm nay ,mai là ngày mới ,tuần mới ,tháng mới và Năm Mới ^^ ......Thể nào cũng nhận được lời chúc cho coi ^^ >Tuần vừa rồi hok được nhận có cảm giác thiếu thiếu một điều gì đó.......^^
Nhớ tết năm ngoái đón giao thừa ở nhà ...năm nay chắc cũng vậy quá....Năm nay nhất định sẽ tìm mua pháo que từ trước ,hok để như năm ngoái đến 29 mới đi mua :( rốt cuộc họ bán hết rùi :(
Mà còn hơn 1 tháng nữa mới tết mờ ^^ vẫn còn khối thời gian ^^ . Valentine năm nay gần tết ,cũng hay nhỉ ^^...Mà kệ chứ ,ngày đó đâu dành cho mình.
Phong Linh
30-12-2006, 11:39 PM
:khocnhe:
ấm ức >.<
vì tất cả mọi chuyện >.<
:khocnhe:
i xuống nhà ngó nghiêng cái đồng hồ ...11h10' ... ờh cơm thì cơm , nhà hết gạo,cơm nguội cũng ...hết luôn ... lại úp mỳ >.< Có mỗi mình mình thì no-problem nhưng muh lại còn cả Dung, Tuấn, Bống và Việt nữa >.< bữa cơm cuối năm của bọn nó bỗng nhin trở thành ... ăn mỳ tập thể :so_funny: Thể nào cũng có đứa bị mắng cho mờ xem ... Dung nó bảo :"Lần nào đến nhà chị ,em cũng được ...ăn mỳ" :rain: - sao đá chị ghê thế hả nhóc :gian:
Ấm ức típ theo phải kể đến là ...cái đt :gian: Muốn liệng nó vỡ đầu kẻ nào xui xẻo bước tới trong cơn bực bội của mình wa' >.<
Nhớ mẹ, tha thiết mong mẹ về với con :khocnhe: Chìu nay mình ko ăn gì cũng ko sao ... nhưng chả lẽ mấy đứa nhóc kia ... ăn mỳ típ hả mấy bé :rain:
Phong Linh
31-12-2006, 02:42 AM
Tự dưng ngồi vu vơ nhớ đến hôm qua ^^ Cô nàng đang mơ màng chuẩn bị khò khò thì có tin nhắn => Tội lỗi phá hỏng giấc mơ của người khác :gian: Bây giờ thì mình tự hỏi ,người ta sợ ko chúc mình thì mình sẽ ko ngủ yên giấc hay là việc đó đã trở thành thói quen ??? chả biết và cũng chả quan tâm nữa ^^ Hem hỉu vì lý do dzì mờ đt của mình ko nhắn tin đc cho kt ,pực mình >.<
Nàng kia ôm mit ngủ rùi - gửi đến 1 người lời chúc ngủ ngon
Mắt ơi nhắm lại cho ngoan,có một cô nàng say giấc mộng mơ
Ngủ thôi ơi những câu thơ,ngủ ngoan đi nhé giấc mơ màu hồng
Trong lúc mơ màng mà cái đầu leng keng của mình vẫn còn ...thơ thẩn được :rain: Mình phục sự dở hơi của mình quá cơ :so_funny:
Tự dzưng tỉnh,nhắn tin linh tinh cho vài người ^^ nháy máy làm khổ vài người khác ^^ Tớ mà mất ngủ hình như đó là thảm hoạ cho những người có tên trong cái đt của mình :so_funny: Suýt đơ đến nỗi nháy máy cho cả pp :rain: May mà lúc chuẩn bị Call thì tự dzưng tỉnh,dỗ con mit đi ngủ típ và mình cũng khò khò theo nó lúc nào ko biết >.<
Chìu, bọn em mình sẽ đc ăn cơm rang : )) Làm em của mình thì cứ phải gọi là ba chấm =))
"Chị H yêu em lắm, kém con mèo có mỗi 1 tẹo thôi" - thằng bé Việt nó đá đểu mình :gian:
Với mình thì em Việt với em mèo, em nào mà chả là em :so_funny:
Lost.
31-12-2006, 02:52 AM
Chẳng nhớ đêm qua mình có lén vào giấc ác mộng của ai không nữa :-" :-".....nhưng nhớ là nếu có thì cũng là tay ấm và cổ ấm ....mờ nếu 2 con được bữa ngủ chung thì chắc hàn huyên đến thâu đêm với ba lăng nhăng chuyện cũng nên :so_funny:
Tự dưng lại nghĩ thế cứ như cùng nhà à à...tình hình là ma ma nhìn thấy "mặt cô bé nào đấy" hôm đi noel á và ý kiến nà "V giới thiệu cho anh H đi" mở ngoặc H là tên anhh rai Mít nhớn......mình thì đang phân vân có nên cho con nhỏ làm chị râu mìn không nhỉ :cr:....về thì đống Mit của mình còn nguyên lành không hay con chị râu lại chẳng vác hết đi :think::think: phải cân đo đong đếm chuyện này mới đc.......
Mờ Ung anh rai tớ ý nà nhìn ngon ngon ngọt ngọt lắm nhá ,Tím thấy roài và còn bảo "thế mà không rới thiệu " =========== tình hình là cạnh tranh nành nặn nhầm nành mạnh nhá :anhPha:
ơ hơ lại nhảy dzô roài :chayle::chayle:
Tại giờ là tớ đóng rễ bên "mỗi ngày một Tờ Sờ " cơ :chayle:
Phong Linh
31-12-2006, 03:05 AM
xém chút thì chít cừi :so_funny:
Mít nhớn oy, "chị em mình" muh ở chung 1 nhà thì dzui lém áh :cr: (cứ nghĩ đến cái khoản 2 tay ôm vài em mit đã thấy ấm vô cùng là ấm :cr: )
Con pe' Tím nó còn trẻ kon ,bik dzì mà đòi giới với cả thiệu :D Bao giờ đến nhà V chơi đê nhà mình oy :D ( nhớ bảo "ung anh rai" ở nhà nhá :hihi: ,cả mí em mit của V nữa :hihi: ,có chị PL đến thăm các em í :huglove: )
Lost.
31-12-2006, 03:17 AM
Oài bit nhân vật mắt cỏ nà ai roài :rain::rain:
Đc roài thu hút bằng con mít và thèng anh rai bước đầu là tạm ổn.....
Chứ ló có ngó ngàng giè đến mìn đâu mờ hàn mới huyên :-"...thoai mặc kệ con nhỏ ......chỉ giỏi làm mình thắc mắc nhân vật Mcỏ kia thoai.....nhưng may thay check cái IP ra luôn gòi..:rain:......
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm.....
Chúc bà con lô pác cứ tằng tằng mà ăn tằng tằng mà vui.....
Năm con Nhợn mà Rên nhỉ :so_funny:
.March
31-12-2006, 06:09 AM
Kon pe' Tím nó kòn trẻ kon ,bít dzì âu ,bik mỗi cái khoản kua enh Mi ú thui nhờ :so_funny:
Tình hình là bạn Mi ú chuyển lời giùm tớ đến dzới enh trai ấy là...tớ kết enh ý từ cái dzòm đầu tiên nhá :wink:
Kon pe' Plinh cấm bon chen ,pon chen chị uýnh cho iêm..hết đời :so_funny:
Hôm nào qua nhà ú tổ chức bữa ăn uống nhở :D <<<<tớ khoái cái khoản này nhắm nhắm :D:D...Tiện thể ngóng enh trai ú + chôm thêm được em Mít nào thì chôm :so_funny:
Lost.
31-12-2006, 09:23 AM
AAAAAAAAAAAAAAAAA
Mới đi nhậu dzìa nhầm đi uống cafe' dzìa....hic hic....
Mình là mình có là đưa nhỏ mọn gì đâu mình đã định nhắn cho 8733 rồi đóng góp quỹ ủng hộ vì người nghèo ý cơ mờ thèng nhóc Dũng coi ló đòi trực tiếp gửi khổ nỗi đã bảo không quen máy thì để người ta nhắn cho thế là hắn nhấn đúp một phát 2 tin bay đi đứt lại còn tả "tôi nhấn send phát nó bay vèo vèo " :ex7: lại còn tả :ex7:
Bắt đền
:khocnhe::khocnhe::khocnhe:
À lại còn cái Plinh hâm đơ nó ngồi cười như đc mùa đào nhật tân ý :bup:...hic hic....đau...
Ngồi ngóng lên cái màn hình coi có tên mình với tên hai đưa hâm kia không nhưng chỉ thấy cái cổ dài thêm vài cen ti mét....hic hic giá mà có cái tên an ủi đỡ tiếc 30 khìn :meo: thế chứ lị.....hic hic....
