Xem đầy đủ chức năng : có nh~ lúc tôi buồn
binhphuong
22-06-2005, 04:54 AM
có nh~ lúc trượt ngã trên đường đời
men theo gió đi tìm con đường vắng
có nh~ lúc nghe tim mình cay đắng
nhìn lai tình như gió thoảng mây trôi
ôi cuộc đời tình ái tôi chia đôi
có nh~ lúc.. rồi đã có nh~ lúc
tôi khóc thầm nhìn ánh sao rơi
như cuộc đời đau thương và nước mắt
như tinh` buồn nh`oan trái đầy vơi:3nhay: :3nhay:
:smioh: :smioh: :smioh: tôi buồn ko hiểu tại sao tôi buồn
motconnguoi128
22-06-2005, 10:25 PM
Nếu có lúc trượt ngã trên đường đời
Hãy đứng dậy, hiên ngang mình lại bước
Có những nỗi buồn trong tim không nói được
Hãy khóc đi cho nước mắt làm vơi
Đừng khóc thầm vì tình ái chia đôi
Hãy nức nở để một mai quên lãng
Để kí ức kia trở thành dĩ vãng
Dẫu cho tình không thể sớm quên.
dongsongxanh
23-06-2005, 03:40 AM
không vấp ngã chưa phải người từng trải
không đau thương chưa bước nổi vào đời
nếu đời ta cứ sợ mưa rơi
thì nắng đẹp đâu có ngày sẽ tới
xboycongtux
23-06-2005, 12:38 PM
Tôi vẫn mong ngày nào đó dc gặp em !
Nghĩ đến em tim tôi lại trách móc !
Biết lúc trước tôi dã nói iu em !
Đễ bây giờ tự mình lai trách mình !
dongsongxanh
23-06-2005, 05:07 PM
có những lúc... rồi thì có những lúc
mắt em lệ nhòa trên vai tôi đẫm ướt
tưởng còn đó bao điều tha thết nhất
muốn nói thật nhiề sao lại lặng im
nhim soc
23-06-2005, 06:34 PM
trong cuộc dòi rất nhiều nhũng lúc
lúc ta vui lúc ta buồn dó là vị ngọt cuộc sống
hãy cố gấng giũ nó và dùng than phiền
hãy nám giũ dù là cay dáng hay chua chát
nó sẽ là bài học dường dòi quý giá của ta
binhphuong
23-06-2005, 07:50 PM
em muốn lặng im bên vai anh
gió lă.ng nhìn em gió thở dài
em chưa đủ lớn để từng trải
phải làm gì đây cho ngày mai
motlanduocyeu
24-06-2005, 02:55 AM
những lúc ngã hãy tự mình đứng đậy
để thấy mình ko vô dụng ai ơi
những lúc buồn hãy tìm người chia sẻ
để thấy đời mình còn có những ngày vui
binhphuong
25-06-2005, 05:49 AM
xin cám ơn lời ai nói hôm nào
nhưng cuộc tình tôi đã nơi phương nao
ban bè thân cũng đang tâm lừa dối
biết tìm ai nâng đỡ dậy bây giờ
dongsongxanh
25-06-2005, 07:07 AM
bờ vai xưa anh vẫn mong một ngày
em trở lại gối đầu theo năm tháng
hành trang cũ cùng căn nhà mộng ước
anh sẽ rước em qua tháng ngày dài
nangchanhche
26-06-2005, 02:21 AM
ngày tháng ấy có êm đềm trôi
theo năm tháng vẫn không phai lời
lời hẹn ước ngày xưa anh nói
sẽ chờ em ...chờ em tới ngàn đời
Chanh Chua
26-06-2005, 08:35 AM
lời hẹn ước....lời của gió mây
bởi tin vào nên phải chia tay
thôi ta nhé từ nay từ giả
lời hẹn xưa gởi gió mây bay.....
motconnguoi128
26-06-2005, 08:42 AM
lời hẹn ước....lời của gió mây
bởi tin vào nên phải chia tay
thôi ta nhé từ nay từ giả
lời hẹn xưa gởi gió mây bay.....
Nếu không có những hẹn những hò
Làm sao có những mối tình lãng mạn
Trăng nở, lá reo, mây cười, gió hát
Hai đứa mình đôi bước chung đôi.
binhphuong
26-06-2005, 08:58 PM
chung 1 lối trên con đường vắng
lòng bồi hồi kể lại tháng năm trôi
đường ta bước vui về ngày hôm ấy
gió gợi về cho lòng ai bâng khuâng
nangchanhche
26-06-2005, 10:56 PM
lòng bâng khuâng trong chiều hạ xưống
ánh hoàng hôn ...vụt tắt trong vườn
rồi lại nhớ những ngày tháng qua
ước gì ta ..mãi lưôn bên nhau
Chanh Chua
26-06-2005, 11:38 PM
ước gì cho tôi trở về ngày xưa
ngày xưa đó tôi còn vô tư lắm
nghĩa tình yêu với tôi thật xa xăm
và chẳng biết thế nào là đau khổ........
binhphuong
27-06-2005, 08:18 PM
ai còn nhớ 1 thời đã 1 thời
ước làm chi ko thắng được duyên trời
apple18
28-06-2005, 10:05 AM
Quá khứ đau buồn hãy trôi đi
đừng cho ta nhớ đến làm gì
cho ta vô tư đừng suy nghĩ
chuyện tình buồn nhớ làm chi./.apple
binhphuong
28-06-2005, 07:11 PM
ng` bên ta mà cứ mãi nơi xa
kẻ giả dối nay lại đày tình ta
kiếm khach
29-06-2005, 09:56 PM
reo quả nào thì ăn nhân quả đấy
gào làm gì trời đả định em ơi
binhphuong
30-06-2005, 05:34 AM
ái tình đâu phải ai muốn "reo"
ko thể nói em đã gào lên thế
vì tình yêu em biết trước điều gì
nói vậy phải chăng anh cũng như ai
kiếm khách hay trách lầm ng` tot nua? dung ben nay` nua? dung' ben kia noi' ng` thi` phai? nghi~ den' minh` truoc' da~
reo cái sầu đau nào ai muốn
trách kẻ bạc tình ko nhớ nhung
nương tay cho ng` con gái khóc
trời định gì đây chẳng trách ai
Chanh Chua
30-06-2005, 07:23 AM
tôi chẳng buồn đời hay trách ai
chỉ trách trời cao khéo sắp bày
gieo chi cái ngữ yêu đương ấy
để cho nhân loại mãi đắng cay.......
binhphuong
01-07-2005, 05:11 PM
đâu ai muốn buồn đời hay trách ai
hận sao duyên số trời an bài
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.