PDA

Xem đầy đủ chức năng : viết cho tuổi thơ



Phong Linh
27-12-2006, 10:23 PM
Ngẩn ngơ hát khúc đồng dao
Em tìm em ...
của ngày nào bé thơ

Nu na nu nống
Đánh trống phất cờ
Mở hội thi đua
Chân ai sạch sẽ
Gót đỏ hồng hào
Không bẩn tí nào
Thì vào đánh trống
...
Cái bống nằm trong
Con ong nằm ngoài
Củ khoai chấm mật ...

Đôi mắt đen biết cười
Đôi mắt đen biết khóc

Đôi tay với lại những ngày vui
Tháng năm trôi,không đợi tuổi

Giờ đâu còn chơi trò “rồng rắn”
“lên mây” – biết có được không ?
Em vẽ cánh diều nghiêng nắng
Thả lên trời ca hát giữa mênh mông

Lộn cầu vồng...
Nước trong nước chảy
Có cô mười bảy
Có chị mười hai ...

Viết cho ai ?
những câu hát đồng dao đã cũ

Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi ...

Em cũng muốn ... đi chơi >.<
Dẫu em không còn là đứa trẻ

Vẫn muốn mình nhỏ bé
Đủ dại khờ để ai đó nắm bàn tay
Dắt em đi
Đến cuối trời...

Vẫn còn cô bé của ngày xưa nông nổi
Vẫn khạo khờ dù tuổi đã đôi mươi
Gửi tháng năm trong một ánh mắt biết cười
Để không quên em lớn lên từ thơ dại

Lost.
28-12-2006, 12:57 AM
Trích từ bài mới trong "Mùa Tóc rối":anhPha:

......
Thôi
Chẳng uốn tâm hồn như thể - hoài yên tĩnh
Bé bỏng gì mà nhí nhảnh câu thơ
Học tiếng ân tình ắt chẳng thể nữa ngu ngơ !
Học khôn lớn bằng phí đời đắt giá
...........


:chayle:

meoboteo
28-12-2006, 01:40 AM
Bé thơ.............
Chẳng vẫn hồn nhiên bên nhau chơi tiền lá.............
Một lá.........
Tiền ít vây..............Em lắc đầu........Ko bán cho anh
Hai lá..........
Anh mua được ánh mắt trong veo
Ba lá..........
Anh nhận được nụ cười ngọt dịu
Bốn lá........
Em trao anh bàn tay ấm áp mỗi đông về
Năm lá........
Sao anh giàu thế.............Hết thứ để bán cho anh
Anh cười vô tội...........
Ơ kìa cô bé, chẳng phải tại anh..........!
Rồi lại tung tăng bên nhau nhặt lá............
Em lại bán để rồi anh mua...........
Anh cười buồn
...........Ngàn lá..........
Anh sẽ mua tuổi thơ............

Người đời vẫn nói chẳng mua nổi thời gian
Nhưng anh vẫn đây, gom góp lá vàng nơi nguồn cội
Để rồi ngàn lá, anh mua lại tuổi thơ
Cái tuổi thơ cho một gian hàng nhỏ
Người bán người mua chẳng gian dối lọc lừa

Nhưng giờ lá chẳng còn là tiền nữa
Người ta rồi cũng phải một lần lớn khôn
Chỉ anh khờ dại nơi gian hàng cũ
Sỏi đá vẫn bên anh nơi gốc cổ tùng
Chờ đợi em qua rao bán tuổi thơ
Cái tuổi thơ còn chơi tiền lá

Ánh mắt...........
Nụ cười..............
Bàn tay em..............
Anh mua rồi...............
Lại đánh rơi mất..........
Phải thế mà em giận chẳng bán lại tuổi thơ..........?
________________________________________________
Bài được nhặt từ pic "Xưa cũ" của Mèo...................

