beyeuchu
26-12-2006, 06:03 AM
Mẹ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ???
Sao mà con chẳng nhớ ra.
Biết hôm nay sinh nhật mẹ.
Chưa kịp mua hoa gói quà.
Đêm qua nằm gần bên mẹ.
Chợt nhớ những ngày xa xưa.
Khi con vẫn là cô bé.
Ngủ trong lòng mẹ đêm mưa.
Mỗi năm mẹ thêm một tuổi.
Ngày con xa mẹ càng gần.
Tháng mười một về gió thổi.
Lá buồn, lá rụng trên sân.
Mẹ gắn đời vào gian khổ.
Ba mươi năm cùng chồng con.
Ôi, biết kể sao cho xiết.
Tình mẹ trọn kiếp vàng son.
Hôm nay con mừng tuổi mẹ.
Lòng chợt cảm thấy bâng khuâng.
Mẹ là nến hồng tỏa sáng.
Rạng ngời qua những gian truân.
Sao mà con chẳng nhớ ra.
Biết hôm nay sinh nhật mẹ.
Chưa kịp mua hoa gói quà.
Đêm qua nằm gần bên mẹ.
Chợt nhớ những ngày xa xưa.
Khi con vẫn là cô bé.
Ngủ trong lòng mẹ đêm mưa.
Mỗi năm mẹ thêm một tuổi.
Ngày con xa mẹ càng gần.
Tháng mười một về gió thổi.
Lá buồn, lá rụng trên sân.
Mẹ gắn đời vào gian khổ.
Ba mươi năm cùng chồng con.
Ôi, biết kể sao cho xiết.
Tình mẹ trọn kiếp vàng son.
Hôm nay con mừng tuổi mẹ.
Lòng chợt cảm thấy bâng khuâng.
Mẹ là nến hồng tỏa sáng.
Rạng ngời qua những gian truân.