Thoai vậy không tiếc nữa cứ coi như mình hành động vì người nghèo chứ không trách thèng ku lau tau kia nữa..hic hic.....đau thật ....:bup:
Phong Linh
31-12-2006, 09:34 AM
Đọc xong bài mụ V viết,cười lăn cười po` ra tiếp :haha:
Sự tình là chị Plinh và em Mạnh đang xí xớn bàn chiện "iu hay ko iu ở lớp 11" , ông 3b thì hí hí hoáy hoáy bấm cái này cái nọ , chờ mãi cuối cùng ông i' cũng soạn tin nhắn xong, thay vì nhấn send thì thèng bé lại thoái ra :so_funny: Fat' sau bạn i' soạn tin lại, đúp 2 fat' bắn vèo vèo luôn,tí tởn khoe đã gửi xong rùi :D . Mụ Vân sau khi nói chiện dzì dzì đó hơi hơi mờ ám với 1 ông anh ở ngoài cũng nhảy vào xem thằng bé làm ăn ra sao... Đi đời 2 cái tin nhắn :cr: Mi' ông pa` bàn bên cạnh nghe bàn bọn mình nói chiện mờ cũng phải cười ,nói gì là con bé hay cười như tớ :so_funny: Trông cái mặt ngẩn ngơ vì hảo tâm của mụ Mit , hem cười hem phải người :cr:
Cơ mờ trên đời này sao lại có đứa nào ăn uống xấu tính xấu nết như mình nhờ, ngại quá cơ nhưng biết làm thế nào bây giờ :rain: May mờ hem có người lạ nào ở đó >.<
Từ giờ có vụ tụ tập nào, cứ quán bạn Hương mà kéo tới, Hay fết :D
Lost.
31-12-2006, 09:46 AM
Em ý tên Sơn mờ.....Mạnh nào....
Còn nói nữa là đêm nay có ngưới mất ngủ đấy ...
Vẫn đang bật TV ở kênh nào có chữ chạy để coi tên 3 đứa có thoắt ẩn thoắt hiện nữa không....hic hic....bàn bên lại cứ "nó chưa trừ tiền hả em " hic hic....
Mờ thôi không nhắc chuyện tiếc nuối nữa....
Chỉ biết có một đứa gọi cốc cacao - lúc mình cò đang thổi cốc trà bạc hà và Dũng nó đang quấy đều thì ngoảnh sang đã thấy con bé uống hết rồi :rain: :so_funny::so_funny:
Đến lúc về lượn vào Kem caramen, lúc mình đang....mà nói gọn là con bé lại đạt kỷ lục người để đĩa xuống nhanh nhất :rain: :so_funny::so_funny:
Lúc về tui mới 3b suýt lạc may thay vẫn còn cái đầu thông minh của tôi vượt qua đc đám chợ đêm để thoát thân :clap:
*Rain*
31-12-2006, 10:33 AM
nhìn lại số trang topic đi các mắm :gian: ... toan` da^n Op. ec. xipan
Lost.
31-12-2006, 10:36 AM
Không phải xipam mà là tường thuật lần nay không đc xoá đâu đấy bao nhiêu kỷ niệm trong đó :ex7:, ức vụ lần trc :ex7:
*Rain*
31-12-2006, 06:01 PM
đủ 10 trang thì xóa :rang:... ấy đánh bẹp đầu tớ cũng xóa :rang:
Phong Linh
31-12-2006, 07:00 PM
2 anh chị cứ wanh' nhau bẹp đầu i :D, em i sơ tán :chayle:
Trà Bạc Hà
31-12-2006, 09:31 PM
Trời mới vô diễn đàn mà đã nghe đc câu "10 trang thì xoá "cho dù không là sipam...có cái luật bất thành văn này ư Mod ......luật taczang hử :rain:
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới bước ra đường .....eo vắng như mùng 1 tết âm lịch thật ý , lại còn lất phất mưa xuân nữa chứ....nhìn mà dậy lên hồn cái cảm giác gì đó khó tả lắm.....
Thế là cũng tết thế là cũng xuân - thế là cái tuổi đời đc thêm một cấp bậc nữa - người ta sẽ nhìn theo cách già đi hay trưởng thành nhỉ ha ha....nghĩ mà nực cười .
Chúc mừng năm mới
.March
31-12-2006, 10:59 PM
Vậy là đã kết thúc một năm rồi đấy .Tuy ko phải là tết nguyên đán ,tuy nhiên mình vẫn thức khuya đọi giây phút giao thừa ,chờ đợi để xem sẽ nhận đựoc điều bất ngờ gì ko.......THức rồi thức ,đã gấp hết bao nhiêu cách hạc cho đến khi máy rung lên vì tin nhắn ,lúc đó mới để ý thời gian...12h30 .....Một lời chúc cho một năm mới bình yên và hạnh phúc ,một tình bạn đẹp....điều dó đáng phải mỉm cười phải ko? Ko uổng công đã thức .Niềm vui nên chia sẻ phải ko? ,vậy là cũng nhắn tin chúc mừng ,nhưng gửi đựoc vài cái thì lại ngừng lại ................nói chuyện một hồi rồi ngủ lúc nào ko hay......:(:(
Tối hôm qua có vài giọt mưa ,chỉ lất phấtthôi nhưng cũng cảm thấy vui lắm ^^ Dẫu sao thì nó như tăng thêm cho mình một chút niềm tin....
Ặc ,Yh khìn nặng ,mấy người kéo mình dzô room ,chưa kịp tán dzóc dzì...cứ thấy im lặng rùi lại lên cả 1 đống :dapcom:
Ko hỉu cái gì hết ,càng onl càng thấy tức cái YH khìn :khocnhe:
*Rain*
01-01-2007, 07:28 AM
Trời mới vô diễn đàn mà đã nghe đc câu "10 trang thì xoá "cho dù không là sipam...có cái luật bất thành văn này ư Mod ......luật taczang hử
Chào mừng em đến với.... "rừng" và anh rất vinh hạnh là người bạn Zai đầu tiên của em trong rừng :so_funny:
.March
01-01-2007, 07:48 AM
Héng là Rôbinsơn :so_funny: ,canh giữ chốn rừng dzà nài :so_funny:
Trà Bạc Hà
01-01-2007, 07:53 AM
Mới tham gia diễn đàn thôi mà đã bị bức tình cảm roài :anhPha:.....
Lọ lem cũng đến bởi tiếng gọi nơi hoang dã phải không.....
Công nhận rừng nhà mình nhiều động vật quý hiếm thật anh tăch nhăng nhỉ....
Vinh hạnh vinh hạnh cho mình.