Phong Linh
28-12-2006, 06:47 AM
Ừ , ngơ ngẩn - và để rồi lại nhớ
Chuyện ngày thơ có cũ kỹ bao giờ
Tóc hoa cài em trở thành công chúa
Mắt đen tròn bao yêu dấu với mộng mơ

Cô dâu chú rể
Bắt ghế qua cầu
Đi qua đầu cầu
Đánh rơi nải chuối
...
Em hôm nay còn bao nhiêu nông nổi?
Bắc ghế với tay...
hái sao trời
Và nếu như...em vụng về trượt ngã
Có ai người hứng lại vì sao rơi >.<

Lost.
29-12-2006, 08:24 AM
Nào cô nhỏ hãy xoè bàn tay trắng
Để ta cùng bé dại buổi ngày xưa
Mái tóc bấy giờ hình như vẫn lưa thưa ?
Nhưng mặc kệ - khúc Chi Chành có nhớ...?

"Chi chi chành chành
Cái đanh thôi lửa
Con ngựa đứt cương
2 vương ngũ đế
Bắt dế đi tìm....
Ù à ù ập...."

Và ai nhanh tay và biết còn giữ ấp
Những dại khờ thơ dại quá tinh khôi
Ngày mai bàn tay có lẽ sẽ chơi vơi
"Ù ập" nhé cả nụ cười - trong suốt

Tại hình như nhỏ mèoboteo nghĩ mình hết nhí nhảnh đc gòi nên hoạ dzo một bài nhí nhảnh coi sao :D

Phong Linh
31-12-2006, 01:04 AM
Vuốt ve
em thân yêu
em ở với ai ?
...ở với ông
ông gì ?
...ông nội
và lúc này đây
em nhớ lắm >.<

Nhớ những buổi trưa đầy nắng
Em vờ ngủ rồi trốn ông đi chơi
Con bé bướng bỉnh chẳng biết vâng lời
rồi bị phạt ... úp mặt vào góc cửa >.<

Cháu gái cứng đầu hình như ...ko biết sợ
Được yêu chiều nên phạt nhẹ đã thành quen
Ông cũng nghiêm,nhưng ánh mắt đến là hiền -
ánh mắt luôn cười khi nhìn về cô cháu gái :">

em thân yêu...
lớn lên từ thơ dại
...có bao giờ em nỡ đành quên ?
sợi tóc xanh như lá cỏ rất mềm
em vẫn nâng niu vẫn yêu thương trong ký ức ^^

Một quả cầu
có bốn đại dương
dương dương dương
cái giường đi ngủ ...

Hình như em cũng phải ngủ rồi ^^
Tuổi thơ ơi ...
em mơ về cô bé ^^
cô bé hư hay giận hờn với mẹ
rồi suốt ngày đòi ba đưa đi chơi
Cô bé hôm nay vẫn khúc khích tiếng cười
ôm gấu bông à ơi ru nó ngủ :">

xjjx l0v3 SiCk xjjx
31-12-2006, 02:13 AM
Xoè bàn tay
Ta đếm ngược về quá khư
Nơi đó....
Có tuổi thơ
Với cánh diều no gió
Đôi chân trần
Chạy trên đồi cỏ

Em vô tư
Nhặt lá bên đường
Chơi trò đám cưới
Mày chú rể
Tao là cô dâu
Vòng hoa trên đầu
Nào cùng lên kiệu
Bàn tay bé xíu
Nắm chặt bàn tay
Dể có phôi phai
Tuổi thơ....ngày ấy !!!

meoboteo
03-01-2007, 04:12 PM
Đã quá xa thời tuổi thơ xưa cũ
Tiếng cười giòn tan mỗi buổi chiều tàn
Bên bạn..........
..........bên bè...........
Bên câu đồng dao đã ngả màu.....
..........tàn úa.......

Thả đỉa ba ba
Chớ bắt đàn bà
Phải tội đàn ông
Cơm trắng như bông
Gạo tuyền như nước
..........

