PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi Đau Của Tình Yêu



hiepsivodanh
25-12-2006, 11:39 PM
Cơn Đau Tình

Hiệp sĩ vô danh


Trong vô thường ngàn nỗi đau
Kẽ thất thủ muôn ngàn nỗi sầu.
Kẽ hủy diệt chỉ nằm ngoài tình yêu ,
Cơn đau tình như ngàn mũi kim đâm vào tim.
Em đến rồi đi như cơn mưa bất chợt
Để lại cho Tôi ngàn nỗi đau vô thường.
Cơn mưa chiều làm trôi đi nỗi nhớ ,
Cơn đau tình như ngàn năm khó phai.
Em đến rồi đi cho anh thêm bất ngờ
Hay chăng tình yêu là sự giả dối.
Trăm ngàn câu nói cũng chỉ bằng thừa ,
Chỉ biết tình yêu cũng chỉ là tình yêu.
Còn nỗi đau vẫn là nỗi đau.

tuyet_mai_nl
07-01-2007, 07:07 AM
tình yeu mãi chi la nõi khỏ...hãy tránh xa là tot nhat cac ban oi..........

* bim ky *
07-01-2007, 07:09 AM
Đọc thơ bạn mà thấy đau quá...........Có bi quan đến nỗi ấy không vậy????

thiên cổ sầu
29-01-2007, 02:10 AM
Huế mà lạnh Đà nẵng nắng sao cam em