Đã đc giới thiệu vào đây , và nhận ra một điều thú vị thật ,người giới thiệu là người quen với anh tặc nhăng và nàng lọ lem :cr::cr: đố biết ai :cr:
.March
01-01-2007, 07:59 AM
CHịu thui ,chả bik ai cả :(:( ...Nói nhỏ tớ nghe ,tớ cho măm kẹo :D:D:
Phong Linh
01-01-2007, 08:56 AM
Đã đc giới thiệu vào đây , và nhận ra một điều thú vị thật ,người giới thiệu là người quen với anh tặc nhăng và nàng lọ lem đố biết ai
Ấy bảo tớ có biết không :cr:
̉̉-----------------------
Tối 1/1
Mình ngốc nghếch đi chơi với ngừi iu của người ta :rain: Về nhà gặp nhau mặt nặng mày nhẹ >.< Là người ta ích kỷ hay là mình vô tư wa' :-/
Thực tình là chỉ định pò đến nhà Tú tám dóc vài câu cho vui cửa vui nhà thằng bé thôi ,mình kể thằng bé nghe về bữa cơm cuối năm ở nhà mình.Và nó cười như đúng rồi về cái ngày sáng mỳ tôm chiều cơm nguội :rain: Rùi thì nó thấy mình ôm em mit,hễ mở miệng là một điều Mit hai điều Mit , thằng bé suýt lấy kéo ra cắt 1 tai em iu của mình >.<
Định về, thế mờ còn rủ rê "người ta" đi uống trà đạo chỗ Văn Cao ...mình nghịch wa',biết có người không thích mà cứ trêu cho bằng được ^^ Vào quán trà mà gọi hết hạt dưa đến sinh tố bơ làm cho ai cũng nhìn >.< Cơ mờ nhìn mình-mình nhìn lại,sợ dzì chứ >:P Tớ cứ thích uống sinh tố trong quán trà đấy :meo:
Tám đủ chiện trên trời dưới biển ^^ tình hình là con bé đánh hơi thấy mùi nhớ của bọn họ... cơ mà nghịch ngợm quá cho nên ... tội lỗi,tội lỗi ... Chạnh lòng, chả có ai nhớ mình cho nên mình cứ mặc kệ họ đấy :so_funny:
Tình hình là con bé ăn hết đĩa hạt dưa, uống hết cốc sinh tố bơ ...định gọi thêm cốc nữa :rain: thì cái điện thoại nó lại rung rinh ,lúc này tự dưng hứng chí đòi về ^^ Lẽ ra "người ta" phải mừng lắm vì cuối cùng đã được tha,thế mờ lại chơi nhau mi' sợ chứ >.< "Ác giả ác báo",hình như câu đó đúng thật >.< Mình tưởng "bạn i'" trả đũa mình thế nào chứ uống thêm 1 cốc sinh tố chả là gì hết ^^ Cơ mờ bạn ngốc ngốc đó ko biết rằng con bé như mình mà đi quán thì bao giờ cũng phải gọi ...2 thứ trở lên :so_funny: Riêng chuyện ăn uống thì mình dzuyên hết cỡ rồi :P
Hic, mùng 1 mà đã ...thế này rồi >.< Thôi,ngày mai chừa,ko nghịch thế nữa :P Cơ mờ nghĩ lại vẫn thấy ngộ ^^
Linh cảm mách bảo bạn i' và cả người iu bạn i' đều đang "bức xúc" với mình :rain: Mai hết đòi kẹo đc rùi >.< Nghĩ đến đây bắt đầu thấy mình dại quá ... thôi, trả 2 anh chị về với nhau,lần sau em ko léng phéng dzây dzưa nữa >:P
*Rain*
01-01-2007, 09:42 AM
Héng là Rôbinsơn : ,canh giữ chốn rừng dzà nài :COLOR]
Lan suốt ngày leo trèo , dzị là coan jì đây ? :cr:
Mới tham gia diễn đàn thôi mà đã bị bức tình cảm roài :anhPha:.....
Lọ lem cũng đến bởi tiếng gọi nơi hoang dã phải không.....
Công nhận rừng nhà mình nhiều động vật quý hiếm thật anh tăch nhăng nhỉ....
Vinh hạnh vinh hạnh cho mình.
Đã đc giới thiệu vào đây , và nhận ra một điều thú vị thật ,người giới thiệu là người quen với anh tặc nhăng và nàng lọ lem : đố biết ai
Anh là cai ở đây , nói theo kiểu Việt Nam là chủ rừng , còn giang hồ thì gọi là bang chủ :so_funny:
Em là ai , cô gái hay nàng tiên?
Em tuổi teen hay tuổi tý? :D
Em ko gợi ý thì ai mà đoán được .:rang:
ps : nàng lọ lem của anh là thế? :rang:
[COLOR="DarkOrchid"] CHịu thui ,chả bik ai cả ...Nói nhỏ tớ nghe ,tớ cho măm kẹo
Ko phải ai cũng đem kẹo ra dzụ được đâu... vì ko phải ai cũng mờ mắt như tớ :so_funny:
Phong Linh
01-01-2007, 10:15 AM
Hình như có mỗi mình tớ nhạy cảm ngửi ra mùi tội lỗi...cơ mờ im lặng là vàng :rain:
---------------------------
Ban ngày thì rõ là ngoan,còn buổi tối thì chả ra làm sao cả ... Lỡ uống cốc cafe nên bây giờ díp hết cả mắt lại >.<
Làm vỡ ...nửa cái kính
Làm 2 người giận
Lanh cha lanh chanh ,thừa nhiệt tình,thiếu hiểu biết => chuyên gia phá hoại :rain:
Nghịch đt linh tinh , nghe nói anh hỏng máy nên con bé gọi như đúng rồi, nghe mãi chả ra cái bài hát gì :rain:
Muh thôi đi ngủ nào ngốc nghếch
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá,lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan nhé, cọng cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh ^^
Gió ru ngôi sao hay là ru cọng cỏ ? Và trong giấc mơ của em ,gió có mang thiên sứ về ko ? "biết đâu chừng" ... 2 chữ "biết đâu" làm người ta mơ hồ lo lắng >.< Những câu thơ viết ra như là để hát ru mình ngủ i' nhờ, cứ cho là thế đi ^^
Thêm 1 lần thấy anh, ko dám gọi, em làm buồn rất nhiều người khác ,cuối cùng trống rỗng chỉ càng nhân lên ... Vẫn nhớ anh bảo "ko bao giờ muốn em buồn và ko để cho em buồn" ,ko muốn anh sai lời hứa quá nhiều nên thôi em chỉ nhìn mà ko gọi ...
chane Duong
02-01-2007, 04:51 AM
đang nhảy au thì bị out
vô mấy lần đều bị kick
hix ____________
đúng lúc mình đang hứng
thi xong kinh tế rùi mà ^^
sad ghê á :gian:
thui tiện làm mấy việc..........change cái đã ^
.March
02-01-2007, 06:37 AM
trong cau tho cua em anh ko co mat
Boi vi anh hang xom ngoi canh ben
Em voi va~ do?i anh thanh anh ay
Nen bay gio em viet lai tang anh
Mèng ơi ...càng dzòm cái dzòng chữ này càng muốn :so_funny:
Hok hỉu sao họ lại nghĩ ra đựoc cái dzòng này nhỉ? đang bần thần ko bik là ai ,còn ngạc nhiên xen lẫn buồn cười thì đã tự xưng tên :so_funny:
Tình hình là mem HN lại off nhỉ ,anh Mưa anh ý rủ thế ,kế hoạch do anh ý lên sẵn,cụ tỉ thía nào thì hok bik.Chắc chắn lần này ko bị bỏ bom như lần trước đâu ^^....
ENh Tom ...mình vẫn tò mò dzìa anh ý :D :3nhay:
Trong câu thơ của em...Anh ko có mặt
MÌnh thấy câu này bình thường mờ ,sao ai cũng nhảy vào hỏi han mình dzậy :(...mình có sao đâu ...lo thừa rùi mọi ngừi ơi :(
Phong Linh
02-01-2007, 10:47 AM
Tím hưm , thẩn thơ với enh Mưa hử :cr: bắt quả tang nhá :D
-------------------
1 ngày đầy ngẫu hứng ^^
Sáng nay mắt nhắm mắt mở , nghĩ có mỗi mình mình dậy sớm thì tội nghiệp quá, nháy máy cho gần chục người ,đánh thức họ dậy >.< Con pe' hưm trong tài khoản còn nhìu xiền wa' chưa bik tiêu thế nào i' mờ :rain:
Định kể thêm vài điều nhưng mờ ...buồn ngủ rùi, chỉ tóm gọn lại ở 2 chữ "ngẫu hứng" thôi ... Cơ mờ bây giờ bạn PLinh ngoan lắm,tư cách lắm, bạn i' sẽ ở nhà học hành chăm chỉ ko đi chơi nữa ,ít ra thì cho đến lúc thi xong ...
Mai thể nào con pe' Mit vào đây nó cũng từa la từa lưa đủ :cr:
Tớ i ngủ ây , chúc cả nhà mình ngủ ngon nhá ^^ kt ngủ ngon ^^
°¤°Radio°¤°
03-01-2007, 02:42 AM
Hi vọng một sự khởi đầu mới sẽ đem lại những điềm lành như ý đến một người mà mình iu quý lắm lắm:hihi: hí hí
Năm cũ đã qua đi, vẫn còn đó những dự định cho tương lai. Nhiều và chưa biết thực hiện được đến đâu. Cứ làm đã nhỉ :D Cảm ơn cuộc đời cho tôi minh mẫn để chọn ra con đường mà tôi sẽ đi.
Ngày hôm qua có phải là "Dừng lại một bước để bước sau có thể bước tiếp xa hơn"?
Ngày hôm nay có phải là "Chập chững bước những bước đi vụng về"?