Tha thẩn lối dốc xưa
Hát bài đồng dao cũ
Chợt thấy gượng gạo quá cái tâm hồn
Không còn bé nhỏ với những ngẩn ngơ
Chẳng còn vu vơ bên thềm ngõ vắng

Ôi cuộc sống bao lâu vẫn vậy
Tâm hồn phẳng lặng
Mắt nhìn xa xăm
Vẫn không tìm thấy ngày cũ
Tuổi thơ chẳng về trong giây phút ngu ngơ

...........
Gặp phải nhà nào
Nhà ấy phải chịu làm đỉa
.............

Thả gọn tuổi thơ trong chiếc chai nhỏ
Thả mặc thời gian cuốn về nơi xa lắc xa lơ
Thả cho lòng khe khẽ nhẩm lời thơ ấu
Thả cho..........
.......tuổi thơ về...........

Hàn Cát Nhi
04-01-2007, 08:49 PM
Ta về đây....
Về với những ngu ngơ
Về thăm chốn cũ...
Về...với tuổi thơ

Cánh diều nhỏ...chao nghiêng
Em
Một thời mơ mộng
Bay đến chân trời xa

Câu hát theo làn gió....
Đưa em về cổ tích
Em cất giữ kí ức
Cho tháng ngày hồn nhiên


p/s: lâu lắm ko làm thơ...ai đọc đừng "ngộ độc" nhá :rain:

miu chan
17-05-2007, 10:38 AM
Người ta chỉ hững hờ
Khi lòng nhiều ngang ngổn
Thì lại viết câu thơ
Quên đi ngày bề bộn

...

Con sâu thì chạy lon ton
Con gà lười nhác cuồn tròn trên cây

Bảy tuần thì hết một ngày
Cầu vồng 4 sắc mùa say 7 màu

Con mèo con hát gâu gâu
Chó meo meo khóc "chuột đâu mất rồi"

Con vành khuyên khúc khích cười
Cô bé thì hát những lời líu lo

Mýt thì ngồi viết câu thơ
Chị ngồi yên lặng đợi chờ yêu thương

Cánh Xanh
25-05-2007, 03:27 AM
Gió đừng làm đứt dây tơ
Cho em gọi lại tuổi thơ - cánh diều

Nhà em có một con mèo
Nửa đen nửa trắng thích trèo lên cây
Con chó hư thích nhá giày
Và có thêm một con bé gầy - cũng hư ! :meo:

Phong Linh
29-05-2007, 03:13 AM
Cành xanh mơ màng ngủ
Lá trở mình loay hoay
Bồng bềnh trôi cơn gió
Bướm vàng nhởn nhơ bay


Nắng đậu lên cành cây
Lá mở nghìn con mắt
Gió thổi hạt nắng bay
Xòe bàn tay em hứng


Đôi bàn tay em ấm
Lóng lánh những hạt vàng
Tóc cài bông hoa nắng
Cho trời đất mơ màng


Một cánh diều ngạo nghễ
Bay bổng trên nền trời
Bao la chông chênh thế
Chao nghiêng rơi nụ cười

...


Cánh diều ngày thơ bé
Gió làm đứt dây tơ
Em trở về lặng lẽ
Ngồi viết một câu thơ


Nhàn nhạt lẫn xa vời
Tan vào mênh mang nắng
Lạc lõng rơi giọt cười
Ai khum bàn tay hứng ?

Có còn hồng trên môi ?

lucbinhtimvn
29-05-2007, 09:18 PM
Còn đâu cô chủ nhà chòi?
Ngày xưa ta đó...Hồn nhiên quá trời
Ôi bao kỷ niệm một thời
Ta ngồi nhớ lại khung trời ngày thơ....

Đâu rồi cô bé mộng mơ
Ngây thơ áo trắng...mắt nai xoe tròn
Cô dâu - chú rể trẽ con
Dành nhau con bướm ép bông phượng hồng....

TRưa hè gió thỗi trên sông
Mãi mê ngụp lặn...mẹ kêu mặc lòng
À ơi ! con nước Lớn Ròng
Tuổi thơ ta đã tan vào hư không....

:slider: :slider: :slider: