PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký của 1 kẻ đang..........bị bỏ rơi



conhoc_dangthuong
24-12-2006, 09:38 PM
:Baby: Ngày 24/12/2006
Lại một ngày nữa trôi qua.Nhóc bỏ nhỏ đi cũng đã gần 1 tháng.Khoảng thời gian đó dài vô tận và buồn vô cùng. Ngốc thật ! Ngày còn nhóc ở bên thì không dám nói ,Khi nhóc đi rồi mới thấm thía sự cô đơn........Nhớ nhóc lắm ! Rất nhớ.Nhóc bỏ nhỏ đi là sự thật.Có buồn và khóc thì nhóc cũng không trở về bên cạnh nhỏ như ngày xưa...

:drive: ngày 25/12/2006
Một buổi sáng thứ hai bận rộn.Bắt đầu 1 tuần mới với hi vọng sẽ quên được nhóc.Ra khỏi nhà , nhìn tên con trai nào cũng thấy là nhóc.Nhỏ bảo bản thân chắc bị bệnh nặng lắm rùi...........Chẩn đoán bệnh tương tư cần liều thuốc thời gian mới mong trị khỏi !!!!!!!!!

:flower: ngày 26/12/2006
chiều thứ ba nào cũng lang thang trên đường như vầy.Lẽ ra giờ này nhỏ phải ở trong phòng học.Nhưng hôm nay cúp thui.Vào nơi đó chỉ làm nhỏ nhớ lại những kỉ niệm bên nhóc ngày xưa.Đau lắm!!!!!!! Nhưng lang thang như thế này hoài cũng không phải là cách tốt :thatall:

:drive: ngày 27/12/20006
Gần thi rui mà sao chẳng học hành gì đượ cả.Ngày nào với nhỏ cũng như nhau.Nhỏ chỉ còn biết ngồi nhìn trời thơ thẩn như kẻ mất hồn. Lúc nào cũng nghĩ về nhóc và luôn tự hỏi ;"Sao nhóc lại bỏ mình mà đi?"

ngày 29/12/2006
Cuộc sống sao buồn chán quá !!!!! Cũng phải thôi. Nhóc là niềm vui và hi vọng của nhỏ.Nhóc đi rùi coi như niềm vui và hi vọng của nhỏ cũng đi theo

:so_funny: ngày 30/12/2006
HuHUHuHUHuuuuuu!!!!!!!!!Tự nhiên nhỏ khóc một cách ngon lành.Cũng tại lúc nãy nhỏ gặp phải một người hao hao giống nhóc.Thế là nhớ nhóc , rùi ngồi khóc luôn một hơi.Một ngày nữa lại trôi qua.........Chán thật !

:clap: ngày 1/12/2006
Cuộc sống buồn chán và tẻ nhạt của nhỏ đã thay đổi khi gặp nhóc.Nhỏ thở dài khi nghỉ đến việc đó.Đúng là thay đổi thật.Nhưng khi nhóc bỏ nhỏ đi thì cuộc sống bây giờ còn buồn và cô đơn hơn lúc trước khi gặp nhóc........

ngày 2/12/2006
Ngày nào trong nhật kí của nhỏ cũng viết về nhóc.Nhỏ tự hỏi đến khi nào nhỏ mới thôi không khóc nữa khi có ai đó nhắc đến nhóc......


[còn tiếp}.......