Ôi, đau lưng quá, uống cafe cho tỉnh táo nào!:wavey:bibi NK
.March
03-01-2007, 04:02 AM
Hờ hờ ,thi xong chả đứa nào muốn học..Đến lớp dzì mà hết măm cái này đến măm cái khác ( chả là tụi bạn ở quê ra mang têo bao nhiu là đặc sản > >tha hồ măm nhá ,nào là bánh cáy TB nà ,nem chua TH nà ,Bánh rán mật ,cu đơ....:hihi:
Cả cô cả trò cùng măm ,cùng bàn tán >>>>chả học tẹo nào :D
Tối qua hâm hâm mở cía bài tự thuở nào ra để làm :so_funny: giá mà ngày bình thường mình cũng chăm chỉ như thế nhỉ.Để rùi chả phá hoại được ai cả :hihi:
Amen ,coi như 1 hôm làm phúc ....." đầu năm làm phúc sung túc cả năm " :so_funny:
nhiễm của thèng ku 3b roài ^^ :so_funny:
.March
03-01-2007, 06:32 AM
Úi ,dzừa tán dzóc dzí kon pe' Vy ,được nó khen giọng mìn dzễ xương sướng chết mất ,cười nãy giờ ko thôi :clap:
Phải công nhận giọng nói con pe' hay thật ,nhẹ nhàng...cứ thế nào ấy ,ko như giọng mìn Bắc :D Kon nhỏ tham ăn >.< ăn kem mờ ko cho mình ,lại còn tốt bụng đến mức độ phần mình rùi còn măm giùm mình mới ức chứ :gian:.....
Nó ghen tị với tụi mình 3` kon ạ ,nó nói ở chỗ nó có mình nó ,còn chỗ mình có bao nhiu là người ,đi chơi nhìu ơi là nhiu ...Còn thiếu cái khoản măm nhanh ơi là nhanh của pe' Plinh nữa là đủ bộ :so_funny:
Đang vít bài thì bỏ nửa chừng ,đến lúc sau thì chẳng viết nởi nữa vì..bận cười ,cười nhìu quên mất mình đang viết dzì :so_funny: ...ác thật.><
tình hình là rối nay kon pe' khổ rùi ,ai kiiu gọi cho miềng chớ ,ít nhất là bị tra tấn 1 đêm ,còn ko thì......còn tùy thuộc vào tâm tư tình củm của chị Vi pe' ạ :so_funny:
:3nhay: Tối nay lại có việc để làm ,ít phải chục nhát :so_funny:
*Rain*
03-01-2007, 07:41 AM
Radio bồ kết Phong Linh huh? :rang:
.March
03-01-2007, 07:53 AM
Bạn Rên kuku ganh tị hở :D:D
Dzờ tự dzưng muốn pồ kết ai :D ,hay tớ thử pồ kết bạn kuku nhá :D:D
chane Duong
03-01-2007, 08:56 AM
vừa nhảy au xong......mệt wa'
hihi....hôm nay win hoài à :hihi:
vui ghê
lag thế cơ mà
ko hỉu sao nữa :hihi:
ván cuối nhảy cú fn xong
cho tụi nó lác mắt rùi mình chuồn
hihi ^^
nản thật...........giờ về lại 1 mình rùi
chả còn ai ở nhà cả
giá như dc chơi au suốt đêm........:rain:
thứ 7 mới thi nốt môn Anh....
tuần sau lại băt đầu chuỗi ngày học rùi ><
dạo này rảnh wa' nen mình sinh hư mất rùi , tệ wa' :hihi:
~*~ Bụi ~*~
03-01-2007, 09:37 AM
Nào...những kí ức về a.H...nhiều lắm nhỉ...từ tháng 8 cho tới bây giờ...
Giấu kí ức lại...dán tim pha lê vỡ lại...
...nhưng vỡ rồi....dán lại liệu còn được như cũ chăng...
Bất chợt cảm thấy hơi nhẹ nhõm trong lòng....
....
*Rain*
03-01-2007, 10:04 AM
Tớ ko xứng với Phong Lan , tớ nói thật lòng đó ... tớ chỉ là 1 kẻ đem đến phiền não cho người khác ...
" It 's rainning"
Phong Linh
03-01-2007, 10:59 AM
Đừng ai lo hão ,chẳng có chuyện gì đâu ,tính tớ vẫn vô tư từ trước đến nay mà ^^ Có lẽ từ giờ phải để tâm đến mọi chuyện hơn . An lòng nhé ^^
------
Tối nay ở chỗ em cũng có cơn mưa to lắm anh Rên àh ^^ Anh hay đem "phiền não" cho người khác ? Thêm 1 điểm hợp rơ của 2 anh em mình rùi, khéo em "bồ kết" anh mất thôi ( bắt chước con mit :hihi: ).
Cơ mà tớ đùa vui thôi, hoặc cũng có thể có "ko phẩy mấy % sự thật trong này" , ai hiểu lầm cũng đc nhưng H thì ko nhá ^^
anny N
03-01-2007, 11:07 AM
vậy lần sau sẽ nhờ Anny đăng nhá :huglove:.... Tớ nói thật là chỉ thích xì pan dzới del thâu :chayle: , còn làm topic mới thì ko có hứng ko viết nổi :hihi:
mà nè , 47 là số ji` thế Anny? bật mí cho cả nhà đi :rang:
Anny chỉ thích mở mỗi số 47 thôi ,các số khác cũng theo cái kiểu "ko có hứng ko viết nổi "của Rain đó :so_funny:
Đã là bí ẩn rồi thì làm sao bật mí đc nhờ :cr:
Phong Linh
03-01-2007, 11:10 AM
------------------------
Chúc kt ngủ ngon ^^ yên tâm là tớ cũng thế , vì mai là một ngày dài và để ngày mai có đủ tỉnh táo,bây giờ chắc là phải khò khò ^^
-------------
Một người ơi, em đi coi ht oánh nhau với aq đây, chả biết tập mấy rùi :P Chúc anh gặp đc công chúa của anh trong giấc mơ nhé ^^ 1 tình bạn lạ lùng nhỉ ^^ Luôn luôn là iu quý :D
chane Duong
04-01-2007, 01:38 AM
đang nhảy au
tự dưng muốn khóc wa'
k0 hiểu tại sao
~
Lost.
04-01-2007, 04:14 AM
Mới dzìa Hà Lội rầu đây .......nói thật nhá chẳng mún về lại HN ồn ào này đâu , một phần vì nó bụi bặm quá một phần dzìa đây mình không đc chìu hết mức như thế - vui lắm - cảm động lắm................:chayle:..........thế nào cũng có một cơ số người a xô nô ra đòi bánh Rồng Vàng cho coai ..........mình ngu vật.........ai biểu non sờ ton dzô khoe kơ.......
Thứ 7 anh rảnh giơ vài ngón chưn lên cho tớ ngắm kái lào.......để phát quà :cr:
Mờ tình hình ý là không có dọn fòng âu nhá.....oanh tạc một địa bàn thoai á :anhPha:
Hi vọng mạng không lỗi nữa và hết xui xẻo :plz:
Ơ một quả mơ to..................Số bài của mình bị phạt cỏ đi dâu vài ngọn rầu :moood:
.March
04-01-2007, 06:30 AM
Trời HN lạnh...tớ đi bít tất nên đằng ý chả nhìn thấy ngón chân tớ đâu nhỉ ^^ >>>khỏi giờ chưn :hihi:
Chuẩn bị đựoc măm panh' đậu xanh :3nhay:
Nhắn con pe' Plinh :: măm hết phần của đằng ý thui nhá ,măm sang phần tớ nà ko xong âu nhá :D
Nhắn ai ko hỉu lầm dzị ta? Mờ tò mò là ai oánh nhau dzí ai dzạ? giải thích miếng coi ^^
@ Rên kuku :: hix ,nghe giọng điệu bạn nói mờ tớ :( ...có cảm giác nghiêm túc quá :( chả giống với kuku mờ tớ gặp >.<
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy ngày hôm nay làm sao thế nhỉ ,sợ đi xe bus quá .Cứ bước lên xe là y như rằng người nôn nao hết cả ,cảm giác giống người bị say xe.Từ trước tớ giờ mình đâu có thế ,mấy ngày nay sợ đi bus quá.đỉnh điểm là chiều nay ,phải xuống xe những 3 lần ,lần cuối cùng có cảm giác như chuẩn bị cho ra hết ,chạy vội xuống ,may mà ko sao ....Vậy là phải gọi điện về nhắn 3` chị ra đón.Mệt nhoài người ,thế mà về đến nhà lại cảm thấy bình thường .....hok hiểu dạo này sao nữa .
Có chị dâu sướng thật.Giờ mình mới bik :hihi:.Cơm ko phải nấu ,bát ko phải rửa ,nhà ko phải quét ,lại chẳng phải ở nhà 1 mình như mọi khi ^^ ,có ngưòi để " bắ nạt ' :hihi: ,đi đâu thì đi ko lo phải trông nhà ^^.....Thế mà ung anh chả cứi sớm sớm cho mình nhờ ^^
Hai anh chị vừa đi lại mặt dzìa mang một lô 1 lốc quà về.Khác với mọi khi là bánh cáy với gạo ,lần này quà cho mọi người là áo rét .Mỗi người một cái ,ai cũng có phần .Đúng là dâu mới có khác ^^.Quái ,trêu nhiều thế mà chị ý chẳng đỏ mặt tẹo nào.hix hix.
