PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tưởng tượng yêu !



Seafoam
25-12-2006, 04:58 PM
Hôm nay anh không sang
Lòng em buồn khó tả
Nhưng gì là tất cả
Nay bông hóa hư không !

Đừng bước đi vội va
Đường về sầu trăm ngả
Mưa đang còn sắp sửa
Anh cứ đi đi xa

Tình mong manh như lá
Rơi đầy nhưng lơi6' đi
Em chẳng thèm hát nưa
Lời EM hát mọi khi !

bLuE TO....

romeo si tình
26-12-2006, 03:30 AM
thôi đừng buồn em ạ
chỉ là chút suy tư
vì đâu em giận dỗi
anh cũng buồn lắm em

tình trao em mãi mãi
có khi nào nhạt phai
cớ sao em vội chách
như chiếc lá vàng bay

mùi hương cũ nay đâu
vẫn còn trong dĩ vãng
hay đi xa thật rồi
mãi mãi nhớ em thôi

Seafoam
26-12-2006, 03:38 AM
Lời anh đa| nói rồi
Xin đừng quên anh nhé
Nhưng gì là hôm qua
chẳng mai| là hôm nay

Anh đâu nào có hay
Con tim em khao khát
Nhưng| con sóng dào dạt
Từ biển khơi tim anh

Em thôi không trách nưa
Tha thứ chỉ một lần
Vì đâu mà hờ hưng
Khi biết lòng còn thương....

bLUE TO....

romeo si tình
28-12-2006, 09:52 AM
anh yêu em vô hạn
nhiều hơn triệu vì sao
có gì là đẹp nhất
bằng tình yêu đôi ta

anh mong em tha thứ
dẫu chỉ một lần thôi
một lần cho mãi mãi
anh yêu em thật lòng

pinky_st
28-12-2006, 10:56 AM
Mơ hồ cứ tưởng là yêu
Thật ra mới biết - ôi nhiều nhói đau
Người ơi sao nỡ vương sầu
Để từng dĩ vãng phai màu yêu thương

Tưởng như mình đã yêu đương
Tưởng như đã thắm đậm sương ân tình
Nhưng sao bàng bẽ mối tình
Hoen cay lệ nhạt mộng xinh vỡ rồi

romeo si tình
31-12-2006, 03:30 AM
dấu mình trong nước mắt
mong em đừng lặng thinh
để mình anh buồn bã
trờ mong em chốn này

lãng_tử_bụi_đời
03-01-2007, 05:53 AM
Khổ đau cũng chỉ vì tình
Cô đơn cũng bởi tại mình quá yêu
Sao không một sớm một chiều
Quên đi hình bóng thương yêu khi nào