thienyquynh
22-06-2005, 12:03 AM
Cho con gọi mùa thu ký ức
Mùa lá rơi hai buổi tới trường
Con và bạn cầm tay nhau bước
Tháng năm mòn đôi gót chân con
***
Con vần nhớ như in bài học
Lời ca dao cô dạy hôm nào
Dòng cổ tích ngọt ngào sữa mẹ
À ơi ru giấc ngủ tuổi thơ
***
Quê hương con sóng vần ru bờ
Thuyền ngư phủ còn đang gọi cá
Nghe chất mặn thấm nhuần cuộc sống
Vai mẹ hiền nặng gánh lầm than
***
Mẹ là thiên thần đổ sóng yêu thương
Cô là gió căng buồm thuyền con lướt
Đưa con đến phía bên kia biển cả
Nơi bình minh bừng dậy tương lai
Con khát đời qua từng trang sách nhỏ !
***
Cho con gọi mùa xuân tuổi trẻ
Góp sức mình xây dựng quê hương
Giữa khu vườn con là bông hoa nhỏ
Vẫn tỏa hương ngào ngạt dâng đời
Sáng tác: Thu Quỳnh
Mùa lá rơi hai buổi tới trường
Con và bạn cầm tay nhau bước
Tháng năm mòn đôi gót chân con
***
Con vần nhớ như in bài học
Lời ca dao cô dạy hôm nào
Dòng cổ tích ngọt ngào sữa mẹ
À ơi ru giấc ngủ tuổi thơ
***
Quê hương con sóng vần ru bờ
Thuyền ngư phủ còn đang gọi cá
Nghe chất mặn thấm nhuần cuộc sống
Vai mẹ hiền nặng gánh lầm than
***
Mẹ là thiên thần đổ sóng yêu thương
Cô là gió căng buồm thuyền con lướt
Đưa con đến phía bên kia biển cả
Nơi bình minh bừng dậy tương lai
Con khát đời qua từng trang sách nhỏ !
***
Cho con gọi mùa xuân tuổi trẻ
Góp sức mình xây dựng quê hương
Giữa khu vườn con là bông hoa nhỏ
Vẫn tỏa hương ngào ngạt dâng đời
Sáng tác: Thu Quỳnh