Hết trêu chị lại đến trêu mẹ ^^ lâu lâu cả nhà mới có không khí vui vẻ như thế ,mà mẹ hôm nay cũng vui tính thật.
-" Áo con dâu mua ,mẹ cất đi làm gì ,mặc cho đẹp chứ lị "
-" Ta cất kệ ta ,ta cất sau này ta khoe cháu "
:so_funny:
Cái không khí gia đình dường như khiến mọi người ấm hơn trong những ngày giá lạnh này .đặc biệt là hôm nay ,lại đựoc bao nhiêu sự quan tâm từ phía mọi người.Hỏi han có làm sao ko ,mờ mình có làm sao đâu chứ ^^ ,chỉ có lúc đó thui mờ ,giờ khoẻ rùi ^^
Cảm ơn cả nhà....^^.........
.March
04-01-2007, 06:39 AM
Hôm qua có ai mất ngủ ko nhở :D:D
Kon pe' Mi ú thoát nhá ,tớ là tớ thương tình đằng ý là phải đi HD sớm nên tha ,cũng sợ đằng ý nổi điên lên hok cho tớ măm panh' nữa thì tiêu.Chả dzại dzì nhờ :D
Có ai mún " thức khuya học bài " ko? kiu tớ :D ,đảm bảo thức đến sáng :so_funny:
Phong Linh
04-01-2007, 10:49 AM
Nhắn con pe' Tím ^^
Tình hình là tớ ở nhà hôm đó ... Ai đi chơi thì đi dzui dzẻ và chừa phần đem về cho tớ nhá,cắt bớt phần của con pe' Tím cũng đc mờ ^^
"ht wanh' nhau với aq" :hihi: Trái đất mấy tỉ ngừi tớ hem bik nhưng có duy nhất 1 con pe' mơ giấc mơ này thôi , cho nên chỉ cần tớ hỉu là đủ ,giải thích làm dzì ^^
Con ngừi ta lúc sôi nổi ồn ào,và cũng có những phút trầm ... kệ enh Rên,lúc đó chắc đang..."sám hối" ,nghĩ chi cho mệt đầu :D Con pe' Tím phải cái bệnh hay suy nghĩ cơ :rain:
-------------------------
Cơ mờ tám đến khúc nào rồi nhỉ ... Chìu đi về nhà chả hiểu sao mệt bã người >.< Mình ghét những gì khô khan như cái môn tin trên lý thuyết >.< Bài không tệ, trèo lên giường là ngủ luôn một mạch đến khi trời tối sầm >.< Bao nhiêu tiếng trôi qua nhỉ ? Chỉ biết dậy thấy đói và tối nay nhà mình ăn cơm sớm vì có con pe' khó chiều kêu đói ầm nhà ...
Tối, a.Đức và Thanh qua nhà , eo oai,nhìn cái phòng bừa bộn của mình mờ phát nản :rain: Muh con pe' cũng đứt dây thần kinh xấu hổ rùi cho nên chả thấy ngại ngần :rain: Tự dzưng nhìn 2 anh i' mà mình nhớ con pé Mít nhớn, giá mờ có nó ở chung với mình nhờ, 2 đứa một phòng , đêm nào ko muốn ngủ thì nói chuyện cùng nhau đến sáng, có đầy thứ để tí tởn buôn với nhau >.<
Mạng là ảo nhưng cái nắm tay và "dzung dzăng dzung dzẻ" là có thật, em mit ôm trong tay là có thật và ...cả cái bóp cổ ,cấu véo của nó cũng là ...có thật :rain:
Tình hình là mấy ngày hôm nay mình sợ bus quá >.< Toàn đi xe đạp ... Mùa đông và gió ... cái lạnh tan trong mùa rét mướt ,thỉnh thoảng có vài hạt mưa nhỏ nhỏ ... cái xe đạp lạch cạch ,cũ xì của mình >.< Ba ko thích,mẹ ko thích, Giang ko thích và ti tỉ người kêu ca sự dzở hơi của mình nữa ... cơ mờ con pe' được cái bướng ... "Khi cả Thế giới có nói KHÔNG, việc của mình là nói CÓ và chứng minh điều ấy" :P
"Em ghét xe máy và điện thoại" - "Phải cho em lên Mù Căng Chải sống mới đúng" - "Nếu có 1 người đi cùng,đừng nói là MCC, cuối trời em cũng đi" ... Con số 2013 bất chợt hiện lên trong đầu và mỉm cười với con pe' ^^
Mit có em Xù để chơi, ko cần mình nữa đâu nhờ ... Ghen với Xù, mai đem tặng cho Giang :P ,cho con Mit mất chó bông để ôm luôn ^^ Mít ngố, Mít loắt choắt, Mit đểu kinh khủng ^^ thế mờ vẫn đáng iu ,lúc nào cũng chỉ muốn ôm nó vào lòng :om: Con pe' Tím, và Mít nhớn nữa ... đều phải lòng mit ... mỗi đứa có một lý do khác nhau nhưng với đứa nào mit cũng là iu thương hết ^^
"Tại sao lại phải học nấu ăn khi mà không nấu mình vẫn được ăn" - mai hỏi mẹ câu này,đảm bảo ko sống đc :so_funny:
------------------------------
Chúc cả nhà mình ngủ ngon ^^ trong đó có 1 người ^^
\/./\./\/
04-01-2007, 09:17 PM
:rain: Tự dzưng nhìn 2 anh i' mà mình nhớ con pé Mít nhớn, giá mờ có nó ở chung với mình nhờ, 2 đứa một phòng , đêm nào ko muốn ngủ thì nói chuyện cùng nhau đến sáng, có đầy thứ để tí tởn buôn với nhau >.<
Mạng là ảo nhưng cái nắm tay và "dzung dzăng dzung dzẻ" là có thật, em mit ôm trong tay là có thật và ...cả cái bóp cổ ,cấu véo của nó cũng là ...có thật :rain:
Uhm nhỉ cũng ko nghĩ là lại có những cái như thế ở trong thế giới này....
Hay thật và co thể gọi nó là kỳ diệu không nhỉ...
Tình hình là mấy ngày hôm nay mình sợ bus quá >.< Toàn đi xe đạp ...
Hai con nhỏ kia dạo này giống nhau lạ :rain:
°¤°Radio°¤°
04-01-2007, 10:37 PM
Hôm qua đọc được hai mẩu truyện đầu, thấy cũng hơi hay hay nhưng chưa thực sự cuốn hút người đọc lắm, :Dnhớ hồi thích đọc chuyện chưởng, chuyện trinh thám là cứ như bị hút vào, đọc là cứ muốn đọc mãi :think: Nhưng như vậy lại không tập trung vào làm việc hay học tập, cứ thi thoảng thoải mái đọc để thư dãn lại hay!:cooll:
Ngủ ngon tối qua là ngủ say, ngủ vừa vừa và có mơ thì cũng mơ những giấc mơ đẹp, chẳng nhớ nổi nữa, nhưng chắc chắn không có 9mare như kẻ lào trù úm:fi:!
:drive:Sáng nay mất toi do phải đi đăng kiểm cái xe, định kỳ hơn năm một lần.
Thứ 7 mình có cái hẹn ở dãy A9 tầng 3:jumps:.
Ai đó ngủ ngon :hihi: hí hí, nhầm to, giờ là trưa, Chúc mọi người ăn cơm ngon miệng, một người ngon miệng:hungry:
Lost.
04-01-2007, 11:10 PM
:plz: ơn trời thế là con đã lấy đc xe về rồi ...không phải xe mình nhưng cũng đỡ áy náy khi là người cầm lái....mà ai biểu thằng bé cứ rủ mình đi chơi cơ.....hic hic...lương tâm không có phép đc từ chối nên.........hic hic...chừa rồi.....
Hic với cái áo phông dài tay vội vàng lên chỗ hẹn là Thái Hà tưởng đc trả xe ai dè Mỹ đình từ liêm.....mk......và vẫn với cái bộ dạng mong manh ấy và vọt lên MĐ......vừa đi vừa hắt xì nước mắt nước miếng nhầm nước mắt nc mũi xụt xịt.....và cột mác cảm lạnh.
Thôi xuống ăn kưm....
Nhà mình đến thăm thì đừng mang đường sữa chỉ có hồng trà BH mà tương nhá.
Cảm ơn trc !
tea_young
05-01-2007, 03:14 AM
Dạo này lại hay thơ thẩn rồi .. Mir với cả PL kéo tớ đi yêu Hà Nội mất rồi :((
Sadman_Badman
05-01-2007, 04:28 AM
Không biết mình đang làm gì!!!?Ghép lại những mảnh tâm hồn hay tạo 1 tâm hồn mới:flu: ?Muốn phát bệnh vì suy nghĩ:dien: !Điên đầu thật:dien:!Cứ đi qua đi lại trên cái sợi dây lơ lửng này sao:dien: ?
¯|¯ïN
05-01-2007, 06:21 AM
Xin lỗi nha.....tớ ko cố tình làm ấy bị tổn thương:so_funny:....Tớ thề đấy.....thấy ấy hạnh phúc tớ cũng sẽ hạnh phúc....vì chính tớ là người đã gây ra thương tổn cho ấy....sorry so much,my ex-boyfriend :rain:
Phong Linh
05-01-2007, 07:03 AM
"thư giãn", không phải "thư dãn" :hihi: - phải em mình mờ viết thế này,gõ cho vỡ đầu :-"
---------------------
Từ bé đến giờ, mình là mình chưa gặp con nhỏ nào iu môn TD như mình ^^ Quý thầy quá cơ, gặp nhau thế vẫn chưa đủ,muốn gặp thêm lần nữa nhờ thầy nhờ :mecry: Thầy có thấy đứa nào "nặng tình" với thầy như em không :mecry:
@ TD :gian: ,đáng ghét !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-----------------------
Sắp sửa đi..., lên dây cót tinh thần từ bây giờ... Lần này là làm 1 cách nghiêm túc chứ ko có cái kiểu 1 tuần thấy mệt nghỉ luôn nữa >.< Uhm...biết là mình vụng về hậu đậu,nhưng phải cố hết sức để có cái gì để nói với tuổi 20 sắp qua chứ... :rain:
Đợt này thi xong,làm 1 chuyến vi vu đâu đó chứ nhỉ... Thôi,thi xong rùi tính áh... Cám ơn TV đã cho em 1 cái nền cực tốt ở lớp thuyết trình nhé ^^ Em đã quên gần sạch :rain: Cơ mờ vẫn đủ dùng cho bài thi nói sắp tới ^^
Mở cửa sổ,thả nỗi buồn tự dzo trôi...
Hẹn gặp lại thầy vào ngày thi lại của em ^^
Ước gì có một cơn mưa nhỉ? Mưa tầm tã trong vòng 3 tiếng liền tù tì , mình sẽ ngồi nghe mưa, ngửi mưa,ngắm mưa ,điên hơn tí nữa thì chạm ngón tay vào mưa... Mưa ướt sạch sành sanh tất tần tật những ai đang ở ngoài đường :rain:
--------------------
Quyển sách hay ho gần đây nhất mà tớ đọc luôn 1 lèo ko thể dừng trong...1 tuần là của Sean Covey,đọc cách đây cũng phải vài tháng rùi ^^ Cơ mờ nó là sách chứ ko phải truyện ^^ Nếu thích ngó nghiêng xem thử thì tớ cho mượn , nhưng có 1 cái mở đóng ngoặc là... tớ có thói quen...cứ đọc là...viết vào sách :rain: Quyển màu xanh mà tớ mượn ấy í,trong 1 phút cao hứng cũng...lỡ tay viết vào rồi... C'est dommage >.<
Thoai,đi học áh...
Phong Linh
05-01-2007, 10:09 AM
Nghe quảng cáo là hay lắm, giờ trong tay mình đang là quyển truyện ấy và chuẩn bị đọc, say sưa hay ko thì tùy xem có hợp khẩu vị ko đã :hihi:
Mai mình có nhiệm vụ đưa em iu đi gặp bạn Ngọc Mai của nó :hihi: Bọn trẻ con bi h ngộ nghĩnh thật :so_funny: 2 cô cậu buôn chuyện với nhau tính cũng phải gần nửa tiếng :hihi:
11 h hơn 1 chút...
Chúc cả nhà mình ngủ ngon ^^ trong đó có 1 người ^^
.March
05-01-2007, 11:16 PM
Cảm ơn về một lời khuyên ^^ ....đó cũng đựoc xem là lời khuyên nhỉ ^^ chỉ có điều ko thể làm đựoc theo nó....Có nhiều lí do ko cho phép mình làm như vậy .......Dẫu sao nó cũng làm cho mình thêm tự tin hơn để bắt đầu một ngày mới..
XÍu nữa thì quên lời chúc vào sáng nay ,dẫu nó đã làm cho mình tỉnh giấc >.< >Trời mùa đông ai mờ muốn dậy sớm cơ chứ.>.<
~~~~~~~~~~~~~
Vẫn còn tức chuyện hôm qua >.< Định gửi tin nhắn cho một người bạn ,type dài ơi là dài ,viết nhiều oơ là nhiều...đến khi send thì hỡi ôi .....cannot.....bạck lại mong cứư vãn đựoc ai ngờ cũng ..cannot :khocnhe: Giờ viết lại chắc chẳng còn nhiều cảm xuúcnhư thêếnữa ::dapcom:
** mắt_buồn **
05-01-2007, 11:22 PM
>_< 2 ngày nữa là sinh nhật vậy mà hum qua lại bị ba mẹ cho lên thớt , lần này mình không khóc giống như mí lần trước nhưng mình buồn vì ba mẹ càng ngày càng không hỉu mình , sao lại thế chứ , mình làm vậy chả lẽ sai thật sao ? Mình chỉ mún sinh nhật lần này đầy đủ hơn 1 chút thôi mà đâu phải mình tham tiền lên mới đi làm cơ chứ vả lại mình cũng vừa thi xong mình mún thay đổi không khí 1 chút thui mà , thui không kể lể nữa.....out...........>_<
Phong Linh
06-01-2007, 12:03 AM
Sáng nay mình đã làm những gì nhờ? Dậy sớm,đưa "anh chị" đi ăn sáng,uống cafe'... Lon ta lon ton lấy cái ghế ở bàn của 1 "ông chú"
"Cô bé học lớp 11 hay 12?"
"mới có lớp 10 thôi ạ, nhìn cháu già thế hả chú? "
:rain:
Về nhà, cóng cả tay, đi nhầm đường nữa... lẽ ra phải đi về Hồ thì mình lại chạy xe ra đoạn Tháp Rùa >.< Đến khi ngớ người ra thì phải đi típ cả đoạn dzài dzài dzài.......................
Đưa "em iu" đến nhà bạn Ngọc Mai của nó... con bé tóc ngắn,giọng nói nghe hay ơi là hay, dễ xương kinh khủng :x Về nhà xách Tuấn đi chợ cùng ^^ Mẹ còn gọi điện dặn tiếp lần thứ "e-nờ cộng một" rằng :Cấm ko được ăn mỳ hoặc rang cơm nguội cho các em >.< Dzạ, em biết rồi, khổ lắm cơ,chị cứ nói mãi >.<
Có cái giỏ đa năng như Tuấn,tội gì mình ko mua nhìu 1 tí,xém chút khì khuân cả cái chợ về nhà ^^ bắp cải, đậu, trứng, dâu tây , cam,quýt, vân vân và vân vân :rain: Định mở "đại hội rau", cơ mờ nó ko chịu , thế là phải mua trứng >.<
Bác Quang gọi điện hỏi hàng... may mờ có Tuấn ở nhà nhấc mấy cái bao tải lá hộ mình :x , đếm xong 500 cái lá bác cần... Hôm nay mình được việc quá đi mất ^^
Ờh,cơm thì cơm, ai sợ chứ >.<
Cho nước vào nồi, bắc lên bếp, thả rau vào nước, nhìn bọn nó...bơi tự dzo trong đó , rùi thì để mắt trông coi cho bọn nó khỏi chết đuối trong nồi, vớt ra , xong, dzọn mâm,ăn kơm :rain:
Tú hẹn hôm nay sẽ lên , thế mờ cuối cùng nó ba chấm >.< Cái này gọi là "hứa thật nhiều ,thất hứa thì cũng thật nhiều" => Ghét rồi :gian: Mọi lời xin lỗi đều là vô nghĩa, ai có lỗi đâu mờ xin với xỏ ,người ta ngoan ngoãn và tư cách đầy mình :meo:
------
Có rất nhìu việc làm cho mình trở nên hưm hưm đơ đơ... Ngồi chén liền tù tì 3 bát cơm ,nghĩ thế nào,xới thêm bát nữa mà măm măm :rain: Sắp đến năm con heo có khác =))
Sáng bắp cải luộc,chiều đỗ luộc , ăn rau nhìu cho nó thông minh, đứa nào kiện cáo gì wanh' chít ,cơ mờ em mình ngoan lắm cơ :rain: Khi mẹ hỏi "Chị H nhà mày hôm nay cho ăn gì? " Đứa nào cũng cứ "cơm nguội chị Hiền làm ngon lắm mẹ ạ" , chị iu các em lắm cơ :om:
---------
Tìm bình yên? Ở đâu hả Tím?
