PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh ơi ! khi ta xa



thienyquynh
21-06-2005, 11:44 PM
Anh xa em--đông quen đường đến sớm
Phố thân quen bồng xa lạ vô chừng
Những con đường em mãi miết lang thang
Đâu tìm thấy người yêu trong nỗi nhớ
** ** **
Những mộng đẹp có anh về quanh giấc
Vòng tay ôm sưởi ấm chút hương nồng
Khi hư ảnh mong manh vụt biến
Em lạc vào hoài niệm hoang vu
** ** **
Xa anh rồi chỉ để nhớ nhiều hơn
Tình yêu ấy chưa bao giờ tan biến
Và một mai vô tình ta chung lối
Tình yêu xưa lại sống dậy đủ điều
** ** **
Tình yêu ơi xin trả lại cho người
Những nỗi nhớ những chờ mong day dứt
Người ta yêu! Sao ra đi vội vã?
Vết thương lòng còn để lại khi xa
Sáng tác: Thu Quỳnh

dongsongxanh
22-06-2005, 04:03 AM
anh nhặt lá xêp mai chữ yêu
cơn gio chiều thổi chữ yêu tan tac
nêu một mai em thuộc về người khác
anh mỉm cười dịnh mệnh phải không em

yenthenhung
22-06-2005, 05:26 AM
Em tưởng giếng nước sâu
Em lối sợi dây dài
Ai ngờ giếng nước cạn
Tiếc hoài công lối dây.

dongsongxanh
22-06-2005, 07:22 PM
VẪN BIẾT RẰNG

cuộc tình sẽ buồn tênh và gỉ sét
khi âm thầm yêu maĩ một cô em
tôi nao lòng trước những cơn gió lạ
vào một chiều nắng hạ ngày xuân
.......

đi trong mưa niềm mơ ước lãng du
chợt thương nhớ một nỗi buồn ngày nắng

thienyquynh_rd
08-09-2005, 09:12 PM
ta yeu người mà người nào có hay
tình ta đó giờ bay theo lối gió
ta thơ thẩn tìm ngày qua chật vật
mảnh thời gian chắt chiu lúc bên người

mytuyen
17-09-2005, 04:10 AM
Tôi đã thầm thương một bóng hình
Mà không dám nói phải làm thinh
Trong khi người ấy vô tình quá
Nỡ để riêng tôi khổ một mình.

thienyquynh_rd
20-10-2005, 10:22 PM
thấy tội Quỳnh ko? yêu người ta mà người ta ko yêu lại

thienyquynh_rd
20-10-2005, 10:28 PM
nếu ngày mai vô tình trên đường sỏi
xin người đừng để em đứng cô đơn

matnai_tt
13-09-2007, 01:14 AM
Trên đời này không có gì đau khổ bằng yêu đơn phương

Em có lỗi gì khi sinh ra mình là con gái
Và để được yêu lại quá khó khăn đến vậy

ngangtangcongtu
13-09-2007, 02:03 AM
Tôi yêu người mà chưa một lần dám nói
Yêu âm thầm trong lặng lẽ giá băng
yêu cả khi người ấy chẳng hề bít
Người ấy là tất cả của đời tôi