Xem đầy đủ chức năng : GỬi LẠi Em
uknow
26-12-2006, 07:03 AM
Gửi lại em! con đường xưa hoài niệm
năm em đi lá kín cả khung trời
ngày em về rộn áo trắng tung bay
mỗi chiều về đường rung lên vì nhớ
nhớ âm thanh của tiếng guốc vọng về
gửi lại em ! màu áo trắng trinh nguyên
tuổi học trò em vẫn thường mộng ước
áo học trò giờ in vết thời gian
màu áo trắng đã phai tàn theo gió
bỗng hiện về theo ánh nắng chiều buông
gửi lại em! nhánh phượng hồng dang dở
ngày chia tay em ép vào cuốn sổ
bỗng hôm nay màu phượng hồng rức cháy!
em gói trọn tình thương vào trong đó
hay chỉ là một phút...lỡ tay?
Lost.
29-12-2006, 02:29 AM
Kho cất giữ đã chất đầy tất cả
Ai đã gửi về cả ngọn cỏ thẫm sương
Ngát yêu thương hoài niệm những ngả đường
Giờ vương dấu vết mờ bao sắc thắm
Hoa bên vườn vắng cái nhìn êm lắm
Gửi lại rồi hương vắng những đó đưa
Vòng xe từng chờ đợi những chiều xưa
Quên lần đã muộn màng ai lỗi hẹn
......
khung_cua_so
30-12-2006, 09:12 PM
Đành gửi lại kỹ niệm xưa chung lối
Những dấu yêu hò hẹn của ngày xưa
Xin gửi lại những bửa đón chiều mưa
Giữ làm chi những yêu thương ngây dại
Nhưng nhớ thương vẫn tại sao tồn tại
Để con tim ngắc khoảng những đêm thâu
Chẳng ngủ được khi nỗi nhớ ưu sầu
Bao ký ức vẫn mãi không quên được
Dù bao lần mõi mòn trong mong ước
Xin quên anh, quên những thuở khi xưa
Thật đắng cay khi tim đã bị lừa
Để tuổi xuân phải âm thầm cay đắng
Xin tình yêu một ngày nào xa vắng
Cho tôi yên nghĩ sao buổi rong chơi
Ôi tình yêu, đó chỉ là một thời
Khi con tim biết mộng về mơ ảo
uknow
02-01-2007, 07:43 AM
ai về phố biển nhắn giùm tôi
hai tiếng yêu thương nguyện suốt đời
*pInk horizon*
03-01-2007, 09:22 AM
ai về phố biển nhắn giùm tôi
hai tiếng yêu thương nguyện suốt đời
Gió ơi nhắn dùm người câu nguyện ước
Gửi về miền phố biển phương xa
Hãy đợi nhé cô gái vùng quê biển
Chắc người ta không lỗi hẹn ddâu em
lucbinhtimvn
03-01-2007, 09:58 PM
Em sóng soài NGÃ giữa đời đau khổ
Tự HỎI lòng năm tháng cũ còn không?
Bao SẮC màu của tuổi nhỏ tươi hồng
Giờ tan biến vào không gian HUYỀN hoặc!
Em KHÔNG DẤU được những điều thắc mắc
Để dòng đời nghiêng ngả một CHẤM THAN
NẶNG trĩu đây, những khắc khoải sắp tràn
Xoè tay với, tình người thành ... CHẤM LỬNG
Đời MỞ NGOẶC trói em vào mơ tưởng
Chới với nhìn, tuổi thơ cứ dần đi
Bao GẠCH NỐI - kết giữ lại điều gì!
Để em ngộp giữa đôi lần NGOẶC KÉP!
Lost.
06-01-2007, 02:12 AM
Gửi lại nhé phía không tên vô thức
Đêm không đèn mà sáng lắm tâm tư
Lá thư hồi âm gió lay động mệt nhừ
Chưa tỉnh nốt vài dòng trong ký ức
Vì không hoài nghi nên cuộc tình hoá thực
Không giữ lời nguyền nên mộng đã rong rêu
Trả lại cho nhau những năm tháng cợt trêu
Và quay bước không biệt từ - dĩ vãng
**qiutian**
06-01-2007, 02:48 AM
Có những lúc giữa cuộc đời êm ả
Ta chợt thèm cơn sóng của đại dương
Thèm cơn gió lướt qua muôn gió lả
Đánh thức lòng ta ngủ quên tự bao giờ
Để thấy mình không sống giữa cơn mơ
Mà bấy lâu ta tự mình huyễn hoặc
Cuộc đời ơi hãy cho ta bước ngoặc
Để thấy ta không mắc nợ với đời
lucbinhtimvn
06-01-2007, 09:00 AM
Xin gởi lai... Giọt buồn theo tiếng khóc
Đễ lãng quên đi hết những ngày xưa
Ta không biết đã mang nhiều lầm lỗi...
Nên vô tình chân lại dẫm bừa...
Xin gởi lại....những ngày qua hay khóc!
Để ta thấy đời còn lắm thương yêu
Đôi cánh tay của một người rắn chắc
Đã nâng ta qua bao cảnh tiêu điều...
Và cảm tạ chân tình người yêu mếm
Của thời nay ,cũng như tận ngày xưa...
Lật trang sách cuộc đời còn bao nỗi
Niềm đau ơi ! ta biết nói sao vừa ...
prettyanhthu
06-01-2007, 05:05 PM
Gửi lại hết những ân tình dang dở
nhạt phai mờ theo bao ngày tháng
Gủi lại nhe, gửi lại trong dỉ vãng
Khép lại thôi kỷ niệm nào thêm buồn
Gửi lại đi những giọt lệ ẫm nổi buồn
Bao thương nhớ giữ lại chi trong lòng
lời thề, lời hẹn, bao nhiêu ước mong
Gửi lai hết cho trôi vào quên lãng
Gửi lại đi cho đời mình thêm sáng
Bao nổi buồn để cho gió cuốn đi
Tình nồng ấm nói hai tiếng biệt ly
Gửi lại đi, bất đầu cuộc đời mới
uknow
10-01-2007, 10:55 PM
anh yêu em bằng tình yêu chân thật
dẫu biết rằng ngọn lửa tình không có nơi em
anh yêu em bất kể thời gian
cho dù là bây giờ hay mai sau đi nữa
anh yêu em dù cuộc đời lênh đênh xử bể
vẫn hẹn ngày về trọn vẹn với con tim
Lost.
11-01-2007, 07:04 AM
Có còn gì để gửi lại không anh
Hay chỉ còn gió lạc mặt trời đi ngủ sớm
Ngấp nghé bờ ký ức em quay đầu bước dợm
Mất dấu rồi......
Mất dấu rồi
.. hoang mang còn lại trên môi
Có phải là những nét anh gửi về như đã hứa
Em sợ mình không thể cầm nên giữ về một nửa
Chỉ một nửa
Liệu đã đủ để anh vẹn lời hứa hờ.....
**qiutian**
11-01-2007, 11:31 PM
Giờ xin gửi những gì anh đã quên
Ngày tháng cũ cũng gửi về theo gió
Em bồi hồi...
Quay cuồng nhớ một thời áo đỏ
Đốt cháy lòng em... cháy cả cơn mơ
Gửi trả cho anh, gửi những vần thơ
Anh qua quýt viết giữa đời vội vã
Còn gì không anh?
Còn lại hoài mong - có cần phải trả
Nặng gánh đời em trót lỡ mang theo
prettyanhthu
12-01-2007, 10:02 AM
Gửi lại anh một thời thơ khờ dại
Và một tình yêu đã nhạt màu phai
Còn gì nữa không anh, có còn gi?
Xin cho em gửi, tất cả gửi lại
Bao nhiêu hò hẹn, lời thề lời hứa
Gửi trả anh hết kỷ niệm ngày xưa
Và xin khép lại một thời ngây thơ
Rồi trái tim này thề không yêu nữa
Mr.Ngọc
13-01-2007, 10:15 AM
Tặng lục bình
Anh sẽ nhận những gì em gửi lại
Cả một chút buồn và nước mắt chiều hôm
Chút lạnh lùng trong mắt của người dưng
Anh sẽ nhận những gì em gửi lại
Ôi tiếc hay không tuổi xuân thời khờ dại
Chỉ biết yêu thương không gian dối 1 lời
Ta tiếc thời gian ta tiếc lắm người ơi
Chỉ chút đau đau rồi xa nhau vĩnh viễn
Lost.
13-01-2007, 10:27 AM
Lấy bên này để gửi lại bên kia
Long đong lắm những huyền hồ trần trụi
Thơ viết trên thơ để một lần gần gũi
Mai dấu nhạt mờ còn có nét yêu thương
Xin gửi lại em nắng cũ những ngả đường
Gửi cơn mưa mới cho đời hồng sạch sẽ
Gửi gió lạc chân thu gom hồn quanh quẽ
Gửi mây trời che chắn những hoài nghi
uknow
16-01-2007, 02:00 AM
đã qua rồi một thời áo trắng
ngày chia tay chỉ khóc mãi không thôi
dòng chữ kí ướt nhòa trong nước mắt
nhánh phượng hồng khóc trên mỗi trang thơ
prettyanhthu
16-01-2007, 09:11 AM
Gửi lại mái trường, một thời áo trắng
Bao dòng mực tím trên tập lưu bút
Gửi lại kỷ niệm còn trong giây phút
Tà áo trắng này có còn bay đâu
Gửi lại mái trường một thời thơ ấu
Phượng đỏ trên cây xin khép lại thôi
Tập vỡ giấy trắng mực cạn khô rồi
Xin thôi khép lại một thời học sinh
uknow
17-01-2007, 12:19 AM
ngày tháng vô tình trôi vội vã
cuốn lá khô về lại với chiếu thu
đưa ngọn cỏ cho chiều đông năm ấy
thả trôi dòng cánh kiến giửa đêm xuân
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.