Ah`,biết rồi, có lẽ là khi ôm mit và khò khò ^^
Tớ đi ngủ,cả nhà ngủ ngon hoặc là ăn ngon mà cũng có thể là đi chơi dzui ^^
.March
06-01-2007, 12:08 AM
Ở chỗ nào cũng chẳng biết .....vu vơ vậy thôi .....
.....Có người cũng sẽ như Tớ....:)
Đi tìm ...xem ai tìm thấy trước .....Tớ sẽ cố gắng chiến thắng ^^
Lost.
06-01-2007, 12:14 AM
Tình hình là hôm qua có người nói với mình "mọi người nên thôi post bài tràn lan chiều hướng 8 đi " và có lẽ đồng bào mình ơi - nên suy nghĩ về cái cảm định đó đi nhỉ .
Nhưng mà là tớ cùng đồng bào tờ trả thù vụ kiếp trc , nên oanh tạc cho hết kiếp này....
Yên tâm là không chơi vơi lạc đề mà dùng phương pháp ẩn dụ có nghĩa siapm và tám có một kỹ xảo đặc biệt và hoàn toàn không câu bài :D:D:D
Dzì thế là đồng bào mình là cứ an tâm ngủ nghỉ chơi pời - dù sao tết cũng đã gõ cửa chào mới không ra đón tiếp trịnh trọng phớ lớ e là không phải đạo nhờ nhờ .....
Miền bàn nuộn giè thêm nhá --- và tình hình là ngày mai tớ sẽ sang nốt bên nhật ký đóng đô mod.
Cho dễ bề quản thúc đồng bào nhà mình http://e.deviantart.com/emoticons/p/poke.gifhttp://e.deviantart.com/emoticons/p/poke.gif
N_27/12
06-01-2007, 06:46 AM
Mảnh ghép kí ức
Tối thứ 7, nghỉ học, bật máy
Nghe nhạc cái đã nào, nào, à, folder 4, click, bao lâu rồi mình ko vào nơi này nhỉ???
Đã bao lâu rồi mình ko nghe anh và những người bạn của anh hát rồi nhỉ, trước đây mình từng để cho họ 1 folder riêng, và save as tất cả những bài họ hát mà họ send cho mình, tham gia tất cả những room online, rồi sao nữa, đôi lúc thật vui, cười thật sảng khoái, và rồi, mình cũng phải dừng lại...
Thế nào tiếp nhỉ, à à, mình phát hiện ra những sự thực, những điều làm tim mình đau nhói, mình vẫn còn cái cảm giác đó, khi dã đặt hết niềm tin vào ai đó, rồi phát hiện ra... thật là kinh khủng
Rồi, rồi, à à, mình bỏ qua tất cả, rồi lại tiếp tục tin, chân thành, nhưng mình ko còn niềm nở, ko còn tham gia các room nữa, mình ẩn nik với tất cả những người bạn của anh, kể cả 1 người chị mà mình rất quý, vì sao, thật đơn giản, mình sợ chị ấy sẽ hỏi chuyện, mà mình sợ rằng mình sẽ kể ra, thế đậy
Cuộc sống của mình dần dần đi vào quỹ đạo như vốn có trước đây , mình ko còn hứng khởi để tham gia các cuộc vui, những buổi họp mặt nữa, lúc nào cũng 1 câu từ chối: e bận
Và rồi, mình và anh cứ dai dẳng như thế, ko ai nói chia tay, nhưng cũng ko ai nói là yêu, hic, vớ vẩn
Anh quên sinh nhật mình
Mình đi xa 10 ngày, trong khoảng thời gian đó, có lẽ mình đã suy nghĩ thấu đáo , đã đưa ra quyết định cho mình , ok, ổn thôi
Kể từ khi biết sự thật,mình đã ko vào folder 4 nữa, bây giờ, khi mọi chuyện đã qua, mình lại muốn nghe lại, lúc này ko còn cảm thấy buồn nữa, chỉ tiếc 1 khoảng thời gian vui vẻ...
tea_young
06-01-2007, 06:52 AM
Nhung ơi , nhớ Nhung quá đi thôi ^.^ Luôn chính chắn :)
phonglantim
06-01-2007, 07:47 AM
Mất toi 2 bức thư pháp :khocnhe::khocnhe: Cũng tại cái tật hay khoe của mình :khocnhe: ..có 3 bức thì 2 đứa nó xin mất 2 cái ,còn cái xí nhất thì nó để lại cho mình .Dẫu cố gắng an ủi đó là " sự chia sẻ" những mà vẫn cảm thấy tiếc >.<
Hôm nay cả nhà HHT mìn đi chơi rùi ,chỉ còn mình dzí con nhở Plinh ở nhà :khocnhe:..ko bik có lấy phần dzùm mình hok nữa.Tranh hết phần của tớ là die đấy nhá >.< <nhắn 1 tên >
Chiều ngồi vẩn vơ với một đống giấy ,cắt cắt gấp gấp ,rồi lại nhận đựoc tin nhắn của con pé Vy..nó mắc mưa khi măm xong bát bún ...ai bỉu măm mờ chả nhớ đến chị ,cho chết nhá >.<
...Nghĩ mà thích ,nếu HN có mưa như thế chắc hẳn mình còn vui hơn...Vui là vui thế thôi chứ cũng chẳng dám lội mưa..lạnh lắm...cảm lạnh như chơi >.<
Mấy hôm rồi chưa ra chợ đêm nhỉ ....hix ..mai có nên ko nhở ,một nửa muốn đi một nửa ko .Ngại cía lạnh lẽo này ...dzưng mờ hôm trước ra mới kịp đưa món quà mờ chưa nói chuyện đựoc >.<....thui kệ ,mai rủ đứa bạn đi ,nó ko đi thì ..ở nhà :D
Lost.
06-01-2007, 08:21 AM
Chuyện gì xảy ra thế này.........
Phải sao chổi - sao chổi đây mà.........
Chuyện quái gì liên tiếp đến thế .........đến giờ vẫn không thể định hình ra đc....
Tưởng như gặp ác mộng........
Cái cốc --- rồi là cái phíc --- và sau đó là gì ------------- là niềm vui cũng vỡ vụn vì đâu nhỉ.........Vân không biết đc mọi người ơi --------- chuyện quái gì đang xảy ra thế ------- không khóc đc -------- mọi người có biết là không thể khóc đc không -------- chuyện gì thế này ----- niềm vui có lớn lao to tát cao cả gì đâu cũng bị ngăn cản vô nghĩa lý --------- Vân biết cuộc sống vẫn thế -------- sự may mắn vẫn hiếm hoi trong cuộc đời Vân.....
Cái cảm giác của 2 năm trước --------cái thời gian mà Vân từng khủng khoảng về gia đình mình ---------- tự nhiên nó hiện về nguyên vẹn lắm ----------- mọi thứ đang diễn ra thế nào đây.................
--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
Xí Xọn Pà Pà
06-01-2007, 09:35 AM
Long time no see :timup:
Nhớ lắm , nhưng lại chẳng thể thét gào ...
Cứ như cơn mưa rào nhưng lại nặng hạt ,
em bước trong vô định ,
xa xăm có dáng người nửa lạ nửa quen ,
chợt nhớ ,
chợt quên
Hay là em đa cảm quá rồi ? Em thấy mình già , cằn và khô _ chỉ thế thôi !
Phong Linh
06-01-2007, 10:20 AM
Một người cha tốt , sự nghiêm khắc là cần thiết ... một cô con gái ngoan ^^
Tự dzưng liên tưởng tới mình :D Sau tớ cũng sẽ bắt chước ngoan như thế :D
V hưm đơ , ngủ ngon nhá, hôm nay chỉ thích ước điều này thôi ^^
Vân ui ...
V ui ...
Vui...
Ngủ ngon nhé ^^ Nhớ cười với em mít loắt choắt chứ đừng bóp cổ nó kẻo tớ gặp mụ, bóp cổ hết sống luôn áh :gian:
Chúc cả nhà ngủ ngon ^^ trong đó có một người ^^
1 trong những lần hiếm hoi mình thấy Mít ngố có cười với mình ^^ Lâu mới về thăm lại nhà chắc nó dzui lắm áh :D
Mit ngủ ngoan :om: Yêu Mít nhiều lắm :om:
*Rain*
06-01-2007, 10:37 AM
Chúc cả nhà ngủ ngon ^^ trong đó có một người ^^
Ai dzị cà? :rang: Mình ư? :cr:
Ai dzị cà? :rang: Mình ư? :cr:
anh *rain * vô đây nói cái gì đó....ra ngay...:D!
Trà Bạc Hà
07-01-2007, 12:05 AM
Tưởng tắm mình trong hương bạc hà là mát cho tâm hồn ư...........
Toàn là tự tô vẽ chiếc áo thanh thản mà không biết mình đang nằm gọn trong chiếc hòm 6 cạnh mà người ta tam gọi là Áo quan.......
Thế đấy ...Hay nhỉ ....càng cố chỉnh sửa bức phác thảo càng thấy mình biến nó thành một tác phẩm hoàn toàn giả dối và điêu toa - - vốn ghét những điều không chân thật mà - - nên đang thử hình dung ra nó trong những lần bị lạc chân - - kệ chứ - - thực tình thì không biết còn những gì đang hiển hiện.
Vô tư nên sống dai - - nghĩ dài nên chết sớm - - vô tư nghĩ thì sao nhỉ - - chắc là kiếp khác cũng nên - - ừ - - chắc thế. Củ chuối - -|
tea_young
07-01-2007, 12:25 AM
Kô già , ko cằn cỗi đâu :) H luôn đẹp trong mắt mọi người , đẹp và đa cảm trong mắt em :) Quay lại đi H yêu :)
Lost.
07-01-2007, 02:43 AM
Con nhóc Pl hâm đơ --- ló làm mình bật cười với câu
Vân ui ...
V ui ...
Vui...
Rõ là không biết ai hưm hơn ai nhá ....
Lên yahô có 3 khúc tin nhắn dài ngoằng....nhưng đau một nỗi khúc cuối không đọc đc vì....mạng đơ và cái offmess biến mất trong chớp mắt --- :rain::rain:
On hht có một tin nhắn lo lắng - đủ vui chưa - đủ để nở một nụ cười tươi nhất - ko đơn độc mà - nhỉ - không còn cô đơn trong những khoảng khắc như thế nữa - hẳn là không còn như thế nữa.
Cảm ơn !!!!
Phong Linh
07-01-2007, 09:56 AM
HHT đơ đơ, mãi muh ko vào đc >.<
"ăn uống như vậy khéo từ cat biết thành heo đó em ơi" - con heo cũng đáng iu lắm mờ :mecry: lại sắp đến năm con heo nữa :P
tớ là tớ chả thấy nhớ con mit tẹo nào :hihi: :D
chẵn 4 tuần bên nhau rồi còn gì nữa ... đủ để ghét rùi >:P
4 tuần, ngắn lắm, vậy mờ sao ai nhìn vào cũng hỏi :"Mit đâu rồi" ,câu trả lời chỉ là 1 cái lắc đầu ngớ ngẩn ... Hình như mọi người nhận ra rằng khi "con bé ko mit" ,nó lẻ loi hơn ^^ Việt nhận ra đầu tiên ,và phản ứng của nó là ... ôm lấy "em heo" thật chặt và tránh xa mình " Em heo là của em,ko cho chị mượn" ,thèm mà mượn :gian:
Nó có nhớ mình ko ?
Ko có nó gật gà gật gù cùng mình trong buổi tối như thế này nữa >.< Cơ mà chả thèm nhớ đâu >:P
Nó ở bên 4 con mit khác chắc tí tởn lắm ,sướng lắm ^^ Nghĩ thế mình cũng dzui lây :)
Bây giờ hỉu hơn cái cảm giác của con pe' nào đó 4 tuần trước ,khi nó xa mit ... Mọi khi ,mình vớ ngay lấy "em heo" và "củ đậu" ,bây giờ cũng chẳng thiết tha lắm ... Cứ mỗi lần nhìn lên cái font nền của màn hình ... 2 con mit nằm trên đống rơm ... ghét enh Rên, chụp cái ảnh xấu ơi là xấu >.< tự dzưng chụp mit linh ta linh tinh :gian:
Đi ngủ ...
Chúc cả nhà ngủ ngon, trong đó có 1 người ...
Enh Rên ngủ ngon :cr: Mit ngủ ngoan :om:
chúc cả cái đứa nhá máy cho mình ngủ ngon nữa b-( đợi bao giờ tớ cần thức khuya học bài chắc phải nhờ con pe' nì nó nhá máy cho vài phát nhờ b-(
hic,thực ra ko phải chúc mờ là ...cầu trời cho nó ngủ ngon thì mình mới ngủ đc áh b-(
HHT hưm đơ >.<
*Rain*
07-01-2007, 10:25 PM
Cứ mỗi lần nhìn lên cái font nền của màn hình ... 2 con mit nằm trên đống rơm ... ghét enh Rên, chụp cái ảnh xấu ơi là xấu >.< tự dzưng chụp mit linh ta linh tinh
Đi ngủ ...
Chúc cả nhà ngủ ngon, trong đó có 1 người ...
Enh Rên ngủ ngon Mit ngủ ngoan
ứ ngủ , phải kể chuyện cơ :mecry: ... :cr:...
meoboteo
08-01-2007, 09:48 AM
Bao nhiêu việc trong năm học lại đổ lên cái đầu vừa cắt ngắn đến tội nghiệp của mình............Mọi thứ cứ lung tung lộn xộn hết chỗ nói...........Nào là vụ lấy sách vở học năm nay bị bà giáo mắng...........Nào là vụ bà giáo POA đến là ghê, hại cả lớp ngày mai phải chạy như điên đi mua mấy đồ mà bà ấy cho là " cần cho việc học của các bạn".................Thêm cái vụ ông anh VN lừa mình làm đại diện VN thay ông ấy để đi họp chiều nay, ông ấy lại lừa bắt mình làm thay ông ấy luôn, mà mình thì ghét cay ghét đắng mấy vụ ồn ào vớ vẩn này, toàn thể thao cả văn nghệ, tham gia thì còn được chứ phụ trách thì em xin biến.............Cuối cùng là vụ chuyển nhà, sắp xếp đến mệt mà vẫn ko đâu ra đâu, giấy tờ còn chưa xong hết, mai chuyển rồi..........Àh quên............Tin cuối cùng mà mẹ gửi là "tin sấm"............
......Tối tính kỹ hơn...........cũng đã bình tĩnh lại............Kệ bà giáo thích nói gì thì nói, nhờ mấy bé Indo mua hộ chắc ổn..........Mai đi nói thẳng với ông phụ trách thể thao mình ko thể làm đại diện, have no time.............Chuyển nhà thì nhờ mấy thằng bạn Trung Quốc, bọn nó toàn đứa khoẻ như vâm, ko gầy yếu như mình, mà giấy tờ thì nhờ chị Vi chắc ổn...........Mẹ nói thì cứ gật gù...........mình cũng có lối suy nghĩ và làm việc riêng chứ..........
:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny::so_funny: :so_funny::so_funny::so_funny:
Trút giận bên này chút.........nhảy sang kia suy tư tiếp...........
Phong Linh
08-01-2007, 10:09 AM
Kể chuyện :-/ Con pe' Phong Linh chỉ kể chiện cho nhóc em mình nghe thoai :cr: , Rên có định đổi cách xưng hô hem thì PLinh kể chiện cho mờ nghe :cr:
Ngày mai có con mit bị làm thịt :cr: Ai khóc thì khóc trước đê :hihi:
Chúc cả nhà ngủ ngon ^^ trong đó có 1 người ^^
Mit ngủ ngoan :om:
Xí Xọn Pà Pà
09-01-2007, 08:04 AM
Sợ làm loãng cảm xúc của Nhật Ký mới , lạm dzụng chức quyền chèn vào NK này vứt vài câu cho đỡ bức xúc vậy :rang:
Mợ ! Search mãi không ra , không hiểu nó mọc cánh lượn mất từ dzạo nào nữa ? Hờ , cũng tốt ! Dù sao thì cũng fải vứt nó đi thôi , chả cần đến làm dzì nữa ...
Muốn lưu giữ cũng không được nữa rồi , màh lưu giữ để làm quái dzì nữa nhỉ ? Chả ý nghĩa dzì nữa cả , chả còn giá trị dzì nữa cả ! Chấm hết và đắng nghét !
*****
9 giờ sáng mai fone cho anh N. Có lẽ là fải nhờ vả anh í một chuyện ...
Tai bay vạ gió ! Chả hiểu sẽ còn rủi ro dzì nữa cơ !
Rủi ro !
Cười cũng là rủi ro
Khóc cũng là rủi ro ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.